Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Những con số biết nói, biết kêu lên thảng thốt

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Những con số biết nói, biết kêu lên thảng thốt

    Những con số biết nói, biết kêu lên thảng thốt

    VRNs (22.02.2014) – Sài Gòn – Qua Facebook, có một bạn trẻ gửi cho chúng tôi địa chỉ một trang web rất lạ, hữu ích, mà chúng tôi thấy có thể giới thiệu cho mọi người: http://www.worldometers.info

    Có thể gọi nôm na đây là một “thống kê sống”, bao trùm mọi lãnh vực đời sống với quy mô toàn cầu. Gọi là sống bởi vì nó cập nhật ngay trước mắt chúng ta, những con số nhảy với tốc độ từn sao, từng giây, từng phút, từng ngày. Ở mục tìm hiểu do đâu mà người ta có được những con số cập nhật nhanh và sát thực tế như vậy thì mới biết người ta làm việc rất khoa học, nghiêm chỉnh, không phải cứ làm bừa, “làm láo báo cáo hay”, đại khái, đại để linh tinh như chúng ta quen thấy cung cách của các cơ quan hành chính bên mình.

    Trước tiên, ngay vào thời điểm chúng tôi sao lại những con số này, tức là lúc 7 giờ 49 phút 32 giây, tổng dân số thế giới là: 7.213.771.804, số sinh ra từ đầu ngày là 123.634, số chết cũng tính từ đầu ngày là 51.013 người, đem trừ đi, chúng ta có con số tăng trưởng hôm nay, lúc này, là 72.621 người. Như thế, nếu chúng ta làm theo mấy bài toán sẽ ước lượng được tốc độ tăng dân số ra sao. Mới có một tháng rưỡi tính từ đầu năm 2014, dân số thế giới đã tăng 10.588.063 người. Và khi quý độc giả đọc những hàng chữ này, con số đã nhấp nháy liên tục tăng lên thêm rất nhiều nữa rồi.

    Trang Web cung cấp số liệu dân số của tất cả các nước trên thế giới, đứng đầu là Trung Cộng: 1.390.764.911, kế tiếp là Ấn Độ: 1.261.794.320. Việt Nam ta đứng hàng thứ 14 với 92.228.298 người. Chỉ riêng châu Á chiếm 60% dân số toàn thế giới. Và với tốc độ tăng trưởng như thế này, nhân loại sẽ tròn 8 tỷ người vào năm 2024, mười năm nữa thôi, đối chiếu thời điểm 1974, coi như tăng gấp đôi dân số sau nửa thế kỷ.

    Chúng tôi lại bảo đây là “những con số biết nói” là bởi vì đọc các thông tin này, chúng ta bàng hoàng nhận ra toàn cảnh cuộc sống của nhân loại, của thế giới, của xã hội mình, của chính mình.

    Chúng ta đang sinh ra thêm, nhưng cũng đang chết bớt đi, đang tự hại mình bằng tệ nạn nhậu nhẹt rượu chè ( 324.456 người chết do rượu ), bằng cách phì phà thuốc lá ( gần 5 tỷ rưỡi điếu thuốc được đốt và 648.480 người đã chết vì thuốc lá ), bằng cách chơi điện tử đến kiệt sức, bằng các vụ gây tai nạn xe ( 175.118 người chết vì tai nạn ), bằng việc sản sinh ra những chất độc tàn phá môi trường ( 1.270.067 tấn chất độc hoá học ), bằng việc đốn trụi biết bao khu rừng ( 674.475 ha rừng đã bị mất trắng ), bằng việc sa mạc hoá càng ngày càng nhanh các miền đất ( 1.556.339 ha đất bị phủ kín cát ), bằng việc lây nhiễm HIV ngày một cao ( 218.060 người chết bị vì AIDS ), căn bệnh ung thư ngày càng sát hại nhiều nạn nhân hơn ( 1.065.366 người chết vì ung thư ). Cuộc sống cũng đang ngày một căng thẳng hơn, khiến tỷ lệ tự sát dâng cao hơn ( 139.115 người tự tử ). Riêng cái đói ăn cũng đã giết chết gần 11.000 người, mấp mé 1 tỷ người bị thiếu ăn, suy dinh dưỡng trầm trọng…

    Xin lưu ý quý độc giả là các con số trích đăng nêu trên là chỉ tính riêng từ đầu năm nay, 2014, đến lúc chúng tôi gõ những giòng chữ này.

