Ước mong được làm một con chó.

Có thể nói: khi muốn miệt thị, muốn chê bai hay khinh bỉ một đối tượng nào đó thì từ giới bình dân cho đến trí thức ở Việt Nam cái từ ngữ Chó được áp dụng nhiều nhất !

Bởi vì đơn giản là khi nghĩ đến con chó, ai ai cũng liên tưởng đến chuyện con vật này thường ăn những dơ bẩn của con người, nhất là trẻ con. Và có lẽ để hạ nhục một ai đó không gì hợp lý hơn là ví người ta như một con chó!

Thế mà hôm nay tôi lại ước muốn được làm một con chó, thế thì những ai ghét… à quên,…không ưa tôi chắc chắn sẽ reo lên:

_
__ Đúng là cái thằng khùng! Chưa cần đấm đá mà đã tự sỉ nhục mình!

Và rất ít ỏi người có một tí tị tì ti cảm tình với tôi sẽ lắc đầu ngao ngán:

___ Thằng Ku này bệnh tâm thần quá nặng rồi…!

Trước đây tôi cũng từng viết đề tài này trên trang sv haiha và tuoitreconggiao.net, những do bây giờ hai trang ấy die rồi nên đành phải viết lại cái mới, và chắc nội dung sẽ khác với cái cũ.

Hồi nhỏ, tôi nhớ có một vị linh mục kể về một vị thánh nào đó suốt ngày luôn luôn nghĩ đến Chúa, thậm chí ngay khi đi vệ sinh ngài cũng đang suy tưởng về Chúa đến nỗi quỷ dữ chê cười rằng:

_
__ Lúc đang trút bỏ những ô uế vậy mà cũng nghĩ, cũng suy tư về Chúa hay sao? Không sợ phạm thượng à?

Thánh nhân trả lời:

___ Sự suy tư cao siêu thánh thiện ấy thuộc về Chúa, còn những ô uế thuộc về ngươi!

Chuyện thầy bói xem voi cũng có thể áp dụng trong trường hợp này. Bởi vì khi đứng ở một góc độ nào đó con người ta thường chỉ biết , chỉ quan sát được góc độ ấy mà thôi! Đứng ở một góc độ nào đó, người ta thấy con chó là một vật hèn hạ đáng khinh bỉ và rất đắc chí khi dùng từ ngữ con chó để hạ nhục người khác! Nhưng nếu đứng ở một góc độ khác, ai ai cũng biết rằng chó là một con vật vô cùng trung thành với chủ và nhiều khi có thể coi như một người bạn thân thiết của con người.

Ông bà ta có câu:

___ Con không chê cha mẹ khó/ Chó không chê chủ nghèo.

Thậm chí nhiều khi chúng ta còn thấy vô số trường hợp con chó còn hơn ở chỗ :

___ Con chê cha mẹ khó nhưng chó không chê chủ nghèo… !

Nạn cẩu tặc lộng hành như hiện nay đã gây nên tình trạng vô số những kẻ trộm chó, cướp chó bị đánh chết tươi ăn năn tội chẳng kịp ! Cũng như vô số chủ nhân của chó đã bị chết thảm khi dám ngăn cản sự tác nghiệp của cẩu tặc đã khiến cho không ít nhà đạo đức học nhân quyền học nhà làm luật… phải than , phải thương cảm khi xem các video clip đăng tải các hình ảnh kẻ cướp chó bị nhân dân trừng trị :

___ Trời ơi ! Mạng người ngày nay rẻ quá không bằng một con chó… !

Nhưng gấp mười lần hai mươi lần số lượng các nhà đạo đức học nhân quyền học này, vô số người đã đồng thanh :

___ Sao lại làm nhục con chó như vậy ! Con chó nó trung thành, nó ích lợi cho loài người cho nhân dân như thế ! Trong khi những tên trộm chó cướp chó gây tai hại cho xã hội cho con người như thế ! Xoa đồng cào bằng thứ lợi ích cho loài người ngang với thứ dịch bệnh sâu mọt hại loài người như thế là đại bất công rồi, huống chi còn hạ thấp giá trị của chó như thế thì quá tội nghiệp quá tàn nhẫn với loài chó… !

Trong đề tài :
”Thiên Chúa cần được giải oan, tôi đã nhắc đến chuyện thánh Gioan Bosco được một con chó to lớn chẳng biết từ đâu lại đi theo ngài và bảo vệ cho ngài trước mọi âm mưu ám sát, hạ độc thủ…Ngài đã đặt tên con chó ấy theo tiếng Ý là Grigio,tức con Xám.Tác giả Lâm Đức Dũng của cuốn sách :”Cuộc phiêu lưu kỳ thú” đã viết những dòng cảm nghĩ của Gioan Maria về con Xám ấy như sau :

___ Có thể con Grigio đó là một thiên thần theo lệnh Chúa mặc lấy hình hài một con chó để bảo vệ cho cha thánh Gioan Bosco thoát khỏi mọi âm mưu của hỏa ngục…

Và cậu bé đã cầu xin :

___ Lạy thánh Grigio, xin cầu cho chúng con…

Đã là người Công Giáo, chúng ta phải tin phải hiểu một mấu chốt quan trọng, đó là Thiên Chúa ban cho thiên thần cũng như loài người toàn quyền tự do để theo Chúa hay không theo Chúa thậm chí chống lại Người! Tuy vậy , một điều quan trọng còn hơn như thế nữa đó là chúng ta phải tin không bao giờ Chúa lại thử thách con người quá sức chịu đựng của họ, khi Người nhấn mạnh :
”Ơn Ta luôn đủ cho con…”.

Vì quyền Tự do nên Chúa để cho quỷ dữ cám dỗ hai ông bà A dong E và. Nhưng loài người không thể trách Chúa bởi vì ơn Chúa luôn luôn đủ cho hai ông bà chống lại sự cám dỗ của con rắn Satan. Điều đáng tiếc là hai ông bà đã chọn nghe theo lời quỷ dữ nên con cháu mới bị thừa hưởng một gia tài đầy những phóng xạ của vụ nổ nguyên tử vườn Địa đàng!

Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một, cho nên Người đã nhìn thấy trước việc nguyên tổ A dong E và vì quyền tự do riêng mình nên đã nghe theo Satan mà phản Chúa. Và chắc chắn rằng Chúa đã nhìn thấy trước Đức Maria sẽ là một thụ tạo xứng đáng bậc nhất và hoàn hảo tuyệt vời xứng đáng làm Mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Ngôi Hai Nhập thể cho nên Chúa đã không ngăn cản mà để tự do cho quỷ dữ lôi kéo nguyên tổ loài người phá tan tành bình địa công trình sáng tạo vườn Địa Đàng của Người. Đến khi Ngôi Hai cứu chuộc loài người bằng sự hy sinh trên thập giá, quyền lực quỷ dữ thống trị loài người , thống trị thế gian hàng ngàn đời kể từ khi A dong E và phạm tội đã bị khai trừ và cửa Thiên Đàng đã mở rộng. Tuy thế, vì chưa phải là tận thế cho nên chưa phải là lúc Thiên Chúa tước bỏ hết quyền lực của ma quỷ! Khi Chúa Giê su tuyên bố thành lập Giáo Hội, Chúa đã loan báo trước rằng thần dữ sẽ không bó tay chờ chết chờ đến tận thế! Ngược lại bọn chúng sẽ càng hết sức hết linh hồn mở rộng cuộc chiến tranh tổng lực để làm rung chuyển lung lay tảng Đá mà Chúa đã xây Giáo hội trên đó!

Câu hỏi của tôi đã trở thành một câu hỏi chết khi mà vô số người nghe rất chối tai muốn dần cho tôi một trận nhừ xương nhưng không thể được đành phải giả vờ im lặng lặng im, đó là câu :
Thiên Chúa có kẻ thù hay không? Nếu kẻ thù là thần dữ và tội lỗi thì có nên yêu chúng không hay phải Ghét?

Chúa Giê su đã từng nhìn cánh đồng lúa và liên tưởng đến biết bao nhiêu linh hồn trên thế gian chưa nhận biết được Thiên Chúa là Chân Lý, đạo Công Giáo là tốt nhất nên Chúa đã nói lên sự mong mỏi của Người :
“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt…” .Chính vì thế sứ mệnh của người Công Giáo thường được gọi bằng những mỹ từ rất quen thuộc là Loan Báo Tin Mừng, loan truyền ơn Cứu Độ …Tuy vậy, như đã từng nói Luxiphe là một tay tổ quân sự vô địch trên thế gian, không một ai hay một tập thể nào có thể chống lại hắn nếu không dựa vào Thiên Chúa. Nếu như xưa kia mạng lưới tình báo ghê gớm của Luxiphe đã thành công mỹ mãn khi mua chuộc được Giu đa, môn đệ thân tín của Chúa Giê su làm nội ứng cho hắn, cũng như hoàn toàn thành công đại thành công khi làm các môn đệ bỏ rơi Chúa Giê su để mong toàn mạng, hầu hết những người từng chịu ơn sâu của Chúa Giê su đều quay cổ phản lại Chúa để rồi hết sức hò hét :”Đóng đinh hắn vào thập tự giá…”, thì hôm nay, cái thời a còng này lịch sử không những chưa chấm dứt mà có thể còn tăng theo cấp số nhân!

Hãy khoan nói về tỉ lệ người Công Giáo ở Việt Nam không quá được 7%, cũng như không ít người Công Giáo chỉ có cái vỏ bên ngoài ở các nước Âu Tây! Cũng như không dám nói về vô số các đòn thù hiểm ác mà thế lực chống Đạo đang ra sức vu vạ và xuyên tạc Thiên Chúa và Giáo Hội trên thế giới hay nơi các người ngoại Đạo!

Nhưng xin nói về những âm mưu , những kế hoạch ghê gớm mà luxiphe và đồng bọn đang thực hiện ráo riết với chủ đích làm tan rã, làm rụng rời đức tin của những vô số người Công Giáo nhất là những người trẻ, kém cỏi về Đức Tin!

Vì quyền tự do Thiên Chúa ban cho loài người, cho nên khu vườn của Thiên Chúa bất kỳ ai ai cũng có thể tự do ra vào, và vì thế nên cái xấu lẫn cái tốt đều bình đẳng quyền như nhau. Để rồi sự tốt lành nhân rộng là điều đáng mừng, nhưng tệ hại nhất là cái xấu cũng thừa cơ nước đục thả câu!

Con chó có tài đánh hơi cũng như nhận biết kẻ gian và người ngay, cho nên nhiều khi kẻ gian vào nhà, những người làm công, những người người quản lý có thể tay bắt mặt mừng và coi như thượng khách hết sức chiêu đãi nhưng con chó thì không dễ tin như vậy! Nó sẽ xem cây biết quả để luôn cảnh giác đề phòng!

Cái ước mong làm một con chó của tôi chỉ đơn giản là những gì che khuất Chân Lý, xuyên tạc chân Lý hay làm hoang mang lung lay đức tin sẽ không thể qua mắt con chó được! Nó sẽ sủa báo động và sẽ chiến đấu đến cùng mặc dù có khi những người làm công những người quản lý khó chịu vì mất giấc ngủ rồi nện cho con chó vô số gậy, con chó sẽ không chừa nhưng chạy ra xa và tiếp tục thực thi nhiệm vụ báo động!

Tạm thời như thế đã…