Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Chị ấy !!!...

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default Chị ấy !!!...

    Chị muốn ra đi vì nhiều lý do lắm:Nhưng cái áp lực từ gia đình của chị vẫn là chính, từ đó, cái mặc cảm và những buồn giận vô cớ lại trở nên nỗi bận tâm cho nhiều người. Chị cảm thấy thật khó chịu với bản thân mình, thầm trách sao con người mình hèn kém thế.

    Chị muốn ra đi mãi mãi để quên một con người khó hiểu của mình.
    Nhưng mãi mãi chị vẫn là một loài thụ tạo đã được đóng ấn bởi Một Đấng vô hình cao cả, Đấng đã mời gọi chị phải bước đi trên con đường nhiều chông gai đó.
    Không phải là bắt buộc nhưng chị đã xin vâng vì dấu chỉ nhiệm mầu nhờ lời khẩn nguyện của chị.
    Nhưng những lúc yếu lòng làm chị chùn bước, những lúc ấy là chị cảm thấy mình bị tổn thương, bị thua thiệt.

    Chân bước nhưng lòng chẳng muốn đi
    Ngoảnh mặt nhưng mắt thầm nhỏ lệ.

    Theo lịch trình được phân công, và kèm theo mớ lòng thòng buồn giận vu vơ, chị lên đường trong nỗi bận bịu gì đó thật khó hiểu…

    Chị tự nhủ sẽ không mặc cảm những gì có và tồn tại nơi bản thân mình, nhưng sao khó quá!!!

    Cuộc sống của chị khác hẳn so với mọi phụ nữ trên cõi đời này. Người đời người ta nói.”Nhất vợ nhì trời’’. Thế mà đời chị lại được đảo ngược 100%.
    Bao nhiêu bài viết đề cao thân phận của phái liễu yếu đào tơ, càng làm cho chị phải thầm tủi cho số phận hẩm hiu của mình.Có lẽ trên thế gian này chỉ có mình chị được.[Diễm phúc.] nhận được cái điều hẩm hiu ấy.

    Dẫu biết rằng Ngài đã chọn con
    Nhưng sao tránh khỏi đời giông tố
    Con đây đã bao phen yếu hèn
    Kìa! Phận người,ôi! Kiếp sống phù du

    Chính chị đã chọn con đường của Ngài, nhưng lòng người không thể không sầu mụôn khi nỗi buồn dâng cao.

    Lạy Chúa, xin đỡ nâng lúc con quị ngã.
    An ủi khi giọt buồn đọng khóe mi
    Chị lại nhớ đến GĐTC rồi, không biết có ai nhớ đến chị không nhỉ ?
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    Trở về…

    Hôm nay đã mãn lịch trình được phân công, trên con đường về chị cảm thấy có gì đó thật thú vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Muốn ghé thăm người bạn tốt bụng ấy nhưng lai thôi, với lại người đó cũng muốn dấu mặt mà, chị cũng không muốn làm phiền gì thêm nữa, cứ dang tay nhận cái tốt của họ để họ được ơn Chúa ban, chắc mẩm là như thế!

    Còn các anh, chị,em GĐTCVN thì sao nhỉ ?
    Có chào đón con người dở hơi của chị không?
    Nhưng chị có nhớ câu này.[đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai nỡ đuổi người trở lại] không biết có phải như vậy không nhỉ !!!...

    Theo như lời khuyên của nhiều người, chị cần phải học hỏi thêm điều mình kém. Không phải là nhiều tuổi là khôn hơn đâu mà chị thấy càng có tuổi lại càng trở nên nhỏ bé lắm. Điển hình như chị đây chị cảm thấy mình quá ư là nhỏ, thật nhỏ…

    Nếu thật sự đón chào, xin mọi người cầu cho chị được trung thành với lời ước nguyện và vững tâm vui mừng vác Thánh Gía theo chân Chúa Giê Su cho đến hơi thở cuối cùng nhé .
    Mọi người mong chị trở lại, điều đó được thể hiện ở đây, chị không cảm nhận được sao?

    Thật hạnh phúc khi nói lời chia tay mà được nhiều sự lưu luyến như vậy.

    Nếu như bây giờ em thử nói lời chia tay, chắc không nhận được nhiều sự ưu ái như thế đâu.

    Vậy nên em đâu dám nới lời từ biệt vì e rằng bị ném đá cho chạy biệt tích luôn. Và vì em yêu diễn đàn lắm nên sợ đi rồi không có đường trở về.

    Để biểu lộ sự chào đón nồng nhiệt, em dâng lời cầu nguyện theo như ý của chị:


    Lạy Chúa! Xin cho chị daohong2310 được trung thành với lời ước nguyện và vững tâm vui mừng vác Thánh Gía theo chân Chúa Giê Su cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    ___”Phụ nữ Việt nam là dịu dàng trung hậu đảm đang, nhưng từ thời xưa vẫn có ,huống chi bây giờ là thời đại phụ nữ cho nên cái chuyện họ làm mình làm mẩy, rất dễ hờn giận, rồi tự ti mặc cảm những cái không đáng tự ti…. không những không còn là chuyện hiếm có, mà ngược lại nó nở tưng bừng như hoa mùa xuân…”

    Như đã từng kể rằng về cái khoản phán đoán tâm lý phụ nữ, thì có lẽ xưa kia em rất kém, mà cho đến nay dù đã biết bao công lao tầm sư học đạo nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ! Do đó những lời tuyên bố và nhận xét trên đây tất nhiên không đời nào mà một con người như em có khả năng suy tư ra nổi!

    Chẳng qua trong những lần trò chuyện với các bậc cha bác có dính dáng đến đề tài tâm lý quần chúng ,nhất là phụ nữ, và em đã nhận được những lời khuyên dạy như trên.

    Hôm nay em đọc thấy những dòng sau đây của (cô) chị Phale:

    Thật hạnh phúc khi nói lời chia tay mà được nhiều sự lưu luyến như vậy.

    Nếu như bây giờ em thử nói lời chia tay, chắc không nhận được nhiều sự ưu ái như thế đâu.

    Vậy nên em đâu dám nới lời từ biệt vì e rằng bị ném đá cho chạy biệt tích luôn. Và vì em yêu diễn đàn lắm nên sợ đi rồi không có đường trở về.


    Theo những cảm nghĩ của một người kém cỏi về phán đoán tâm lý phụ nữ, nhưng vì vin vào những khuyên nhủ dạy dỗ của các bậc cha bác, em cho rằng ngoài việc chị Phale rất nhiệt tình quan tâm và động viên tinh thần chị daohong, bên cạnh đó, chị Phale cũng có một chút tự ti, xót xa hay hờn dỗi (?) gì đó khi tưởng tượng rằng mọi người sẽ không yêu mến chị ấy cho bằng…, hơn nữa còn dùng từ ngữ: ném đá…, làm cho em liên tưởng đến thánh Stephano tử đạo, bị bao vây chung quanh bằng những khuôn mặt hung ác với những cục đá to tướng trong tay….

    Chị Phale ơi! Nhân chi sơ tính bổn thiện mà! Hơn nữa các anh chị em trong diễn đàn TCVN này tất nhiên không hoàn toàn là thánh, nhưng em cam đoan không một ai lại ác như những người đã từng ném đá thánh Stephano ngày xưa đâu chị ơi!

    Em cho rằng trong diễn đàn này người mà hay phản bác những ý kiến của người khác nhiều nhất có thể là em! Bởi vậy trước đây chú Josephththanh đã từng phát động một hịch Cần Vương rằng : “đừng có ai nên dây hay dính dáng với một con người như em…”. Em tự xưng là chủ tịch đảng Cộng Hòa, còn bạn thenguyen tức DomNTP là chủ tịch đảng Dân Chủ bởi vì chính bạn ấy đã từng nhận xét rằng em rất hiếu chiến có lẽ như các thượng nghị sĩ của đảng diều hâu(Cộng Hòa) vậy! Rồi trước đây một ít lâu, qua những lần tranh luận căng thẳng trên diễn đàn, em đã có một phát biểu rất thực xen lẫn một phần nào đó hơi chán nản chua xót rằng nếu mà quả thực một Thiên đường nào đó mà do lỗi của em phá hỏng, em sẽ xin rút lui để trả lại Thiên Đường. Và bạn thenguyen đã chẳng ngần ngại nói thẳng rằng: “ Đó là tùy quyền tự do…”, mà em có thể hiểu rõ rằng:”Xin cứ thực hành…!

    Nếu trường hợp một người nào đó khi từ giã diễn đàn không nhận được một sự lưu luyến hay tiếc nuối, lại còn thêm sự hân hoan mừng rỡ như trút được một gánh nặng oằn vai, thì người đó chỉ có thể là em chứ không thể là ai khác! Em đã nghiên cứu kỹ các bằng chứng để có thể kết luận như thế bởi vì em đã tranh cãi quá nhiều và tạo ra bao nhiêu “địch thủ”. Mà cổ nhân thường nói rằng: sự cảm nhận người yêu thương mình tri kỷ với mình còn không lấy gì làm khó khăn, huống chi người ghét mình thì trừ khi người tâm thần hạng nặng mới không nhận ra! Nhưng chuyện “ném đá” hiểu theo nghĩa bóng, tức những lời chê trách hay xua đuổi một người nào đó làm cho họ phải rời bỏ diễn đàn thì ngay trên những trang web xã hội kể như hiếm có, huống chi chúng ta là “con nhà có đạo” lại trong một trang web Công Giáo thì chuyện ấy chỉ có tính cách nói thậm xưng cường điệu cho vui vui mà thôi!

    Điều ấy có nghĩa là tầm cỡ sổ đen hạng nặng như em nếu từ giã diễn đàn TCVN này sẽ có một số người anh cả trong dụ ngôn Con Hoang đàng cảm thấy phấn khởi, vui vẻ nhưng chỉ âm thầm, còn những người hiền lành khác thì cam đoan ít ra họ sẽ giữ thái độ bàng quan là không quan tâm. Chứ chắc chắn không có ai ném đá! Chứ còn đẳng cấp bà thánh Veronica trao khăn cho Chúa Giê su lau mặt như chị Pha le thì “…không chấp nhất , mà chỉ có xót thương (thánh ca)” .

    Nhưng ít lâu nay em đã nghĩ lại! Có nghĩa rằng có thể em đã nhìn đời bằng ánh mắt nghi ngờ bi quan quá! Và cũng nghĩ oan sai cho người khác! Để rồi em lại chắc mẩm rằng nếu em từ giã diễn đàn thì may lắm là chỉ có một hai người mới phấn khởi vui vẻ một cách âm thầm mà thôi! Còn lại có thể cũng có một số lớn người thực tình cảm thấy có một khoảng trống nào đó khi vắng bóng thằng teenvnlabido hay sinh sự và thích tranh cãi! Chẳng hạn như anh bạn thenguyen tức DomNTP mà đã nói ở trên! Em dám chắc mẩm rằng cho dù có lúc bạn ấy muốn em biến mất khỏi mặt đất, nhưng nếu mà em biến mất thật, thì ít ra không ít lần bạn ấy cũng phải ngậm ngùi buồn bã mỗi khi nhớ hoặc liên tưởng đến một chủ tịch đảng Cộng Hòa nay không thấy mặt! Và có thể là 70% bạn ấy sẽ mong ước được gặp lại em!

    Tất cả những gì em vừa viết ở trên nhằm chứng tỏ rằng: chỉ có em mới có quyền tự ti và mặc cảm! Thế mà em đã từ bỏ nó vì như thế là nghĩ oan sai cho các anh chị em trong diễn đàn! Huống chi chị daohong, và nhất là chị Phale tại sao lại dám lạm dụng sự tự ti và mặc cảm ấy nhỉ?

