Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tâm tư của “em chủ tịch”

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Tâm tư của “em chủ tịch”

    Tâm tư của “em chủ tịch”



    Cô kính yêu,

    Mấy ngày nay em lo lắng quá, vì nghe mọi người bàn tán với nhau về việc nên hay không nên thay từ ngữ “lớp trưởng” thành “chủ tịch” (1). Cô biết đấy, chúng em còn nhỏ và ngây thơ, cần được người lớn giúp đỡ. Nếu hướng dẫn của người lớn đúng đắn thì chúng em dễ nên người; nếu hướng dẫn ấy sai lạc thì chúng em khó lòng trưởng thành trong nhân cách. Là chủ tịch hội đồng tự quản học sinh, em viết cho cô vài dòng tâm tư để cô hiểu em nhiều hơn.

    Cô và các bạn giao cho em làm “chủ tịch hội đồng tự quản” của lớp mình, nhưng các từ ngữ này lại quá hoành tráng và xa lạ với em. Thế nào là “chủ tịch”, “hội đồng”, “tự quản”… thưa cô? Em nghe mà không hiểu, huống hồ là thực thi tròn nhiệm vụ trong tư cách là chủ tịch. Hay cô muốn em làm chủ tịch giống như ba em cũng đang là “giám đốc (chủ tịch) hội đồng quản trị”. Nếu thế, chắc em phải xin từ chức, vì tuổi thơ em chẳng thể đảm đương được chức vị ấy đâu. Em cần học tập và lớn lên như các bạn đồng trang lứa. Xin đừng cho em quá nhiều quyền lực, kẻo biến em thành người xa lạ với bạn bè cùng lớp. Thật đấy cô ạ! Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” chúng em cần sự đơn sơ, hồn nhiên của tuổi thơ, còn chuyện nghị sự của chủ tịch hay hội đồng, bây giờ chưa phải lúc để em thực thi.

    Dù lớp mình có khi ồn ào khiến cô tức giận hay la mắng, nhưng cô hiểu cho cái hiếu động của tuổi học trò. Còn nhớ lần ấy, chúng em cứ nháo nhào nói chuyện, đùa giỡn đến gây rối trong lớp. Trở về, cô quy trách nhiệm cho lớp trưởng, lớp phó và những bạn tổ trưởng. Với cô, những bạn ấy phải có trách nhiệm ổn định trật tự lớp. Lớp trưởng phân bua: “Em nói các bạn không nghe!” Vậy nếu là “chủ tịch” chắc em bảo các bạn dễ nghe hơn? Nếu thế, em dễ tự mãn, hống hách và cao ngạo lắm, vì lời em phán ra khiến các bạn ấy im phăng phác. Nhưng em không thích mình lấy quyền uy để hà hiếp người khác đâu, cô ơi!?

    Sở dĩ em nhận ra điều ấy là nhờ mẹ em đấy. Cô biết không, hôm qua về nhà, em tự dưng thích quát nạt em út sa sả, ra lệnh cho em làm cái gì mà em không chịu làm theo, là em giơ chân lên đá em ấy ngay. Mẹ thấy lạ nên dò hỏi thì em kể: “Cô giáo giao cho con phải quản lớp, không được để các bạn nói chuyện. Con nói hoài mà các bạn không nghe, nên cứ phải hét lên hoặc đánh đá bạn thì bạn mới nghe”. Sợ quá, mẹ em phải lên trường xin cô cho em không giữ chức chủ tịch nữa.

    Chúng em đến lớp để học hành, vui chơi và sống tình thân với bạn bè. Chắc cô cũng đồng ý là, ban cán sự của lớp không phải cứ ổn định, quát nạt các bạn khác. Nhiệm vụ ấy là kỹ năng khéo léo, là chuyên môn của thầy cô. Còn nếu em lúc nào cũng thực thi vai trò chủ tịch, thì e rằng không ổn. Nếu cô cứ bắt em làm “chủ tịch” chắc em không chịu đâu! Làm lớp trưởng em thích hơn, vì lớp trưởng nghe dễ thương và thân thiện hơn so với chức “chủ tịch” này.

    Trước khi nghĩ đến trách nhiệm của em trước cô và trước lớp, em đành nghĩ tốt cho mình, nên em xin từ chức “chủ tịch”. Em nghĩ nếu cứ khoác cho mình chức vụ ấy, e rằng một lúc nào đó em khinh rẻ bạn bè và rơi vào bạo lực. Chắc cô không muốn học trò của mình cư xử bạo lực như thế!

    Rất mong cô đọc những lời này để hiểu hơn về em và tiếp tục dìu dắt em dưới mái trường thân yêu.

    Thủ Đức, 17-7-2015

    Phạm Đình Ngọc, S.J.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Từ ngữ tiêu diệt trí tuệ

    Cụm từ mà tôi thường dùng : “từ ngữ tiêu diệt trí tuệ…” là do tôi bắt chước bố tôi bởi hồi còn nhỏ tôi thỉnh thoảng hay nghe bố tôi nói:

    _
    __ “Lại thêm một thành ngữ tiêu diệt trí tuệ…”!

    Tôi có hỏi ông rằng câu đó xuất xứ từ đâu , thì bố tôi cười và nói rằng :

    ___ "Sống được đến bây giờ là nhờ biết sợ..!

    Hồi đó tôi ấm ức lắm vì bố tôi có kiểu nói lấp lửng, thiên cơ bất khả lộ như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng khi lớn lên, tôi mới biết rằng vì lý do sợ bứt giây động rừng cũng như muốn yên thân, cho nên ông không dám nói tác giả câu:
    “Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ..” là của nhà văn Nguyễn Tuân! Cũng như tôi bây giờ nhờ internet đã biết tỏng, biết tường tận mười mươi xuất xứ của câu :”thành ngữ tiêu diệt trí tuệ “là ở đâu mà ra, nhưng không dại gì mà nói ra! Kẻo lỡ dại nói ra chẳng khác gì tự mình đóng sập cầu dao , hoặc đủ sức cấu thành tội vi phạm nội quy để cho bài viết sẽ bị xóa!

    Nhưng cụm từ :”thành ngữ tiêu diệt trí tuệ”, tôi nhận thấy rằng nó chưa hợp lắm để áp dụng cho nhiều vấn đề , nên đã sửa thành : “từ ngữ tiêu diệt trí tuệ’!

    Cũng xin giải thích cho rõ ,để khỏi có sự vặn vẹo, đó là có một số cụm từ thật ngắn gọn, nhưng cũng đủ sức, đập bỏ ,san bằng cả một trường phái, một trào lưu hay cả một chủ nghĩa nào đó,đến nỗi người ta lặng người đi, lòng đầy thán phục mà không thể phản bác…Thí dụ hiện nay đã từng có không kể những kẻ chống đạo, mà không ít người Công Giáo, nhất là giới trẻ đã bị những người như Einstein, Stephen Hawking...đầu têu, và lôi kéo khiến họ "tư duy khoa học" để thấy rằng Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng! Tuy vậy, cũng từng có trước đó hơn hai trăm năm, nhà khoa học thiên tài kiêm triết gia Blaise Pascal đã “tiên tri” về những tư tưởng phủ nhận Thiên Chúa sẽ xảy ra trong thời đại nguyên tử này, cho nên cho nên ông đã thốt ra một câu chỉ vỏn vẹn 13 từ , nhưng chính xác vàng ròng nhãn hiệu Huê Kỳ là cực kỳ cô đọng cực kỳ súc tích cực kỳ thâm thúy cực kỳ chính xác, đó là câu:

    ___ Làm sao có thể lấy một bộ phận để suy ra toàn thể?

    Hình như tôi đã phân tích tỉ mỉ về câu này trong đề tài: “Duy tâm duy vật hữu hình vô hình”, cho nên sẽ không tiện lặp đi lặp lại, cho nên giờ đây tôi xin giải thích cụm từ:” từ ngữ tiêu diệt trí tuệ” nghĩa như sau:

    ___ Trí tuệ, trí khôn thường được hiểu như là những thứ mà loài người hơn vạn vật, bởi vì chó lợn hổ báo chim muông, gỗ đá cây cỏ…không thể nhận thức nổi đâu là sự đúng sai với Chân Lý, cũng như không thể thông minh để sáng tạo và phát minh như loài người. Bệnh
    Alzheimer là một bệnh mà trí nhớ bị suy giảm một cách cực kỳ nghiêm trọng, rối loạn những sự nhận thức…mà hiện nay y học vẫn chưa thể tìm ra cách đặc trị. Khi nghiên cứu về não bộ của những bệnh nhân bị Alzheimer, y học thấy nhiều tế bào não đã bị teo tóp hoặc biến mất. Thế thì những từ ngữ tiêu diệt trí tuệ là những từ ngữ mà khi nghe thấy sẽ làm cho người ta giống như mắc bệnh Alzheimer, bị rối loạn nhận thức, khó có thể phân biệt đâu là lẽ phải, đâu là sự sai trái, cái nào đáng khen và cái nào đáng chê!

    Tuy vậy, như đã nói ở trên, người mắc bệnh
    Alzheimer
    , một số tế bào não thường bị biến mất hoặc teo tóp suy giảm, mà y học thường gọi là những tổn thương ở não. Trong khi đó khi phải nghe, hoặc bị đọc phải những từ ngữ tiêu diệt trí tuệ thường xuyên, các tế bào não của con người ta sẽ không bị teo tóp hoặc biến mất một số như trong bệnh Alzheimer kể trên, nhưng sự rối loạn nhận thức cũng có kết quả tương tự! Thậm chí còn khủng khiếp hơn ở chỗ những nạn nhân của hiểm họa từ ngữ tiêu diệt trí tuệ khi đã bị bùng phát những sự rối loạn nhận thức, họ không hề biết rằng họ đang mắc bệnh như kiểu Alzheimer, ngược lại, họ cứ tưởng rằng những người chung quanh chưa được tẩy não , chưa được chinh phục , chưa được cảm hóa, chưa được ý thức mới! Nhưng nếu làm các cuộc xét nghiệm về não của những nạn nhân đáng thương này , não bộ của họ không thể phát hiện được một bất thường nào và luôn luôn được phê chuẩn là ở trong tình trạng tốt!

    Có thể nói theo kiểu được ưa chuộng hiện nay như sau:

    ___ Bệnh Alzheimer gây những tổn thương vật lý ở não con người, và hậu quả là mất trí nhớ, rối loạn nhận thức.

    ___ Bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra những tổn thương phi vật lý cho não bộ con người, và hậu quả là gây rối loạn nhận thức, thậm chí trong đa số trường hợp, sự rối loạn nhận thức còn khủng khiếp hơn khi mắc bệnh Alzheimer!

    Không biết có ai khi đọc đến đây có cho rằng tôi cường điệu, vu vạ cho cái bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra hay không nhỉ? Thế thì tôi xin chứng minh trước để tránh hậu họa, đó là:

    ___ Người mắc bệnh Alzheimer, bị mất trí nhớ, bị rối loạn nhận thức rất khó hòa nhập vào đời sống xã hội cho nên phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, người chung quanh. Tuy là một gánh nặng cho những người khỏe mạnh chung quanh, nhưng những người bị Alzheimer không áp đặt không ép buộc bất kỳ ai phải giúp họ, phải làm theo ý của họ, nếu không họ sẽ oán thù, hay trù dập!

    ____Trong khi đó những người khi đã trở thành nạn nhân của bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra, họ không cần sự trợ giúp của người chung quanh, tức không là gánh nặng cho xã hội như các bệnh nhân Alzheimer, nhưng cái nguy hiểm hơn, đó là họ sẽ đặt cái gánh nặng lên vai những người chung quanh , và yêu cầu người chung quanh phải gánh phải vác! Thí dụ như người bị bệnh Alzheimer vì rối loạn nhận thức , mất trí nhớ do bị tổn thương vật lý não họ sẽ không thể bắt chúng ta phải tuân theo nhận thức sai lầm, sự quên sót của họ được!

    Trong khi đó người bị bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra, nếu họ không có quyền lực trong tay, thì những phát biểu sai trái ạch cổ của họ, chúng ta cũng chẳng làm gì họ nổi khi họ quyết ngoan cố đến cùng mặc dù thảm bại đuối lý. Cực kỳ nguy hiểm là khi họ nắm được quyền lực trong tay, sự dối trá được họ tôn lên làm chân lý rồi buộc mọi người phải tuân theo! Cứ coi như đảng Văn Thân, bọn vua quan nhà Nguyễn đã ra sức tiêu diệt đạo Công Giáo và xử chém, bắt tù đầy những ai không chịu tuyên bố rằng đạo Công Giáo là tà đạo như ý của họ muốn!

    Cho đến bây giờ, y học vẫn chưa trị nổi chứng bệnh Alzheimer bởi vì việc phục hồi các tế bào não nguyên vẹn như người khỏe mạnh là cực kỳ khó cũng như chưa có một loại thuốc đặc trị nào có thể phòng ngừa hay chặn đứng được bệnh này! Trong khi đó cái bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra mặc dù nguy hiểm gấp bội phần nhưng lại có thể chữa trị dứt điểm và tuyệt nọc. Nếu như những người đã biết về máy vi tính thì có thể biết rằng khi bị hư phần cứng, chỉ còn cách thay mới, trong khi đó nếu hư phần mềm tức hề điều hành và các ứng dụng chẳng hạn, thì với trình độ một kỹ thuật viên bình thường, hoàn toàn có thể xóa sạch sành sanh những phần mềm lỗi ấy, và chúng ta sẽ có một cái máy mới hiệu quả như lúc mới xuất xưởng.

