Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Đạo Công Giáo là tốt nhất.

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Đạo Công Giáo là tốt nhất.

    Đạo Công Giáo là tốt nhất.

    Nếu tôi nêu chủ đề như thế này trên một trang web không Công Giáo thì những người đọc nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

    ___Tất nhiên là sẽ có nhiều người, và trong số ấy rất nhiều là những người Công Giáo sẽ phản đối một chủ đề như thế vì cho rằng dễ tạo nên một sự tranh luận gây bất đồng về các tôn giáo.

    Nếu tôi nêu chủ đề cũng như thế ở một diễn đàn Công Giáo thì những người đọc nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

    ___ Cũng thế thôi! Có nghĩa là đa số sẽ phản đối âm thầm, phản đối ra mặt khi cho rằng đó không phải là một cách truyền giáo hữu hiệu, tốt nhất, chinh phục lòng người nhất, lại còn dễ gây động chạm bất hòa!

    Có thể nêu ra lý do tại sao lại có những sự phản đối như thế không?

    ___ Cũng dễ thôi! Đó là những người phản đối thường đưa ra những quan niệm kinh điển, những lời khuyên dạy trứ danh đã được các bậc bề trên răn dạy từ bao nhiêu đời nay, đó là: Gương sáng mới là đầu sự giáo dục/sống Phúc Âm sống tốt đời đẹp đạo mới là cách truyền giáo thực sự/ Mẹ Tê rê xa Calcutta chẳng cần phải giảng Kinh Thánh Giáo lý… vì mẹ chính là một bài giảng biết đi…

    Vậy có nghĩa là không cần hoặc không nên mở một đề tài để tuyên xưng đạo Công Giáo là tốt nhất?

    ___ Cái này thì không biết hay chưa thể biết phản ứng của mọi người ra sao và mức độ như thế nào! Nhưng cứ theo kinh nghiệm thì có thể nói rằng hình như phần lớn không thích nói : đạo tốt nhất là đạo Công Giáo! Bởi vì có không ít những phản hồi xa xa, gần gần mang câu Kinh Thánh:
    ”Đức Tin không có việc làm là đức tin chết…” ,để mà ngụ ý răn đe , cảnh cáo mỗi khi có những cuộc tranh luận ,học hỏi hay tìm tòi về Giáo Lý đức Tin!!


    Cách đây ít lâu,đã có một đề tài mang tên:
    Tôn giáo nào tốt nhất”,và tôi cũng đã góp ý kiến vào đề tài này. Lẽ ra nếu muốn nói thêm, tôi không nên mở một đề tài mới, mà nên tiếp tục vào đó mới phải! Tuy nhiên, người ta bảo: bá nhân bá tánh! Tôi nêu một đề tài nào ra đều mong mỏi có người tham gia ý kiến, xây dựng, phản hồi những đúng sai. Còn chuyện cảm ơn bài viết xin nói thật rằng tôi chẳng trông mong gì, bởi vì nếu chỉ trông mong người khác cảm ơn mình, thì có lẽ mục đích tôn vinh Chân Lý đã bị thay thế bởi tôn vinh cá nhân rồi! Chính vì chuyện trăm người trăm tính cách, cho nên tôi không giống như người khác và người khác cũng không giống tôi! Việc tôi mở đề tài khác bởi vì rất lo sợ quá khứ! Khi mà đã từng có sự cố chủ đề tài, chủ topic tự động khóa đề tài lại ngăn cấm người khác com men, phản hồi! Để rồi tự yên chí rằng đó là một việc “thiện” ,tránh được những tranh cãi làm mất đi tình yêu mến mến yêu gì đó…!

