Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Nhiều người Công Giáo bất mãn với ý kiến của một cặp vợ chồng người Úc được mời tham dự THĐGM – Ý kiến của Đức Hồng Y Raymond Burke

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default Nhiều người Công Giáo bất mãn với ý kiến của một cặp vợ chồng người Úc được mời tham dự THĐGM – Ý kiến của Đức Hồng Y Raymond Burke

    Nhiều người Công Giáo bất mãn với ý kiến của một cặp vợ chồng người Úc được mời tham dự THĐGM – Ý kiến của Đức Hồng Y Raymond Burke
    Đặng Tự Do10/11/2014

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  15301817689_537ca1350f_o.jpg
Lần xem: 88
Kích thước:  41.2 KB

    Trong phiên khoáng đại thứ hai diễn ra vào lúc 5h chiều ngày thứ Hai 6 tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 180 nghị phụ đã bàn về chủ đề: “Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình” và “Việc hiểu biết và đón nhận Kinh Thánh và các văn kiện của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình”.

    Mở đầu mọi người đã nghe chứng từ của ông bà Ron và Mavis Pirola người Úc, dự thính viên tại Thượng HĐGM này. Ông bà là đồng giám đốc Hội đồng Công Giáo Australia về hôn nhân và gia đình. Họ kể lại kinh nghiệm trong gia đình về việc sống căng thẳng giữa một bên là khẳng định chân lý, và bên kia là sự cảm thông và từ bi. Cụ thể là người con trai của Ông bà Pirola là một người đồng tính luyến ái. Một hôm, người con ấy nói là muốn đưa người bạn trai của anh ta về nhà. Ông bà là người hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận giáo huấn của Giáo Hội, nhưng phải làm sao trước yêu cầu của người con? Ông bà bị giằng co giữa một bên là tôn trọng và chấp nhận chân lý và giáo huấn của Hội Thánh, và bên kia là từ bi yêu thương người con. Ông bà biết rằng các cháu muốn ông bà đón nhận đứa con và bạn trai của anh ta trong gia đình. Vì thế ông bà đã “chấp nhận” thỉnh cầu của người con vì “đó là con chúng tôi!”.

    Theo ông bà Ron và Mavis Pirola, điều này có thể là “kiểu mẫu loan báo Tin Mừng cho các giáo xứ khi gặp những hoàn cảnh tương tự”.

    Cách đặt vấn đề và cách giải quyết của ông bà Ron và Mavis Pirola đã gây ra xao xuyến và bất mãn cho nhiều người Công Giáo tại Hoa Kỳ, nhất là khi ông bà tự đề cao cách thức giải quyết ấy như “một kiểu mẫu loan báo Tin Mừng”. Do đó, chương trình truyền hình LifeSite News đã có một buổi phỏng vấn với Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên chánh tòa Ân Giải Tối Cao.

    Đức Hồng Y Burke đã đồng ý rằng các bậc cha mẹ nên cố gắng hết sức để thể hiện tình yêu của họ đối với người con trai đồng tính của họ. Tuy nhiên, ngài lập luận chống lại việc chấp nhận thỉnh cầu của người con trai muốn gia đình đón nhận người bạn trai của anh ta. Đức Hồng Y giải thích:

    “Nếu những mối quan hệ đồng tính luyến ái là những mối quan hệ rối loạn về bản chất, mà thực sự chúng là như vậy - thì việc chào đón một thành viên gia đình cùng với một người khác đang trong quan hệ rối loạn ấy trong một cuộc gặp gỡ gia đình có ý nghĩa gì với con cháu chúng ta?”

    Đức Hồng Y nói rằng cha mẹ trong trường hợp này có thể gây ngộ nhận cho con cháu của họ, và gây hại cho họ "bởi thái độ dường như tán đồng một hành vi phạm tội nghiêm trọng của một thành viên trong gia đình."
    http://vietcatholic.org/News/Html/131104.htm
    Chữ ký của forget_me_not
    "Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (TV 8; 143)

