THỨ HAI CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.12,13-21
"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai ?"




Đã làm người ai không biết tiền của
Như máu thịt thứ hai của con người
Nếu không tiền không của không tiếng cười
Nhưng lắm vàng lắm bạc lắm vinh sang

Đã lắm người vì tiền bán thanh danh
Bán chính mình cho đồng tiền sai khiến
Nếu ta biết nhìn tiền là phương tiện
Cuộc đời ta như chim hót trên cành

"Hãy ý tứ - Đừng tham lam của cải"
Lời của Ngài còn đó xin khắc ghi
Kho báu của đời ta là có Chúa
"Chúa chăn nuôi - tôi chẳng thiếu thốn chi"

Hãy cất dấu của cải nơi Nước Trời
Nơi mối mọt không bao giờ chạm tới
Tiền bạc nơi trần gian chỉ tuyệt vời
Khi ta biết đầu tư cuộc sống mới

Cuộc đời nầy dầu ta giàu biết mấy
Đâu còn gì lúc nhắm mắt xuôi tay
Hãy làm giàu cho kho tàng Nước Chúa
Được sống muôn đời hạnh phúc lắm thay





THỨ BA CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.12,35-38
"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức"



Sống kiếp tháng năm mòn mỏi đợi
Đời thế trần một giấc ngủ ngon
Ngoài kia ánh đèn màu rực sáng
Hãy biết đời ta quá mỏng dòn

Có thể chúng ta rất tỉnh thức
Trong giờ kinh thánh lễ nhà thờ
Nhưng lại ngủ quên nơi phố chợ
Người nghèo trước mắt vẫn thờ ơ

Hãy tỉnh thức để nhận ra Chúa
Nơi những người cùng khổ sầu đau
Công bình bác ái xin chia sẻ
Chớ để ngủ quên trong sang giàu

Giờ nào Chúa đến ta có hay
Tỉnh thức sẵn sàng hồn ta hỡi
Ta dễ ngủ say trong danh vọng
Trong bạc tiền dựng xây đời mới

Qua mỗi biến cố trong cuộc đời
Như tiếng gõ cửa vào hồn ta
Chong đèn sáng ta hãy lo xa
Luôn tỉnh thức đón chờ Ngài đến





THỨ TƯ CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.12,39-48
"Con Người sẽ đến vào giờ phút các con không ngờ"



Là tuổi trẻ chỉ hướng về tương lai
Những ước mơ với tình yêu tươi đẹp
Nhiều phương án đầu tư nắng chưa phai
Đâu nghĩ đến cửa đời ta sẽ khép

Nhưng Con Người sẽ đến ai có hay
Vào giờ phút chúng ta đâu có ngờ
Đâu phải trẻ là Thiên Chúa phải chờ
Thôi bạn nhé - Hãy mau mau tỉnh thức

Thiên Chúa trao cho ta quyền quản lý
Vốn thời gian với sự sống muôn đời
Hãy sinh lợi cho Ngài các bạn nhé
Luôn sẵn sàng với tỉnh thức không lơi

Đừng cạn nghĩ đời ta còn quá dài
Đâu lo gì những ăn năn thống hối
Thả cuộc đời trôi theo dòng gian dối
Đợi cuối đời trở về vẫn kịp thôi !

"Chúa cho ai nhiều - sẽ đòi lại nhiều"
Thử nhìn lại - Chúa cho ta nhiều quá
Hãy sinh lời cho Ngài bằng mọi giá
Giờ Ngài đến là hạnh phúc gọi mời





THỨ NĂM CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.12,49-53
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ"



"Thầy đã đến mang lửa xuống đất nầy
Muốn xiết bao cho lửa cháy bùng lên"
Có phải chăng là ngọn lửa tình yêu
Cháy sáng lên tình Chúa luôn vững bền

Cuộc đời Chúa như biển cả yêu thương
Chữa lành bệnh tật rao giảng Tin Mừng
Đỉnh cao là trần truồng treo thập giá
Lửa tình yêu đấy luôn mãi cháy bừng

Chúng ta đã mang danh Ki-tô hữu
Chờ gì không thổi lên lửa yêu thương
Nơi việc làm cụ thể trong đời thường
Khuôn mặt Ngài từng ngày được chiếu sáng

"Thầy đã đến không phải đem hòa bình"
Vì chính Ngài đôi khi là vấp phạm
Cho chia rẽ giữa vợ-chồng anh-em
Nhưng phúc thay những ai lòng trung tín

Tôi ngồi đây chờ máu chảy ngược dòng
Hồn tìm về một bước sáng tương lai
Nhưng vinh quang dìm sâu trong thập giá
Thắp lửa yêu thương tìm bóng hình Ngài





THỨ SÁU CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.12,54-59
"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất,
còn về thời đại nầy, sao các ngươi không tìm hiểu"


Chỉ nhìn vào hiện tượng thiên nhiên
Con người dự đoán ra thời tiết
Người Do- thái nào có nhận biết
Khi nhìn phép lạ Chúa đã làm

Ngài cũng muốn dạy ta hôm nay
Biết nhận ra dấu chỉ thời đại
Dầu có lúc hành vi thơ dại
Hay phi thường vượt quá trí khôn

Hãy cố tìm thánh ý của Ngài
Không phải chỉ nằm trong ân phúc
Nhưng đôi khi ngay lúc tủi nhục
Nhận ra ý Ngài sớm thực thi

Khi gia đình đau khổ lầm than
Thông thường là khóc lóc than van
Đâu nghĩ rằng gia đình vắng Chúa
Có được Chúa hạnh phúc thanh nhàn

Khi đưa chân bước vào cuộc đời
Có nhận ra Ngài nơi tha nhân
Dầu họ cho ta những ân cần
Hay chỉ là đau thương mất mát

Nhưng trên hết cho ta biết nhìn
Tất cả mọi sự là hồng ân
Dù vui tươi hay lắm u buồn
Sống tháng ngày đền đáp cho cân




THỨ BẢY CN XXIX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,1-9
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải,
thì tất cả các ngươi cũng bị hủy diệt như vậy"


Đứa em tôi chết đi
Khi tuổi mới lên mười
Miệng còn vương nét cười
Đau nhói trái tim tôi

Tâm hồn em thơ dại
Tội nầy đổ trên ai
Nước mắt tôi lăn dài
Lòng xin vâng ý Chúa

Tai họa trên người khác
Ta thường gán "Chúa phạt"
Thật đáng thương cho Ngài
Người tạo bao mất mát !

Sao ta không nhận thấy
Lòng Chúa rất nhân từ
Dầu người lành kẻ dữ
Vẫn chờ mùa gặt ư ?

Hãy nhìn lại chính mình
Bao lỗi lầm năm tháng
Mau thống hối ăn năn
Khi trời còn chưa sáng

Các biến cố trong đời
Nào đâu ngoài thánh ý
Tình Chúa rất cao vời
Luôn yêu ta quá bội