Lòng xót thương người



“Phúc thay ai có lòng xót thương người,
Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”

Dụ ngôn người Samari nhân hậu trong Tin mừng là một dụ ngôn nói lên lòng xót thương người. Người Samari ấy đã chạnh lòng thương một người hoàn toàn xa lạ, chẳng có mối quan hệ gì với mình. Người Samari ấy đã đến gần băng bó vết thương và đưa người bị cướp đánh giữa đường tìm đến quán trọ nhờ chủ quán chăm sóc. Quả thật, cứ mỗi lần đọc lại dụ ngôn này là mỗi lần chúng ta cảm nghiệm thật rõ nét và sâu sắc về lòng xót thương người.

Thật vậy, lòng xót thương người là nét đẹp cốt lõi của Tin mừng: “Phúc thay ai có lòng xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Đây là một mối Phúc rất đẹp trong Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã giảng dạy trên núi cho hàng ngàn người đang dõi theo từng bước chân của Ngài. Vâng, lòng xót thương người vừa là một nét đẹp, vừa là một mối Phúc và vừa là một đòi hỏi của Tin mừng. Chúa Giêsu muốn mỗi Kitô hữu chúng ta hãy biết xót thương nhau. Cụ thể là biết xót thương người nghèo, biết xót thương người bệnh tật đau khổ, và hãy biết xót thương người lầm lỡ và lỗi tội. Chúa muốn con người có lòng xót thương nhau bởi vì mỗi một người cũng rất cần được Thiên Chúa xót thương.

Vậy nên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn năm 2016 làm Năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm Thánh này nhắc nhớ và mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về một Thiên Chúa đã thương xót chúng ta. Chúa đã xót thương chúng ta khi chúng ta là những tạo vật yếu đuối thấp hèn. Chúa đã xót thương chúng ta khi ban muôn ơn lành hồn xác, ban sự bình an cho gia đình và cho từng người trong chúng ta. Lòng thương xót của Chúa xuất phát từ một tình yêu không điều kiện, một tình yêu chân chính và đích thực. Lòng thương xót của Chúa đã gột rửa muôn vàn lỗi tội mà ta đã vấp phạm trong cuộc đời.

Thế nhưng hình như vẫn còn một ai đó khó có lòng xót thương người. Họ khó có lòng xót thương người khi chỉ nhìn thấy cái “rác” trong con mắt người khác mà không thấy cái “xà” trong con mắt của bản thân mình. Họ khó có lòng xót thương người khi chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, để rồi có cái nhìn phiến diện, có thái độ thành kiến với người khác. Cái nhìn và thái độ ấy không phải là cái nhìn của lòng thương xót, không phải là cái nhìn của Tin mừng. Cái nhìn của Tin mừng là cái nhìn của lòng thương xót, nơi đó chúng ta bắt gặp dung mạo của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót được biểu hiện qua con người của Chúa Giêsu Kitô.

Nói đến đây, chợt nghĩ đến một câu danh ngôn: “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim”. Đúng vậy, một lời nói xuất phát từ trái tim là một lời nói của lòng xót thương người. Đó là một lời nói của an ủi, khích lệ thay vì lên án, chỉ trích. Đó là một lời nói tha thứ thay vì oán ghét hay thành kiến với người làm hại mình, nói xấu mình. Và cũng vậy, một hành động của lòng xót thương người là một hành động xuất phát từ quả tim biết yêu thương. Hành động ấy thật cụ thể được nung nấu trong tâm hồn mỗi một người khi họ biết xót thương người khác, nhất là biết xót thương người nghèo, người già yếu, bệnh tật và đau khổ.

Vậy thì trong Năm Thánh Lòng Thương Xót là cơ hội để chúng ta cảm tạ tình thương tha thứ của Chúa. Bên cạnh đó, Chúa mời gọi mỗi chúng ta không chỉ dừng lại ở những câu kinh, tiếng hát, những cuộc hành hương mà còn đòi hỏi mỗi Kitô hữu chúng ta hãy có những hành động thật cụ thể nào đấy để biết xót thương người và để được Thiên Chúa xót thương.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho