TAY TRONG TAY

M. Hoàng Thị Thùy Trang


Trước khi về trời Đức Giêsu đã trao lại cho chúng ta một món quà vô giá. Món quà ấy không gì khác hơn chính là Ngôi Ba Thiên Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20, 22). Ngài chính là Thánh Thần Tình Yêu, Ngài đã đến và ở với chúng ta, bảo vệ, che chở và điều khiển Hội Thánh.

Chúa Thánh Thần, Đấng luôn bị lãng quên, Ngài đóng vai trò là Thiên Chúa âm thầm luôn đồng hành với chúng ta nhưng mấy ai nhớ đến. Sở dĩ người ta không nhớ đến Ngài không phải vì Ngài không quyền không phép, nhưng chỉ tại con người thích được mắt thấy tai nghe. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người mang thân xác con người sống như con người nên dễ gần gũi với nhân loại. Còn Đấng là Thánh Thần vô hình thường xuất hiện trong ngọn gió, dưới hình bồ câu, hình lưỡi lửa… khiến người ta khó nhớ đến. Thế nhưng mặc dù nhớ mặc dù quên thì Ngài vẫn luôn yêu thương và coi sóc Hội thánh.

Chúa Thánh Thần với bảy linh ơn, Ngài tuôn đổ mọi phúc lành xuống cho nhân loại. Sự hiện diện của Ngài trong đời sống Hội thánh là một ân huệ lớn lao vô tận. Nếu như không có Ngài thì một lời cảm ơn dâng lên Thiên Chúa chúng ta cũng không thể làm cho cân xứng. Ngài chính là nguồn suối tình yêu và bình an, mang lại hạnh phúc bất diệt cho nhân loại.

Chúng ta sống trong ân sủng của Thánh Linh nhưng dường như chẳng mấy ai thông biết. Người ta phủ nhận sự hiện diện cũng như ân sủng của Thánh Thần ngay trong tâm trí mình. Thế nên, vì lãng quên Đấng là trung gian mọi ơn lành của Thiên Chúa đến với loài người, mà nhân loại mãi hoài sống trong đố kỵ, ganh ghét, hiềm thù và chết chóc.

Chỉ cần mỗi người ý thức sự hiện diện của Thánh Thần trong đời sống, họ sẽ được tràn ngập niềm vui và bình an, vì hoa trái của Thánh Thần chính là sự thiện và tình yêu thương hiệp nhất. Thế giới đang sống trong ân sủng của Thánh Linh nhưng lại đói khát thần linh, vì họ đã buông tay không đón nhận, bỏ mặc ân huệ cho mây gió cuốn trôi.

Tin có Chúa Thánh Thần đã khó, tin Ngài đang sống và điều khiển Hội thánh lại càng khó hơn. Mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay đón nhận ân huệ Thánh Thần là điều không tưởng. Con người bị khép kín trong đam mê dục vọng, cái mớ hỗn độn của danh vọng bạc tiền đã làm lu mờ lương tri nhân loại. Họ chẳng còn nhận biết Thiên Chúa là ai, huống chi nói đến Ngôi Ba Thánh Thần.

Dù tin dù không, dù loại bỏ, dù lãng quên hay yêu mến, thì Thánh Linh Chúa vẫn luôn yêu thương và đồng hành với thế giới cho đến ngày tận thế. Như vậy chúng ta thực sự diễm phúc được sống trong bầu khí quyển của Chúa Thánh Thần, hít thở không khí Thánh Thần và uống nước Thánh Linh, đó là nguồn sức mạnh, là sự khôn ngoan thông hiểu giúp nhân loại vượt qua mọi thử thách, sóng gió của cuộc đời và trung thành bước theo chân Đức Giê su trên đường thập giá hầu có được niềm vui phục sinh bất diệt.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban Thánh Linh cho con. Đấng là sức mạnh để giúp con vượt qua mọi bão tố. Ngài cũng chính là tình yêu, là nguồn bình an mà con hằng mong đợi khao khát. Xin tha thứ cho con, những ngày dài tháng rộng sống lãng quên tình Chúa Ngôi Ba. Xin củng cố niềm tin còn lại, giúp con can đảm đi hết cuộc đời trong bình an hạnh phúc vì biết rằng Thánh Linh Chúa đang tay trong tay dìu bước con đi.

Nguồn: Mạng lưới cầu nguyện