Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài Giảng Lễ Phục Sinh Cho Người Phi Châu

  1. #1
    yeulahysinh@yahoo.co's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thanh pho Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 181 lần trong 65 bài viết

    Default Bài Giảng Lễ Phục Sinh Cho Người Phi Châu


    BÀI GIẢNG LỄ PHỤC SINH CHO NGƯỜI PHI CHÂU

    Sáng ngày Lễ Phục Sinh, các tín hữu Châu Phi đi lễ Nhà thờ bỗng lấy làm lạ khi thấy một bụi lúa cao lêu nghêu đặt đứng giữa bàn thờ và bục giảng, trông nó thật quái đản so với những kiểu trang trí khác cho dịp Lễ Phục Sinh. Trong văn hóa dân tộc, chẳng thấy ai dùng cây lúa để mà trang trí, và cũng chưa từng có một ghi nhận nào cho thấy nó phản ánh ý nghĩa tôn giáo ngoại trừ, có lẽ, cha xứ không ngại bị chê là lập dị để khoe bông lúa của ngài có tới 700 hạt. Rồi buổi lễ tới phần giảng Lời Chúa...

    * "Anh chị em thân mến, tôi công bố cho anh chị em một niềm vui. Alleluya! Hãy tạ ơn Chúa!

    * Chúa Giesu đã được mai táng trong mồ, bàn tay Thiên Chúa đã vươn đến Người, Chúa Thánh Thần rợp bóng trên Người, và Lời đã thành xác phàm một lần nữa cư ngụ giữa chúng ta.

    * Nhưng mọi chuyện diễn ra thế nào? Vài ngày trước khi chịu nạn, có mấy người ngoại đạo muốn gặp Chúa Giesu, Người đã phán những lời này: "Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì nó mãi trơ trơ như thế. Nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều hoa trái."

    * (Nói tới đây, cha xứ dơ lên một hạt lúa) Hết thảy anh chị em có thấy hạt lúa này không? Có lẽ không, bởi vì nó quá nhỏ. Nó là một hạt lúa. Cũng vậy, suốt cuộc khổ nạn, khó mà nhận thấy thần linh của Chúa Giesu.

    * (Bây giờ cha xứ giơ lên một cây lúa xanh mơn mởn) Tất cả chúng ta đều nhận ra sự khác biệt của hạt lúa với cây lúa, song chúng ta vẫn sử dụng cùng từ 'lúa' cho cả hạt giống lẫn cây mọc lên từ hạt ấy phải không? Chúng ta không chút hồ nghi rằng ở một thời điểm nào đó trước đây, cây này đã từng là hạt giống nhỏ bé được gieo xuống, và rằng cây này là cây lúa thực sự cũng như hạt nhỏ bé kia là hạt lúa thực sự. Ở đây, chúng ta thấy một ví dụ về điều Thiên Chúa làm.

    * Giờ đây chúng ta thử so sánh : Cây lúa này tượng trưng cho Chúa Phục Sinh. Khi Chúa từ cõi chết sống lại, Người không còn mang đặc tính của thân xác con người như trước nữa, vì Người đã được tôn vinh. Sự khác biệt của thân thể Chúa Giesu trước và sau Phục Sinh quá lớn lao, thậm chí còn lớn lao vô cùng hơn khác biệt giữa hạt lúa và cây lúa mọc từ hạt ấy. Như cây lúa trưởng thành là cây từ hạt lúa mọc lên thế nào, thì cũng vậy, Chúa Giesu Phục Sinh vẫn chính là Con Thiên Chúa, và Con Đức Maria như trước.

    * Thêm một điểm nữa : phấn hoa được gió đưa từ trên rơi xuống nhụy hoa, thì cũng thế, Chúa Kito thở hơi Thần Khí trên các Kito hữu. Khi anh chị em gieo những hạt đã được thụ phấn, thì chắc chắn nó sẽ nảy mầm và phát triển. Cùng một bảo đảm như vậy với tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa trong Đức Kito, cũng sẽ bước vào Phục Sinh vinh quang như chính Chúa Kito, vì Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta."

    _____ Modern Catechetics _____








    thay đổi nội dung bởi: yeulahysinh@yahoo.co, 09-04-2014 lúc 02:07 AM Lý do: Xóa dấu hoa thị và gạch ở phần cuối

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com