Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Đẹp Thật đánh bật Đẹp Dối...

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Đẹp Thật đánh bật Đẹp Dối...

    Đẹp thật đánh bật đẹp dối...

    Thời xưa người ta thường dùng câu :"Hồng nhan bạc phận" để nói lên một kinh nghiệm rằng người con gái đẹp thường không gặp may mắn , hạnh phúc...Thế thì chẳng biết xưa nó thế nào, nhưng bây giờ tôi thấy có một câu mà nó đúng cỡ 80, 90% hoặc hơn thế nữa...! Đó là câu :"Tú nữ bất bần" !

    Không riêng gì người con gái đẹp thì đại đại đa số không bao giờ nghèo, mà ngay cả người con trai đẹp, cũng thường giàu sang, nếu không thì cũng làm chơi mà ăn thật!

    Nhưng luận về như thế nào là đẹp, thì không cần phải đợi đến thế kỷ thứ 21 này, hoặc phải dùng một câu tiếng Anh để diễn tả như chúng ta mới thấy từng xuất hiện gần đây trên diễn đàn TCVN, thì nó mới là thời thượng ,là hiểu biết, là trí thức, là giỏi giang, là thâm thúy súc tích hàm ý! Mà ngay từ thời cổ đại bên tàu , thầy Trang Tử đã luận về cái đẹp khi ông nói như sau:
    " Mao Tường và Lệ Cơ là hai người đàn bà đẹp, cá thấy - chìm vào chốn hang sâu, chim thấy - bay cao (ngư kiến chi nhập thâm, điểu kiến chi cao phi)." Ý Trang Chu muốn nói rằng mọi sự trên đời đều là tương đối. Mao Tường, Lệ Cơ tuy đẹp, song chỉ đẹp đối với người, chứ biết đâu trông thấy họ cá chẳng sợ mà lặn sâu, chim chẳng sợ mà bay cao?

    Người sau hiểu khác hẳn nguyên ý ấy của Trang Chu. Sách "Thông tục biên" dùng thành ngữ "trầm ngư lạc nhạn" tức "chim rơi cá chìm" để chỉ nhan sắc người đàn bà cực đẹp!

    Trước Einstein vài ngàn năm, thầy Trang Tử đã cho ra đời cái luận thuyết : " Đẹp Tương Đối" , khi ông nói rằng: cái đẹp mà loài người chúng ta công nhận chỉ có giá trị Tương đối! Tức chỉ có giá trị giữa người với người, chứ còn các loài động thực vật khác chúng chẳng cảm nhận được một tí tị tì ti nào cả!

    Nếu nói cho ky kỹ một chút, thì không thể nói chắc rằng loài người ai ai cũng cảm nhận về cái đẹp giống như nhau! Bằng chứng là các bộ lạc thổ dân ở nhiều nơi trên thế giới họ không hề thống nhất quan niệm về cái đẹp giống như những quốc gia văn minh khác! Đối với họ, việc cà răng, căng tai, căng môi miệng bằng những khúc gỗ, đeo những vòng cho cổ nó thật dài... thì mới là đẹp! Họ không thể đồng ý với những kiểu làm đẹp hay cái đẹp của những nền văn minh Âu Tây...!

    Như nền văn minh phương Đông và Tây cũng có quá nhiều cách biệt! Rồi mỗi thời đại cũng quan niệm cái đẹp hoàn toàn khác nhau đến nỗi có thể là đối lập nhau! Xưa kia thì y phục là phải kín đáo, còn thời bây giờ thì hở bao nhiêu tốt đẹp bấy nhiêu! Xưa kia muốn đẹp muốn sang là phải tốn hàng năm bẩy mét vải lụa để làm một bộ y phục, còn thời nay chỉ cần một cái khẩu trang là quá đủ!

    Không hẳn là mỗi thời đại đều thống nhất với nhau về quan điểm quan niệm đẹp! Bởi vì người thì thích đẹp theo kiểu Úc, người thì cho đẹp kiểu Âu Mỹ mới là đẹp, người lại cho chỉ có kiểu Nhật, kiểu Ấn Độ...! Còn có thể nói thế hệ tuổi teen VN ngày nay chỉ biết kiểu Hàn quốc!

