Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Tạm biệt GĐTCVN

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default Tạm biệt GĐTCVN

    Mình xin chân thành cảm ơn tất cả ACE trong GĐTCVN đã dành cho mình nhiều tình mến và niềm vui.trong thời gian ngót gần một năm, đó là những chuỗi ngày ghi dấu những niềm vui chân thật nhất trong cuộc đời của mình.Xét thấy bản thân mình quá kém cỏi về nhiều mặt, và vì cuộc sống riêng tư không được thuận lợi cho việc tham gia cùng các ACE.

    Nay xin tạm biêt GĐTCVN. Xin chúc Đại Gia Đình Thánh Ca lời chúc sức khỏe, chúc cho sự liên kết giữa mọi người được thắm đượm tinh yêu của Chúa và sự phát triển của diễn đàn vươn cao xa hơn nữa.

    Một lần nữa xin cảm tạ tri ân.
    ngoisaoxau
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. #2
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    Mình xin chân thành cảm ơn tất cả ACE trong GĐTCVN đã dành cho mình nhiều tình mến và niềm vui.trong thời gian ngót gần một năm, đó là những chuỗi ngày ghi dấu những niềm vui chân thật nhất trong cuộc đời của mình.Xét thấy bản thân mình quá kém cỏi về nhiều mặt, và vì cuộc sống riêng tư không được thuận lợi cho việc tham gia cùng các ACE.

    Nay xin tạm biêt GĐTCVN. Xin chúc Đại Gia Đình Thánh Ca lời chúc sức khỏe, chúc cho sự liên kết giữa mọi người được thắm đượm tinh yêu của Chúa và sự phát triển của diễn đàn vươn cao xa hơn nữa.

    Một lần nữa xin cảm tạ tri ân.
    ngoisaoxau
    Cô daohong yêu quý,
    Cô đừng rời xa diễn đàn ạ. Con mới được nói chuyện với cô 1 tháng 3 ngày, nhưng trong những ngày qua cô luôn yêu thương và giúp đỡ con. Con biết cô rất yêu quý diễn đàn này. Vậy khi nào cô rảnh, cô vào diễn đàn nhé. Cô đừng rời xa diễn đàn ạ. Mỗi lần con vào diễn đàn con lại nhớ đến cô thật nhiều.hiiii
    Dù cô ở đâu đi nữa, con vẫn luôn tin cô sẽ là ngôi sao tình yêu trong tim mọi người.
    con chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc, cô cười thật nhiều, cô không bao giờ buồn nữa.
    Cô đừng rời xa diễn đàn nhé ^.^
    con bé Nhật Minh
    Chữ ký của Nhật Minh




  3. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


  4. #3
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default


    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    ...Xét thấy bản thân mình quá kém cỏi về nhiều mặt, và vì cuộc sống riêng tư không được thuận lợi cho việc tham gia cùng các ACE.

    Nay xin tạm biêt GĐTCVN...
    Chị daohong thân mến!

    Hồi mới tham gia diễn đàn em không biết gì. Bắt đầu từ việc em thích một số bài hát mà không tìm được trong sách, nên em nhờ người tìm trên mạng, sau đó là những bài Thánh ca em cũng nhờ tìm, những bài tìm không thấy thì xin mọi người tìm giúp. Và em đã đăng ký thành viên chỉ với mục đích là xin mọi người tìm giúp một bài Thánh ca, và ngay cả câu “nhờ mọi người tìm giúp bài hát…” cũng không phải do em gõ nữa mà có người làm dùm từ A đến Z.

    Rồi mỗi ngày vào diễn đàn xem đã có ai giúp tìm được bài hát ấy chưa, em lang thang đọc bài của những thành viên khác, lúc ấy em giống như lạc vào rừng. Nhiều bài em đọc rồi muốn tìm lại không biết ở đâu nữa… Rồi em hỏi những người tham gia trước, hỏi qua tin nhắn, chatBox. Qua hướng dẫn của những thành viên tham gia trước, dần dần em mới biết thêm được nhiều điều.

    Nếu chị thấy chị “kém cỏi”, thì em xét thấy em còn dở hơn chị gấp nhiều lần. Nếu thấy “bản thân kém cỏi” cần tham gia để học hỏi mới hết kém cỏi được.

    Còn “…cuộc sống riêng tư không được thuận lợi cho việc tham gia…” theo em thì có thể sắp xếp cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

    Chị đừng vì mặc cảm mà không tham gia nữa.
    Hãy cố gắng sắp xếp mỗi ngày dành ít phút nhất là trong giờ kinh chiều để cùng mọi người cầu nguyện.

    Tạm biệt chị nhé! Mong chị sớm trở lại tham gia cùng mọi người.


    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  5. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nếu mà chị Phale gọi chị daohong bằng chị, có lẽ em phải gọi bằng cô mới đúng lễ phép ấy nhỉ?

    Nhưng mà gọi như thế e chị cũng không thích vì cảm tưởng già quá chăng, mà phụ nữ thì có lẽ không thích mình già, mà chỉ thích trẻ mãi. Thế thì em xin phép gọi bằng chị vậy!

    Không hiểu sao em ghét nhất tiếng chia ly, tạm biệt, goodbye…!

    Tất nhiên em không có quyền gì mà can thiệp vào sự tự do của người khác, nhưng đứng ở góc độ muốn đóng góp và xây dựng diễn đàn Công Giáo, em nghĩ rằng trừ trường hợp bất đắc dĩ , hoặc chẳng đặng đừng thì mới nên tạm biệt trong một thời gian, bởi vì việc tham gia một diễn đàn Công Giáo nếu mà suy xét cho kỹ, thì mục đích phải là tìm hiểu học hỏi, truyền bá….những vấn đề về đức tin, đức mến và cùng nhau cầu nguyện…Chứ không phải mục đích của việc tham gia diễn đàn Công Giáo chỉ là để tìm một nơi vui chơi, thỏa mãn sở thích của mình!