    Dù sao, các con số thống kê không chỉ khui ra những tệ nạn thương đau, nó cũng cho thấy cả những thành tựu kinh tế và văn hóa, những nỗ lực của con người chống lại nghịch cảnh, chống lại thiên tai và cả… nhân tai. Chúng ta có thể biết được mỗi năm bao nhiêu cuốn sách được in ra, bao nhiêu chiếc xe đạp hay xe hơi được sản xuất, bao nhiêu ấn bản báo chí được phát hành, bao nhiêu tivi và điện thoại di động được bán ra, bao nhiêu kinh phí hằng năm dành cho các dịch vụ chăm sóc y tế, cho việc giáo dục, cho bảo hiểm nhân sinh…

    Thống kê cho thấy tác động ghê gớm của truyền thông đại chúng trong các mối tương quan đời sống, ví dụ bao nhiêu người truy cập Google, bao nhiêu bài viết được gắn lên các trang Blog, bao nhiêu E-Mail được gửi đi…

    Riêng về mặt tâm linh tôn giáo, thống kê cho biết số Kitô hữu, số tín đồ các tôn giáo lớn, cùng với tỷ lệ phần trăm trên dân số. Xin trích đăng lại nơi đây:

    - 2.173.180.000 Kitô hữu ( 31% dân số thế giới ), trong đó có 50% Công Giáo, 37% Cải Cách Giáo ( ta quen gọi là anh em Tin Lành ), 12% Chính Thống Giáo và 1% các tôn giáo khác.

    - 1.598.510.000 tín đồ Hồi Giáo ( 23% )

    - 1.126.500.000 người không theo tôn giáo nào ( 16% )

    - 1.033.080.000 tín đồ Ấn Độ Giáo ( 15% ), trong đó 94% sống tại Ấn Độ

    - 487.540.000 tín đồ Phật Giáo ( 7% ), trong đó một nửa sống tại Trung Quốc.

    - 405.120.000 người theo tín ngưỡng dân gian ( 6% ).


    - 58.110.000 người ở các tôn giáo khác ( 1% ): Đạo Bà Hai, Đạo Lão, Thần Đạo…

    - 13.850.000 tín đồ Do Thái Giáo ( 0,2% ) trong đó đa số sống tại Hoa Kỳ ( 41% ) và Do Thái ( 41% ).

    Cuối cùng, đứng ở góc độ những người đang nỗ lực Bảo Vệ Sự Sống, nói “Không” với thảm hoạ nạo phá thai, con số thống kê thật kinh khủng: chỉ mới từ đầu năm 2014, đến khoảnh khắc này đã có 5.449.515 thai nhi bị sát hại, đổ đồng, cứ khoảng 1 giây qua đi có 2 em bé qua đời vì phá thai. Đã có lần chúng tôi tính ra được riêng ở Việt Nam, cứ khoảng 10 giây là một em bé bị chấm dứt Sự Sống một cách oan uổng.

    Xem ra tất cả số người chết do đói, do nhiễm các thứ bệnh, do bị các thứ tai nạn, do cả tự sát, cộng hết lại vẫn không bằng con số em bé bị giết chết do phá thai.

    Có thể nói đây không còn là “những con số biết nói” mà phải gọi là “những con số biết… kêu lên thảng thốt”. Xin đừng để những tiếng kêu ấy rơi vào tuyệt vọng, không vang vọng, không hồi đáp, không chạm đến được lương tri con người.

    Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 17.2.2014

    Ephanta, số 14
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com