    Trước đây trí óc của con người đều cho rằng vua là con của trời, và phải hết sức trung thành với vua hơn cả thầy và cha mẹ.Rồi thuyết dân chủ ra đời và ngày nay vua nếu còn, thì chỉ là một món đồ trang sức hoặc tưởng nhớ lại những vị minh quân một thời lẫy lừng! Rồi đã từng xảy ra việc cả 2/3 thế giới đã từng bị ép buộc phải tôn vinh một sự Dối trá làm chân lý, nhưng chỉ năm mười năm , vài chục năm trôi qua , những nạn nhân do bệnh từ ngữ tiêu diệt trí tuệ kể trên đã bị thoát khỏi cái ách nặng nề đè trên cổ, và cùng hòa nhập vào sự tôn vinh một Chân Lý đích thực.

    Có thể tóm tắt rằng bệnh Alzheimer hiện nay chưa thể chữa được, trong khi đó tuy rằng cực kỳ nguy hiểm khi sự nhận thức bị rối loạn đến nỗi chống đối lại Chân Lý mà tôn vinh sự Dối trá, nhưng bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm tuyệt nọc, chỉ với một điều kiện rằng nhữmg nạn nhân bệnh nhân ấy có thành tâm thành ý hay không mà thôi!

    Có thể đa số người sẽ bỉu môi chê bai rằng tôi viết lạc đề! Đề tài này đang nói về cụm từ chủ tịch mà lại đi viết lung tung về bệnh do từ ngữ tiêu diệt trí tuệ gây ra ! Thế thì tôi xin thưa rằng cổ nhân có câu: “Bảy mươi học bảy mươi mốt “! Tôi sẽ phải bắt chước bố của tôi khi thường nói: “Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” ! Bắt chước Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi chỉ nói xa xa: "
    Hoành sơn một dãy, vạn đời dung thân”! Tôi chỉ có thể nói như thế còn nếu ai muốn hơn, có thể từ đó mà luận ra vô số điều!

    Mới đây một bà chị có nhắc nhở tôi về lời Chúa căn dặn :
    “Hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành đơn sơ như chim bồ câu”.Rồi bà chị ấy cũng xác nhận rằng tôi khôn ngoan thì có thể có nhưng chưa hiền lành (hoặc chưa hiền lành một tí tị nào)! Do quá mừng rỡ vì hình như bốn năm trôi qua từ ngày gia nhập diễn đàn, tôi mới nhận được một hình như là lời khen, nên chẳng để ý đến sự góp ý , lưu ý rằng phải tập tành nhân đức hiền lành và bớt hay chấm dứt sự hiếu chiến. Vài ngày sau, tình trạng trên mây tạm lắng xuống, tôi mới bàng hoàng nhận thấy cái sự lưu ý góp ý tế nhị đi kèm theo…

    Tôi nhớ hồi nhỏ có những lúc được người lớn gọi lại để thưởng cho một gói kẹo, nhưng sau đó thường bị ăn dăm ba roi quắn đít vì phạm một lỗi nào đó hoặc bị buộc phải sửa một tính nết nào đó, vì các bề trên phụ huynh của tôi thường hay tuyên bố và tự hào về sự thưởng phạt nghiêm minh mà họ đầy tràn dạt dào. Hồi ức lại, tôi nhớ rằng ít ra là hơn vài lần tôi đã bị oan ức hơn oan Thị Kính , hoặc nói theo thời đại bây giờ là oan sai như nỗi oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, nhưng vì một là quá nhỏ , hai là lớn nhưng không biết ăn nói và am hiểu pháp luật , quyền tự do công dân như bây giờ cho nên tôi thường gạt nước mắt vào trong lòng để che dấu nỗi ngậm ngùi cay đắng và oan trái…

    Bây giờ đã tam thập nhi lập, tôi xin viết một đề tài trong nay mai để chứng minh nỗi oan ức của mình rằng ;

    ____
    Em rất hiền lành , làm ơn xin đừng (chụp mũ) hiểu lầm…!

    Xin hẹn ngày ra công đường trần tình….


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 19-07-2015 lúc 06:52 PM Lý do: sửa câu văn cho hợp lý hơn, xin chớ phản đối ...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com