Nguyên văn bởi
hoai niem
CẦU NGUYỆN CÙNG THÁNH PHỤ ST. JOSEPH Lễ kinh 19-03-2014
Joseph, Husband of Mary - The son of David will live forever.
Lạy Thánh Cả St. Joseph, Phụ Thân trung tín của Hài Nhi GIÊSU, phu quân đồng trinh của Mẹ THIÊN CHÚA, Vị Bảo Trợ quyền năng của Hội Thánh, chúng con chạy đến cùng Ngài để xin Ngài che chở chúng con, cách riêng là những người mang Thánh hiệu (Title of a Saint) St. Joseph, các Quí vị còn hiện tiền(personification) hay đã về nhà Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), Xin Thánh Phụ St Joseph, lấy tình thương như áo choàng che phủ và chúc lành cho chúng con, xin Thánh Phụ Joseph, giúp chúng con sống mẫu gương của Cha Thánh, không tìm kiếm điều gì nơi trần gian mà chỉ tìm kiếm Vinh Quang THIÊN CHÚA vì lợi ích cho tha nhân. Để Dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, niềm vui của Ngài là cầu nguyện, lao động, hy sinh, và chịu đau khổ vì Chúa. Thế gian không biết Ngài nhưng Đức Chúa GIÊSU biết Ngài. Chúa hài lòng nhìn cuộc đời Ngài giản dị và dấu ẩn nơi Chúa. Cũng xin Ngài giúp chúng con năng chạy đến cùng Thánh Mẫu St. Marie, vì lòng từ mẫu bao la của Mẹ.
Lòng Từ Mẫu của Mẹ St.Marie , được thể hiện rõ hơn cả khi Chúa Jesus con mẹ, sau cuộc đời trần thế, Ngài sống lại và Thăng Thiên (Ascension – Mc 16-19-20), thì Mẹ vẫn tiếp tục sứ mạng cưu mang những con cái đau khổ với trái tim rướm máu “And you yourself a sword will pierce , so that the thoughts of many hearts may be revealed – Luc 2,35”, và Mẹ St.Marie đã thị hiện (to present) tận nơi và kịp lúc khi con cái kêu cầu Mẹ, trong suốt dòng lịch sử . . .Đặc biệt là trong những lần hiện ra ở mọi nơi, mọi lúc, Mẹ đều kêu gọi con cái của Mẹ, phải sám hối, và cầu nguyện với kinh mân côi (Rosary), để xin Thiên Chúa tha thứ tội tình và ban bình an cho Thế giới.