Tìm một lối đi


“Tìm một con đường,
Tìm một lối đi.
…………………
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai...”
Cuộc sống mỗi con người là một cuộc hành trình tìm kiếm. Tìm kiếm một con đường và tìm kiếm một lối đi. Mỗi người là một hoàn cảnh, một công việc, một sở thích và là một ơn gọi rất đặc biệt không ai giống ai. Trên hành trình tìm kiếm của mỗi một người: có người thì nhận ra đường lối mình sẽ bước đi. Thế nhưng cũng có người luôn trăn trở khắc khoải không biết lối đi của đời mình là gì. Vì thế, đó là một hành trình, một con đường và một lối đi cần sự trợ giúp của Thiên Chúa và của những người đã từng trải nghiệm cuộc đời.

Thật vậy, tìm một con đường và tìm một lối đi đối với mỗi người là điều không dễ dàng. Có những người đang sống trong cõi trần gian nhưng không biết mình đang muốn cái gì và sống để làm gì. Có những người đang miệt mài tìm kiếm cho mình một ơn gọi, một lối đi cho cuộc đời mình. Bởi đó, khi nhận ra mình phù hợp với một ơn gọi nào đó là một niềm vui lớn lao đối với mỗi một người. Có những người chọn cho mình lý tưởng đời sống dâng hiến, một đời sống đi tu dâng trót cả đời mình cho Chúa. Rồi có những người chọn cho mình một đời sống dấn thân thầm lặng giữa đời thường như làm những công việc bác ái từ thiện phục vụ tha nhân.

Thật là hạnh phúc cho những ai tìm cho được cho đời mình một con đường và một lối đi phù hợp. Nhưng cũng thật đáng thương cho những ai đang loay hoay không biết mình sẽ đi con đường nào, sẽ bước trên lối đi nào. Vì vậy, có những người đang buông thả đời mình vào những thú vui xác thịt và thế gian. Có những người đang sống lệch lạc với những đam mê nhục dục. Thế nên, tìm một lối đi cho đời mình là một quá trình phân định cần đến những chỉ dẫn khôn ngoan. Những người đi tu thì cần đến sự hướng dẫn trợ giúp của cha linh hướng. Còn những người sống giữa đời thường thì cần đến những sự chỉ dẫn khôn ngoan của những người có kinh nghiệm.
Quả thế, tìm một lối đi là tìm cho cho mình một con đường, một ơn gọi phù hợp với mình. Trong hành trình đời sống đức tin, lối đi mang lại sự bình an hạnh phúc cho mỗi Kitô hữu đó chính là vâng theo Thánh ý Thiên Chúa. Chúa nói với mỗi người qua từng hoàn cảnh, từng sự kiện và biến cố khác nhau. Chúa dùng những người khôn ngoan có trách nhiệm để hướng dẫn, sửa dạy và trợ giúp. Đó chính là lối đi trong hành trình đời sống đức tin. Một người đang sống trong vũng lầy tội lỗi là không tìm cho mình một lối đi đúng với Thánh ý của Thiên Chúa. Một người đang chọn cho mình lối đi dấn thân phục vụ hết mình cho tha nhân vừa làm cho cuộc đời và tâm hồn hạnh phúc, nhưng cũng vừa làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Tóm lại, cuộc sống mỗi một người là một mầu nhiệm. Mong sao với ánh sáng chỉ đường của Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ tìm được cho đời mình một hướng đi, một con đường và một lối đi thích hợp. Cuộc sống có muôn nghìn ngã rẻ và có muôn vạn lối đi. Cho dù là nẻo đường nào đi chăng nữa thì chỉ có một lối đi mang lại hạnh phúc đích thực đó chính là làm theo Thánh ý Thiên Chúa mà thôi.


Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho