|
Mình đọc được tin này nhưng nick của mình không đủ quyền để đăng trong mục tin tức. Nhờ các mod kiểm tra thông tin trên và đăng đúng chuyên mục để ủng hộ các thầy.
Tôi cho rằng chẳng cần quản trị viên điều hành viên… nào kiểm tra các thông tin trên cả!
Bởi vì một khi bạn Joseph__thamlang đưa ra đề nghị như thế, bắt buộc người ta phải nghĩ rằng vụ việc 16 tấn khoai tây của các thầy thuộc Tu hội truyền giáo thánh Vinh sơn cần phải kiểm chứng kẻo biết đâu lẫn vào sự lừa đảo!
Tôi nhắc lại chừng 100 lần rằng không cần quản trị viên hay điều hành viên (tôi không biết mod nghĩa là gì) kiểm tra kiểm treo gì cả, bởi vì chính Báo Công Giáo đã đăng không những tin về việc hỗ trợ mua khoai tây cho các thầy, mà rất nhiều tin tức khác nữa, mà những tin tức ấy, nhiều người đã từng chia sẻ lại không ít lần trên diễn đàn TCVN.
Những tin tức ở bên trời Tây, châu Phi nào đó… nhiều khi chẳng liên quan gì đến đến Việt Nam ,mà vẫn được đăng tải sốt sắng nhiệt thành, trong khi đó một vụ việc các thày Tu Hội truyền giáo thánh Vinh sơn khổ công gắng sức làm ra một số khoai tây, nay dưới áp lực của hàng hóa độc hại tung cẩu cộng thêm sự kém hiểu biết của dân Việt khiến nguy cơ các thày không thể thu hồi vốn hoặc có thể giống như cà chua trên Lâm Đồng đã từng phải mang đi đổ bỏ như rác vì ế không ai mua! Thế nhưng chưa phải là đã hết! Bởi vì người ta có thể bao che cho hàng hóa độc hại tung cẩu bằng những sự biện hộ gượng ép nhưng có lẽ vì con cháu ông Tô ma nên có tinh thần cảnh giác cao độ: “… làm sao có thể dễ tin vào chuyện các thày trồng cấy ra khoai tây rồi bán không nổi! Nhỡ dễ tin như thế trúng một quả lừa thì có mà vỡ mặt…” !!!
Có lẽ đây là lần đầu tôi đọc trang web Báo Công Giáo, nhưng tôi không cần kiểm tra trang web này có thật thuộc về Công Giáo hay không, bởi vì Chúa đã từng dạy rằng:”Xem cây biết quả”.
Trong hàng trăm , hoặc ngàn tin tức, bài viết của Báo Công Giáo, tôi chưa thấy có những bài viết nào chống lại đạo Công Giáo, Giáo Hội, cũng như loan truyền những điều nghịch với đức Tin Cậy Mến, và như thế là đủ để cho tôi yên tâm. Trong khi đó, có ít ra là một vài tờ báo dám mượn danh Công Giáo mà tuyên bố, viết lách những điều nghịch lại cùng Thiên Chúa, Giáo Hội , vậy mà gần như tôi không thấy ai lớn tiếng đòi kiểm tra các thông tin sai lạc đức Tin ấy, chứ đừng nói rằng lẽ ra phải hô hào tẩy chay và đập bỏ những Satan đội lốt ấy!
Tôi biết rằng nhiều bề trên trách nhiệm sợ :”vạ miệng” , cho nên tôi chỉ nói chung chung chứ chớ đừng có ai hạch hỏi tên chúng là gì, bởi vì tôi thừa đủ lý lẽ để biện minh rằng tôi có quyền tự do ngôn luận chính đáng để bảo vệ Thiên Chúa và Giáo Hội khi mà kẻ nào đó,một trang đội lốt nào đó xúc phạm trái phép!