  2. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  3. #2
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Đây là một sự việc rất man giải cuả bậc cha mẹ với con cái, không một cha mẹ nào muốn con mình lại được ở giới tính thứ ba nhưng.....Cha mẹ sanh con ,trời sanh tính......
    Già có một người quen trước kia anh ta làm chung với Già anh là Giáo Lý Viên ,anh đảm trách việc giảng dãy giáo lý hôn nhân và giáo lý tân tòng cho người trưởng thành muốn theo đao công giáo. Một buổi tối nó , người con trai lớn cuả anh cũng đến để xin với ba mẹ là cho phép con được hợp thức hoá và gia đình chấp nhận người bạn trai về để sống chung trong gia đình ......Anh chị đã như bị một vật gì cả 100kg rớt xuống trên đầu anh chị , chị sau khi nghe kỹ con trai mình nói vậy thì chị đã khóc và ngất đi , anh thì bình tĩnh hơn anh lo cho vợ anh vào phòng và yêu cầu 2 đưá con gái trông coi mẹ trong phòng để anh tiếp tục tâm sự với con trai . sau cả tuần lễ tâm sự với con, lo cho vợ trong cơn sóc nặng, 2 đứa con gái sợ mất mặt vì có người anh ..... Cuối cùng anh ta đã quả quyết là không chấp nhận cho con trai anh được lấy Chồng..... sau đó gia đình anh chị trở nên chiến tranh lạnh và anh không biết ai dận ai? vợ chồng không nói chuyện với nhau, các con không nói chuyện với cha mẹ,anh đã phải dọn nhà đến một nơi thật xa để không còn ai biết đến gia đình anh ..... bẵng đi một thời gian. vì ý chí cương quyết không không không cuả anh ( chị và các cháu kia không có ý kiến giúp cho chồng, con, anh mình) anh đã giữ chặt những điều mình học hỏi và giảng dậy cho nhiều người nên...... con trai anh vì quá yêu thương người chồng nên đã bỏ nhà ra đi và anh không đi kiếm đi tìm nó về ..... các em gái lâu lâu gặp anh với thân hình tiều tuy thì các em năn nỷ anh trở về sống với cha mẹ và 2 em nhưng anh trả lời vì anh yêu anh ấy nên anh phải hy sinh để được yêu........ Thế rôì 2 năm sau một đêm vi82a gió lại vừa mưa gia đình đang ở trong căn nhà ấm áp thì chuông cửa nhà reo lên ...Bính pong,bính pong bính pong.... trong nhà 2 vợ chồng và 2 đưá con gái nhổm dậy và hy vọng rằng con mình đã tỉnh thức và trở về với gia đình có mẹ, có cha và có 2 em gái xinh đẹp......
    Anh ra mở điện, nói vọng ra "Ai Vậy".....Cảnh sát đây...... Anh rủn cả chân tay và đầu óc không còn tỉnh táo chị thì té khuỵu xuống ngay cửa phòng 2 đưá con gái bật khóc liền vì lúc này cả nhà đều nghĩ anh con trai lảm chuyện gì nên cảnh sát tìm đến để điều tra hồi lâu cảnh sát vô được trong nhà và có cả nhân viên xã hội cùng đi theo vào đến nhà họ yêu cầu cả nhà bình tĩnh để nghe tin không được vui vì : Anh đã chết và chết vì nhiễm HIV .......Cả một bầu trời điện đang sáng bỗng như tắt hết khi nghe tin con đã chết và chết vì HIV anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì bên tai anh người vợ thân yẹu và tôn trong anh nhất thốt lên"CÁCCON ƠI CHỈ NÌ DANH DỰ MÀ BA CON ĐÃ ĐẨY ANH CUẢ CÁC CON VÀO CHỖ CHẾT, CON ƠI BA CON ĐÃ ĐẨY CON VÀO CHỖ CHẾT RỒI CON ƠI" Anh nghe câu than khóc từ người vợ cuả anh song anh cũng té sỉu luôn.......sau khi lo cho con trai được mồ yên mả đẹp anh chi quyết định ly dị không ở với nhau nữa 2 người con gái không còn chỗ dựa nên cũng phải sống nhờ vào cơ quan từ thiện và bà con bạn bè cuả cha mẹ.....
    Giớ`i tính thứ ba rất phức tạp đã có từ lâu nhưng do họ không đủ can đảm nói lên như hiện nay , họ đã có` một vài nơi chấp nhận nhưng do còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được...... Một số nơi họ cho đây là căn bệnh nên được phẫu thuật để trả lại giới tính thật sự cho những người vướng mắc......
    Chúng ta cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho nền văn minh để mau có phương thức giải quyếtcăn bệnh này để không vì một căn bệnh mà mất đi hạnh phúc cuả một gia đình, xã hội lại bị sáo trộn,
    Già viết lên đây để cùng chia sẻ thông cảm với gia đình cuả một người bạn xin ACE cùng cầu nguyện cho nhau
    GÌA
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  4. Có 2 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com