Trăng đêm nay lại về như đã hẹn
Dáng Nguyệt tròn e thẹn núp sau cây
Bầu trời quang không gợn một chút mây
Muôn ánh bạc trải đầy trong vũ trụ
Trăng lại về giữa ngàn muôn tinh tú
Nam Tào soi, Bắc Đẩu cũng lung linh
Mịt mờ bay hương quyện chốn thiên đình
Hòa dạ khúc kỳ tình đêm trăng mật
Trăng lại về cho hồn say chất ngất
Cánh cửa vào huyền thoại vẫn mở ra
Có Chị Hằng, có Chú Cuội, Cây Đa
Có Lưu Nguyễn lạc chân sa Cung Quế…..
Trăng là mơ như nghìn thu đã kể
Rồi một hôm, thế sự hề đổi thay
Huyền sử Trăng...ôi khép lại từ đây!
Thôi đừng tiếc nuối ngày qua Trăng nhé!
Trăng hỡi Trăng dẫu đời bao dâu bể
Dẫu trường giang ngập lệ những chiều mưa
Dẫu chẳng còn Chú Cuội, Gốc Đa xưa
Ta vẫn đợi với tình thơ muôn thuở
Ladieubong
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: