Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sẽ được gì…?

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Sẽ được gì…?

    Sẽ được gì…?


    Sau những năm tháng miệt mài theo Thầy, bất thình lình Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (x. Mt 19,27) Điểm nhấn của câu nói này nằm ở chỗ “sẽ được gì”. Và khi đặt vấn đề “sẽ được gì?” với Chúa Giêsu cho thấy cái tâm thức và tâm thế của Phêrô. Đó là tâm thức và tâm thế giữa cái được và mất. Dấn thân theo Chúa là một cuộc lội ngược dòng và phải từ bỏ những dính bén của thế gian. Dấn thân theo Chúa là không còn nghĩ cho bản thân mà ra khỏi bản thân và phải biết nghĩ đến tha nhân. Nghĩ đến người bệnh tật. Nghĩ đến người nghèo khổ. Và nghĩ đến người tội lỗi v.v…

    Một linh mục đã chia sẻ thế này: “Đời linh mục là một tấm bánh bẻ ra cho tất cả mọi người ăn. Đó là một cuộc đời đôi khi vắt cạn hay bung hết sức lực và khả năng để phục vụ tha nhân. Nhưng rồi, có những lúc tự hỏi rằng: mình được cái gì?” Thật vậy, đời linh mục là một cuộc đời vắt cạn hết mọi thứ để chăm sóc cho đoàn chiên. Chăm sóc người già cả neo đơn. Chăm sóc người đau yếu bệnh tật. Và chăm sóc những con chiên đang khô khan nguội lạnh. Đời linh mục lấy niềm vui hay hạnh phúc của người khác làm niềm vui hạnh phúc cho đời mình. Chẳng giữ lại cho mình cái gì. Và tưởng rằng mình chẳng được cái gì.

    Thế nhưng, sự thật thì không phải như thế. Bởi lẽ, câu trả lời của Chúa Giêsu nói lên tất cả: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (x. Mt 19,29). Vậy thì người theo Chúa là những người có một lựa chọn khôn ngoan. Họ chọn sự sống đời đời làm lý tưởng, động lực và mục tiêu cho cuộc đời. Họ chọn Chúa làm kim chỉ nam, làm chiếc la bàn và làm điểm đến cho cuộc đời. Họ không chọn việc kiếm tiền, tích trữ tiền bạc làm của riêng hay chạy theo mode của những phương tiện vật chất xa xỉ.

    Quả thế, khi ta nói “sẽ được gì?” là lúc ta đề cập đến lợi ích cho bản thân. Con người thường nghĩ đến, tìm đến tư lợi cho cá nhân: tôi quen người này, giao tiếp quan hệ với người kia thì tôi sẽ được cái gì? Tôi chỉ nhớ đến người này người kia khi bản thân tôi cần đến người đó giúp gì cho mình. Vì vậy, câu hỏi “sẽ được gì?” vừa là lời mời gọi tỉnh thức cõi lòng mỗi người chúng ta. Những người làm việc nhà Chúa, những người làm việc của Chúa có bao giờ tự đặt với chính mình câu hỏi như thế? Những người theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến cũng đã có bao giờ cảm thấy mình được cái gì khi bung hết sức khoẻ và khả năng ra làm việc phục vụ tha nhân, cảm thấy hụt hẫng khi người khác được nhiều thứ mà mình thì sẽ được gì?


    Raphael Trần Dương Tuyển
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com