Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cho đi mà không nhận lại

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Cho đi mà không nhận lại

    CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG NHẬN LẠI

    Cho đi mà không mong nhận lại đôi lúc sẽ nhận được kết quả không ngờ, giống như câu chuyện của nữ phục vụ bàn và hai người lính cứu hỏa sau đây.

    Cô Liz Woodward, làm phục vụ bàn tại Rt 130 Delran, tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Một hôm, có hai lính cứu hỏa tên là Tim Young và Paul Hullings ghé qua nhà hàng, Họ gọi hai ly cà phê. Trong lúc đang pha cà phê cho họ, cô Liz vô tình nghe được câu chuyện về việc dập tắt lửa trong 12 tiếng đồng hồ. Cô bồi hồi xúc động trước sự vất vả và cống hiến đó, nên cô đã quyết định trả tiền cho bữa ăn sáng để thể hiện sự trân trọng những đóng góp của họ dành cho xã hội.

    Thay vì đem tới tờ tiền thanh toán thì cô lại kẹp vào đó một tờ giấy nhỏ cho hai anh với nội dung: "Tôi xin mời hai anh bữa sáng hôm nay. Cám ơn những gì mà các anh đã đóng góp, đã giúp cho người khác và không ngại tính mạng để xông vào nơi mà mọi người bỏ chạy. Dù ở vị trí nào thì các anh cũng thật can đảm, nghị lực và mạnh mẽ. Cám ơn các anh vì sự dũng cảm chịu xông pha mỗi ngày. Các anh đúng là tấm gương cho mọi người ! Hãy nghỉ ngơi một chút ! – Liz".

    Sự xúc động đã dâng trào khi hai người lính cứu hỏa nhận được mảnh giấy, vì vậy họ đăng tải tờ giấy mà mình nhận được của họ lên trang mạng xã hội Facebook. Ban đầu, họ nhờ bạn bè gửi tiền típ cho cô Liz nếu gặp cô ở nhà hàng. Nhưng sau, họ biết cô Liz đang gặp khó khăn về tài chính nên đã cố gắng gây quỹ để quyên góp tiền mua xe hơi chuyên dụng có chỗ cho xe lăn, vì cha cô hiện đang bị liệt.

    Sau khi biết tin cô Liz, mọi người đã nhanh chóng giúp đỡ. Thậm chí có một nhà hảo tâm đã quyên góp 5.000 USD. Dự án ngày càng tăng nhanh và thu hút trên 70.000 USD. Đây quả là một khoản tiền khổng lồ so với mục tiêu ban đầu là 17.000 USD. Cô Liz chia sẻ, cô thực sự không ngờ rằng điều này sẻ xảy ra vì mong muốn duy nhất của cô chính là nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người lính cứu hỏa sau khi vất vả thực hiện nhiệm vụ.

    Các bạn thấy không ? Lòng tốt sẽ song hành cùng kết quả tốt đẹp. Có nhân thì mới có quả. Và chúng ta tin vào quy luật ấy. Lòng tốt cho đi chắc hẳn sẽ được nhận lại. Điều đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

    Theo ELITE READER

    Nguồn: Ephata
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com