THỨ HAI CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 6-11
“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không?”



Lời biện giải cho ta luôn luôn rộng
Nhìn tha nhân với con mắt khắt khe
Bầu trời yêu thương sao mà hẹp thế
Làm sao với được tình Chúa chở che

Nhân danh lề luật họ kết án Chúa
Tình thần biệt phái có ở trong ta?
Khi dõi mắt nhìn anh em lầm lỡ
Ta có chữa lành hay vội tránh xa?

Chúa bỏ trời cao xuống thế làm người
Nếm mọi khổ hình chịu chết đồi cao
Chỉ vì yêu thương nhuộm ướt máu đào
Luật yêu thương lớn hơn mọi lề luật

Con còn nhớ một lần Chúa nói :
“Việc lành người đã làm cho anh em
Là ngươi làm cho chính Ta rồi đó”
Bác ái – Hồn tôi hỡi ! Hãy nghĩ xem!

Xin cho con lột bỏ áo giả hình
Cứ câu nệ trong vòng vây lề luật
Lòng mến anh em hầu như quên mất
Khắc đậm trong con hai chữ yêu thương...


THỨ BA CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 12-19
“Suốt đêm, Người cầu nguyện,
Người chọn 12 vị mà Người gọi là Tông đồ”




Một đêm trắng cầu nguyện
Ngài nói gì cùng Cha
Những toan tính lo xa
Cho Danh Cha cả sáng

Có lẽ đêm quá ngắn
Cho sứ vụ Cha trao
Mặc cho gió lao xao
Ngài đào sâu thánh ý

Trời vừa tờ mờ sáng
Ngài chọn lấy mười hai
Như những kẻ được sai
Đi mở mang Nước Chúa

Trong bí tích rửa tội
Ngài vẫy gọi mọi người
Thắp sáng tình yêu Chúa
Soi cho đời thắm tươi

Lo Nước Cha trị đến
Không phải của riêng ai
Đừng quá mê tiền tài
Bóng hình Chúa nhạt phai


THỨ TƯ CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 20-26
“Phúc cho những kẻ nghèo khó,khốn cho các người là kẻ giàu có”




“Phúc thay cho các con
Là những người nghèo khó”
Chúa sẽ không quên họ
Khi trọn bước đường trần

Kẻ nghèo được chúc phúc
Không phải vì họ nghèo
Nhưng nghèo dễ nghe theo
Những lời dạy của Chúa

Cuộc sống trên đời nầy
Họ thua đi tất cả
Chìm đắm nỗi xót xa
Họ tìm về Thiên Chúa

“Khốn thay cho các ngươi
Là những người giàu có”
Chúa sẽ không nhìn họ
Khi đứng trước ngai tòa

Kẻ giàu là vô phúc
Không phải vì họ giàu
Nhưng giàu quên đời sau
Tiền bạc là chúa tể

Họ đi tìm danh vọng
Tiền của với cao sang
Hình ảnh Chúa phai mờ
Giữa một đời vinh quang

Xin Chúa cho chúng ta
Giàu sang hay khó nghèo
Lời Chúa lắng nghe theo
Đạt hạnh phúc muôn đời...


THỨ NĂM CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 27-38
“Các con muốn người ta làm chi cho mình,
các con hãy làm cho người ta như thế”




Có giới hạn nào cho tình yêu!
Khi nhìn lên Chúa treo thập giá
Tình yêu cho đi là tất cả
Là người theo Chúa ta biết không?

Ta biết chứ! Nhưng sao khó quá
“Ai vả má nầy – Giơ má kia
Ai lấy của con đừng đòi lại”
Chúa ôi! Dạy con biết sẻ chia

Với sức người con khó làm được
Nhưng với Ngài nhuộm thắm hồng ân
Con vươn cao hơn kẻ tội nhân
Biết yêu thương ngay cả kẻ thù

Và con biết nếu lòng thương xót
Ngày mai kia được Chúa xót thương
“Cứ làm ơn – Cứ cho vay mượn”
Ngân hàng đời con chốn thiên đường

Những biện giải luận lý người trần
Kìm hãm ta trong vòng ích kỷ
Đâu có giới hạn cho tình yêu
Trả nợ tình yêu không sánh ví


THỨ SÁU CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 39-42
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?




Ta vẫn thấy người bao điều xấu
Mắt thường đâu thấy lầm lỗi ta
Dầu lòng ta bao điều gian dối
Mấy ai nhìn lại trước chiều tà

Có phải chăng mầm mống kiêu ngạo
Hay dậy men biệt phái giả hình
Hồn tôi ơi nhìn lại chính mình
Để thấy ta cần nhiều tha thứ

Hãy câm lặng khi muốn phê phán
Hãy hét to khi muốn ngợi ca
Hãy mang vào cặp kính vị tha
Hãy thắp sáng soi rõ lòng mình

Ai đã cho ta chức quan tòa?
Khi chính đời ta là bị cáo!
Hãy tha thứ sẽ nhận thứ tha
Trần thế nầy đâu ai hoàn hảo

Xin Chúa cho con đức khiêm nhường
Cả đời thực thi nghĩa yêu thương
Sẽ quên hết anh em gian dối
Tận đáy lòng tỏa chút dư hương



THỨ BẢY CN XXIII THƯỜNG NIÊN - Lc. 6, 43-49
“Tại sao các con gọi Thầy: Lạy Chúa,
lạy Chúa mà không thi hành điều Thầy dạy bảo”





“Đức tin không việc làm – Đức tin chết”
Từ thuở bé mang danh Ki-tô hữu
Đã có chăng hình Chúa ở trong ta?
Hay thời gian biến Ngài thành ung bướu

Vì hằng ngày ta vẫn kêu: Lạy Chúa
Nhưng điều Ngài dạy ta đã không làm
Hãy vươn lên mau thoát khỏi xác phàm
Để từ đây thực thi Lời Ngài phán

Tâm hồn tốt việc làm ta mới tốt
Lòng quỷ dữ chỉ mang lại xấu xa
“Vì lòng đầy dẫy miệng mới tuôn ra”
Xin Ngài đến thanh tẩy lòng tinh sạch

Ta hãy xây nền móng cho niềm tin
Bằng phiến đá thi hành điều công chính
Vì dòng đời chảy xiết những đam mê
Hãy dựng xây một niềm tin kiên định

Lời Chúa vẫn theo ta bao ngày tháng
Hãy nắm chặt và cố gắng thực thi
Dầu cuộc đời nhiều sóng to gió lớn
Có Chúa trong ta – Ta có lo gì!