Nầy em yêu
Em cần gặp Chúa mến thương nhiều?
Hãy bắt chước Gia-kêu
Trèo lên cây cao
Vượt trên những bụi rậm gian dối lao xao
Em hãy vứt bỏ dưới chân những ồn ào thế tục
Em hãy thoát khỏi vòng vây bạc tiền
Em hãy chôn vùi những đam mê xác thịt
Và trèo lên thật cao em nhé
Chính nơi đó em sẽ thấy Chúa
Chúa cũng sẽ nhìn thấy em
Ngài sẽ gọi em xuống
Lời nhỏ nhẹ mắng yêu
Nhóm lên ngọn lửa thương mến
Tình Ngài như bừng sáng
Vì gặp được chiên non bao năm sống xa bầy
Im lặng trong phút giây
Cho tình yêu vỡ lỡ
Như nước dâng tràn bờ
Ngài sẽ xin dùng bữa với em đó
Em chuẩn bị chưa nào?
Căn nhà tâm hồn em nay ra sao?
Không vướng chút bụi trần?
Không vương niềm thù hận?
Không còn rác dối gian?
Hay em chưa sửa soạn?
Mau lên em - Mau nữa đi
Chuẩn bị cho nhà em thật tươm tất
Để Ngài sẽ đến và ngự trong nhà em...
THỨ TƯ CN XXXIII THƯỜNG NIÊN - Lc.19,11-28
"Hãy đi sinh lời lãi tới khi ta về"
Phải chăng tôi còn đủ hai tay
Thân xác toàn vẹn không sức mẻ
Số vốn ấy tôi đã làm gì
Giữ lấy cho mình hay chia sẻ
Phải chăng tôi có một trình độ
Khôn ngoan Chúa thưởng hơn bao người
Đã sinh lợi cho Ngài chưa nhỉ ?
Bao người trần gian mất nụ cười
Chúa cho tôi no cơm ấm áo
Hơn bao người đói rách lang thang
Bao giờ thực thi Lời Chúa bảo
Cho người khát uống - kẻ đói ăn
Chúa đã cho tôi quá ư nhiều
Năm tháng trôi qua hồn chỉ biết
Giữ lấy cho mình thật đáng tiếc
Mau đơm hoa bằng phấn tình yêu
Có lẽ nhiều lúc ta chợt nghĩ
Lề luật Chúa ban luôn giữ trọn
Chỉ là kẻ đơn sơ hèn mọn
Thánh lễ lời kinh đã đủ rồi!
Dụ ngôn nén bạc trơ ra đó
Xin nhắc hồn tôi chớ dại khờ
Hãy mau sinh lời dầu vốn nhỏ
Đối diện với Chúa khỏi u - ơ!
THỨ NĂM XXXIII THƯỜNG NIÊN - Lc.19,41-44
"Chớ chi ngươi hiểu biết
sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi"
Xin cho ta hằng đêm nhìn thấy
Buổi sớm mai thức giấc nguyện kinh
Và tham dự tiệc thánh ân tình
Là hồng ân Chúa thương ban tặng
Đã có lúc hồn ta nổi loạn
Lờ đi không bén gót nhà thờ
Để phản đối những điều không thích
Có ích gì - lòng trí ngu ngơ
Cả đền thánh Giê-ru-sa-lem
Bị phá tan hoang thành bình địa
Vì chính Chúa Ngài đến viếng thăm
Nhưng dân thành nào ai đếm xỉa
Dẫu ta dâng Chúa hết trí lòng
Nào có thêm gì cho Chúa đâu
Nhưng mang về cho ta phần rỗi
Nhắc ta nhớ ngày đêm nguyện cầu
Chúa sẽ cho ta nhiều phúc lộc
Hòa lẫn thánh giá với chông gai
Chắp tay quỳ gối cảm tạ Ngài
Cho ta nhận biết hồng ân Chúa
THỨ SÁU CN XXXIII THƯỜNG NIÊN - Lc.19,45-48
"Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện"
Ôi Giê-su xin chỉ cho em thấy
Nhà Cha ta đầy hạnh phúc không vơi
Ngọn nến hồng chập chờn trong gió thoảng
Nửa lánh xa nửa như muốn gọi mời
Cho ai đó dừng chân thêm đôi phút
Mắt ngắm nhìn thánh điện sáng bao la
Tỏa rạng ngời những hoa hồng hạnh phúc
Đầy nhiệm lạ chờ mong khách đường xa
Con đường nầy Chúa đã bước chân qua
Nên ta thấy hàng hoa đỏ chan hòa
Chính Giê-su khai thông con đường đó
Ôi Anh yêu - ơn Anh quá bao la
Nhưng đường nầy phải đi bằng thập tự
Bằng nhọc nhằn của cuộc sống hôm nay
Bằng thù oán biến tan trong tha thứ
Cho dục tình chắp cánh mãi xa bay
Tới đền vàng nơi nơi đều yên lặng
Tim rộn ràng muốn nhảy với lên cao
Cho mau thấy tình yêu Cha tỏa sáng
Hồn trào lên những khúc hát cao rao
Ôi lạy Chúa cho con tôn thờ Chúa
Dầu con đây chẳng đáng Chúa đoái nhìn
Nhưng xin Chúa cho con niềm tin vững
Với tháng ngày sống mãi trong nguyện xin