THỨ HAI CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 46-50
“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong các con,
đó là người cao trọng nhất”



Muôn đời Chúa vẫn thương người bé nhỏ
Người thua cuộc trong cuộc sống lao lung
Người suốt đời xã hội luôn ruồng bỏ
Đến trong họ ta thấy Chúa ở cùng

Đã sinh ra làm người và lớn lên
Ta cố chạy tìm vinh quang trần thế
Lắm tiền tài danh vọng bước chênh vênh
Quên đi mất bao nhiêu lời kinh kệ

Phải chăng người lớn hơn là phục vụ
Ta làm gì nơi cuộc sống hôm nay
Khi bao kẻ trơ xương tấm thân gầy
Ngay trước mắt trên đường ta xuống phố

Trớ trêu thay bao lần ta vẫn nghĩ
Hỡi lòng thành xin khất lại ngày mai
Người nghèo đó hằng ngày vẫn còn mãi
Ngày tháng ngày hồn bỗng hóa sạn chai

Hôm nay đây con xin Ngài thương đoái
Dìm hồn con trong biển nước yêu thương
Để tim con khi qua mỗi bước đường
Nhìn thấy Ngài nơi những người cùng khốn...





THỨ BA CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 51-56
“Người cương quyết lên đường đi Giêru salem”


Giê-ru-sa-lem – Ôi thành thánh
Có nghe chăng bước chân Ngài đến
Dầu hôm nay vạn tiếng tung hô
Ngày mai thải Ngài như rác rến

Chúa vẫn biết giờ Ngài gần đến
Khổ đau cộng cái chết tang thương
Đâu ngăn nổi tình Ngài thương mến
Quy tụ lại con cái tha phương

Không muốn kẻ gian ác phải chết
Ngài muốn họ ăn năn và sống
Dầu chính Ngài gục chết thương đau
Ôi tình Ngài bao la biển rộng

Thế mới hay chỉ có tình yêu
Ban cho người sức mạnh phi thường
Ta có yêu Ngài? Hồn ta hỡi!
Sao ta lại tránh né bi thương

Dạ con người còn lắm hận thù
Về với Ngài học cách thứ tha
Nếu Chúa không mở lượng hải hà
Nào có ai đứng vững được chăng?

Cho con nhuộm thắm tình yêu Chúa
Dẫu biết theo Ngài là xót xa
Nhưng nhìn lại tình Chúa thứ tha
Con vui bước hát bài tình ca




THỨ TƯ CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 57-62
“Dù Thầy đi đâu, tôi xin theo Thầy”



“Dù Thầy đi đâu – Xin theo Thầy”
Lời ấy có nở trên môi tôi
Hay chỉ là dĩ vãng xa xôi
Của lớp người sống trong hoang tưởng

“Chồn cáo có hang – chim có tổ
Nhưng Con Người không chỗ gối đầu”
Phải chăng theo Chúa lắm u sầu
Nghèo hèn cơ cực sướng gì đâu!

Lời Ngài vang vọng: Hãy theo Ta
Ngài để ta tự do lựa chọn
Nhưng đã lựa chọn là hy sinh
Chọn Ngài hay xác thân hèn mọn

Theo Chúa là lao về phía trước
Không ngại ngùng sỏi đá gai chông
“Mặc cho kẻ chết chôn kẻ chết”
Chúa vẫn gọi ta bước tình hồng

Hãy chọn Thiên Chúa là tất cả
Hơn cả bạc vàng cả tình yêu
Vì đời người nào có đâu nhiều
Gắng sức đầu tư đời chứng tá




THỨ NĂM CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc. 10, 1-12
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”



Anh có nghe không – Lệnh lên đường!
Mùa gặt chín vàng nhưng ít thợ
Như chiên non vào giữa sói rừng
Tiếng nói yêu thương Ngài nhắc nhở

Việc truyền giáo đâu của riêng ai
Đã mang danh người Ki-tô hữu
Ta phải lên đường mỗi nắng mai
Sớm đưa Danh Ngài vào vĩnh cửu

Rao giảng hôm nay bằng cuộc sống
Sống sao cho đời nhận thấy Cha
Qua mỗi việc làm hay lời nói
Thắm đượm tình thương Chúa lan xa

Chúa không hứa cho người rao giảng
Vinh quang quyền thế với tiện nghi
Nhưng là gông cùm và xiềng xích
Chúa ở bên ta có lo gì

Con quỳ gối khấn xin Chủ mùa
Sai nhiều thợ gặt đến chung tay
Cánh đồng trần gian trải rộng quá
Ngày nối tiếp ngày ngỡ như say...





THỨ SÁU CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc.10,13-16
“Nên khi phán xét, dân Ty-rô và Si-đôn sẽ nhẹ án hơn là các ngươi”



“Khốn thay ngươi! Hỡi Kô-ra-din!
Khốn thay ngươi! Hỡi Bét-sai-đa!”
Tiếng ấy có vọng đến tai ta
Như lời trách cứ cho cuộc sống

Hôm nay Chúa ban cho thật nhiều
Đức tin trinh trong ngày rửa tội
Tiệc thánh chờ ta mỗi sáng chiều
Sao ta vẫn đi trong đêm tối

Bí tích giải tội luôn đợi chờ
Hồn ơi – Sao cứ mãi làm ngơ
Có lẽ vì bôn ba trần thế
Ta treo tình Chúa mấy đường tơ

Hãy trở về – Đừng ngu ngơ lắm
Ngày phán xét ta biết được chăng
Đừng khất lại chìm trong say đắm
Dầu yêu thương Ngài rất công bằng

Chúa cho ta nhiều sẽ đòi nhiều
Hãy nghe Lời Ngài sớm thực thi
Điều công chính ta luôn mau mắn
Kẻo Chúa trách ta chẳng ra gì!




THỨ BẢY CN XXVI THƯỜNG NIÊN - Lc.10,17-24
“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”


Bao năm tháng miệt mài
Vất vả cộng gian nan
Học sinh nào chẳng ước
Tên mình trên bảng vàng

Đời người Ki-tô hữu
Giữa trần thế chơi vơi
Ai mà không thầm ước
Tên mình ghi Nước Trời

Hãy hiện thực ước mơ
Bằng niềm tin kiên vững
Hăng say đời nhân chứng
Xa rồi những ngu ngơ

Lời Chúa mãi khắc ghi
Khiêm cung trong lời nói
Tình thương luôn chiếu dọi
Gian truân có sợ gì

Hãy bé nhỏ đơn sơ
Cho tình Cha rộng mở
Hồn lặng yên như tờ
Trong tay Ngài che chở

Rồi ngày tháng qua đi
Đời ta chẳng lo gì
Khi ôm trọn tình Chúa
Tên ta Ngài khắc ghi