Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kính mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default Kính mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội



    Kính mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
    1. Từ buổi đầu cuộc tạo dựng, vì yêu thương không muốn để loài người phải chết muôn đời, Thiên Chúa Sáng Tạo đã tiền định, giữ gìn và ban một đặc ân phi thường cho Đức Trinh Nữ Maria ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Con, Mẹ Thiên Chúa được tiền ứng, không bị lây nhiễm vướng mắc tội của Tổ Tông lưu truyền. Thể xác và tâm hồn Mẹ hoàn toàn quy hướng về Chúa, không một mảy may tội lỗi vương vấn nơi Mẹ. Hội Thánh đã tuyên xưng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Piô IX định tín ngày 08-12-1854. Tại Lộ Đức, ngày 25.3.1858 Mẹ đã hiện ra nói với Bernadetta :“Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội “

      Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ Maria là vinh quang, là sự vui mừng và hy vọng của mọi sinh linh, là niềm cậy trông, an ủi loài người trần thế. Mầu nhiệm Mẹ vô nhiễm là sứ điệp vĩnh cửu nhắc nhớ chúng ta luôn ý thức đến thân phận con người yếu hèn và sức mạnh của Satan lừa dối. Chúng ta hãy đến ẩn máu bên Mẹ, hãy kêu cầu danh Mẹ trong mọi nơi mọi lúc.Tất cả nhờ Mẹ. Mẹ Vô Nhiễm đã toàn thắng thế gian, thay thế Evà sa ngã.

      1-Đặc ân Vô Nhiễm nơi Mẹ nhắc bảo chúng ta nhớ đến nguồn gốc tội Tổ Tông ?
      Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, tại sao thế gian tràn đầy tội lỗi, đau khổ, bất công và sự chết ? Qua bài đọc I của Thánh lễ, sách Sáng Thế (3, 9-14) tường thuật một cuộc “hội nghị thượng đỉnh vĩnh cửu” nhưng thật ra là một “tang lễ ảm dạm, một bi kịch u sầu” trong vườn địa đàng sau khi Ađam-Evà phạm tội ăn trái cây Chúa cấm, phản bội lời Chúa truyền dạy ! Satan, tên xảo quyệt đã lừa dối Evà, vì đàn bà nhẹ dạ, dễ nghe theo tiếng nói mê hoặc của sự thèm khát và dễ nghiêng chiều theo dáng vẻ quyến rũ của vật chất phù vân, khiến cả hai ông bà bị mù quáng đánh mất mọi ơn phúc ban đầu Chúa đã ban. Khi nghe thấy tiếng Chúa gọi, ông bà thức tỉnh sáng mắt thấy mình trần truồng, nghĩa là mất hết ơn phúc, nên xấu hổ, run sợ chạy đi ẩn trốn Thiên Chúa. Nhưng Đấng tạo thành đầy yêu thương đi tìm gặp và lên tiểng gọi : Ađam, con ở đâu ? Tại sao các con ăn trái mà Ta đã cấm ăn ? Ai đã cho các con ăn… ? Thế là Ađam liền đổ tội tại mụ Evà đã đưa cho ông ăn ! Evà đổ tội tại con rắn, tượng hình Satan, đã lừa dối mình nên bà đã ăn ! Rõ ràng, con người đã sớm quay lưng phản bội Chúa, vội quên mọi ơn lành Chúa đã ban, rồi quay về đổ thừa cho nhau, làm khổ lẫn nhau ! Kết quả, Satan đã thành công, tội phản bội vô ơn Thiên Chúa đột nhập thế gian, ăn sâu vào bản tính con người, làm nảy sinh biết bao tội lỗi trên thế giới. Loài người chìm đắm trong lao nhọc khổ cực, mồ hôi nước mắt,bất công gian ác lan tràn, cuối cùng là sự chết. Đó là nguồn gốc tội của Tổ Tông lưu truyền đến muôn thế hệ.