    Em đã từng viết rằng ghét nhất cái gì là goodbye, tạm biệt, và cũng từng nói rằng không bao giờ lại đi cảm ơn một sự chia ly! Mà chỉ dành những lời cảm ơn cho sự sum họp và đoàn kết mà thôi….


  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default đôi dòng cùng teenvnlabido

    Đầu tiên phale xin phép bà quản daohong2310 để có đôi lời cùng teenvnlabido.

    teenvnlabido thân mến!

    em bằng tuổi em trai chị, vậy nên cứ xưng hô chị/em, không cần khách sáo, rào đón làm chi.

    Em viết hơi dài (dùng từ như vậy cho nó nhẹ), nên chỉ xin trích dẫn những câu có liên quan, chứ không phải chị muốn cắt xén những lời vàng ngọc của em đâu.

    Trong phạm vi bài này, chúng ta trao đổi 3 vấn đề chính:

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    ...chị Phale cũng có một chút tự ti, xót xa hay hờn dỗi (?) gì đó khi tưởng tượng rằng mọi người sẽ không yêu mến chị ấy cho bằng…,
    Mặc dù em đã đánh dấu chấm hỏi (?), chị cũng xin trả lời cho rõ rằng: chị không có cái tính tự ti, xót xa hay hờn dỗi… gì đó như em nghĩ.

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    ...chuyện “ném đá” hiểu theo nghĩa bóng, tức những lời chê trách hay xua đuổi một người nào đó làm cho họ phải rời bỏ diễn đàn thì ngay trên những trang web xã hội kể như hiếm có, huống chi chúng ta là “con nhà có đạo” lại trong một trang web Công Giáo thì chuyện ấy chỉ có tính cách nói thậm xưng cường điệu cho vui vui mà thôi!
    “…cho vui vui mà thôi!” Đúng vậy! Vì chị daohong hay tự ti mặc cảm, nên chị muốn chị ấy thay đổi cách nghĩ… còn chuyện “ném đá”: chị không sợ đâu, ai ném, chị ném lại đấy! chỉ có điều là chị rất bận việc nên tránh đi thôi. Mặc dù chị đã cố gắng và cầu xin Chúa cho trở nên hiền lành để được chúc phúc như những lời Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi (Mt5,4) nhưng Chúa bảo rằng: “Điều đó chính con phải tự rèn luyện…” mà cho đến bây giờ chị vẫn chưa thực hiện được. Vậy nên chị thấy mình phải đọc Lời Chúa hàng ngày, suy niệm và cầu nguyện nhiều để xin ơn Chúa trợ giúp. Em thêm lời cầu nguyện cho chị nhé!

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    ...đẳng cấp bà thánh Veronica trao khăn cho Chúa Giê su lau mặt như chị Pha le...
    (chính vì câu này mà buộc chị phải phản hồi) điều này là do em gán cho chứ chị không dám nhận đâu. Lần sau em đừng cho chị đi tàu bay giấy nữa nghen! Chị sợ độ cao lắm!

    Cuối cùng: Chúc em luôn nhiệt thành đóng góp cho diễn đàn những bài viết hay làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.

    Thân mến!
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  8. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mt 25,14-30

    Dụ ngôn những yến (nén) bạc
    “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ,
    ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".


    (14)
    Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. (15) Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. (18) Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: «Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây». (21) Ông chủ nói với người ấy: «Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!» (22) Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: «Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây». (23) Ông chủ nói với người ấy: «Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!» (24) Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: «Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!» (26) Ông chủ đáp: «Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! (28) Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. (29) Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng».


    Đây chính là một trong các đoạn Phúc Âm giúp em tìm lại được hạnh phúc của cuộc đời ... Bài dụ ngôn này nói rằng, Chúa ban cho người 5 yến bạc, người 2 yến và người 1 yến. Riêng em, em lại cảm thấy mình rất vô duyên khi chẳng được Chúa ban cho yến bạc nào cả, chỉ có tay trắng lòng không, vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa cuộc đời, về ơn gọi của riêng mình ... Chúa muốn gì khi tạo ra một con người vô duyên, vô dụng, hoàn toàn chẳng có một chút tích sự nào như em?

