Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thiếu một chút…

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thiếu một chút…

    Thiếu một chút… Càng trải nghiệm cuộc đời càng thấy Chúa để cho mình thiếu một chút gì đó. Thiếu sức khỏe hay tiền bạc; Thiếu lòng đạo đức sốt sắng; Thiếu sự kiên nhẫn khi chịu đựng và tha thứ cho người khác; Thiếu sự chân tình và không dám mở ra thế giới của chính mình… Con người không hoàn hảo. Chúa để cho con người thấy mình thiếu một chút gì đó để con người cần đến Thiên Chúa.Lòng ích kỷ và tham lam là căn nguyên của những điều không đẹp lòng Chúa. Nó là những thứ khiến con người ta cứ luôn khao khát, vun vén và tích trữ cho bản thân mình. Con người thường không hài lòng với những gì mình đang có. Có tiền lại muốn có thêm tiền. Có chiếc xe này nhưng lại thấy thích những chiếc xe khác đẹp và hiện đại hơn. Con người thường ganh tỵ với những thứ mà người khác đang có nhưng mình thì không có. Đó chính là não trạng của chủ nghĩa cá nhân. Con người bị giam hãm trong cái vòng lẩn quẩn như thế nên khó lòng mở ra cho Thiên Chúa và cho tha nhân.Cứ ngỡ rằng khi người ta có tiền bạc tỉ, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp, có danh vọng quyền lực là người ta có tất cả. Chưa chắc, bởi vì tâm hồn của họ có được lấp đầy sự bình an hay không mới là quan trọng. Nhiều người giàu có nhưng lại thiếu sức khỏe, bệnh ung thư. Nhiều nhà giàu có nhưng con cái chơi bời hư hỏng. Nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhưng cuộc đời không cảm nhận được hạnh phúc. Vậy thì thiếu một chút và thiếu hoài hoài khi con người chưa biết khắc khoải tìm kiếm và làm những công việc của Thiên Chúa.Cuộc đời của thánh Agustinô là một cuộc đời có quá nhiều thứ nhưng ngài cũng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó: “Lạy Chúa, tâm hồn con còn khắc khoải và nghỉ yên chỉ khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi.” Vì thế, nếu không có Chúa thì con người luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, cần một chút gì đó và luôn khắc khoải một điều gì đó không gọi thành tên.Thật vậy, Chúa để cho con người thiếu một chút gì đó để họ nhận ra thân phận của chính mình. Càng thấy mình thiếu một chút gì đó càng cảm nghiệm và thấy rõ sa mạc cằn cõi của tâm hồn mình. Sự cằn cõi và thiếu thốn của tâm hồn là mảnh đất đang rất cần những hạt giống của Tin mừng Chúa Kitô. Đó chính là hạt giống của tình yêu. Mà tình yêu thì phải cụ thể chứ không chỉ ở những lời nói suông xáo rỗng. Tình yêu chân chính ra khỏi những lập luận trí thức mà chỉ hệ tại ở những việc làm phát xuất từ con tim cho dù là rất nhỏ. Vậy đó, thiếu một chút để mình cần Chúa. Và thiếu một chút để con người cần nhau hơn.Raphael Trần Dương Tuyển
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com