|
CHỨNG NHÂN (witness) TIN MỪNG
Một PHÚC DUYÊN và cũng là một
CÕI VÔ THƯỜNG ...
Vì duyên rời xứ, chọn Việt Nam tu hành.
Xuất thân từ gia đình theo đạo Thiên chúa, sinh sống ở trời Tây đã quyết định quy y cửa Phật tại Việt Nam của chàng trai mới tuổi đôi mươi Flrorian Jung (SN 1986), Tại quán cơm 5.000 Thiện Phước (Q.11, ) vào một buổi chiều tháng 2/2014, khi anh mang đến một bao gạo 50kg cùng 5 bình dầu ăn. “Tôi là Thích Đồng Hòa, đến từ chùa Định Tâm Q.12, có một chút quà nhỏ góp cho những người nghèo”, Florian nói rồi ra về.
“Với phương châm sống để yêu thương, Anh đã quyết định tạm gác mọi thứ tại Đức sang một bên để bắt đầu một cuộc hành trình mới”, Florian nói.
Với tâm nguyện mang lại tình thương, niềm vui cho các em nhỏ bất hạnh, Florian Jung đã chọn ngôi tịnh xá Bửu Sơn làm điểm đầu tiên trên bước đường tu tập.Đến năm 2013, Florian tới chùa Định Tâm để tiếp tục tu hành. Florian cũng cho biết thêm, điều mà anh vui mừng nhất là cho đến bây giờ, gia đình đã hiểu và rất thương anh. “Nhất là mẹ. Từ ngày tôi xuất gia (2003) , mẹ cũng chuyển sang ăn chay trường. Cha thì không theo đạo Phật mà chỉ nói: "cha làm việc tốt là được rồi". Họ còn nói có thể sẽ đi du lịch tại Việt Nam vào mùa hè năm nay”.
Điều này khiến các Tín hữu (Believer)và các Chức sắc (Christianism Dignitaries) Kitô, cần đặt lại vấn đề “CHỨNG NHÂN (witness) TIN MỪNG” của bản thân, và cần ôn tập . . .
-Câu chuyện dụ ngôn về người Samari tốt lành là mẫu gương để mọi Tín hữu (Believer) Kitô noi theo:
“Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc người này có tốn bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác (Lc 10, 34-37) …Đức Giêsu bảo ông ta: “Anh hãy đi và cũng làm như vậy (He answered “ The one who treated him with mercy “ Jesus said to him “ Go and do likewise’ Luke 10,37).
Lòng Bác ái (humanity) cần thiết phải liên tục .
-Phúc Âm về ngày Cánh chung như sau: “Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta tần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.” (Mt 25, 35-38)
vì càng yêu ĐỨC KITÔ, chúng ta càng yêu tha nhân (all living creatures)
The more you love Christ, the more you will love others, và sống tâm tình khiêm tốn của St. Jean Baptish," Thiên Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại (He must increase, I must decrease; Ga3,30)".
Cầu Nguyện : Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói với người thông luật: Anh hãy đi và cũng hãy làm như vậy (Lc 10, 34-37) . Xin cho con biết sẵn sàng giúp đỡ mọi người đau khổ, hoạn nạn không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da, như mẫu gương người Samari nhân hậu. để xứng đáng là Kitô hữu. Cũng xin cho con biết noi gương Đức Maria như trong tiệc cưới Cana, luôn nhìn ra những nhu cầu của tha nhân, để yên uỉ và hết lòng giúp họ khi có thể, để mọi người nhận biết Cha (GA 2,1-10). Tạ ơn Cha Trời ( God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,) Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|