Tình cờ mình đọc bài phỏng vấn một người mẫu trên trang bìa của một tạp chí phụ nữ. Bài phỏng vấn đó đã để lại cho mình một ấn tượng lớn và mình muốn giới thiệu bài phỏng vấn đó với các bạn, đặc biệt là các bạn đang gặp bế tắc. Mình hy vọng trong tương lai nếu có bạn nào gặp những bế tắc trong cuộc sống, hoặc đứng trước một vực thẳm, có thể nhớ đến bài phỏng vấn này và tìm ra động lực để vuợt qua.

Mình thích nhất thông điệp mà tác giả muốn làm nổi bật trong bài phỏng vấn đó: “Tôi quan niệm, chỉ có thù hận mới khiến tình cảm bị mất mát đi, chứ tha thứ lại là điều ngược lại. Tha thứ còn khiến chính mình được bình yên. Được, mất chỉ là phạm trù hạn hẹp của sự sở hữu ích kỷ mà thôi”. Cô người mẫu Ngọc Thúy đã vượt qua được nỗi đau và thử thách khi có một bàn tay nâng đỡ cô đúng lúc. Hy vọng mỗi người chúng ta luôn sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ những người chung quanh khi có người cần một bàn tay để nâng đỡ, cứu vớt.

Các bạn có thể đọc bài phỏng vấn này ở trang:

http://sanhdieu.com.vn/news_detail/6...-…chet!.html

Nếu các bạn muốn đọc báo giấy, các bạn có thể tìm thấy bài phỏng vấn này ở trang 62-67 trong tạp chí Sành Điệu, số tháng 6/2014.