Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY) Lễ Kinh 29-12-2013

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY) Lễ Kinh 29-12-2013

    THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY)
    Lễ Kinh 29-12-2013
    Blessed are they who dwell in your house , O Lord.( Ps 84, 2-10)
    “Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests” (Luc 2,14),
    -Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
    MERRY CHRISMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO YOU.
    II- St.JOSEPH MỘT NGƯỜI CHA VẸN TOÀN:
    Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, Quý vị đã suy niệm về Thánh Mẫu Đồng Trinh Marie, Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Thánh Phụ Joseph thì Mẹ cũng không thể hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó là cưu mang và bảo dưỡng cho ấu Chúa.
    Trong đời sống siêu nhiên (supernatural), ngoài Thiên Chúa Cha (God the Father) là Đấng vô hình , chúng ta còn có người Cha hữu hình là Thánh phụ Joseph, xin quý vị tìm hiểu về sứ mạng làm Cha của St.Joseph, và sự cộng tác của Thánh phụ trong mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

    II/a PHỤ TÍNH CỦA THÁNH PHỤ JOSEPH:
    Thánh phụ Joseph và Thánh mẫu Marie là phụ mẫu của Thánh Tử Giêsu con Thiên Chúa nên phẩm hạnh của hai Đấng vượt xa các Thánh nhân. St. Joseph là người công chính (Vir.Justus –Mat 1,19), ông biết thai nhi nơi trinh nữ St. Marie là do bởi Chúa Thánh Thần (Mat 1,19-20), và ông vẫn rước dâu về nhà, mặc nhiên nhận lấy trách nhiệm làm cha Chúa Hài Nhi, theo luật Do Thái, Đôi bạn đã nên vợ chồng từ Lễ Đính Hôn, và rước dâu chỉ để hợp thức hóa lời giao ước đó (Mat 1,18 ; Luc 1,26). Như vậy Thánh phụ Joseph là phu quân của Thánh mẫu Marie, người đã sinh ra Chúa Giêsu (Mat 1,16), và là cha pháp định (père légal) của Chúa Giêsu (Luc 2,48), và người bảo bọc Ðức Trinh nữ Maria, Thánh Phụ Joseph là người công chính (Vir.Justus –Mat 1,19). Đây là cuộc hôn nhân được Giáo Hội và xã hội công nhận, còn việc Đôi bạn khấn giữ mình trinh khiết (virginity) không gây trở ngại gì cho cuộc hôn nhân đó. Đó là về mặt pháp lý, nhưng còn biết bao khó khăn trong đời sống lứa đôi, vậy xin quí vị hãy tìm hiểu về nỗi gian truân của Thánh Phụ.
    Sứ mạng của Thánh phụ Joseph là nuôi dưỡng, dạy dỗ, che dấu Thiên tính (Divinité) của Ấu Chúa, ông đã góp phần hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại của Chúa Giêsu, Thánh phụ không chỉ là người Cha vẹn toàn (Accomplishment), mà còn là người Chồng gương mẫu (Exemplary husband), ông suốt đời lao động (Unselfish labour) cực nhọc (Mat 13,55), sống âm thầm, yêu quí và thánh hóa lao động bằng sự cầu nguyện, đời sống nội tâm phong phú với những nhân đức, lòng tin, lòng trông cậy, và tình yêu mến mạnh mẽ, Thánh phụ Joseph có một đời sống dũng cảm, bình tĩnh, tự chủ, khiêm tốn và nhẫn nhục (Gc 1,12), nhưng lại rất âm thầm (Col 3,3).
    II/b SỰ TẬN TỤY CỦA THÁNH PHỤ JOSEPH:
    St Joseph đã tận tụy phò ấu Chúa, từ khi St Marie vợ ông sanh Chúa Hài nhi tại Bêlem (Luc 2,1-7), sau tám ngày, ông làm phép cắt bì (phimosis) và đặt tên cho con trẻ là Giêsu (Mat 1,21), sau 40 ngày ông đem con lên Đền Thánh Giêrusalem (Luc 2,24), như Lời đã hứa với Chúa khi Ngài giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập “Ngươi hãy dâng cho Ta các con đầu lòng (Xh 13,2)”, và ông bà đã ngạc nhiên khi nghe Tiên tri Simêon đã nói về Ấu Chúa : “Chúa là sự sáng chiếu soi cho dân ngoại, và là vinh hiển của Israel dân Ngài” (Luc 2,32), rồi ông tiếp đón các Đạo sĩ phương Đông đến triều bái và dâng lễ vật cho Ấu Chúa, (Mat 2,1-6), mặc nhiên nhìn nhận Hài Nhi là Vua dân Do Thái (Ds 24, 17), được Sứ Thần Chúa báo mộng về sự truy sát hài nhi của Vua Hêrôđê, đang đêm St. Joseph trỗi dậy đem Ấu Chúa và Mẹ Ngài trốn qua Ai Cập (Mat 2,13-14), Khi vua Hêrôđê băng hà , ông đưa gia đình về Nazaret theo Sứ Thần Chúa báo mộng, năm Ấu Chúa 12 tuổi, ông bà đưa con đi Giêrusalem để dự Lễ vượt Qua, để lạc mất con, sau ba ngày tìm thấy con đang ngồi đối đáp với các Tiến sĩ Luật trong Đền Thánh, ông bà lo lắng, vì không hiểu lời con nói “Cha mẹ không biết con phải lo việc của Cha con sao” (Luc 2,41-52).
    Thánh gia thất sống đời ẩn dật tại Nazaret, St.Joseph làm nghề thợ mộc vất vả để nuôi ấu Chúa và mẹ Ngài, ông là người Cha tận tụy yêu thương,nhìn vào hành trình mà ông phò ấu Chúa từ khi đựơc Mẹ sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Dù ông là Cha pháp định (Père légal) nhưng vẫ giữ mình trinh khiết (virginal), sứ mạng của ông là nuôi dưỡng, dạy dỗ, che dấu Thiên tính (Divinité) của ấu Chúa, ông đã góp phần hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại của Chúa Giêsu,
    III-THÁNH TỬ GIÊSU MỘT NGƯỜI CON CHÍ HIẾU:
    Tình yêu nhân loại đã giúp Chúa Giêsu, Vua của mọi tâm hồn đã chấp nhận một tình yêu Tử hiến bằng sự hy sinh trong cuộc khổ nạn của Ngài trên Thập giá (amour oblatif).
    -Xin giúp con suy niệm những Lời sau hết của Chúa trên Thập giá, xin nhận lấy sự yếu đuối, nghèo nàn, mệt mỏi và sầu khổ của con, xin khơi dậy và bù đắp trong con những gì còn thiếu xót nhất là về lòng Tin, Lòng Cậy, Tình yêu mến Chúa và tha nhân.
    -Xin dạy con lòng quảng đại, dạy con biết tha thứ cho những ai gây đau khổ cho con, như Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho các lý hình vì họ không biết việc họ làm (Luc 23,34). -Xin dạy con biết xót thương những nỗi khổ của tha nhân , khi Ngài đang trong cơn hấp hối mà vẫn nghĩ đến hạnh phúc vĩnh cửu cho người tử tội biết ăn năn (Luc 23,43).
    -Xin dạy con biết yêu thương phụ mẫu và các huynh đệ, tỷ muội của mình ,biết yêu thương tha nhân, như Chúa dù phải ưu tiên những việc của Cha trên trời, Ngài cũng không quên tình cảm với phụ mẫu trần gian, Chúa yêu Mẹ St.Marie vì Mẹ đã đồng công trong cuộc khổ nạn của Chúa, Mẹ là Đấng vẹn toàn, nên Chúa dã trao mẹ cho Gioan, môn đệ yêu dấu, và trao Gioan cho mẹ Ngài (Ga 19,26).
    Thánh Tử Jésus, dù là con Thiên Chúa nhưng luôn phục tùng cha mẹ trần gian của Ngài, càng lớn Jésus càng thêm khôn ngoan ,đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người (Luc 2,51-52), do vậy Chúa không thiếu hào phóng để đền đáp công ơn của cha mẹ Ngài : “Nhớ ơn chín chữ cù lao,Làm con báo đáp thế nào cho cân/Cù lao chín chữ thiếu công sinh,/Nhưng tám công kia quá nặng tình”(x. St Joseph – Châu Thủy P.97)