    Bây giờ em mới vỡ lẽ ra, Chúa cho người ta, kẻ năm yến bạc thì phải làm lời thêm 5 yến bạc khác cho Ngài. Cũng vậy, đối với kẻ nhận lãnh 2 yến hay 1 yến đều phải làm lời thêm cho Ngài 2 yến hay 1 yến.

    Nhưng riêng với những kẻ bất tài vô dụng, chằng được chủ tin tưởng mà giao tiền nong cho buôn bán, thì ơn gọi của em không phải là "làm lời" cho Chúa, mà là "ăn mày" cho Chúa ...

    Người được Chúa ban cho tài năng, sự khôn khéo thì phải biết tận dụng những gì Chúa ban để phục vụ anh chị em của mình ... Kẻ giàu chia sẻ với kẻ nghèo ... Kẻ trí thức chia sẻ với kẻ dốt nát ... vân vân ...

    Còn kẻ bất tài vô dụng thì ngửa tay đón nhận những gì kẻ khác trao cho mình, đơn giản có thế thôi ...

    Con người ta ở đời thật mâu thuẫn, không ít thì nhiều, ai cũng mang trong mình máu lười, không thích làm, mà vẫn muốn có ăn. Nhưng điều nghịch lý là không muốn có ăn bằng cách khiêm hạ xin xỏ, mà bằng cách thủ đoạn, giành giựt kìa ...

    Để có được lòng bác ái hy sinh để dấn thân làm việc từ thiện, đã khó. Vậy mà để có thể vui lòng chấp nhận sự thua thiệt, tình trạng tay trắng lòng không của mình, vui vẻ ngửa tay đón nhận sự bố thí của người khác lại càng khó gấp vạn lần ...

    Vậy là bây giờ em đã hiểu ơn gọi của em là gì rồi, và vì sao Chúa cho kẻ 5 yến, kẻ 2 yến, kẻ 1 yến, mà chẳng cho em yến nào ...

    Bây giờ em mới hiểu, đã là ơn gọi thì ơn gọi nào cũng cao quý, cho dù là "làm lời" cho Chúa, hay "ăn mày" cho Ngài cũng vậy ...

    Tạ ơn Chúa, vì cuối cùng Ngài đã giúp em hiểu được ơn gọi của mình là gì ...

    Vài hàng chia sẻ cùng chị ấy ...

  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chị ấy ơi,

    Tâm sự với chị thì có rất nhiều, mà lòng ngổn ngang không sắp đặt được ý tưởng cho đầu đuôi để viết ra, chị thông cảm nhé. Có một điều, em đã lờ mờ cảm nhận từ lâu, khi chị tự nhận mình là ngôi sao xấu, bây giờ lại thêm bài viết này. Hình như có điều gì đó khiến chị rất mặc cảm, luôn mặc cảm thua sút mọi người? Ngày xưa, em cũng giống y hệt như vậy. Bởi mặc dù, so với nhiều người cùng khổ, em sung sướng hơn họ rất nhiều, nhưng so với bạn bè chung quanh, và anh chị em trong nhà, em thua sút hết thảy và luôn trở thành tấm bia cho các đề tài châm chọc, đàm tếu ... Em đã từng đau khổ tột cùng, tuyệt vọng vô tận đến mức đã nhiều lần toan tính chuyện tự kết liễu cuộc đời, nhưng rốt cuộc, em đã chùn bước, chỉ vì em sợ ... Không phải sợ cái chết, mà sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến sau cái chết ...

    Hôm nay, cơn ác mộng quá khứ đã qua đi, mọi chất vị đắng ngắt cũng đã tan biến, để nhường lại cho cảm giác an bình và hạnh phúc vĩnh cửu ... Và hạnh phúc hôm nay, em có được, không phải vì em đã có được những gì xưa kia em từng ao ước, mà chỉ đơn giản là em đã học biết cách chấp nhận hiện tại, chấp nhận mọi sự em đang có là hồng ân của Thiên Chúa. Mặc dù trước định kiến của thế gian, những gì em đang có, chẳng là cái gì đáng để tự hành vênh vang cả ...