    Như tôi chẳng hạn! Tôi thấy diễn viên J. R từng đóng phim về người đàn bà đẹp và cũng được mệnh danh là kiều nữ của Hollywood, nhưng tôi thấy miệng của diễn viên này quá xấu, giống như người đang chu miệng thổi lửa! Rồi không ít diễn viên được báo chí thổi lên tận mây xanh, nhưng nếu xét cho kỹ thì những nét đẹp ấy có khi dưới mức trung bình! Ngay ở Việt Nam chúng ta cũng vậy ! Không hiểu những nhà báo có ngượng miệng hay không khi tán tụng sao này sao nọ là đẹp chuẩn từng cen ti mét, nhưng nếu làm một cuộc thăm dò thì có thể chắc rằng sự phản đối cái kết luận:" đẹp từng cen ti mét" ấy chiếm đại đa số!

    Chưa hết! Người ta từng nêu ý kiến rằng : "Đẹp tự nhiên chỉ có ba thành, nhưng sự trang điểm sẽ tăng thêm bảy thành". Không ít những hoa hậu, người mẫu khi còn nhỏ da đen nhẻm, ngoại hình thì trung bình chứ không dám nói là thuộc loại xấu! Thế mà khi đăng quang, khi bắt đầu cái gọi là Start up tức khởi nghiệp, thì vịt bỗng nhanh chóng biến thành thiên nga...!

    Xin mọi người yêu chuộng sự ngắn gọn súc tích thâm thúy cô đọng hàm ý hãy tha thứ thứ tha...Bởi vì tôi chỉ biết có một kiểu mở đầu theo cách thức gọi là Quy nạp như trên, để mà muốn nói lên rằng những cái đẹp như trên chỉ là đẹp dối mà thôi...!

    Trong tác phẩm Sống Sống của LM Vũ Minh Nghiễm mà tôi từng được xem, có thuật lại chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho một cô gái trẻ một bài học thâm thúy sâu sắc về như thế nào là sự đẹp dối. Và đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể lại trong bài viết sau..., còn bây giờ xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại...



  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Vì xem câu truyện trên đã lâu, nên nếu có những tình tiết nhớ không chính xác, xin mọi người thông cảm!

    Đức Phật có một người em trai rất đẹp trai tài hoa...Nói theo ngôn ngữ mà mấy nhà báo bây giờ thường dùng, đó là vẻ đẹp trai cũng như tài hoa của anh ta đã "đốn tim" biết bao nhiêu cô gái. Có một cô đánh bạo, tới gặp Đức Phật kể lể sự tình và xin ngài hãy giúp, hãy mở con tim của người em trai ấy ra để thấu hiểu trường tương tư của nàng.

    Đức Phật hỏi nàng ta yêu em trai mình ở những điểm gì?

    Khi nàng ta đáp rằng yêu chàng vì chàng quá đẹp trai, Đức Phật đã nói rằng nhìn là thế nhưng cặp mắt một ngày đã tiết ra không ít những rỉ ghèn dơ bẩn. Miệng kia nếu không được làm sạch, súc miệng hàng ngày bằng những thảo dược thơm làm át đi mùi hôi thì chưa chắc ai đã chịu nổi! Thân thể một ngày đã tiết ra không ít mồ hôi, mà nếu không tắm giặt hằng ngày thì không biết vẻ đẹp có làm người ta quên đi sự khó chịu của khứu giác hay không? Và bất kỳ ai đẹp đến đâu đi nữa, những chất thải từ trong con người ấy đều là những thứ ô uế nhất và đáng sợ nhất trên đời...

    Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng: Bất kỳ con người khi còn sống đẹp đến đâu, thơm tho đến cỡ nào nhưng khi hồn lìa khỏi xác rồi thì chẳng bao lâu sẽ trở nên xấu xa ghê gớm! Hơn nữa mùi của một xác chết đang phân hủy sẽ là một thứ kinh khủng hãi hùng khó có thể diễn tả bằng lời! Loài người đã có những cố gắng ghê gớm để gìn giữ thi hài một người đã chết được tồn tại vài ngàn năm,điển hình như thi hài của các vị pharaoh Ai cập trong các Kim Tự tháp hay Thung lũng các vua, nhưng xem ra mục đích chỉ đạt được rất nhỏ bé! Đó là với nền khoa học tuyệt vời của người Ai Cập, những xác của các vị Pharaoh, nhà quyền quý mặc dù có thể tồn tại vài nghìn năm, nhưng làm gì dung nhan có thể nguyên vẹn như khi còn sống? Tất cả hầu như chỉ là những thây ma khô đét, cằn cỗi xấu xí mà thôi!

    Tất cả những suy nghĩ, nhận định trên có thể chỉ ra rằng :Đẹp dối là như vậy!

    Thế còn như thế nào mới là Đẹp thật?

    Tất nhiên phải ngược lại với sự Đẹp dối! Đẹp dối thì chỉ đẹp được một phần, còn Đẹp Thật thì đẹp trọn vẹn !Đẹp dối thuộc về thế giới hữu hình còn Đẹp thật bao gồm cả thế giới hữu hình và Vô hình!

    Ở trên tôi có nhắc lại các xác ướp của Ai Cập đã tồn tại được vài ngàn năm, nhưng dung nhan của những xác ướp chỉ là cái đẹp dối hào nhoáng chóng qua rồi một khoảnh khắc sau đó cho đến bây giờ cũng chẳng còn! Tất cả những gì còn lại chỉ là những khuôn mặt khô đét nhăn nheo xấu xí chẳng thể phân biệt được là ai với ai, chủ hay nô lệ, vua quan hay thứ dân như khi còn sống! Tất cả đều phải tuân theo quy luật của thế giới hữu hình :Sinh Lão Bệnh Tử!

    Trong khi đó, sự Đẹp thật không chịu ảnh hưởng của những quy luật vật chất do thế giới hữu hình chi phối, tức không tuân theo cái quy luật Sinh Lão Bệnh Tử,cho nên không có sự tàn tạ tan tác theo thời gian và luôn vĩnh cửu.

    Có thể đưa ra một ít hình dung đơn giản về sự Đẹp thật: đó là xác các thánh không bị hư nát theo thời gian. Như trên đã nói đến việc ướp xác của người Ai cập có thể giúp cho thi hài của người đã chết không bị thối nát và tồn tại hàng ngàn năm, nhưng muốn được như vậy những xác ướp ấy phải trải qua sự can thiệp của con người cùng các hóa chất bảo quản! Rồi như đã nói, tuy là không bị hư nát mục rữa và còn lại hàng nghìn năm sau nhưng cái đẹp dối đi nữa cũng chẳng còn! Tất cả chỉ là những khuôn mặt xấu xí khô đét mắt nhắm nghiền đáng kinh sợ!

    Trong khi đó xác các thánh bên đạo Công Giáo như xác thánh nữ Bernadette, thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, thánh Gioan Maria Vianey,thánh Phanxicô Xaviê, Thánh Vincent de Paul, Thánh Catherine Laboure, Nữ thánh Klara, Nữ Á Thánh Anna Maria Taigi,Cha thánh Gioan Bosco.... mặc dù được chôn cất trong môi trường bình thường và không hề có sự bảo quản nào, vậy mà hàng trăm năm trôi qua và lâu hơn thế, vẫn y như người đang ngủ và không hề hư nát. Thậm chí như xác thánh nữ Terexa Hài đồng Giê su còn toát ra mùi thơm của hoa hồng...

    Mọi người có thể gõ từ khóa :
    " Xác những vị thánh không hư nát" trên google, hay coccoc.com để tìm ra vô số bài viết nói về việc này.

    Đến đây có lẽ nhiều người đã đoán ngay ra rằng cái mục đích của đề tài này là muốn tôn vinh vẻ đẹp chân thật vĩnh hằng của thiên quốc chứ không giả dối phù hoa như vẻ đẹp của thế gian, và có thể nghiến răng di con chuột thoát khỏi bài viết sau khi lầm bầm:"
    Ai mà chả biết, nói mãi hóa nhàm..."