      Từ khởi thủy,Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và ban cho con người một đặc ân cao quý là có tự do và ý muốn để gia tăng lòng yêu mến và thành tâm kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Nhung Satan, tên kiêu ngạo và ghen tương đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, rồi đi cám dỗ, lôi cuốn con người về phe mình. Satan là vua sự dối trá, muốn xâm nhập tận lòng trí con người. Ađam, Evà được tự do quyết định, nhưng đã nhẹ dạ chiều theo sự thèm khát của xác thịt, trước mặt là sự hấp dẫn của vật chất hào nhoáng đã “gây mê” lòng trí ông bà. Đó là “ba thù” tồn tại trên cõi đời và gốc rễ của nó bao trùm cuộc sống con người. Trong vườn địa đàng, Satan đã thắng thế, loài người đã ngã gục . Nhưng vì yêu thương đến cùng, Thiên Chúa đã nguyền rủa con rắn và ban lời hứa phục thù để cứu con người và tái tạo vũ trụ : “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ. Giữa dòng tộc mi và dòng tộc người nữ. Miêu duệ người nữ sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân Người” ( St.3,15 )

      2- Mẹ Maria là Eva mới của dòng tộc mới có Chúa Kitô là Trưởng Tử và là Đầu
      Thánh Kinh đã mạc khải về Mẹ. Trong Cựu Ước, Mẹ được tiên báo là Người Nữ đạp dập đầu con rắn. (St.3,15) Và Tân Ước nói lời cuối cùng về Mẹ trong sách Khải Huyền : Mẹ là Phụ Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 sao, Bà đang mang thai sắp sinh con (Kh.12,1-2).

      Thánh ý Chúa từ đời đời đã chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của mọi sinh linh.Tiên tri Isaia đã tiên báo về Mẹ : “Nhờ Đức Chúa, tôi mừng rỡ biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Choàng cho tôi đức chính trực công minh, tựa cô dâu phục sức huy hoàng” ( Is.61,10). Vì thế, lần đầu tiên đến nhà Nazareth, sứ thần Gabriel nói : “Kính Chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà diễm phúc hơn mọi phụ nữ” ( Lc.1,28). Bà Isave, vừa nghe lời Mẹ chào đã vui mừng hô lên : “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm” (Lc.1,43)

      .
      Quả thật, lời Chúa hứa ban một Người Nữ và dòng tộc của Người Nữ sẽ đạp đầu con rắn đã được ứng nghiệm, thể hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Lời hứa tiên báo về Mẹ như “rạng đông” xuất hiện Mặt Trời Công Chính đến xoá tan bóng tối tội lỗi thế gian, như chồi non mọc lên trong đất khô cằn sắp trổ sinh hoa trái. Đến thời kỳ viên mãn, trong biến cố Truyền Tin, qua lời xin vâng và sự khiêm hạ làm Nữ Tỳ của Thiên Chúa, Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, là vị Ađam Mới mà Mẹ ban tặng cho nhân loại để làm Đầu và là Trưởng Tử của một dòng tộc mới là Hội Thánh. Chính nhờ Mẹ, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thế làm Người hữu hình để hoàn thành công trình cứu chuộc. Người Con Mẹ sinh ra là Con Thiên Chúa cũng là Con Mẹ. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang của Đức Kitô, nhân loại được tái sinh, địa cầu được đổi mới trong Ơn Sủng. Như thế, Mẹ Maria đích thực là Mẹ của muôn loài được tái sinh, là Mẹ của mọi Kitô hữu. Nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, Mẹ gắn liền vĩnh viễn với Chúa Giêsu là Ađam mới để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Trong nguồn ơn sủng, Mẹ là Evà mới của một dòng tộc mới qua phép Rửa tội. Vì vậy, Mẹ Maria Vô Nhiễm là khuôn mẫu của Hội Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, là Mẹ Giáo hội, Mẹ của mọi người chúng ta. ( LG. VIII ). Xuyên qua bài đọc II, Thánh Phaolô soi sáng cho chúng ta hiểu rõ Mầu Nhiệm này thật cao vời khôn tả : “Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Vì tình thương, Người tiền định cho ta được làm dưỡng tử của Người qua Đức Kitô như ý Người tiền định…” Nơi khác, trong thơ gửi giáo đoàn Roma,Thánh Phaolô còn mãnh liệt xác quyết chân lý này : “Vì một người sa ngã là Adam lỗi phạm mà mọi người phải chết, thì ơn sủng Thiên Chúa ban cho qua Đức Kitô còn dồi dào hơn nữa biết chừng nào…Cũng như vì một người duy nhất không vâng lời Thiên Chúa, mọi người trở thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất là Đức Kitô đã vâng phục, muôn người được nên công chính…” (Rm.5,15-20). Nhờ ơn Mẹ, qua công trình cứu chuộc, Đức Kitô chính là Ađam mới, Trưởng Tử của dòng tộc mới .Tota pulchra es, Maria ! Ôi Maria, Mẹ diễm phúc, Mẹ thật đẹp đẽ biết chừng nào ! Nói về Mẹ,Thánh Anselme GM đã hô lên : Hỡi Trời cao và các tinh tú, hỡi đất thấp với sông ngòi, ngày và đêm…..hãy vui mừng hân hoan, vì nhờ ơn Mẹ mà vũ trụ được sống lại vẻ đẹp nguyên thủy, được ban tặng một hồng ân mới khôn tả….Lạy Mẹ chứa chan ơn phúc ! Nhờ phúc lành của Mẹ, toàn thể tạo vật được phục hồi sức sống như thế này..

      3-Lễ Mẹ Vô Nhiễm liên kết mật thiết với đại lễ Chúa Giáng Sinh
      Rất hợp lý và đầy ý nghĩa, vào những ngày đầu Mùa Vọng, phụng vụ giới thiệu chân dung Mẹ Maria Vô Nhiễm để chúng ta chiêm ngắm – Vẻ Đẹp cứu rỗi trần gian,-Vẻ Đẹp Thánh Nhan Thiên Chúa rạng ngời nơi Đức Kitô Giáng sinh làm người, -Vẻ Đẹp của Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khiêm hạ, không tỳ ố, không vết nhăn.Mùa Vọng là hình ảnh tượng trưng cho trần gian đắm chìm trong u tối, là mảnh đất khô cằn chứa đầy thách đố gian truân, như lời Tiên tri Isaia đã kêu xin : “Trời cao hãy gieo sương xuống, ngàn mây hãy đổ mưa Đấng Công Chính, đất hãy mở rộng đón vị Cứu Tinh” ( Is.45,8). Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn, lắng nghe tiếng tiếng kêu trong sa mạc của Ngôn sứ Gioan Tiền Hô được vang lên kêu gọi mọi người sửa chữa, uốn nắn lại con đường “công bình bác ái” để dọn đường đón nhận ơn Chúa Giáng Sinh. Cũng vậy, cuộc đời là một Mùa Vọng kéo dài chờ đợi ngày Chúa đến. Chúng ta hãy sửa chữa uốn nắn lại con đường tâm hồn cho ngay chính để ơn Chúa giáng sinh đi vào. Vọng là hướng về, ngưỡng mộ hạnh phúc tốt đẹp nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban cho con người, nhưng bị tổ tông đã đánh mất. Phụng vụ Mùa Vọng nêu cao hai mẫu gương sống động, đó là vai trò Gioan Tiền Hô đến kêu gọi mọi người hãy sửa chữa con đường chính lộ cho ngay thẳng, vùi lấp hố sâu, san bằng nơi gồ ghề để chờ đợi Chúa đến. Mẫu gương Mẹ Maria Vô Nhiễm là niềm hy vọng sáng ngời của mọi sinh linh ngưỡng mộ, là điểm hẹn, là Cửa Thiên Đàng đón chờ chúng ta.

      Hôm nay, ngày lễ trọng mừng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm thật đẹp đẽ và vinh quang nơi Mẹ rạng ngời biết chừng nào ! Chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ để cảm tạ tình yêu Thiên Chúa tạo dựng, xin mượn lời của vị Sứ Thần truyền tin và cùng nhau dâng Mẹ bài thánh ca xưa để ngượi khen tung hô : Kính chào Mẹ Maria đầy ơn phúc,Thiên Chúa ở cùng Mẹ.Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian (Ave, Maris Stella).

      Lạy Mẹ Thiên Chúa cao sang, là Nữ Vương trời đất ( Dei Mater Alma ). Mẹ là Trinh nữ vẹn tuyền, là Cửa Thiên Đàng chờ đón chúng con. ( Atque semper virgo, Coeli felix Porta…) Trước Tòa Chúa uy linh, Mẹ quyền thế hơn mọi thần thánh, là Đền vàng rợp bóng Chúa Thánh Thần ( lc.1,35…), là Cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần…. Trên trời cao, Mẹ giàu lòng thương xót, Mẹ hằng cứu giúp. Xin Mẹ cầu thay, nguyện giúp chúng con đang còn lữ hành giữa biển đời trần thế. Amen.

    2. Lm. Jos Nguyên
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com