Xin quý ACE gia đình TCVN, hiệp ý cầu nguyện cho hơn 10.000 Linh hồn người dân Philippines đã thiệt mạng do siêu bão Haiyan hôm 08-11. |
||
Xin quý ACE gia đình TCVN, hiệp ý cầu nguyện cho hơn 10.000 Linh hồn người dân Philippines đã thiệt mạng do siêu bão Haiyan hôm 08-11. |
||
|
||
Chúa phán Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống (Ga 11,25 ) |
||
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho các linh hồn để họ cảm nhận được Chúa ở bên họ. Amen |
||
Chúa phán Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống (Ga 11,25 ) |
||
Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: con thật vinh phúc. |
||
|
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các Linh hồn nạn nhân siêu bão Haiyan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. |
||
Lạy Chúa! Xin thương xót linh hồn những người mới qua đời trong cơn bão Haiyan, xin cho họ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn trong cơn bão Haiyan được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen ! |
||
Chúa phán Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống (Ga 11,25 ) |
||
Xin cho linh hồn các nạn nhân của Haiyan được bình an bên lòng Thương xót vô bờ của Chúa. |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn nạn nhân siêu bão Haiyan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các Linh hồn nạn nhân siêu bão Haiyan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. |
||