|
Những chiếc bình của mỗi người....
Ngày hôm qua, tôi đi chùa, gặp người bạn cũng đi chùa, hỏi nó xem đi chùa xin gì thế, nó bảo đi để xin phật bà quan âm cho thêm một số ít giọt nước vào mấy cái bình của nó. Tôi ngạc nhiên hỏi sao lại như thế, xin vào bình gì ? Nó trả lời, nó đang cần thêm nước vào các bình Nhân từ, Vị tha và Dũng cảm.
À thì ra là như thế. Nó cho rằng những cái bình của nó đã sắp cạn hoặc đã bị cạn nên nó cần xin thêm để cuộc sống của nó được cân bằng hơn. Chắc nó đang cần thêm sự vị tha để dùng tình yêu thương để vượt qua điều gì đó đang làm nó không quyết định được, cần sự dũng cảm chấp nhận mọi khó khăn đang gặp phải để tiếp tục đi tiếp với quyết định đó. Tôi hỏi vậy nó có được như mong muốn không, nó trả lời có, phật bà cho thêm nó mỗi thứ một ít vì bà nói với nó, chỉ cần như thế là nó đã có thể tiếp tục rất tốt, vì vốn dĩ những chiếc bình đó của nó to hơn của người khác rất nhiều và chúng có thể lại tự đầy nước được nếu như nó dùng những giọt nước này, lần này một cách hiệu quả.
Thật là hay, tại sao mình lại không xin những thứ đó nhỉ, chúng ta luôn xin nào là khỏe mạnh, nào là hạnh phúc,... những thứ rất chung chung hoặc lại quá cụ thể mà không xin những thứ sẽ giúp ta, chính ta trở nên có thể quyết định được những vấn đề của chính mình một cách đơn giản, hạnh phúc.
Thế là tôi cũng bắt chước nó, xin phật bà quan âm cho tôi một ít nước của các bình mà tôi cho rằng mình có thể thiếu.
Nhưng kết quả thật lạ, phật bà trả lời tôi làm tôi hết sức suy nghĩ và ngạc nhiên.
Các bạn biết là gì không ?
(Bạn hãy tạm dừng dù chỉ một vài chục giây để thử nghĩ xem phật bà trả lời như thế nào mà tôi phải ngạc nhiên vì tất nhiên kết quả không giống như của bạn tôi là xin được nước cho một số bình của nó.
...............
...............
...............
...............
Phật bà trả lời hết sức ngắn gọn và nhanh ngay khi tôi mở mồm định kể một số thứ bình mà tôi cho rằng tôi có thể thiếu. Rằng tôi chẳng có bình nào thiếu nước cần phải thêm vào cả.
Bởi vì....
Bởi vì....
Bởi vì....
Chỉ bởi vì..... Tôi đã quá khiêm tốn khi sử dụng những loại nước đó để nó có thể trở thành gia vị của cuộc sống, để nó cho tôi biết và cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp biết bao.
Và vì thế, hầu như tất cả các bình của tôi đều còn nguyên.
Rất đơn giản phải không bạn ?
Nhưng nó làm tôi suy nghĩ lắm. Như thế có phải tôi là người ích kỷ, nhỏ nhen, vụ lợi, xấu tính, tham lam, chỉ nghĩ cho mình,....???? Vì tất cả những bình nước giải đó đều gần như còn nguyên vẹn ?
Có thể lắm chứ ! Còn bạn ?
sưu tầm
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|