Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bạn chọn cách sống như thế nào?

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Bạn chọn cách sống như thế nào?

    BẠN CHỌN CÁCH SỐNG NHƯ THẾ NÀO?



    Chúng ta có duy nhất một lần được sống, được làm tất cả những việc chúng ta muốn làm. Nhưng, bạn sẽ sống cuộc đời bạn như thế nào? Bạn sẽ dẫn dắt cuộc đời của mình ra sao? Bạn đã từng nghĩ đến nó chưa? Hãy cho tôi biết bạn chọn cách sống như thế nào tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đã làm gì cuộc đời của bạn.


    Tôi đã nâng cuộc đời của mình lên tầm cao nhất mà tôi có thể:


    Đó là khi, bạn sống hết mình với những ước mơ, mục tiêu của cuộc đời mình. Là khi bạn dùng hết khả năng của bạn để biến những ước mơ thành hiện thực. Là khi bạn biết từ chối những gì có sẵn để đi tìm cái mới cho riêng mình. Là khi bạn khẳng định được thương hiệu cá nhân, là khi nhắc đến tên bạn người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Là khi bạn truyền được nhiệt huyết và niềm hứng khởi cho người khác. Là khi bạn thực sự sống cuộc đời của chính bạn.


    Tôi đã sống cuộc đời của người khác :


    Đó là khi, bạn chấp nhận con đường được vạch sẵn, là khi ra trường bạn được bố mẹ, người thân trải thảm cho chặng đường làm việc của mình. Là khi bạn sống ở tuổi 20, bạn không biết hòa mình vào đám đông, là khi sinh viên bạn không biết tham gia tích cực vào dự án xã hội, là khi bạn chỉ biết lên trường, về nhà, ăn và ngủ. Là khi bạn từ chối tụ họp bạn bè, là khi bạn không dám viết lên ước mơ và theo đuổi ước mơ đó. Là khi bạn buông tay trước những lời nói của bố mẹ và những người xung quanh, là khi bạn không bảo vệ cho cái đúng, và cho cả ý kiến của mình.


    Tôi đã không sống trọn vẹn với cuộc đời của mình:


    Đó là khi bạn biết bạn muốn gì nhưng không đủ can đảm để thực hiện nó, là khi bạn đã biết cuộc đời bạn đi sai hướng nhưng không dám quay đầu để bắt đầu lại mọi thứ. Là khi bạn chấp nhận thực tại như một điều tất yêu mà không dám đứng lên phá vỡ những hạn chế của nó. Là khi bạn không muốn dùng trí não của mình để suy nghĩ về tất cả những gì bạn đang cảm nhận, vì bạn sợ, bạn sẽ phá vỡ thế an toàn cho cuộc đời bạn. Là khi, bạn đã tích lũy đủ về chất cần thiết nhưng không dám bước qua cái “nút” để biến thành chất mới. Là khi bạn hài lòng với những gì bạn có.


    Tôi đã đánh chìm cuộc đời của chính tôi!


    Đó là khi bạn không biết mình muốn gì, bạn có thể làm được gì và bạn không tìm ra ý nghĩa sống. Là khi bạn chìm đắm trong mớ hỗn độn của những mảnh vỡ yêu thương. Là khi, bạn vấp ngã mà không thể tự mình đứng dậy, và cũng không muốn đứng dậy. Cuộc đời của bạn trở nên vô nghĩa và bạn oán ghét những người đã cho bạn cuộc sống ấy! Vì sao, vì bạn thiếu tình yêu thương của mọi người, vì bạn không đủ bản lĩnh để vượt qua thất bại.


    Mạnh mẽ lên bạn nhé, hãy mạnh mẽ lên để bạn có thể nâng cuộc đời mình lên tầm cao nhất có thể. Tôi cũng sẽ cố gắng sống trọn vẹn nhất với cuộc đời của tôi, thực hiện mọi điều mà tôi ấp ủ, theo đuổi ước mơ của mình. Tôi trân trọng những gì tôi đang có nhưng tôi chưa hài lòng về những điều đó. Bởi vì tôi chỉ một lần được sống với tư cách là TÔI giữa cuộc đời.


    (Theo Thuvien Kyna.vn)
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com