    Chúng ta là những người Công Giáo, thế thì Kinh Thánh là nền tảng, là Lời Chúa nhắn nhủ dạy bảo chúng ta. Vì thế cho nên tôi xin được phép nhắc lại rằng trong cuộc đời đi rao giảng của Chúa Giê su Ki Tô, Người luôn luôn muốn tỏ cho mọi người biết rằng Người chính là Thiên Chúa thật đã xuống thế làm người. Và Người đã từng khẳng định rằng Người là Chân Lý, là Đạo thật, và là Sự sống. Hãy nhớ đến lúc bắt đầu cuộc khổ nạn của Chúa Giê su: Người im lặng không hề phản đối những kẻ vu oan giá họa cho Người. Nhưng khi Phi la tô chỉ hỏi một câu với tính cách lấy lệ: “Sự Thật là gì? “ .Thế mà Chúa Giê su cố gắng nắm lấy một cơ hội mỏng manh như sợi tơ ấy để muốn nói thật nhiều về Chân Lý!

    Chúa Giê su đã từng làm những cuộc thăm dò tâm lý quần chúng về sự hiểu biết , sự nhận định như thế nào là Đạo Thật, là tôn giáo tốt nhất khi người hỏi các môn đệ:
    Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê li a, có người lại cho rằng ông Gie rê mi a hay một trong các vị tiên tri . Đức Giê su lại hỏi: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?Ông Simon Phê rô thưa:Thầy là Đấng Ki Tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giê su nói với ông: Này Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Matthêu 16: 13-17”

    Chúa khen ông thánh Phê rô đã tuyên xưng Người là Thiên Chúa, là Đạo thật, và cho biết rằng đó chính là Chúa Cha đã mặc khải, đã soi sáng chứ không phải như thứ giáo lý phàm nhân nói úp úp mở mở quanh co ! Tuyên xưng Đạo Công Giáo là sự Thật, là tốt nhất thì không dám nói hoặc cho rằng không nên nói! Nhưng nói quanh co để rồi dẫn đến những sự mơ hồ chẳng chắc chắn đạo nào là đạo thật, thì lại tự hào là cô đọng súc tích thâm thúy hàm ý và đón nhận được vô khối sự vỗ tay vang trời!

    Ai cũng có quyền tự do, và nhất là quyền tự do tín ngưỡng khi mà dù có một Đạo thật 1000/100 đi nữa, tôi không thích và không tin thì chẳng ai cấm cản và lôi kéo tôi được! Tuy vậy, dù là Chân Lý đi nữa, tôi cũng có quyền không tin không nghe theo, huống chi điều chưa phải hay không phải là chân lý thì thật khó mà ngăn cản tôi phát biểu ý kiến!

    Câu hỏi được đặt ra là: Tôn giáo nào tốt nhất? Thế thì để trả lời trực tiếp, chuẩn xác và không lạc đề, cũng như đầy sự thuyết phục,câu trả lời đó phải đưa ra một tôn giáo nào đó chứng minh một Đấng Tối Cao là sự Chân Thiện Mỹ, đồng thời làm cho mọi người yêu mến nhau như anh em ruột thịt.

    Hãy nhận xét kỹ những lời của đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu thì thấy rất rõ rằng ngài kể như chẳng nói gì đến một đấng Tối Cao là nguồn mọi sự Chân Thiện Mỹ, mà chỉ nhấn mạnh rằng một tôn giáo tốt nhất là một tôn giáo dạy cho người ta biết yêu mến tha nhân mà thôi!

    Trong khi đó Giáo Lý của đạo Công Giáo, hoặc những gì mà Thiên Chúa phán bảo dạy dỗ chúng ta qua Kinh Thánh khác với giáo lý phàm nhân ở chỗ bắt buộc phải có hai thứ thì mới là một tôn giáo tốt nhất, là một Đạo thật, đó là: Mến Chúa và Yêu người!

    Một người Công Giáo vô cùng yêu mến tha nhân, sống thiện hảo không ai chê vào đâu được nhưng không thèm tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, không cần đến bí tích Thánh Thể , thế thì rõ ràng là mắc tội trọng và phải vào hỏa ngục đời đời, nhưng nếu xét theo quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma, thì rõ ràng đây là một thánh nhân cực kỳ tốt đẹp và thiện hảo!