    Trong đau khổ trên thập tự, dường như Ngài trách cứ Chúa Cha (Mat 27,46), nhưng sau cùng Ngài đã tin tưởng và phó thác linh hồn vào tay Chúa Cha (Luc 23,46) .

    CẦU NGUYỆN
    Lạy Chúa xin cho con biết vâng phục, biết phó thác mọi sự và nhẫn nại chịu đau khổ cho đến chết như Ngài.
    Xin Thánh Phụ Joseph và Thánh mẫu Marie dạy chúng con biết yêu thương như các ngài, đã yêu bằng cách thực hành đức ái, vì “No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends -Gn 15,13”,
    Thánh Phụ Joseph được Giáo Hội ca ngợi là người trung tín và khôn ngoan. Cuộc sống của thánh nhân là cả một cuộc đời âm thầm (To suffer in silence), khiêm nhượng. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ gia đình Nagiarét (The Holy Family) mà Chúa trao phó và Ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao với tất cả lòng tin, sự hiền lành và khiêm nhượng.
    Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương, kính nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, cho các Đấng Bậc và mọi người thân thương, như Chúa Giêsu đã sống hiếu thảo với Phụ Mẫu trần gian và Cha trên Trời (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), của mình , xin giúp chúng con biết noi gương Thánh Phụ Joseph, Thánh Mẫu Marie, là can đảm sống ngay chính (honest) trong mọi hoàn cảnh, sống yêu thương, chịu đựng và không ngừng canh tân (To innovate) đời sống, để ngày một trở nên hoàn thiện (To perfect).Amen
    Chúng con Nguyện xin Cha nhờ Chúa Jesus con Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Đấng hiển trị cùng Cha (God the Father), hiệp nhất với Chúa Thánh Linh (Holy Spirit), đến muôn thủa muôn đời. Amen,

  2. #2
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY) Lễ Kinh 29-12-2013

    THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY)
    Lễ Kinh 29-12-2013
    Blessed are they who dwell in your house , O Lord.( Ps 84, 2-10)
    “Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests” (Luc 2,14),
    -Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
    MERRY CHRISMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO YOU.

    I- THÁNH MẪU MARIE NGƯỜI KHƠI NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ:
    Ngay từ khởi nguyên cuộc tạo thành trời đất, khi Eva phạm tội, Thiên Chúa Cha đã tiền định sự xuất hiện của một Eva mới không vương tội tình (STK 3,15). Đó chính là THÁNH MẪU MARIE trinh nữ, sự xuất hiện của Mẹ đã được Tiên tri loan báo từ 740 năm TCN, đây là thời Cựu Ước (Old Testament)“Này đây một trinh nữ sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel”(Is 7,13-14), sang thời Tân ước (New Testament), khi Sứ Thần Thiên Chúa đến gặp người thiếu nữ Sion (Xp3,14-17) và chào : “ Hãy vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”(Luc 1,31-33),Tiểu sử của người phụ nữ tuyệt vời, một người nữ duy nhất của nhân loại , sinh con mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền : Mẹ St Marie là con Ông JoaKim và bà Anna, Mẹ được sinh tại Nazarét ngày 05-08-năm 16 TCN, phụng vụ của GHCG mừng SN Mẹ vào ngày 08-09 hàng năm, thủa nhỏ Mẹ sống tại Đền Thánh Giêrusalem để học luật Maisen và nữ công gia chánh, đến 15 tuổi mới rời khỏi đền thờ, được Thầy cả Thượng Phẩm chủ lễ đinh hôn cho Marie và Joseph, Ông là người được Chúa chọn qua dấu chỉ , một bông huệ nở trên đầu gậy của Joseph. Đến thời kỳ Tân ước (New Testament), cuộc đời của Eva mới, được biết đến trong biến cố truyền tin (Lc1,26-33), khi Mẹ St Marie thưa lời “xin vâng” (Lc 1,34-38) với Sứ Thần Thiên Chúa, chính là lúc Mẹ đã khơi nguồn ơn cứu chuộc, và phó thác đời mình cho chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Cha.
    Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống đơn sơ, khiêm tốn, phó thác đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài sử dụng chúng con vào công cuộc cứu độ thế giới .Amen
    “ Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
    Cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. . .”
    ( Ave Maria – Hàn Mặc Tử)


    I/a-ST.MARIE,NGƯỜI MANG HY VỌNG ĐẾN CHO NHÂN LOẠI:
    THÁNH MẪU MARIE là một kỳ quan vĩ đại của Đấng Tạo Hóa (Creator) ban cho thụ tạo (Creature), vì nơi trái tim Mẹ St Marie đã mang đủ bốn tâm vô lượng, là tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỉ và tâm Xả .
    Phụ mẫu đúng nghĩa cho thai nhi là phải bắt đầu cho sự sống, cho tình yêu và hạnh phúc vì như người xưa đã nói :
    “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”,
    Do vậy một nhà Hiền Triết phương Đông đã xưng tụng Mẹ là Tiên sơ tạo, là vị Thầy ban đầu, vì tất cả những sự kiện trong đời con người như hình ảnh, âm thanh, mùi hương, xúc giác, rồi đến các hoạt động như đi, đứng, nằm, ngồi, đến nghe, nhìn, cảm xúc, đều bắt đầu từ Mẹ, như thế Mẹ không những là kho tàng vun đắp cho trẻ thơ, mà còn là nguồn cảm hứng cho sáng tạo văn học , nghệ thuật.
    Chúng ta đang trong Mùa vọng của năm phụng vụ, Mùa Vọng là mùa của thai nghén... Do tiếng thưa "xin vâng"(Lc 1,34-38) , một sự đáp trả của Ðức Tin, mà Mẹ Maria đã cưu mang hài nhi Giêsu. Như Mẹ Maria luôn cảm nhận được sự tăng trưởng của bào thai, và Mẹ đã thận trọng trong suy tư, hành động, cư xử và luôn quên mình để tập trung vào Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người. Khi nhận ra Chúa là lẽ sống, con người sẽ nhận ra sự yếu đuối, những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Ý thức ấy càng mời gọi con người bước đi trong từng cố gắng để ngày một hoàn thiện hơn. Như tâm tình của Thánh Gioan Tẩy Giả,"Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại"... như thế, hoàn thiện chính là từng bước làm nhỏ lại những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, để tình yêu Chúa và tha nhân sẽ lơn dần lên.
    Đặc tính của tình yêu phụ mẫu với thai nhi là một tình yêu dâng hiến (amour Oblatif) bao hàm một thực tại thiêng liêng, chứ không vì bổn phận hay nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của đời sống. Xin Thánh Mẫu Marie và Thánh Phụ Joseph dẫn chúng con đến nguồn ánh sáng và ơn cứu độ (TV 26,1).Amen
    Chúngcon Nguyện xin Cha nhờ Chúa Jesus con Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Đấnghiển trị cùng Cha (God the Father), hiệp nhất với Chúa Thánh Linh (HolySpirit), đến muôn thủa muôn đời. Amen

  3. Có 2 người cám ơn hoai niem vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com