Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Ngày 3/12 Lễ kính Thánh Phanxicô Xavie linh mục.

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Ngày 3/12 Lễ kính Thánh Phanxicô Xavie linh mục.

    LỄ KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIE LINH MỤC
    (ở Việt Nam mừng Lễ này theo bậc Lễ kính)
    (các bài đọc Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng bên dưới)

    BÀI ĐỌC I: 1 Cr 9, 16-19. 22-23
    "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng".
    Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

    Anh em thân mến, nếu tôi giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi.

    Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA:Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
    Đáp:Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3).

    Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. - Đáp.

    2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

    3) Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Đáp.

    4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp.

    ALLELUIA: Mt 28, 19a. 20b
    Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20
    "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng".
    Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
    Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

    Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
    Đó là lời Chúa.

    www.thenhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Suy niệm Mc 16, 15-20 (Lễ kính Thánh Phanxicô Xavie linh mục)

    Suy niệm:

    Trước khi về trời, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra trao cho các tông đồ mệnh lệnh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. Để các ông có thể thi hành sứ mạng một cách hiệu quả, Chúa trao cho các ông quyền trừ quỉ, nói tiếng lạ, cầm rắn độc trong tay, uống nhằm thuốc độc không bị hại. Thực hiện xong điều này, Chúa Giêsu lên trời trước mặt các ông.

    Đón nhận mệnh lệnh và quyền năng Chúa trao, các tông đồ hăng hái ra đi rao giảng Tin mừng và lấy chính cuộc sống của mình để làm chứng cho điều mình rao giảng. Nhờ quyền năng Chúa và sự nhiệt thành của mình, các ông đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều người đã lãnh nhận phép rửa để gia nhập Hội Thánh và trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Sách Cv kể rằng ngày đầu tiên rao giảng, thánh Phêrô đã rửa tội cho hơn 3000 người.

    Rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo và cử hành phép rửa nhân danh Ba Ngôi cho những ai tin là sứ mạng chính yếu của Hội Thánh. Hôm xưa các tông đồ thi hành sứ mạng ấy và ngày hôm nay Hội Thánh vẫn tiếp tục sứ mạng ấy. Nếu Hội Thánh không còn rao giảng Tin mừng thì Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Chúa Kitô nữa. Thánh Phaolô sau khi trở lại với Chúa Kitô đã say mê rao giảng Tin mừng cho dân ngoại đến nỗi đã thốt lên: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng”. Vì Tin mừng nên thánh nhân chấp nhận trở nên nô lệ mọi người, không hưởng quyền lợi mà Tin mừng dành cho.

    Lệnh truyền rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo được thánh Phanxicô Xavie thực hiện một cách triệt để. Kể từ khi trở thành người đồng sáng lập dòng Tên, thánh nhân đã hăng say với việc rao giảng Tin mừng. Được sai đến Ấn Độ, ngài đã phấn khởi vui mừng lên đường. Trên hành trình tới đó, thánh nhân đã tận dụng cơ hội tiếp cận với các thuỷ thủ, hành khách trên tàu để nói về Chúa Giêsu cho họ. Tới Ấn Độ, ngài tận dụng tất cả thời gian để giới thiệu Chúa cho người bản địa. Trong 11 năm giảng đạo ở đây, ngài đã đi cả trăm ngàn cây số, rửa tội hơn 10 vạn người. Không chỉ rao giảng Tin mừng ở Ấn Độ, ngài còn rao giảng Tin mừng cho người Nhật, và khao khát truyền giáo cho người Trung Hoa.

    Hội Thánh của Chúa Giêsu được trao cho mệnh lệnh rao giảng Tin mừng và dùng quyền năng của Chúa để làm chứng cho lời rao giảng. Thánh Phanxicô mà Giáo hội mừng kính hôm nay đã triệt để thi hành lệnh truyền ấy. Ngài đã bỏ quê hương đến rao giảng Tin mừng cho người Ấn Độ, Nhật Bản, và chết đang khi khao khát đi rao giảng Tin mừng cho người Trung Hoa.

    Nguyện xin Chúa nhờ lời cầu bầu của thánh nhân cho các tín hữu có lòng nhiệt thành với sứ mạng giới thiệu Chúa cho người khác bằng đời sống tốt lành, bác ái yêu thương và phục vụ. Amen!

    Tác giả bài viết: NVT. Nhóm suy niệm BC
    nguồn: gpbuichu.org
    _______________________________________________________________________________



    Mời bạn đọc:
    Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành
    Suy niệm của
    Bảo_†_Lâm
    Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
    Suy niệm của Lm Đinh Lập Liễm
    Lẽ sống ngày 3/12: Giác ngộ
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com