    Chị ấy ơi,

    Bí quyết của hạnh phúc đơn giản lắm ... chỉ cần mình chấp nhận tất cả những gì Chúa ban cho mình, chấp nhận đi theo ơn gọi Ngài đã an bài cho mình, cảm tạ Ngài và tán dương Ngài ... Hạnh phúc vĩnh hằng là thế đấy ...

    Chị có nhớ những bài viết về Thiên đàng không ạ ?? Đại khái rằng trên Thiên đàng, các thiên thần và các Thánh hát ca chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời ... Đúng thế, nếu hạnh phúc là chúc tụng Thiên Chúa, thì đúng là trên Thiên Đàng, người ta chỉ làm có mỗi một việc rất đơn giản là chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời ... Hạnh phúc đời đời là thế đấy ...

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #7
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default

    Mình đã thấy tâm tư được bình an thật sự, những tư tưởng hờn ghen , đố kỵ không còn ám ảnh và đeo bám mình nữa. Một phép lạ diệu kỳ, một ân sủng tràn đầy đang tuôn đổ xuống tâm hồn mình.

    Một sự an bình đã trở về với tôi như thuở ban đầu khi mới bước chân vào nhà. Ngây ngô và vụng về lúc bắt đầu tập dâng kinh, hồn nhiên tản mạn quanh nhà ngắm nhìn những điều mới lạ. Lần đầu tiên bắt chuyện với Sophanmocoi, người thứ hai là Phale, bắt đầu với một tin nhắn nhờ mình dâng kinh.

    Nghĩ lại thấy vui và tức cười nữa chứ ! Một kinh Lạy Cha mà mình gõ mất hết 5 phút rồi, nếu làm hết các kinh mà Phale chuyển cho mình thì đúng là dâng cho tới khuya, lúc đó toát cả mồ hôi, may vừa lúc ấy Phale ra tay cứu vớt.

    Mình ngồi trố mắt ngạc nhiên nhìn Phale dâng kinh. Sao mà giỏi thế nhỉ ? gõ cách nào mà nhanh như gió thế,
    đúng là mình như con nai vàng ngây ngô, dại khờ.Cho đến bây giờ mình cảm thấy đã học hỏi được nhiều điều hay nơi GĐTCVN này, nhưng còn thiếu rất nhiều.

    Mình sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa để cùng mọi người phục vụ cho công việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu KiTô Phục Sinh
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #8
    F.X Nhatdong's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Xuân Lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 159
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 299 lần trong 102 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    Mình ngồi trố mắt ngạc nhiên nhìn Phale dâng kinh. Sao mà giỏi thế nhỉ ? gõ cách nào mà nhanh như gió thế,đúng là mình như con nai vàng ngây ngô, dại khờ.
    Hihi, một tình huống bất ngờ đây, thế mà từ khi con chưa là thành viên ở DĐ, con đã nghĩ là cô daohong có "thâm niên" dâng kinh lâu hơn cô phale ấy chứ, không ngờ, không ngờ...!!!
    Chữ ký của F.X Nhatdong
    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

  15. #9
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    Một kinh Lạy Cha mà mình gõ mất hết 5 phút rồi, nếu làm hết các kinh ................... thì đúng là dâng cho tới khuya,....
    Lâu rồi hôm nay đọc lại, thương nhất câu này!
    Em tin rằng Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa thừa biết mức độ thành tâm khi ta làm những việc đạo đức.


    Trích Nguyên văn bởi daohong2310 View Post
    Phale dâng kinh. Sao mà giỏi thế nhỉ ? gõ cách nào mà nhanh như gió thế,.....
    Chị nhắc điều này càng làm em hổ thẹn.Vì có mấy lần em đang dâng kinh thì bận việc phải nhờ người khác dâng tiếp, có lần nhờ được thằng út ở nhà, có lần gọi điện thoại nhờ NS hongbinh mà trong lòng lo sợ bị mắng!!! Vì vậy sau này không có đủ thời gian em không dám dâng kinh. Bởi dâng (chữ) rất nhanh một cách vội vàng máy móc mà mình không đọc thì tự cảm thấy đã lừa dối Chúa.
    (em nghĩ sao viết vậy, không ẩn ý gì đâu, chị quản đừng suy luận xa xôi nhé!)
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #10
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Ôi ! Chị quản nhà mình thật thà quá!