    Có thể đây là lần thứ 100 tôi xin hết sức trần tình rằng tôi không hề có ý định hạ thấp tôn giáo một tôn giáo nào cả! Nhất là khi tôi chỉ phát biểu ý kiến của mình trên sân nhà, trên tư gia của mình là những trang web Công Giáo, chứ không phải những trang web xã hội! Tôi cũng đã từng viết rằng: tôi rất thán phục và khen ngợi sự khôn ngoan ít ai sánh kịp của đức Đạt Lai Lạt Ma khi mà ngài không hề làm kích hoạt một cuộc chiến tranh so sánh tôn giáo nào là tốt nhất , nhưng lại thành công một cách rực rỡ khi làm cho không ít người Công Giáo quên rằng: một đạo tốt nhất, một đạo thật nhất là phải : Mến Chúa và Yêu Người, chứ không chỉ đơn phương!

    Tôi dám chắc rằng tội nguyên tổ vẫn còn là một đề tài luôn nóng bỏng, bởi vì không nói đến người ngoại giáo, mà ngay người Công Giáo vẫn còn biết bao nhiêu thắc mắc hoài nghi thậm chí oán trách Thiên Chúa khi nhắc đến vấn đề tội tổ tông này! Riêng tôi cảm nhận rằng tội nguyên tổ làm cho loài người chúng ta trở thành những kẻ đui mù về tâm hồn. Không cứ gì bây giờ, mà từ ngàn xưa tức thời Cựu Ước , Đấng Gia Vê phải khổ nhọc biết bao khi luôn luôn phải chứng minh rằng Người là Thiên Chúa oai hùng nhất , tôn giáo của Người là tốt nhất.Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi cũng đã thắc mắc rằng tại sao đấng Gia vê đã làm bao nhiêu phép lạ to lớn , nhãn tiền để cứu thoát dân Do Thái thoát ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thế mà mới vắng mặt ông Môi se một lúc khi ông lên núi lãnh nhận Mười điều răn, toàn dân Do Thái đã đui mù đến mức không thể tưởng tượng được khi tự quyên góp vàng bạc để rồi ép buộc ông Aaron phải đúc cho họ một con bò vàng để tôn vinh làm vị thần tốt nhất, là một tôn giáo tốt nhất!

    Chúng ta thường được nghe câu như sau: “Sự Thật luôn luôn thắng dối trá gian ác…” Nếu mà mổ xẻ câu nói này sẽ không là chuyện đơn giản bởi vì nó sẽ kéo theo những cuộc tranh luận rất dai dẳng cũng như rất nhiều ý kiến bất đồng! Trong xã hội chúng ta ngày nay, có thể nói rằng đa số chúng ta đều phải ngậm ngùi, nhưng trong lòng chắc vô cùng thán phục sự đúng ghê gớm khó mà phản bác khi nghe thấy câu: “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt/ Lọc lừa lươn lẹo lại luôn lên!”. Tuy vậy, một trong những điều mà chúng ta có thể cảm nhận được Thiên Chúa là Chân Lý, đạo của Người là tốt nhất, đó là hầu như không có một ai dám tự xưng mình là Thiên Chúa, là Chân Lý ngoại trừ Thiên Chúa của đạo Công Giáo.