Bây giờ trở lại vụ 16 tấn khoai tây của các thày thuộc Tu Hội truyền giáo Vinh Sơn đang bị đứng trước vấn đề khó tiêu thụ, thế thì giả sử có một nhóm nông dân nào mượn danh Tu Hội Vinh Sơn chắc chắn với sự bùng nổ công nghệ thông tin như ngày nay, Tu Hội Vinh Sơn chắc chắn sẽ lên tiếng vạch mặt. Ví dụ như trong diễn đàn TCVN này đã từng có người mạo danh cha Sang để phát biểu nhảm nhí nhưng không quá vài ngày đã bị phát hiện và cách cổ! Do đó việc nói rằng kiểm tra thông tin tất nhiên hàm ý rằng hãy xem xét xem có sự giả mạo hay không/
Các quản trị viên và điều hành viên của diễn đàn TCVN chúng ta liệu có đủ năng lực để kiểm tra hay không và lấy gì làm cơ sở để kiểm tra? Tôi thấy trang tin tức ấy đã giới thiệu rất rõ số điện thoại của cha Lý , cũng như số điện thoại của anh Phương, đại diện bên bạn trẻ, cho nên bất cứ ai nghi ngờ, nhất là những người sống tại Sài Gòn đều có thể kiểm tra xác thực chứ không riêng gì một ai! Trong khi đó, nếu những quản trị viên điều hành viên uy tín đi nữa nhưng sống cách Sài gòn hàng trăm, vài trăm cây số thì liệu có thể đi thực địa, thị sát tận mắt tận tay hay không?
Người ta bảo trăm ơn không bằng hơn tiền! Một khi bán thứ gì cho ai mà đắt hơn giá thực của nó thì mới có thể quy tội lừa đảo, vậy nếu bán bằng giá thực hay rẻ hơn mà chất lượng tốt hay bình thường thì cần phải đặt vấn đề lừa đảo hay không?
Chẳng hạn khoai tây thường phải đắt hơn khoai lang gấp rưỡi hoặc gấp đôi , thế mà như tôi biết, rẻ như khoai lang mà những vùng chuyên canh như Lâm Đồng đã bán tại địa phương hàng sô là khoảng 10 ngàn đồng, thế thì khoai tây 15 ngàn /Kg có phải là đắt hay không?
Có lẽ tới đây bạn Joseph_thamlang đã nóng mặt và tưởng rằng tôi gây sự với bạn ấy, thế thì tôi xin khẳng định không phải như vậy! Tôi biết rằng bạn có lòng tốt muốn loan báo cho nhiều người biết để giúp đỡ các thày trong Tu hội bằng cách mua sản phẩm một nắng hai sương là khoai tây đang bị nguy cơ ứ đọng.Vậy thì bạn cần gì ai phải giúp bạn bằng cách lựa một chuyên mục nào thích hợp để đăng bài? Chính bạn đã và đang làm việc ấy rồi! Chuyên mục Ai biết giúp tí này quá thích hợp rồi đó!
Rất tiếc rằng tôi không quen đi chợ, và thường ăn những gì người khác nấu cho mình ăn mà thôi! Cho tôi con gà để làm thịt ăn và một gói mì, tôi sẽ lựa chọn mì gói bởi vì việc bỏ ra hàng tiếng đồng hồ cắt tiết và làm thịt gà là một sự quá sức cam chịu của tôi ! Vì hoàn cảnh như thế, tôi khó có cơ hội mà đích thân đi mua khoai tây ủng hộ các thầy, nhưng tôi sẽ căn dặn người thân mua ủng hộ 10kg. Diễn đàn TCVN chúng ta khoảng 16 ngàn người, nếu mỗi thành viên chỉ mua 1kg thôi, số khoai tây trên sẽ Hết hàng! Lúc ấy có thể các thầy sẽ phải găm hàng để chờ giá cao mà thôi…
.
Xin hãy giúp đỡ các thày trong Tu Hội truyền giáo Vinh Sơn bằng cách mua ủng hộ mỗi người 1kg thôi, để cho các thày lần đầu tiên phải đối mặt với chuyện bị phạt , bị kiện vì làm vỡ hợp đồng mua bán khi không đủ hàng giao như hợp đồng đã ký…
|
|