Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đường Thập giá bảo vệ sự sống

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Đường Thập giá bảo vệ sự sống

    ĐƯỜNG THẬP GIÁ
    BẢO VỆ SỰ SỐNG





    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho phong trào BVSS trên thế giới và tại quê hương Việt Nam luôn phát triển trong sự quan phòng chở che của Thiên Chúa, cầu nguyện cho nền Văn Minh Tình Thương và Văn Hóa Sự Sống bừng lên, sáng mãi trong muôn người, để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


    1. Nơi thứ nhất:


    Chúa Giêsu bị đưa ra trước tòa của quan tổng trấn Philatô mà chịu luận tội kết án. Ngài là vua cả trên trời dưới đất, là Đấng muôn dân mong đợi từ lâu, thế mà lại bị người đời vu khống và kết tội như một tội đồ xấu xa.


    Gần hai ngàn năm trước, trong một phiên tòa do tổng trấn Philatô chủ tọa, bị cáo là chính Chúa Giêsu, một người hoàn toàn vô tội. Dẫu biết vậy, quan tòa Philatô vẫn quyết định giết Chúa Giêsu để xoa dịu lòng đám người nhà các Thượng Tế, Kinh Sư và Pharisêu, để giữ cho kỳ được chiếc ghế tổng trấn nhiều đặc quyền đặc lợi của mình. Hôm nay đây, có biết bao vị lãnh đạo đất nước cả đời lẫn đạo, cũng vì sợ mất địa vị chức tước, có biết bao bác sĩ vì tham tiền, có biết bao cha mẹ vì sĩ diện gia đình đã quyết định giết chết nhiều thai nhi vô tội, cho dù biết rằng đó là những sinh linh khát khao được sống, được sinh ra, được làm người.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho các vị lãnh đạo được sáng suốt hồi tâm, biết sửa đổi sai lầm tệ hại này, cho các lương y biết tôn trọng sự sống con người, cho các bậc cha mẹ biết hy sinh để các thai nhi được sinh ra và được quyền sống... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    2. Nơi thứ hai:


    Chúa Giêsu vô tội phải chịu hình phạt bất công. Nếu phải đi đóng đinh thập giá thì không phải chịu đánh đòn. Nếu đã chịu hình phạt đánh đòn thì được tha đóng đinh. Thế mà Chúa Giêsu đã phải chịu cả hai một cách tàn nhẫn.


    Những làn roi quất vào da thịt Chúa Giêsu, những vết thương tả tơi tan nát, máu ứa ra đỏ tươi, nhưng đám đông độc ác lại reo hò khoái trá, họ thà tha cho Baraba chứ dứt khoát không tha cho Đức Giêsu. Hôm nay đây, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, ở khắp các bệnh viện và phòng khám phụ sản, bao nhiêu thai nhi cũng đang bị xé tan thành nhiều mảnh ngay trong cung lòng mẹ, máu của các em hòa lẫn với máu của chính người mẹ của mình trong những cái chết oan nghiệt.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin Thiên Chúa soi sáng trí lòng và thức tỉnh lương tâm, đánh thức tình yêu của những người làm cha làm mẹ, để họ biết chấp nhận hy sinh ngay cả mạng sống của mình cho con cái... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


    3. Nơi thứ ba:


    Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất: Trận đòn roi quá khủng khiếp, bây giờ lại phải vác cây khổ giá quá nặng, đường ra khỏi thành Giêrusalem đi lên đồi Canvê đầy sỏi đá cam go, sức cùng lực kiệt, Ngài không gượng được nữa và quỵ ngã...

    Thật thảm thương khi một con người đã bị hành hạ suốt đêm, không được ăn, không được uống, lại còn phải mang khổ giá nặng trên đường ra pháp trường. Thế mới biết lòng nhân hậu của con người ngày càng bị tàn lụi, thay vào đó là dã tâm, khiến Chúa Giêsu phải gục xuống. Nhưng chính vì muốn yêu thương con người đến cùng, Chúa Giêsu đã gượng đứng lên đi tiếp cuộc hành trình thương khó. Hôm nay đây, dã tâm con người càng thêm chất chồng, khi còn có nhiều người lừa bịp, ngụy biện, thậm chí dọa nạt, ép buộc để những người mẹ, người vợ đáng thương phải hủy diệt chính giọt máu đang mang trong mình, dùng nạo phá thai để làm giầu bất chính, bất chấp lương tâm.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho con người ngày nay biết tôn trọng Sự Sống, chống lại tội ác nạo phá thai, cầu xin cho các bà mẹ đã trót lỡ lầm biết gượng dậy đứng lên trong chính tình yêu mẫu tử để không còn bao giờ dám phạm vào tội ác này nữa... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    4. Nơi thứ tư:


    Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác khổ giá. Ngày xưa, thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà bây giờ thấy Con tan nát cả khuôn mặt và thân mình trong tay quân dữ bắt đem đi giết, lòng Mẹ Maria đau đớn xót xa như phải chịu mũi dao sắc nhọn, đâu thâu qua lòng mình vậy.


    Còn có gì đau đớn hơn cho người mẹ khi thấy người ta đem chính người con yêu dấu và hoàn toàn vô tội của mình đi giết. Chính Mẹ Maria cảm nhận được sâu sắc sự mất mát lớn lao nặng nề cho những người mẹ bị mất con. Hôm nay đây, cũng vì nhiều chính sách sai lầm như chỉ có một đến hai con, nhiều đường lối bất công, nhiều chương trình giáo dục bất nhân, nhiều tư tưởng chống lại Thiên Chúa nên còn có quá nhiều bà mẹ buộc phải chịu cảnh để yên cho người ta trục xuất giọt máu yêu thương, giết đi sự sống đang thành hình trong mình...


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho các bà người mẹ hãy luôn can đảm gìn giữ con của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, cầu xin cho những thai nhi được hưởng quyền sống, quyền được sinh ra trong công bằng, bác ái... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    5. Nơi thứ năm:


    Ông Simon vác khổ giá đỡ cho Chúa Giêsu: Khi đám quân lính thấy Chúa Giêsu đã quá yếu nhược, có thể chết giữa đường, không kịp lên đến đĩnh đồi Canvê mà chịu đóng đinh, họ gặp được ông Simon dọc đường, bắt phải vác khổ giá đỡ cho Chúa Giêsu.


    Chẳng phải tử tế gì cả, khi thấy có thể sẽ gián đoạn mất cuộc vui chứng kiến tử tội bị đóng đinh chết thảm trên đồi cao, quân lính đã bắt ông Simon phải vác đỡ khổ giá Chúa Giêsu một đoạn. Lại nữa, chính lúc này đây, bao nhiêu môn đệ, bao nhiêu người thân thuộc, bao nhiêu kẻ thọ ơn, đâu hết cả rồi, sao không thấy ai tiến ra ghé vai chia sẻ gánh nặng với Chúa ? Hôm nay đây, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam vẫn đang gây khó dễ cho những chiến sĩ BVSS đang nỗ lực hiệp thông với Chúa Giêsu trong khổ giá tội đời, không cho họ có điều kiện cưu mang giúp đỡ các thai phụ và thai nhi, thậm chí còn bắt bớ hoặc gây khó dễ, thế nên tệ nạn nạo phá thai vẫn ngang nhiên hoành hành gây thương đau cho biết bao gia đình.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho các chiến sĩ BVSS, luôn kiên trì vượt qua các khó khăn để hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ cho các thai phụ biết chọn con đường Sự Sống, tôn trọng sinh linh bé nhỏ đang tăng trưởng từng ngày trong cung lòng mình... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    6. Nơi thứ sáu:


    Kinh Thánh không ghi, có lẽ chỉ là tương truyền, một phụ nữ được gọi tên là Vêronica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt, thấm ướt mồ hôi cùng máu ứa ra đầm đìa.


    Giữa khung cảnh đằng đằng sát khí, giữa bao nhiêu hận thù căm ghét của đám đông đổ dồn vào Chúa Giêsu, người phụ nữ đã phải thật sự có lòng yêu mến kính trọng và tri ân Chúa Giêsu đến mức vượt qua nỗi sợ hãi đang khiến cho phía những người thân thuộc của Ngài phải tê liệt. Ngày hôm nay, trước thế lực của sự chết, rất nhiều vị chủ chăn còn chùn bước chẳng dám đả động đến việc BVSS, bảo vệ công lý vì sợ hãi đụng chạm đến chính sách này chính sách kia. Và cũng vẫn còn đó rất nhiều người lẽ ra phải lên tiếng cảnh báo tội ác nạo phá thai đã xúc phạm đến Thiên Chúa cho những người khác, đã chọn cách sống im lặng trong sợ hãi để tội ác nạo phá thai hoành hành.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho các vị lãnh đạo các tôn giáo, đặc biệt là các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết bước qua sự sợ hãi để hướng dẫn đoàn chiên chống lại tội ác ghê gớm này, cầu cho những người chưa thoát khỏi sự im lặng biết lên tiếng để nạo phá thai không còn là hiểm họa của mọi gia đình... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    7. Nơi thứ bảy:


    Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Nỗi đau trên thân xác chịu cực hình đòn roi cộng thêm nỗi đau cô đơn, bị chối bỏ, đường lên nơi chịu tử hình thập giá vẫn còn xa, tất cả đã khiến Chúa Giêsu một lần nữa quỵ ngã.


    Nỗi đau dày vò trong tâm hồn Chúa Giêsu có lẽ chính là tình yêu dâng hiến đã không được đáp trả bằng tình yêu mà thay vào đó là sự phản bội của con người. Hôm nay đây, đã có biết bao con người gục ngã trước tội ác nạo phá thai chỉ vì sự đê hèn, trốn tránh trách nhiệm của những người đàn ông. Họ phản bội lại người tình, người vợ, phản bội chính đứa con mang dòng máu của họ, đẩy những con người ấy vào hoàn cảnh khốn cùng là nạo phá thai, giết chết một mạng sống thai nhi, hủy hoại cơ thể, tâm lý, tinh thần và tình cảm của thai phụ...


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho những người làm chồng, làm cha, có trách nhiệm hơn với người bạn đời và với chính con của mình, họ phải xứng đáng là cột trụ, là chỗ dựa đầy thương yêu và tin tưởng cho các thành viên trong gia đình... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


    8. Nơi thứ tám:


    Chúa Giêsu dừng lại yên ủi dân thành Giêrusalem. Ngay giữa lúc đau đớn xót xa cả về thân xác lẫn tinh thần, Chúa Giêsu vẫn để lộ tấm lòng yêu thương, như người cha yên ủi các con trong cơn buồn phiền đầy nước mắt, Ngài muốn nâng đỡ, củng cố lòng tin cho những ai thành tâm thiện chí...


    Thật là trớ trêu đến xúc động, tử tội sắp chết lại yên ủi những người chung quanh. Chúa Giêsu vẫn luôn mong muốn cho dân chúng thành Giêrusalem, hầu hết là những người nghèo khó cô thân, được đón lấy ơn cứu độ và Ngài đến thế gian này cũng vì những con chiên phiêu bạt và bị bỏ rơi ấy. Hôm nay đây, giữa khung cảnh hoang liêu, nhiều nơi trên đất nước Việt Nam đã mọc lên nghĩa trang đồng nhi vô tội. Các cháu bé nạn nhân như đồng thanh nức nở lên tiếng: “Chúng con tha thứ cho cha mẹ”. Tiếng kêu ấy đã thấu đến trời xanh nhưng sao vẫn chưa thấu đến lòng người, vì ích kỷ, vì tham vọng vẫn còn tràn ngập con tim nhiều người.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho những ai còn thờ ơ với việc BVSS, cho những bậc mẹ cha biết sám hối ăn năn quay về, khẩn nài xin ơn tha thứ cùng Thiên Chúa và với con yêu của mình, để chính mình được ơn tha thứ và giao hòa... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    9. Nơi thứ chín:


    Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. Đã gần đến đỉnh đồi Canvê, hành trình tử đạo sắp kết thúc với thập giá đóng đinh, sức chịu đựng thể lý của Con Thiên Chúa làm người cũng đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể gượng được nữa...


    Chúa Giêsu lại ngã xuống đất thêm một lần nữa, bước chân mỏi mòn với trái tim nhân hậu cũng mỏi mòn vì chờ đợi. Vì tội lỗi của anh, của chị, của ông này bà kia, của ai nào đó, chứ không phải vì tội lỗi của chính chúng ta đó sao ? Hôm nay đây, cũng có biết bao lời ngụy biện, có biết bao lời nói tự lừa dối mình trong cơn đại dịch nạo phá thai, để cố tình quên đi tiếng nói của lương tâm, quên đi những bi kịch của các thai nhi vô tội. Còn có biết bao bà mẹ phá thai hết lần này đến lần khác, còn có biết bao người còn cố tình tránh né sự thật để thu vén lợi ích cá nhân bằng máu của các thai nhi.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho xã hội biết dừng lại ngay tội ác vô luân này, xin cho người ta biết tự xét lương tâm mình, không chỉ những ai đã dính dáng trực tiếp đến nạo phá thai mà ngay cả những ai còn chưa dám đứng lên tranh đấu cho quyền sống của các thai nhi... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    10. Nơi thứ mười:


    Quân lính lột áo Chúa Giêsu. Khổ hình chết bêu thập giá của người Rôma thời ấy đòi hỏi tội nhân phải bị lột hết, trần trụi như một con vật nhục nhã và nhơ nhuốc, rồi cứ thế mà đóng đinh dính chặt vào cây gỗ, treo cao lên trên đỉnh đồi ngoại thành...


    Thật kinh khủng cho tội lỗi ! Giết chóc thôi chưa đủ, người đời còn muốn cố tình hạ nhục lẫn nhau cho thêm sự đau đớn trong tâm hồn. Đức Giêsu đã chịu đủ những hình phạt trên thân xác, nay còn phải chịu nhục hình trong phẩm giá và nhân vị. Hôm nay đây, các thai nhi đã không được tôn trọng phẩm giá làm người, đã bị giết, bị lôi ra khỏi cung lòng mẹ, vứt bỏ như một thứ rác thải y tế, có nơi đang tâm dùng làm thức ăn cho cá giống và gia súc, hoặc vất bừa bãi vào rác thải…


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho những ai chủ trương tự do phá thai, hồi tâm nghĩ lại và nhận thức rằng: thai nhi cũng là con người, rằng bào thai cũng có quyền sống và quyền được chăm sóc yêu thương... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    11. Nơi thứ mười một:


    Quân lính đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập Giá. Những cây đinh dài và nhọn đóng thẳng vào xương cổ tay, cổ chân tội nhân, nơi tập trung thần kinh cảm giác gây đau đớn tột cùng...


    Cùng chịu đóng đanh vào thập giá với Chúa Giêsu còn có hai tên tội phạm, và một trong hai đã lên tiếng kết tội và chế giễu Chúa Giêsu, người còn lại thì ăn năn sám hối về tội lỗi quá khứ, ngỏ lời cầu xin chân thành với Chúa Giêsu và đã được hứa ban Nước Trời. Với lương tâm chúng ta, hôm nay đây, trong vấn nạn phá thai cũng luôn có sự tranh chấp giữa hai tiếng nói thiện và ác: một bên mời gọi yêu thương và bảo vệ Sự Sống, một bên ủng hộ và xúi giục phá thai một cách không thương xót.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho những ai đang bảo vệ Sự Sống biết kiên trì đặt hết niềm tin, lòng cậy trông, tình yêu của mình vào Chúa Giêsu, đứng vững trước mọi xu thế phá thai độc ác của nền Văn Hóa Sự Chết đang lan tràn trong xã hội, len lỏi vào cả trong Giáo Hội hiện tại... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    12. Nơi thứ mười hai:


    Chúa Giêsu hấp hối và sinh thì trên thập giá. Giờ đã đến, Con Thiên Chúa làm người đã đi đến cuối hành trình cứu độ, Ngài trút hơi thở cuối cùng và về cùng Chúa Cha...


    Suy niệm về BVSS: Ngay lúc Chúa Giêsu sinh thì, màn trong đền thờ Giêrusalem xé ra làm đôi, trời đất tối sầm và rung chuyển. Sinh mạng của Con Một Chúa đã bị con người tước đoạt. Hôm nay đây, hàng triệu sinh linh cũng bị tước đoạt từng giây từng phút ngay từ trong bụng mẹ, hậu quả của nạo phá thai cũng kinh thiên dộng địa, cũng làm rung chuyển lương tri con người. Bạo lực gia tăng, tội ác đang lan tràn và con người ngày càng quay lưng khước từ Thiên Chúa.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho nhân loại biết giữ gìn và tôn trọng Sự Sống của con người, của các em bé đã được sinh ra và của cả những thai nhi chưa được sinh ra nữa... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    13. Nơi thứ mười ba:


    Thi hài Chúa Giêsu được gỡ khỏi thập giá. Nước mắt đã chảy ngược vào trong tâm hồn Mẹ, nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau người mẹ bế xác con trong tay...


    Thân thể Chúa Giêsu tan nát bầm giập và bê bết máu rũ xuống trên thập giá, cảnh tượng tháo đinh Chúa trên đồi hoang càng làm cho cảnh vật thêm thê lương. Một Thiên Chúa bị án tử, bị lăng nhục và giây phút cuối cùng cũng chỉ còn người mẹ thương yêu và đôi vài ba người thân đến để lo hậu sự. Vì đâu nên nỗi ? Đó là vì tội lỗi của thế gian. Hôm nay đây, những chiếc túi nylon màu đen đựng xác thai nhi cũng trong tình cảnh tương tự, bầm giập, nát tan và bê bết máu, được các anh chị em BVSS đưa về chuẩn bị chôn cất hoặc hỏa táng.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho thảm cảnh các thai nhi bị giết ngày một giảm dần nơi trần gian này, nhất là tại các quốc gia theo chủ nghĩa duy vật vô thần, chúng ta cũng cầu xin cho thân xác các thai nhi này có được nơi yên nghỉ đàng hoàng xứng với danh phận con người... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.



    14. Nơi thứ mười bốn:


    Táng xác Đức Chúa Giêsu nơi hang đá: Các ông Giuse, Nicôđêmô, và Gioan, tắm xác Đức Chúa Giêsu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong mộ đá...


    Sinh ra trong máng cỏ chuồng bò nhà người ta, chết táng trong huyệt mộ của người xa lạ. Con Thiên Chúa làm người ở giữa trần gian, sống không có viên đá gối đầu, chết trắng tay, trần trụi, vô địa táng. Thế nhưng chính từ nơi này, Chúa Giêsu Phục Sinh, chiến thắng sự chết, khải hoàn vinh quang. Hôm nay đây, trong tận cùng của muôn vàn khó khăn bảo vệ và phát triển Sự Sống, trong tận cùng của sự suy đồi đạo đức, các chiến sĩ phò Sự Sống vẫn luôn chắc tin rằng: khởi đi từ những công việc BVSS âm thầm hôm nay, chính Tình Yêu Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu. Con quái vật nạo phá thai rồi sẽ bị đánh bại bằng sự bao dung tha thứ và chữa lành.


    Chúng ta hãy cùng nguyện xin cho phong trào BVSS trên thế giới và tại quê hương Việt Nam luôn phát triển trong sự quan phòng chở che của Thiên Chúa, cầu nguyện cho nền Văn Minh Tình Thương và Văn Hóa Sự Sống bừng lên, sáng mãi trong muôn người, để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời... Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com