Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giọt nước mắt xót thương

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Giọt nước mắt xót thương

    Giọt nước mắt xót thương



    Liên tục nhiều ngày trong một tuần lễ, Đài truyền hình Vĩnh Long 1 có những chương trình như “Chuyến Xe Nhân Ái”, “Thắp Sáng Niềm Tin”, “Trái Tim Nhân Ái”, “Khởi Đầu Cơ Nghiệp”… Đó là những chương trình thật ý nghĩa vì mang đậm tính nhân đạo và in đậm dấu ấn tình người. Những chương trình ấy đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của nhiều người từ người dẫn chương trình cho đến hàng vạn người theo dõi qua màn hình Tivi. Những chương trình ấy đã họa lại và khắc sâu những nỗi thống khổ của biết bao hoàn cảnh gia đình thật sự nghèo túng và bế tắc. Nghèo túng khi không có ruộng vườn, chỉ có đất nền nhà để ở và phải sống trong những căn nhà mái lá dột xiêu mục nát. Bế tắc vì những chứng bệnh nan y mà không có tiền chữa trị, để rồi phải gậm nhấm và cam chịu biết bao đau đớn giày vò thân xác.

    Quả thật, những giọt nước mắt ấy chính là những giọt nước mắt xót thương. Xót thương vì phải chứng kiến những mảnh đời sao thật đáng thương và đau khổ. Xót thương vì thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn những mảnh đời ấy. Những giọt nước mắt xót thương ấy chính là những giọt nước mắt của tình người với người. Làm sao không khỏi rơi lệ khi chứng kiến những mảnh đời có thật và có quá nhiều đau khổ như thế. Những giọt nước mắt xót thương ấy đã dẫn đến những hành động sẻ chia vì tình người, làm vơi bớt những khổ đau đang trĩu nặng nơi rất nhiều hộ gia đình nghèo khổ giữa lòng xã hội hôm nay.

    Giáo hội chọn năm 2016 làm Năm Thánh Lòng Thương Xót. Nói đến lòng thương xót là nói đến những gì chân chính nhất xuất phát từ tình yêu đến từ quả tim. Chúa đã thương xót con người cho dù con người có sai lầm, vấp ngã và tội lỗi. Chúa đã xuống thế làm người để gánh lấy những tội lỗi cho con người. Đó chính là lòng thương xót của Chúa dành cho con người. Lòng thương xót ấy được biểu hiện rõ nét nơi dung mạo của Chúa Giêsu.

    Trong hành trình 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, mỗi Kitô hữu chúng ta cảm nghiệm biết bao dấu ấn tình yêu của lòng thương xót. Chúa đã rơi những giọt nước mắt khóc thương Lazarô. Chúa đã đến gần gũi và chữa lành những nỗi khổ đau của người mù, người què, người câm điếc và những người bị quỷ ám. Đó là những việc làm của lòng thương xót. Chúa thương xót con người vì Chúa yêu thương con người, bất chấp những giới hạn và tội lỗi nơi bản thân của mỗi người. Đó là tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

    Vậy, mỗi người chúng ta đã mấy lần cảm nghiệm được Chúa thương xót mình trong cuộc đời? Thật vậy, Chúa đã tha thứ biết bao lỗi tội cho chúng ta mỗi lần chúng ta bước đến Toà Cáo Giải qua bàn tay của người linh mục. Biết bao lần chúng ta bất xứng, bội ước và hờ hững lạnh lùng với Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối, đứng lên quay bước trở về với lòng thương xót vô biên của Ngài. Cảm tạ tình yêu tha thứ của Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Cảm tạ lòng thương xót Chúa đã làm cho chúng ta không cảm thấy tuyệt vọng bế tắc, nhưng luôn tìm thấy sự hy vọng, tìm thấy một niềm tin mỗi khi chạy đến cầu nguyện thì thầm với Chúa.


    Raphael Trần Dương Tuyển
    http://giaophanmytho.net
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com