    Nếu ai nghĩ như vậy thì tôi khẩn khoản xin hãy đừng thoát ra khỏi đề tài này vội, bởi vì một lẽ đương nhiên là người Công Giáo chúng ta ai nấy đều khắc cốt ghi tâm câu:
    "Lời lãi cả thế gian mất linh hồn nào được ích gì" , cho nên nước Trời là một viên đại minh châu mà người ta phải bán hết gia sản để tìm mua viên đại minh châu ấy.Cũng như mọi sự ở thế gian chỉ là Phù hoa giả trá mà thôi! Nhưng đề tài :"Đẹp thật đánh bật đẹp dối" này không có chủ tâm chuyên sâu hay nhắc đi nhắc lại những điều như vậy!

    Thật ra chủ đích của đề tài:"Đẹp thật đánh bật đẹp dối" có thể coi là một sự tiếp nối của đề tài :
    "Thiên Chúa cần được giải oan". Bởi vì tôi nhớ rằng trong một đề tài nào đó tôi đã từng tuyên bố rằng không một người nữ nào có nhan sắc đẹp hơn Mẹ Maria ,cũng như không có một người nam nào đẹp trai bằng Chúa Giê su cả!

    Như đã bày tỏ ở trên, tôi không đề cập đến nét đẹp của thế giới Vô Hình, tức nét đẹp của nhân đức, thánh thiện của hai Đấng Cực Trọng, nhưng tôi muốn nói , muốn thảo luận thật chi tiết về nét đẹp hữu hình trần gian của Chúa Giê su và Mẹ Maria.

    Động lực trước tiên làm tôi phải viết đề tài này, đó là vì nhận thấy đây là một nỗi oan sai của Thiên Chúa và Mẹ Maria! Hay nói rõ hơn, người ta vì một lẽ gì đó thường vô tình cố tình nhận định oan sai về sự việc này!

    Phim:"Cuộc khổ nạn của Chúa Giê su" do đạo diễn Meb Gibson thực hiện là một phim rất hay và rất giá trị. Khi xem phim này, người ta sẽ cảm thấy Giu đa đáng được thương và tha thứ vì đã ăn năn hối hận về tội lỗi của mình! Nhưng không ai dám phàn nàn và chê trách đạo diễn , bởi vì kịch bản của phim không hề sai lạc với Kinh Thánh. Tuy nhiên ,Mẹ Maria lúc ấy chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng quá già nua so với tuổi tác. Ngay Chúa Giê su cũng thế ! Một thanh niên khoảng 33 tuổi trông như 50!

    Có một số anh em chú bác thường đề nghị tôi kiếm giúp cho họ một số hình ảnh về đức Mẹ Maria và Chúa Giê su để họ dùng làm những slideshow đi kèm với đáp ca và thánh ca chiếu trong nhà thờ cho giáo dân và ca đoàn. Nhưng tôi thường giả lơ chuyện này bởi vì tôi thấy rằng những hình ảnh vẽ Chúa Giê su trên các trang mạng Công giáo thường quá già và quá xấu ! Từ lâu tôi đã ấm ức về sự vô tình cố tình gây nên nỗi oan sai này, bây giờ lại kiếm giúp cho họ những hình ảnh không đúng như thế để cho họ truyền bá thì còn biết nói sao nữa! Vì thế nên không những đã chẳng giúp , tôi còn bảo thẳng rằng thế nào cũng có ngày tôi sẽ minh oan đến cùng cho Chúa Giê su và Mẹ Maria, nhưng bận quá nhiều việc khác cho nên mãi đến bây giờ mới khởi động được!

