Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tết này vui hay buồn?

Threaded View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tết này vui hay buồn?

    Tết này vui hay buồn?

    ___ Chẳng có gì vui nhỉ…?

    ___ Sao ngày tết mà chẳng thấy hơn gì ngày thường…!

    __ Ối giời ơi…! Chán!...

    Trên đây là vài câu trong rất nhiều than thở của những người chung quanh tôi, bao gồm trẻ có, trung niên cũng có và già cũng có! Một số người không than thở nhưng trên nét mặt cũng chẳng lộ ra vẻ gì hào hứng, ngoại trừ những lúc tay nâng ly rượu hay ly bia, tuy thế theo ý nghĩ cá nhân, tôi cảm tưởng rằng cũng không vui lắm!

    Mức kinh tế gia đình của cư dân thành phố thường đa dạng nên khó đưa ra một nhận định chung, còn riêng ở nông thôn, như ở Lâm Đồng là nơi quê của họ hàng tôi năm nay rõ ràng không thể có một cái tết vui vẻ và phấn khởi bởi vì giá cà phê bị hạ khoảng 10.000 VND một Kg so với năm ngoái.Mà giá cả hạ nửa đô la /Kg như thế, có nghĩa là lời lãi của nông dân cà phê mất đi gần một nửa!

    ___Không phải là do Braxin, hoặc năm nay cà phê Việt Nam được mùa, hoặc do Indonesia cạnh tranh như một số nguồn tin vớ vẩn thường lặp đi lặp lại mỗi khi giá cà phê hạ,mà là do mấy thằng ngân hàng đầu to đó thôi….!

    Ông bác của tôi lớn tiếng xen lẫn thái độ bực bội, và tiếp tục bằng giọng hùng hồn:

    ___ Tsb chúng nó! Cho vay kinh doanh cà phê là phải cho vay dài hạn mới nâng đỡ được nền kinh tế! Thế mà chúng nó chỉ cho vay theo kiểu ngắn hạn thì bố thằng nào chẳng sập tiệm! Cháu thử nghĩ xem khi thu mua cà phê vào giá 45,46 ngàn,mà đến kỳ hạn phải trả nợ ngân hàng thì giá có 39 ngàn! Gia hạn nợ không được vì ngân hàng khăng khăng phải thu hồi tiền cho vay! Những đại gia cà phê như công ty TN bị thua lỗ hàng vài nghìn tỷ thì cách gì mà cà phê mùa này( niên vụ 2013) chẳng rớt giá thê thảm!

    Ông bác của tôi còn diễn giải tỉ mỉ về nguyên nhân tại sao rớt giá cà phê, và không tiếc những lời lên án nặng nề về cái gọi là “hãm nông” này! Tuy vậy, tôi không dám tường thuật lại nguyên văn bởi vì chắc chắn nhiều người thuộc trường phái khoan nhân dịu dàng bác ái sẽ chẳng đồng ý, bởi vì rõ ràng là ông bác của tôi chửi đời! Mà như thế là không hợp với tinh thần yêu mến mến yêu cho dù ông đang khóc và đang giận thay cho những người nông dân vất vả hết bị ngoại bang chịt cổ, giờ thì lại vì một “sự cố” nào đó…!

    Đến đây tôi cũng hơi sờ sợ bởi vì vài dòng trên e rằng có thể phạm quy chăng, cho nên xin một sự… nương tay và xin cho qua vậy!

    Nếu đứng ở góc độ giai cấp nông dân, mà nhất là dân cà phê, thì tết năm nay đúng là buồn thật! Đêm qua, trong lúc chờ giao thừa, tôi định mở laptop ra coi sớ táo quân 2014, thì ông bác của tôi buông ngay một câu:

    ___ Chỉ có sớ táo quân năm 2009 là đáng giá và đáng xem! Nói thật với cháu rằng từ năm ấy trở đi mọi sớ táo quân đều kể như vứt…!

    Tuy là nông dân thật nhưng ông bác của tôi lý sự cũng thuộc bậc thầy, cho nên sau đó thay vì được coi táo quân sớ, tôi đành phải làm vui lòng ông bằng cách khép cái laptop lại và đành phải nghe ba mươi phút sự công tố về lý do tại sao ông đòi vứt… cái gì đó đi! Tuy thế, ông bác của tôi thuộc lớp nông dân thẳng tính và hơn nữa ông ấy chẳng biết như thế nào là quy luật đăng bài trên một diễn đàn, cho nên ông ấy không sợ! Còn tôi thì lại sợ việc tường thuật nguyên văn những gì ông nói sẽ tự nhiên bị mang họa vào thân, cho nên tôi chỉ dám nhắc lại một kinh nghiệm mà ông cao giọng khuyên tôi trong lúc chờ giao thừa:

    ___ Cái chuyện vay vốn ngân hàng để mà làm ăn thì xét ra cho cùng tốt nhất là chớ nên giây vào! Cứ như giai cấp nông dân của bác cần tiền để đầu tư phân bón… thì bất đắc dĩ phải cắn răng mà luồn cúi nịnh nọt để vay! Còn như cháu chớ có mà vay tiền ngân hàng để rồi buôn bán, kinh doanh hay xây nhà sắm sửa xe cộ! Cái chuyện hoa hồng, rồi tiền cò đã khiến cho lãi suất có thể hơn 2% tháng, cao gần tương đương với lãi suất cho vay bên ngoài! Nhưng chưa hết, bao nhiêu thằng dân đen tội nghiệp chết dở sống dở khi mà đến hạn phải trả nợ chúng nó cắt ngang không cho tiếp tục vay!...

