Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GP.ĐÀ NẴNG: Thánh lễ Truyền chức Linh mục

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default GP.ĐÀ NẴNG: Thánh lễ Truyền chức Linh mục

    GP.ĐÀ NẴNG: Thánh lễ Truyền chức Linh mục


    Ngày 04/8 hằng năm, lịch Phụng vụ của Giáo Hội mừng Thánh Gioan Maria Vianey, Quan thầy các Cha sở. Như thành thông lệ, Giáo phận Đà Nẵng cử hành Thánh Lễ Truyền chức Linh mục. Năm nay, có tổng cộng 8 Phó tế được truyền chức Linh mục, 5 thuộc hàng giáo sĩ Giáo phận và 3 thuộc các Hội dòng.



    Thánh lễ được cử hành tại tiền đường Nhà thờ Chính Tòa, đủ rộng để không hạn chế số người tham dự. Cái nắng tháng 8 của miền Trung thật gay gắt, Thánh lễ bắt đầu từ lúc 5g30 sáng, nhưng chưa kịp kết thúc thì nắng đã lên rồi, tạo thêm khung cảnh “huy hoàng” cho ngày lễ.

    Mỗi ngày lễ truyền chức, là một cuộc họp mặt gia đình Giáo phận. Chật kín sân Nhà thờ là các thành phần Dân Chúa đủ màu cờ sắc áo từ khắp Giáo phận quy tụ về chung quanh Đức Giám mục trong Thánh lễ Đại triều, với Đức Cha Anphong, Giám mục Phụ tá Hưng Hóa và 140 Cha đồng tế, tất cả trong màu áo vàng kem đồng phục rực rỡ.

    Các tiến chức linh mục hôm nay gồm 2 Phó tế “thâm niên” thuộc Hội dòng Thừa sai Mẹ Thiên Chúa, 1 thuộc Dòng Đồng Công và 5 thuộc Giáo phận, mãn chương trình Đại Chủng viện từ năm trước. Bước vào Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện đã thay lời Cộng đoàn hiện diện nói lời chào mừng Đức Giám mục Giáo phận, nhân kỷ niệm tròn 9 năm Giám mục hôm nay. Đức Cha Giuse đã hiệu triệu cộng đoàn dâng lời tri ân cảm tạ, và nhắc nhớ mọi người cầu nguyện cho hàng linh mục, các tiến chức cũng như cho chính Ngài, được theo gương Cha Thánh Gioan Maria: mến Chúa, yêu Giáo Hội và say mê các linh hồn.

    Nghi thức truyền chức Linh mục thứ tự diễn ra cách trang nghiêm và thật cảm động. Các Phó tế lần lượt thưa “có mặt” khi tên mình được xướng rồi tiến lên trước mặt Đức Giám mục. Các tiến chức linh mục là những người trẻ tuổi đã biết nuôi chí lớn, vượt qua thân phận và hoàn cảnh, nhận ra và quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời, lời Mẹ Giáo Hội kêu gọi. Phủ phục trước Bàn thờ trong tiếng kinh cầu các Thánh, ngay sau lưng vị Giám mục đang gối quỳ, ngay trước mắt cộng đoàn đông đảo, các tiến chức như trải lòng trước Chúa và Hội Thánh, vừa thấy mình thật bé nhỏ mọn hèn, vừa hạnh phúc trào dâng. Lời Tiên tri Isaia gói ghém trọn tâm tình này: “Này là tôi tớ Ta nâng đỡ, người Ta tuyển chọn, Ta đem lòng sủng ái, Ta ban Thần Khí Ta trên người” (Is 42, 1-2).

    Những tấm áo lễ tinh nguyên được các Cha Quản xứ thay mặt Đức Giám mục choàng lên người các Tân chức giữa tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn. Dân Chúa có thêm 8 người chăm sóc, đàn chiên có thêm 8 mục tử, Giáo Hội có thêm 8 linh mục.

    Thánh lễ được tiếp tục với các Tân Linh mục vây quanh Bàn thờ cạnh Đức Giám mục. Đoàn dâng lễ hôm nay là 9 em thiếu nhi trong trang phục 7 dòng tu nam nữ tiêu biểu, một linh mục và một giám mục. Hình ảnh này mời gọi cộng đoàn không dừng lại với con số 8 Tân linh mục hôm nay, nhưng biết hướng về tương lai để tiếp tục cổ võ Ơn Thiên triệu trong các gia đình, các xứ đạo, để Giáo Hội luôn có người quảng đại ra đi.

    Thánh lễ kết thúc bằng những tâm tình tạ ơn của các Tân Linh mục dành cho Thiên Chúa, rồi đến Giáo Hội, cộng đoàn, gia đình, ân nhân, thân hữu… Trong 8 Tân Linh mục hôm nay, có 3 Vị không còn cả cha lẫn mẹ, nên niềm vui trào dâng trong cảm xúc nghẹn ngào. Cộng đoàn bày tỏ tâm tình với các Tân Linh mục bằng những bó hoa tươi thắm.

    Sau phép lành trọng thể của hai Đức Giám mục, Thánh lễ kết thúc. Ánh nắng chói chang đã chui ra khỏi những dãy nhà cao tầng trước Nhà thờ Chính Tòa, bầu khí như vỡ òa sau 150 phút cử hành trang nghiêm và cảm động. Mọi người như muốn tuốn đến gần các cha mới để xin chúc lành và ghi hình. Vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, các Tân linh mục lần đầu tiên cảm nhận mình thuộc về Giáo Hội, thuộc về mọi người, muốn đem niềm vui đến cho mọi người.

    Ngày hội lớn của Giáo phận, Đức Giám mục mời gọi mọi người hiện diện cùng chung chia niềm vui hôm nay bằng bữa điểm tâm đơn sơ trong sân Tòa Giám mục: bánh bao, cà phê, nước suối… Không cao lương mỹ vị, nhưng ngon thật là ngon!

    Vâng, Giáo Hội là một gia đình, Gia đình của Chúa. Chúa vẫn chăm sóc Gia đình Chúa qua các mục tử Ngài chọn.

























    (WGP.Đà Nẵng 05.08.2015)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com