    Tôi tha thiết đề nghị mọi người đừng im lặng! Nếu thấy tôi không chứng minh được kết luận: không một người nữ trần gian nào đẹp hơn Mẹ Maria, không một người nam trần thế nào đẹp trai hơn Chúa Giê su, mà vẻ đẹp hữu hình ấy nhé, xin cứ thẳng tay cho tôi vô số bạt tai nổ đom đom mắt hoặc bay mất hàng tiền đạo! Còn nếu không lý lẽ nào bác bỏ được sự chứng minh của tôi, xin mọi người chúng ta hãy tiếp tục chứng minh , truyền bá cho thế giới biết rằng Thiên Chúa đúng là Chân Thiện Mỹ.

    Hơn một ngàn sáu trăm bảy mươi từ rồi ! Xin tạm dừng ở đây kẻo lại bị chê trách rằng dài dòng quá đọc đến đuôi thì quên mất đầu....


  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi không hiểu phần lớn người Công Giáo chúng ta vin vào cái gì để bằng lòng hoặc không phản đối những hình ảnh vẽ Chúa Giê su và Mẹ Maria già nua tuổi tác hay có thể nói rằng xấu xí như vậy!

    Tôi từng nhấn mạnh rằng thần dữ trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng với Thiên Chúa từ đây cho đến khi quyền hành của chúng bị chấm dứt hoàn toàn, tức khi tận thế, bọn chúng luôn dùng chiến tranh tổng lực. Có nghĩa rằng chúng không từ một thủ đoạn nào, mưu kế nào cốt chỉ mong rằng sẽ có nhiều người xa rời hay chống lại Thiên Chúa như bọn chúng! Ngay như Thánh Kinh, tức Lời Chúa cực trọng , bọn chúng cũng cố gắng làm sao cho người ta hiểu sai hiểu lệch đi được tí nào lợi cho bọn chúng tí ấy!

    Suốt ngày người lớn chúng ta thường lặp đi lặp lại câu: "Loan báo Tin Mừng, rao truyền ơn Cứu độ..." nhưng chính chúng ta nhiều khi còn không hiểu, làm sao chúng ta có thể nói cho người khác, nhất là lớp trẻ hiểu Tin Mừng là gì và ơn Cứu độ là gì? Có bao giờ người lớn chúng ta, nhất là những người được cho là đạo đức, hay có trách nhiệm giảng dạy về Giáo lý có thể nói cho những người khác rành mạch cái tội nguyên tổ nó ghê gớm như thế nào, và gây hậu quả khủng khiếp như thế nào hay không?

    Có rất nhiều cơ sở để kết luận rằng người lớn chúng ta đa số chẳng biết gì và cũng không muốn biết! Chính vì thế cho nên trên nhiều diễn đàn công Giáo, mà nổi bật nhất là một diễn đàn thánh nhạc xyz mà tôi đã từng trích link, khi một kẻ ngoại đạo và một nữ Công Giáo gian hùa nhau vặn vẹo về tội nguyên tổ, thì admin và cả vị cố vấn chỉ biết nói loanh quanh đuối lý và khóa đề tài lại ! Thậm chí cấm cản không cho người khác bênh vực Chân Lý!

    Sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước đã nói về tội nguyên tổ. Tuy ngắn gọn nhưng bằng đó cũng đủ để cho người Công Giáo chúng ta biết rằng nếu ông bà A dong E va không phạm tội, thì thế giới hữu hình ngày nay sẽ là một Thiên đường trần gian thực sự chứ không phải là một thứ thiên đường bánh vẽ mà loài người ta đã và đang cố gắng làm ra! Khi không có tội nguyên tổ và hậu quả do tội nguyên tổ gây nên, loài người không bị Sinh Lão Bệnh Tử thống trị! Con người ta sẽ sống thánh thiện nhân đức không hề có chiến tranh, tội lỗi, xấu xa gian ác ...Rồi khi ngày giờ đến, Chúa sẽ đến đón người ta vào Thiên Đàng ngay lập tức chứ chẳng phải luyện ngục nào tẩy rửa!

    Chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra rằng nếu loài người không phạm tội nguyên tổ cũng như bị hậu quả của tội nguyên tổ, sẽ không hề có những chiến tranh đẫm máu suốt năm này qua tháng khác kể từ lúc con cháu ông bà A dong E và sinh sôi nảy nở khắp trái đất. Không hề có những tội ác kinh khủng như xưa và nay. Thiên nhiên phục tùng con người chứ không chống lại con người. Và cái thứ khoa học đui mù mà thế gian hiện nay rất vênh vang sẽ tự đào hố chôn mình vì quá xấu hổ khi có phúc để được nhìn được thấy những tiến bộ khoa học cực kỳ siêu đẳng nơi một thế giới con người ở một hành tinh nào đó không phạm tội nguyên tổ.

    Tại sao chúng ta không chịu nghĩ rằng nếu không phạm tội nguyên tổ, loài người chúng ta sẽ Đẹp Thật chứ không đẹp Dối. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng có thể là những siêu mỹ nam siêu mỹ nữ mà mấy cái gọi là sắc đẹp sao Hàn do báo chí nhận tiền thù lao rồi tác nghiệp, chỉ đáng xách dép cho cho chúng ta. Rồi chúng ta không thể đau khổ vì một thứ bệnh tật nào đó hành hạ...

    Có mà mất đến vài tháng để đưa ra những chi tiết về những sự Đẹp Thật, Tốt Thật Lành Thật... khi loài người không phạm tội nguyên tổ. Cho nên chỉ có thể kết luận ngắn gọn rằng trường hợp vừa nói sẽ là một thiên đàng trần gian, trước khi được tiếp tục hưởng phúc Thiên đàng chính nơi quê trời. Nói cho rõ hơn để khỏi có sự nhập nhèm cãi xóa, đó là khi không mắc tội nguyên tổ,không những thế giới Vô Hình đã quá đẹp, mà những sự đẹp hữu hình ở trần gian cũng ở dạng đầu bảng. Cái đẹp hữu hình như bây giờ chỉ là thứ đồ bỏ, thứ vứt đi mà thôi!

    Thế thì Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội, rồi Ngôi Hai nhập thể làm người là chính Thiên Chúa. Tam vị Nhất Thể. Cho nên những hậu quả của tội nguyên tổ không bao giờ có thể động chạm,ảnh hưởng đến đức Maria cho nổi, huống chi làm sao đụng chạm ảnh hưởng đến Chúa Giê su được!

    Xưa kia cũng như bây giờ, loài người tội lỗi như vậy mà nhờ một ít thuốc, một ít phương pháp cũng có thể kéo dài tuổi thọ trẻ hóa dung nhan. Huống chi như trên đã phân tích, cái đẹp hữu hình của loài người sau khi phạm tội nguyên tổ là thứ đẹp dối, là thứ đồ bỏ, là vứt đi khi so với sự đẹp hữu hình khi Adong E và chưa phạm tội. Vậy mà còn được tung lên tận mây xanh huống chi sự Đẹp Thật!

    Đức Maria không nhiễm nguyên tội, tức nhan sắc của Mẹ không một người nữ nào có thể so sánh cho nổi. Chúa Giê su lại chính là Thiên Chúa, cho nên nếu một phái nam nào đươc cho là đẹp trai nhất thế gian xưa nay mà dám so sánh với Chúa Giê su, thì chẳng khác nào đom đóm so với vầng Thái dương mà thôi.

    Trong bài trước tôi từng lớn tiếng tuyên bố như sau:

    ___" Nếu thấy tôi không chứng minh được kết luận: không một người nữ trần gian nào đẹp hơn Mẹ Maria, không một người nam trần thế nào đẹp trai hơn Chúa Giê su, mà vẻ đẹp hữu hình ấy nhé, xin cứ thẳng tay cho tôi vô số bạt tai nổ đom đom mắt hoặc bay mất hàng tiền đạo!"

    Mẹ Maria khi hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, và ngay ở Việt Nam là Trà
    Kiệu và Lavang đều tỏ hiện dưới dung nhan một thiếu nữ mười tám đôi mươi với nhan sắc tuyệt đẹp. Mẹ đã từng thông báo ở Lộ Đức Mẹ là đấng Vô Nhiễm nguyên tội như để khẳng định tín điều mà Đức giáo hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố năm 1854 trước đó.