    Tôi không lạ gì chuyện bao nhiêu công ty, xí nghiệp vỡ nợ, sập tiệm, phá sản khi chỉ biết dựa vào sự vay vốn ngân hàng để mà kinh doanh sản xuất! Chưa kể việc sự lời lãi trong kinh doanh không đủ đóng tiền lãi vay ngân hàng! Cái nguy hiểm nhất là đến hạn trả nợ gốc thì mười con nợ phải hết chín con không đủ tiền trả gốc, thế là phải “thương lượng” với ngài cán bộ tín dụng để mà “đảo sổ”! Hoặc mượn lãi nóng, lãi cắt cổ của tín dụng đen để trả gốc ! Để rồi sẽ lọt xuống cái hố phá sản, tiêu tan sự nghiệp, vỡ nợ… khi mà ngân hàng không cho tiếp tục cho vay…!

    Năm nay tôi về quê ăn tết cùng họ hàng, và hiểu ra rằng năm nay tết không vui, buồn hơn mọi năm bởi vì cà phê bị chịt cổ, bị rớt giá…
    Nếu không phải đang không khí ngày xuân, tôi sẽ có thể quặt sang chuyện mặt trái mặt phải của việc “vay vốn để phát triển kinh tế”, nhưng đang nói về tết Giáp Ngọ này vui hay buồn, vì thế khách quan mà nhận xét, tết này dân cà phê không thể vui khi mà nhẩm trước tính sau, họ đã thấy những khoản thiếu hụt chưa biết bù đắp bằng cái gì!

    Đứng núi nọ trông núi kia cao chăng? Cho nên sau khi than oán về tình trạng kinh tế, họ hàng của tôi so bì:

    __ Như chú mày là ngon! Tháng tháng lãnh lương, không cần biết cà phê, lúa má lên hay xuống…Cuối năm lại có tiền thưởng.Không phải một nắng hai sương…

    Ông bác mà có một bài chửi đời trên kia chen vào với giọng bực tức :

    __ Mấy thằng con nhà tôi không biết nghe lời và chẳng chịu học ! Khi xưa tôi bảo ban chúng nó rằng chỉ cần chúng gắng chăm học, tôi sẽ lo cho chúng đến nơi đến chốn. Nhưng bọn chúng đâu có thèm nghe và cãi rằng chỉ cần khai phá trồng cấy vài mẫu cà phê thì chẳng sợ thua thằng bác sĩ kỹ sư nào ! Để rồi bây giờ mỗi thằng không quá nổi một hecta cà phê, và cứ vành quẹn về định vay mượn bố mẹ..

    Tôi chỉ biết cười trừ khi biết không có thì giờ để bàn luận giảng thuyết về chuyện không phải cứ tốt nghiệp đại học rồi sẽ có việc làm ngon, tiền đổ ào ào vào túi, nên chỉ biết nói vỗ về khích lệ :

    ___ Các chú các bác thấy đó ! Đâu có phải đi học mới là đại gia đâu ! Như ông Đặng Lê Nguyên Vũ nổi danh khắp thế giới không phải vì là một bác sĩ, nhưng vì ông ta khai sáng ra cà phê Trung Nguyên. Những kẻ như bọn cháu thực chất chỉ là những tay làm công cho các doanh nghiệp, công ty mà thôi, và cũng khó khăn lắm. Tìm một mảnh đất và xây dựng nhà ở nơi xứ sở cà phê này còn dễ, chứ như ở thành phố thì bòn góp cả đời nhiều khi mới kiếm được một ngôi nhà tầm thường ở tạm.

    Đêm cao nguyên lạnh lẽo, tôi đi tới bên đống củi vừa sưởi ấm vừa suy nghĩ vẩn vơ.Anh em họ hàng của tôi trồng cà phê nên một khi giá cà phê lên xuống bất hợp lý sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Một cái tết vui hay buồn ở xứ cà phê này sẽ cấu thành do một số nguyên nhân, mà trong đó các nguyên nhân chính là được mùa được giá !

    Ngẫm chuyện người rồi lại nghĩ đến chuyện ta. Như đã nói, lẽ ra tôi không để ý, không suy nghĩ rằng tết nay vui hay buồn, nhưng giống như khi một trận gió thổi qua, cả khu vườn lá cây đều bị ảnh hưởng và xao động. Không hiểu sao trước đây thì không nhưng bây giờ lòng tôi trĩu nặng một nỗi buồn ! Và tất nhiên nỗi buồn của tôi không liên quan gì đến giá cà phê bị bóp chẹt, vì nó liên quan đến những mối liên hệ giữa con người với con người.

    Trước đây ít ngày, tôi đã coi lại phim House Full của Ấn độ, thấy một nhân vật trong phim đã phán một câu :
    dù được cả thế giới ngưỡng mộ, cũng không quan trọng bằng được một người tri âm tri kỷ…”.May lắm tôi chỉ được một số người nào đó có cảm tình, thế thì làm gì được phép nói đến chuyện cả thế giới ngưỡng mộ! Nhưng tệ hơn, cái viễn cảnh vĩnh viễn không có một tri âm tri kỷ có thể sẽ không còn xa xôi và trở thành hiện thực trong nay mai …

    Trước đây cũng trong chuyên mục Tự sự của tôi, tôi đã viết hai đề tài là
    Tình yêu ơi mi ở đâuBiết ra sao ngày mai, Chúa ơi, để than thở về những rắc rối tơ lòng. Lẽ ra tôi cũng viết tiếp đoạn cuối của đề tài Biết ra sao ngày mai… nhưng tự nhiên thấy chán và bỏ ngang mặc dầu viết gần xong.

    Giả sử tôi bị thất tình, có thể buồn ghê gớm nhưng rồi sẽ chóng tàn và chắc chắn trong tương lai tâm hồn tôi sẽ không day dứt. Nhưng tình trạng không biết phải rẽ về một lối nào mới là đúng đắn, nó mới làm tâm hồn con người bơ vơ hoang mang vô định.

    Tất nhiên tôi luôn luôn nhớ câu Chúa từng phán”
    Chẳng có ai là lành…” thế thì trước tiên tôi cũng không thể hoàn toàn, và trước mắt người khác cho dù tôi có đúng đến đâu đi nữa, cũng vẫn không “tương thích” và không thể vừa ý của nhiều người.Cho nên chuyện kiếm một người tri âm tri kỷ toàn vẹn như thánh thì không bao giờ tôi dám mơ! Nhưng nếu ai đã từng đọc qua truyện”Những người khốn khổ ”của Victor Hugo sẽ thấy rằng cặp vợ chồng xấu xí Tê nác đi e tuy cực kỳ gian ác bất lương, nhưng rất tri âm tri kỷ.Mà tôi không lẽ lại gian ác bất lương đến nỗi như vợ chồng ấy hay sao? Cho nên một ước mơ, một khao khát có được một tri kỷ tri âm là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, họ hàng tôi buồn vì cà phê tụt giá thê thảm, còn tôi day dứt khi thấy mình không tìm nổi một tri âm tri kỷ cho dù đẳng cấp như vợ chồng Tenacdie!

    Có thể hiện nay trước mắt họ hàng, tôi được coi như một tấm gương để mấy cha chú cô bác mang ra dằn mặt con cái. Không ít anh em họ xem hình của Th, cũng như có một số người từng tham dự việc đặt trầu của tôi, đã xuýt xoa khen ngợi và ví von tôi và Th chẳng khác gì chàng Hoàng phủ Thiếu Hoa và nàng Mạnh Lệ Quân trong truyện Tái sanh Duyên( tất nhiên là họ chẳng biết truyện Tái sanh Duyên là cái gì, việc này do tôi minh họa cho rõ…). Nhưng họ không biết và có thể cũng chẳng thèm biết đến những sự bất tri âm vô tri kỷ mà tôi đang sợ hãi rằng mình sẽ đi theo gót xe đổ của ông anh họ mà tôi đã từng kể rằng chết có thể”lên thiên đàng …ngay lập tức”!…

    Ông bà thường ví von:” Chết đuối vớt lấy bọt”, cho nên dù biết rõ rằng con người ta hơi đâu mà nghe người khác kể lể về mình, tôi vẫn đợi dịp để bày tỏ nỗi niềm với anh em họ hàng chuyện của tôi, hy vọng trong vô vọng sẽ kiếm được một lời khuyên hợp lý để giải thoát tâm tư. Và tôi đã khấp khởi mừng thầm khi gặp thầy H. một thầy giáo cũ của thằng em họ nhân dịp đầu năm mới nó đến chúc tết thầy.

    Quanh mâm cỗ mừng năm mới,sau những câu chuyện mào đầu, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý một trong đám học sinh cũ của thầy đề cập đến tình hình kinh tế của các nông dân xứ cà phê bị ảnh hưởng trầm trọng khi giá cả thụt hậu quá xa, khiến cho tết năm nay mất đi sự vui vẻ trọn vẹn.Thế là một lát sau cái điệp khúc bên đống lửa hôm giao thừa lại tái diễn:
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 04-02-2014 lúc 10:45 AM Lý do: chính tả

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com