    Là em muốn nhắc nhỏ rằng hồi này chị quản dâng kinh nhanh quá không biết có ai đọc kịp không nữa! Chị quản đã đọc tưởng rằng sẽ điều chỉnh lại nhưng hôm nay chị quản dâng bao nhiêu kinh mà chỉ trong 23 phút! Nếu bận việc thì em không dám nói, nhưng nếu có điều kiện thì chị nên đọc tốc độ vừa phải, với tất cả tâm tình chị nhé !

    Xin Chúa chúc lành cho chị !

    Hôm trước em làm bài thơ (Con cá cảnh) tưởng rằng chị quản sẽ rất giận bỏ diễn đàn mà đi không lời từ biệt và ứ thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Nhưng chị quản đã không giận chứng tỏ chị quản đã rất trưởng thành trong văn hóa ứng xử.
    Nhiệt liệt hoan hô chị!
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  18. #11
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default

    Thời gian của bà quản chỉ có thế, nếu có thể thì đọc thêm kinh khác, thường là bà quản chia các kinh tùy theo ngày; chẳng hạn như thứ năm bà quản không đọc kinh cầu cho các linh hồn tội lỗi và kinh cầu cho bệnh nhân mà chủ yếu cầu cho ơn gọi và kinh cầu cho các linh mục. Đưa suy niệm Tin Mừng trong ngày của Maria- Hương lồng vào giờ kinh và sau đó đọc kinh tạ ơn và các kinh còn lại và kết thúc.

    Việc dâng kinh ở diễn đàn có đôi lúc làm bà quản phân tâm suy nghĩ.

    Sao ta không đến nhà thờ hằng ngày, nơi đó cũng vào lúc ba giờ,có Thánh Thể Chúa hằng ngự trị để ta kính thờ, và ta cùng hòa lời kinh với tất cả giáo dân có lòng tôn kính Lòng Thương Xót, cách riêng có nhóm Lòng Thương Xót, họ dẫn chương trình cách sốt sắng cho ta tâm tình với Chúa hơn.

    Trong khi đó ở nhà ta một mình nguyện kinh trước máy tính vô tri vô giác. Nếu không có tâm tình thì khó lòng mà ngồi nguyện kinh, và bên kia trong máy tính đó có mấy ai cùng mình để hướng lòng tới bến bờ yêu thương của Chúa; có chăng được một người hiệp ý đúng chuỗi Thương Xót rồi cũng phải rút lui vì bận việc. Lúc trước còn có một vài người chờ dâng kinh xong vào nhà hiệp ý một chữ Amen, chỉ cần một người thôi cũng là một an ủi và động viên cho người xướng kinh. Nhưng mỗi lúc càng trở nên …..
    Đã nhiều lần bà quản không vào diễn đàn dâng kinh là như thế.

    Phần vì công việc của bà quản làm ban đêm, nên ban ngày ngoài việc bếp núc nội trợ, bà quản còn phải tranh thủ nghỉ ngơi để lấy năng lượng cho công việc tối hôm đó, có lúc phải nhận giữ cháu , đi thăm bệnh…nói chung chẳng có rảnh rỗi như Phale tưởng đâu, có hôm mệt quá ngủ quên giờ dâng kinh là thường.

    Hôm nay 5/7/2018; cũng như mọi ngày bà quản dâng kinh cách từ tốn mà cũng vẫn ở chỉ số 22 phút, sớm hơn ngày qua 1 phút nữa chứ ! Hihi….rồi chiều nay phải mất hết gần 1 tiếng để giải bày, ở dưới bếp việc nó đang réo gọi bà quản đây…..
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com