    Trong cuốn :"Ma quỷ trong thế giới ngày nay ", đức giám mục Cristiani có thuật lại rằng khi Mẹ Maria hiện ra ở Lộ Đức với bà thánh Bernadette, quỷ dữ ( tất nhiên là phải được Chúa cho phép) cũng tạo ra nhiều vụ giả dạng là Chúa và Mẹ hiện ra cũng ở chung quanh đó! Nhưng điều rất dễ nhận thấy là Thiên Chúa của chúng ta với thượng trí tuyệt vời cũng có vẻ trêu ngươi!Đó là quỷ dữ muốn giả dạng Mẹ và Chúa hiện ra thì Chúa vẫn cho phép, nhưng Người cấm chỉ lấy những hình tượng đẹp đẽ rực rỡ huy hoàng để mà giả dạng ! Thế là ngay trong vụ Lộ Đức ấy, quỷ dữ chỉ được phép dấu voi đụn rạ, khi bọn chúng chỉ có thể dùng những hình tượng lờ mờ, không rõ ràng hoặc đen đủi xấu xí để lừa một vài "thị nhân" rằng Mẹ đã hiện ra!

    Tôi còn nhớ hồi nhỏ vẫn được nghe lưu truyền một thông tin, đó là quỷ dữ có thể giả dạng ra Chúa và Mẹ, nhưng hoặc là bàn chân đen đủi xấu xí, hoặc là khuôn mặt có nhiều nét tối tăm u ám kinh sợ. Rồi những phán truyền sai lạc với Giáo Lý Tín Lý... .Trong khi đó Chúa và Mẹ thật, thì phải nói là sáng láng rực rỡ huy hoàng kiều diễm tuyệt đẹp , người được hạnh phúc thị kiến thì cảm thấy dạt dào nguồn bình hạn hạnh phúc và vui mừng...

    Thế thì phải chăng cái đẹp thật sự là không những cõi vô Hình phải là tuyệt đẹp, mà cõi hữu hình trần gian này cũng không có ai sánh bằng, cho nên Đẹp Thật đánh bật đẹp dối là như vậy?

    Có thể kết luận rằng vẻ đẹp toàn mỹ tức sự đẹp cả ở cõi Vô Hình và hữu hình của Mẹ Maria, là do Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thế thì Chúa Giê su là Thiên Chúa, thì không cần phải nói thêm gì nữa rồi.

    Trong một số đề tài, tôi từng đưa ra ý kiến rằng :
    " Một hoặc những tên lưu manh, cù bơ cù bất ở đâu đó nhiều khi vô đạo đức vô tri thức,vậy mà chúng buông ra một câu nào, lắm người trong chúng ta tin như thánh phán và nhắm tịt mắt lấy đó làm cơ sở làm nền móng để chứng minh lý luận...!Trong khi đó chính những gì do Mẹ Maria viết, do Thiên Chúa viết lại bị không ít người Công Giáo chúng ta khinh thường, không tin hoặc thậm chí chống lại! "

    Không biết có bàn tay lông lá của tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã nhúng vào đây không nhỉ? Dù sao hắn vẫn là vô địch không một cá nhân tập thể nào có thể chống lại hắn nếu không dùng vũ khí zero+ Vô Cực!

    Vậy thì để thêm cơ sở cho những chứng minh về nhan sắc hữu hình tuyệt vời của Mẹ Maria cùng Chúa Giê su, tôi xin mọi người hãy mở lại cuốn Thần đô Huyền Nhiệm. Trong rất nhiều chương nhiều đoạn của sách này đã nói rất rõ rằng Mẹ Maria cực kỳ xinh đẹp. Và khi Mẹ sắp về Trời tức cỡ khoảng hơn 70 tuổi, Mẹ vẫn trẻ đẹp như khi 33 tuổi, là lứa tuổi hoàn thiện nhất của nhan sắc lẫn trí tuệ như sách TĐHN đã diễn tả.

    Tới đây tự nhiên buồn ngủ quá nên rất mong được một bạt tai nào đó cho tỉnh người...



  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com