    Có thể Thiên Chúa để tự do cho: Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, Lọc lừa lươn lẹo lại luôn lên thắng thế rất nhiều trong xã hội từ ngàn xưa tới nay, nhưng có lẽ Thiên Chúa không cho phép thế lực thần dữ ,Satan được quyền mạo nhận chúng là sự thật là chân lý một cách lâu dài, mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi khoảng vài năm, vài chục năm là Thiên Chúa đã lật đổ sự lừa dối ấy! Chính vì thế đạo Công Giáo đã có từ ngàn xưa mà cái nôi là dân tộc Do Thái, cho đến thời Tân Ước rồi ngày nay, và cũng chỉ có duy nhất Thiên Chúa của Đạo Công Giáo luôn luôn khẳng định một cách rõ rệt: Chỉ có Người mới là Đạo thật,là Chân Lý và là Sự Sống, ngoài ra chẳng có tôn giáo nào mà vị thần tối cao tuyên xưng mình như thế! Tất nhiên không nói đến những sự dối trá giả danh Chân Lý chỉ tồn tại được một thời gian ngắn ngủi vài năm ,vài chục năm rồi chết không kịp trăn trối như đã nhắc đến ở trên!

    Đã nói rằng chỉ có duy nhất Ba Ngôi Thiên Chúa mới đủ sức mạnh và quyền uy để tỏ mình ra cho loài người rằng : Người là Chân Lý. Nhưng người không giống như những lãnh tụ ở thế gian khi mà cứ bắt dân chúng tôn sùng mình theo kiểu định đề! Nghĩa là cứ đời đời ghi ơn, đời đời nhớ ơn mà chẳng biết là ơn hay tội và không hề chứng minh, hoặc không cho phép chứng minh! Thiên Chúa của đạo Công Giáo rất tôn trọng quyền tự do của loài người. Nếu ai không thể cảm nhận được Người là Chân Lý, đạo của Người là tốt nhất, thì Người cũng chẳng bắt tội! Nhưng nếu ai hiểu rõ, biết rõ Người là đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng vì danh lợi quyền lực hay những sự thuộc về thế gian mà lại giả lơ, rồi chống lại Người, Người mới trừng phạt. Còn đối với ai hoài nghi, thắc mắc, vặn vẹo Giáo Lý của Người, xin hãy nhớ đến câu Chúa Giê su đã từng phán :”
    Nếu tôi sai, hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi… Gioan 18 :23”

    Đạo Công Giáo là tốt nhất, Thiên Chúa của đạo Công Giáo là đấng Tối Cao quyền uy nhất. Ai không bằng lòng muốn chất vấn và vặn vẹo xin cứ nêu ý kiến, đề tài!







    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 25-10-2013 lúc 11:25 AM Lý do: sửa chính tả

  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    Cecile Liễu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 73
    Cám ơn
    710
    Được cám ơn 393 lần trong 72 bài viết

    Default

    Nhấn “thanks” không phải vì đồng ý 100% những gì bài viết trên nêu ra nghen, “tác giả”! :D . Thứ nhất, vì đã đọc qua! Thứ hai, cứ thoải mái tạo ra đề tài “nóng”. Nó thể hiện sức sống của “diễn đờn”, cho một điểm tốt.
    Chữ ký của Cecile Liễu
    Con là con của Giáo Hội ( Mẹ Teresa Avila)

  4. Có 3 người cám ơn Cecile Liễu vì bài này:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Viên đại minh châu.

    Viên đại minh châu.

    ____ Xin cô cho biết: tại sao cô quyết định lấy chồng?

    ___Cái lý do tôi đi đến quyết định lấy chồng, đó là: chồng tôi vốn là…một người đàn ông!

    Rất tiếc hồi xảy ra câu chuyện các nhà báo phỏng vấn một cô đào điện ảnh lừng danh trên đây chưa có mạng internet, chứ nếu thời ấy mà có, câu trả lời như trên chắc chắn sẽ làm xôn xao cư dân mạng. Và trang web nào đưa những tin tức phát biểu gây sốc như trên, chắc chắn sẽ bị nghẽn mạng ,sập mạng vì số người truy cập vượt kỷ lục!
    Tuy thế,cho dù khi ấy chưa có internet, nhưng lúc cô đào nổi tiếng trên vừa tuôn ra những lời vàng ngọc như trên, hàng trăm ký giả nhà báo đang vây quanh phỏng vấn không ai bảo ai mà tất cả đều không nén nổi sự kinh ngạc và thán phục liền đồng loạt reo lên:

    ___ Trời ơi! Một câu nói tuyệt diệu tuyệt diệu…

    Lm Vũ Minh Nghiễm đã thuật lại câu chuyện trên đây trong tác phẩm Sống Sống của ngài. Chúng ta hãy xem lại câu nói mà các nhà báo hết lời tung hô là tuyệt diệu ấy:

    _
    __Cái lý do tôi đi đến quyết định lấy chồng, đó là: chồng tôi vốn là…một người đàn ông!

    Câu phát biểu trên nếu do một người tầm thường nào đó nói ra, chắc chắn các nhà báo không cho là ngớ ngẩn, thì cũng như một hạt bụi thoảng nhẹ qua tai! Tuy vậy, câu nói ấy lại do một cô đào nổi tiếng tuyên bố, cho nên một mảnh ve chai đục mờ xấu xí tự nhiên cũng biến thành những viên ngọc quý giá tuyệt vời!

    Nếu mà nói về sự yêu mến tha nhân, tức yêu mến mọi người, thì có lẽ không một thứ giáo lý nào sánh nổi với lại thứ giáo lý của Chúa Giê su Ki tô đã từng rao giảng
    :” Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em… Mattheu 5:44”.

    Câu Kinh Thánh trên giá trị cao vời ở chỗ tưởng như là một điều không tưởng, không thể nào thực hiện được nhưng chính người đã đưa ra lời khuyên răn dạy dỗ ấy là chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm mẫu trước để cho loài người cứ thế mà thực hành theo gót Người.Tuy vậy, như tựa đề bài viết này có nhắc đến viên đại minh châu, thế thì viên đại minh châu tức là một viên ngọc rất đẹp rất giá trị nhưng không phải ai cũng biết đến giá trị của nó! Chẳng hạn như một đứa con nít, nếu bày trước mặt nó hàng loạt viên ngọc ,lẫn trong đó là một viên đại minh châu giá trị hơn tất cả, cùng một que kẹo ngọt.Thì hầu như đại đa số đứa con nít ấy chỉ biết vơ lấy que kẹo ngọt mà thôi!

    Chúa Giê su Ki Tô, một tiên tri trên cả các tiên tri chắc chắn đã từng nhìn thấy hiện tại và tương lai sau này loài người chúng ta hầu như toàn là một lũ con nít không hề biết đến giá trị thực sự của viên đại minh châu, tức là những Lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Bởi vì dù cho có cầm viên đại minh châu ấy dâng lên tận tay tận mặt, chúng ta vẫn khoa tay gạt bỏ mà chỉ biết chộp lấy những mảnh sành chai, những que kẹo ngọt rồi hớn hở vỗ tay reo hò: tuyệt diệu tuyệt diệu! Chính vì thế cho nên Chúa Giê su đã tiên tri nhắn nhủ trước rằng
    :” Nước Trời lại cũng giống như thương gia kia đi tìm ngọc quý.Tìm được một viên đại minh châu quý giá, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên minh châu ấy. Mattheu13 :45”

    Tất nhiên chúng ta không quên câu chuyện ông Gioan tới thưa cùng Chúa Giê su:”
    Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ.Chúng con đã cố ngăn cấm, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con.Đức Giê su bảo ông:Đứng ngăn cản người ta! Quả thật ,ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.Luca 9:49-50”

    Những thứ gì không chống lại Chân Lý của Chúa Giê su, tức là đã ủng hộ Giáo Lý của Người, chúng ta cũng không thể ngăn cản như những gì mà Chúa Giê su đã dạy ông Gioan. Tuy thế, không thể chấp nhận tình trạng một chiếc xe mô tô chỉ có một bánh mà đòi tung hô đó là một chiếc xe hoàn hảo để có thể tham gia giao thông trên đường!

    Yêu người đúng là một trong những điều thuộc về Chân Lý mà Chúa Giê su Ki Tô đã từng chỉ dạy một cách tường tận, nhưng không thể chỉ có Yêu người rồi cho là đủ, rồi cho là Sự thật trọn vẹn được! Phải có Mến Chúa, và Yêu người thì mới là một viên đại minh châu thực sự.

    Chúng ta đã có đủ khả năng, bản lãnh để nhận ra giá trị như thế nào là một viên đại minh châu lẫn trong những viên ngọc bình thường, thậm chí những que kẹo ngọt hai ba xu chưa? Tôi cho rằng tỉ lệ này chưa chắc lấy gì làm cao, nếu không muốn nói có khi thấp! Bởi vì những câu Chúa khuyên dạy rằng:
    ” yêu thương kẻ thù ,cầu nguyện cho họ, tha nợ cho người khác bởi vì Chúa đã tha nợ cho chúng ta…” có lẽ rất nhiều người trong chúng ta nhận lãnh nơi Chúa như đầy tớ được chủ giao cho nén bạc để kinh doanh, thì lại mang cất kỹ vào một xó! Chúng ta không thèm tìm hiểu, không thèm suy gẫm để rồi trong thâm tâm cứ mang định kiến rằng loài người không thể làm theo thực hành được những “ảo tưởng “ấy!

    Không biết bây giờ tôi nói rằng :
    ” Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy cảm phục ngay cả bây giờ khi nghĩ đến câu nói đầy khôn ngoan và khó phản bác của Chúa Giê su:” Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em…” thì có ai Li ke tôi không nhỉ?

    He He! Tôi chắc mẩm là không có một ai li ke đâu! Bởi vì không nói đến người ngoại đạo, mà có rất nhiều người Công Giáo còn thấy câu nói
    này của Chúa là ảo tưởng, chỉ dành cho thiên thần chứ không phải dành cho loài người tuy không dám nói ra, huống chi một tên vô danh tiểu tốt như tôi mọi người tha đánh cho là may, huống chi còn đòi li ke cái gì!

    Nhưng nếu có ai ra lệnh cho tôi hãy chứng minh là câu nói :
    "Hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho họ…” mà Chúa Giê su đã dạy, mới là một viên đại minh châu thực sự của sự Yêu người, chứ không phải mấy hạt đậu xanh ngọc trai hay các mảnh ve chai được tung hô vang trời, tôi sẽ sẵn sàng tuân lệnh….





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 26-10-2013 lúc 03:55 PM

  6. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  7. #4
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default


    Không biết bây giờ tôi nói rằng :
    ” Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy cảm phục ngay cả bây giờ khi nghĩ đến câu nói đầy khôn ngoan và khó phản bác của Chúa Giê su:” Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em…” thì có ai Li ke tôi không nhỉ?

    Có mình li ke cho cậu đấy !
    Vì lòng mến dư đầy sẽ thực hiện được điều đó,chúng ta hãy xin cho được lòng mến, điều xin này rất đẹp lòng Đấng luôn ban phát tình yêu.[''Hãy xin thì sẽ được, cứ gõ thì sẽ mở cho''] [MT 7,7]


    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  8. Có 3 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


  9. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Ngói đỏ lợp nghè lớp trên đè lớp dưới...

    Đề tài :" Đạo Công Giáo là tốt nhất" tất nhiên cũng phải theo quy luật trên...

    Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng có lẽ nhiều người chúng ta vẫn chưa biết hoặc không dám nói :"Đạo Công Giáo là tốt nhất".

    Chính vì thắc mắc không hiểu tại sao như vậy, cho nên hôm nay tôi đảo lại mái ngói, để cho những viên ngói cũ đè lên lớp ngói mới và đợi chờ xem có ai cho ý kiến nào không?

    Và nếu cần, tôi sẽ nói thêm về đức Đạt Lai Lạt Ma...

  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com