CHÚC MỪNG SINH NHẬT
NS hongbinh
6/1 Sinh nhật năm nay
Trong nỗi nhớ thương hiền thê yêu dấu
Nguyện chúc anh cuộc sống mãi bình yên
Tìm niềm vui bên hiếu tử ngoan hiền
Để nỗi buồn thăng hoa thành thơ nhạc
* * *
Dâng nỗi nhớ với niềm đau mất mát
Gói trọn tâm tư trao gởi Đấng Toàn Năng
Xin Ngài yêu thương, dìu dắt, đồng hành
Phù giúp, đỡ nâng trên hành trình dương thế
* * *
Khi trống vắng trong nỗi buồn cô lẻ
Xin Ngài thương chia sẻ, ủi an
Trao tin yêu qua bạn hữu xa gần
Vì Chúa dạy: “Tha nhân là chính Chúa…”
* * *
Chúc mừng sinh nhật chú hongbinh Xin mượn những vần thơ đầy tình nghĩa của chị cat gởi đến chú hongbinh:
Sinh nhật năm nay
Trong nỗi nhớ thương hiền thê yêu dấu
Nguyện chúc chú cuộc sống mãi bình yên
Tìm niềm vui bên hiếu tử ngoan hiền
Để nỗi buồn thăng hoa thành thơ nhạc
* * *
Dâng nỗi nhớ với niềm đau mất mát
Gói trọn tâm tư trao gởi Đấng Toàn Năng
Xin Ngài yêu thương, dìu dắt, đồng hành
Phù giúp, đỡ nâng trên hành trình dương thế
* * *
Khi trống vắng trong nỗi buồn cô lẻ
Xin Ngài thương chia sẻ, ủi an
Trao tin yêu qua bạn hữu xa gần
Vì Chúa dạy: “Tha nhân là chính Chúa…”
* * *
9 giờ tối ngày 06.01.2016, khi thằng con học bài đã xong hăn ra thắp 1 cây nhang cho mẹ rồi bần thần một lát bên ánh nến lập lòe không có ánh điện, sau đó lại ngồi bên cây đàn piano người bạn quý của hắn,. Lần nầy hắn không đàn mầy bài quen thuộc cũ của mỗi lần dạo trên phím đàn mà lại vừa đệm vừa hát một cách ngọng ngọng:" Hepi Bớt Đi tu du" ( Xin lỗi cái nầy phải Việt hóa mới có ý nghĩa..).
Lúc đầu tôi cũng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lát sau lại thấy có một cái gì đó thấm vào cũng khá thâm thúy đấy chứ, ừ thì bớt đi, bớt đi một chút buồn, một chút vui để mình đừng vui thái quá, bớt đi một chút hèn, một chút âu lo và một chút chút muộn phiền để có thêm một chút sức mạnh, một chút tin yêu vào con người và cuộc đời,một chút lòng vị tha để có thể tha thứ cho kẻ hại mình, một chút sự khiêm tốn để nhận mình là con người bất toàn....
Ngày Sinh nhật, chek mail đọc lời chúc của các bạn mọi nơi gởi về, từ tin nhăn điện thoại, từ trên các diễn đàn, hạnh phúc quá, vui lắm lắm cơ.....Xin những lời chúc đó, tình yêu và sự chia sẻ của cả hằng trăm người bạn sẽ giúp mình đủ can đảm chuẩn bị giã từ tuổi năm mươi mà đón nhận tuổi "Sáu Bó" heeeee.
Xin chân thành cám ơn những lời chúc Sinh nhật mà quý cha, quý thầy, quý Sr. quý bạn hữu gần xa đã yêu thương gởi tới kẻ hèn nầy, nguyện Chúa trả công.
Chek mail năm nay cũng nhận được 1 bài thơ chia sẻ, xin chia sẻ lại cùng mọi người như một lơi tri ân nhân ngày được hít thở hơi trời...Bài thơ không ghi tên tác giả....
BỚT MỘT
Tuổi xanh nhiều khát vọng
Tuổi già nhiều lo âu
Chiếc cốc đời sóng sánh
Thêm bớt sao cho vừa
Khi đi xa là bến
Khi ngoảnh lại là bờ
Hồng trần thêm lại bớt
Tinh khiết cùng nguyên sơ
Bớt một điều âu lo
Lòng một thêm thanh thản
Bớt một điều dục vọng
Thêm một điều trắng trong
Sẽ có mãi yêu thương
Khi bớt điều giận dỗi
Bớt một điều tự ái
Thêm một điều bao dung
Trời đất vốn vô cùng
Mà đời ta hữu hạn
Bớt ngày mai trong mộng
Được thực ngày hôm nay
Bớt đi một cơn say
Có bao điều tỉnh táo
Bớt vỏ ngoài quần áo
mình thật mình với nhau
Thêm sợi bạc trên đầu
Sợi tóc ương bớt một
Dâng hết mình đem trao
Thấy đời luôn hạnh phúc