Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

    Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  lctx.1.jpg
Lần xem: 320
Kích thước:  67.4 KB
    Theo thông báo của cha linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, lúc 8g30 ngày 17. 04. 2015, tại nhà thờ chính tòa Gp. Ban-mê-thuột, cha Tổng Đại diện (TĐD) Stêphano Nguyễn Văn Đậu chủ tế thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.

    Cùng dâng lễ với ngài có Đức ông Hà Duy khâm và 12 linh mục, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân trong giáo phận. Có nhiều người ở giáo xứ cách xa hằng trăm cây số, đã phải đi từ 3, 4 giờ sáng để kịp giờ thánh lễ. Lượng người đổ về quá đông, nên nhiều người phải đứng ngoài nhà thờ để dâng lễ.

    Trước giờ cung nghinh tượng Chúa Thương Xót, cộng đoàn giang tay lần chuỗi Lòng Thương Xót, để cầu nguyện theo ý nguyện của rất nhiều người đã xin. Đúng 8g30, đoàn rước cung nghinh tượng Chúa Thương Xót tiến vào thánh đường trong tiếng kèn đồng hân hoan, phấn khởi.



    Mở đầu thánh lễ, cha TĐD sơ lược sự ra đời của Hội Lòng Thương Xót Chúa tại giáo phận.

    Trong bài giảng, cha TĐD chia sẻ về lòng thương xót của Chúa Giêsu : "Có bao giờ các tông đồ đã thấy Thầy Giêsu của mình “đuổi” một bệnh nhân nào đến xin Ngài chữa bệnh và tha tội đâu ! Có bao giờ Thầy Giêsu đã chịu bất lực không thi thố làm một việc gì tốt lành cho bất ai đến cầu cùng Người “ Ông cứ về đi, con ông sống đó” – “ Hỡi bà, bà tin sao thì được như vậy” Tấm lòng Chúa Giêsu bao la, “bao la hơn cả vũ trụ” bao la đầy ắp tình yêu...

    Thánh Gioan cho ta thấy, dường như các môn đệ của Chúa Giêsu khá vô cảm với hơn 5000 người đang đói mệt. Trong Tin Mừng nhất lãm (Mathêu) nói :Các môn đệ xin phép Chúa cho được giải tán đám đông, để họ ra đi tự túc tìm lương thực, đến nỗi Chúa Giêsu phải nói: “Thì các con cho họ ăn đi, không phải đi đâu cả” !

    Cha chủ tế nói : "Vô cảm là một tình trạng chung của con người chúng ta. Vô cảm là “dửng dưng”, là “lạnh lùng” trước những khó khăn, đau khổ, đáng thương đủ mọi kiểu của con người trong xã hội và Giáo Hội, như Chúa đã từng trả lời cho ông Giu-đa Iscariot :“Người nghèo thì lúc nào cũng có bên cạnh anh em” (Mt 26,6) : nghèo vì cơm áo, gạo tiền, nghèo về một đời sống bê tha tội lỗi; nghèo vì con người sống mất nhân phẩm, bị bắt bớ tù đày, rượt bắt, giết chết; nghèo vì đời sống gia đình tan vỡ : vợ chồng, cha mẹ ly dị bỏ nhau, con cái thì bị bỏ rơi, bơ vơ không nơi nương tựa, không được dạy bảo, trở thành trẻ đường phố, trẻ mồ côi...

    Xã hội, gia đình, giáo xứ chúng ta dường như sống vô cảm với nhau càng ngày càng tăng thêm, lạnh lùng đi qua nhau, nhăn nhó với nhau, lạnh lùng đi dâng lễ, không muốn đưa tay vào giỏ xin tiền bác ái…"




    Trước phép lành, cha Trưởng Ban tổ chức Hội Lòng Chúa Thương Xót đọc Thông cáo của Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời” cho cộng đoàn hiểu rõ về "sứ điệp" này, hầu tránh được những điều có thể đi ngược với đường hướng của Giáo Hội.

    Sau thánh lễ, ông Trưởng Hội Lòng Chúa Thương Xót cảm ơn cha TĐD, quý cha và cộng đoàn đã đáp lời mời của Ban tổ chức qui tụ về nhà thờ Chính tòa để cùng tôn vinh và tạ ơn Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu.

    Video bài giảng



    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com