Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức Phanxicô để lại quà tặng cây thánh giá búa liềm

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Đức Phanxicô để lại quà tặng cây thánh giá búa liềm

    Đức Phanxicô để lại quà tặng cây thánh giá búa liềm

    Sáng nay, 10-7, trước khi rời Bôlivia đi Paraguay, Đức Phanxicô đã để lại hai món quà mà Tổng thống Bôlivia Evo Morales tặng. Ngài để lại dưới chân tượng Đức Mẹ Copacabana. Một trong hai món quà này là cây thánh giá búa liềm. Cây thánh giá này được cho là làm theo mẫu của linh mục Dòng Tên Luis Espinal, người bị ám sát chết ở Bôlivia tháng 3 năm 1980.

    Trong một bản thông báo sáng nay, linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết: “Đức Phanxicô đã dâng Thánh lễ ở nhà nguyện của tư dinh Tổng giám mục danh dự Santa Cruz de la Sierra. Vào cuối Thánh lễ, ngài đã để hai món quà của Tổng thống Bôlivia Evo Morales tặng dưới chân tượng Đức Mẹ Copacabana, bổn mạng của Bôlivia.”

    Đức Phanxicô đã để lại các lời sau: “Nhân danh dân Bôlivia, Tổng thống đã có nhã ý tặng tôi hai món quà. Tôi cám ơn tấm lòng yêu mến của người dân Bôlivia và tôi cũng cám ơn Tổng thống đã tặng tôi quà. Tôi muốn dâng tặng lại cho Đức Mẹ, bổn mạng nước Bôlivia để Đức Mẹ nhớ đến dân và nước Bôlivia của Mẹ, nhớ đến người kế nhiệm Thánh Phêrô và Giáo hội. Xin Mẹ bảo vệ và che chở cho tất cả chúng con.”

    Đức Phanxicô đã cầu nguyện: “Lạy Đức Mẹ, Nữ Vương nước Bôlivia,

    Xin Mẹ nhận lời cầu nguyện của con cái Mẹ, nhất là những người nghèo khổ nhất, những người bị bỏ quên và xin Mẹ che chở họ. Xin mẹ nhận lòng hiếu thảo của người dân Bôlivia và nhận lòng hiếu thảo của con, biểu tượng cho lòng yêu kính và gần gũi mà Tổng thống Evo Morales đã dành cho con nhân chuyến đi mục vụ, con xin phó dâng vào lời cầu bàu của Mẹ”.

    Ngài đã kết thúc lời cầu nguyện của mình: “Vinh dự này con xin để lại dưới chân Mẹ, nhắc lại chuyến bay cao cả Condor trên vùng trời Cordillère des Andes và để tưởng niệm sự hy sinh của linh mục Dòng Tên Luis Espinal, là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu và lòng biết ơn của dân tộc Bôlivia cho sự cầu bàu và dịu dàng vô biên của Mẹ. Lúc này đây, con xin đặt trong lòng Mẹ lời cầu nguyện của con cho tất cả các con cái của Mẹ mà con gặp trong những ngày này: Con xin Mẹ lắng nghe họ; nâng đỡ họ, che chở họ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đời đời mãi mãi. Amen.”

    (Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 11.07.2015/
    Vatican Insider – Andrea Tornielli – 10/7/15)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com