    Trước đây em có viết một bài nói đến một thực trạng, đó là hỏi mười người trẻ Công Giáo, thì may lắm mới có một người thường xuyên online các diễn đàn Công Giáo, còn tỉ lệ những người trẻ này tích cực tham gia thì chẳng biết là bao nhiêu, nhưng dám chắc rằng con số này rất thấp!

    Đã có những sự đổ tội, đổ thừa cho rằng vì sự tranh luận cãi cọ “không cần thiết” trong diễn đàn, cho nên nhiều người trẻ mới không tham gia! Em rất phản đối cái nhận định này nên đã trưng ra rất nhiều lý lẽ để bác bỏ, mà trong đó hai lý do nổi bật nhất , đó là sự cuốn hút như một Lỗ Đen của cái gọi là facebook, và người ta tham gia diễn đàn Công Giáo chỉ vì mục đích tìm sự vinh danh cho bản thân! Cho nên hễ thấy hay hay thì làm chút cho vui, hễ động chạm tự ái bất kể mình đúng sai thì dũ áo ra đi!

    Chị daohong hãy kiểm tra thử xem trong diễn đàn TCVN của chúng ta, được bao nhiêu người trẻ tích cực tham gia, tích cực góp ý , viết bài., cũng như thường online?

    Em toàn thấy chỉ thấy những khuôn mặt của các cô các chú các bác… nói chung là người lớn thường xuyên online, thường xuyên coi nhà! Ngoài ra những khuôn mặt trẻ hình như ít xuất hiện, thậm chí có những người vài ba năm không thèm ghé diễn đàn, hoặc dăm ba tháng mới xuất hiện ít phút, và câu đầu tiên trên diễn đàn không phải là một vài dòng, hoặc bài viết ở các chuyên mục, mà chỉ có ở trên chatbox với những rập khuôn y như nhau:

    ___ Nhà dạo này vắng quá nhỉ?

    ____ Diễn đàn dạo này vắng ngắt, buồn tênh không như xưa…!

    Và thế là họ đi tìm những chốn đông vui, nơi họ có thể làm chính mình, dám sống thật với mình, nơi có thể đón nhận được rất nhiều những cái gọi là li ke! Những chốn đông vui ấy, tình hữu nghị thân thương thật là thắm thiết bởi vì không cứ phải nói gì, viết gì! Mà chỉ cần post một bức ảnh chụp chân dung, chụp những cuộc đi chơi của mình… là có thể được hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn sự li ke! Chứ không như trên diễn đàn Công Giáo, mà ví dụ như diễn đàn TCVN chẳng hạn, chỉ nói sai một điều về Giáo lý ,Đức Tin đức Mến, là có kẻ gây sự, đụng chạm tự ái…! Và nhất là sự li ke hiếm hoi như nước trên Sao Hỏa!

    Một diễn đàn có hoạt động mãnh liệt hay không , có đầy sức sống hay không, thì phải trông chờ sự đóng góp tích cực của nhiều thành viên. Thế mà lớp trẻ chúng em phần nhiều lại như thế! Bao nhiêu những gì cần phải làm đều đổ lên vai các thế hệ đàn anh đàn chị cô dì chú bác gánh vác !

    Chị Phale nói rất đúng ở chỗ không thể tự ti rằng mình kém tài sức để rồi xin tạm biệt diễn đàn TCVN, bởi vì chị Phale đã nêu gương, đã tự thuật tâm sự của mình. Xưa kia Chúa Giê su lựa chọn các Tông đồ, Người chỉ tìm kiếm những người muốn theo Người, chứ không cần lựa những thành phần trí thức bác học!

    Nói ra đừng bảo em nịnh nọt, nếu chị daohong gút bai diễn đàn, thì e rằng việc dâng kinh sáng chiều sẽ dần dần đi vào quên lãng, bởi vì nhân sự quá ít ỏi, chú hongbinh chị phale, anh sophanmocoi và một vài người nữa cũng có ngày lăn ra ốm vì phải làm ca hai ca ba!

    Và đâu có phải riêng việc dâng kinh, nếu chị daohong nói lời chia ly, sự phản hồi góp ý vốn đang thiếu trầm trọng nay lại thiếu thêm vì mất đi một người cũng thường hay góp ý.

    Em không hiểu vì lý do gì chị không thể tiếp tục cộng tác? Chị cứ thử nói ra xem mọi người có thể cùng tháo gỡ được không? Nếu vì lý do bận bịu thì cũng không lấy gì làm khó khăn, bởi vì ai cũng rất bận rộn, nhưng thời đại công nghệ này nếu chúng ta biết vận dụng , vẫn có thể hoàn thành công tác gia đình, cơ quan, công sở… mà vẫn tranh thủ được thời gian tham gia diễn đàn. Chẳng hạn như em nhiều khi chẳng được nghỉ thứ bảy, rồi hằng ngày làm đủ 8 tiếng, thế mà em vẫn luôn thường trực online diễn đàn TCVN khi máy tính hoặc smartphone kết nối mạng, có điều không đăng nhập ngoại trừ khi đăng bài, hoặc lúc chiều tối sau khi đi làm về.

    Đừng nói chia ly cho tâm hồn đau khổ….

    Đây là lời em muốn gởi đến chị daohong, và mong rằng chị hãy từ bỏ ý định gút bai! Nếu có gì trăn trở, khó khăn xin cứ thử nêu ra xem nó có đáng sợ hay không chị ạ!

    Em không cám ơn bài viết của chị, bởi vì không đồng tình với sự gút bai! Chỉ cảm ơn khi sum họp mà thôi!







  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com