Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tại sao quỷ dữ vô địch thế gian nhưng lại bị nốc ao bởi zero+ Vô Cực?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tại sao quỷ dữ vô địch thế gian nhưng lại bị nốc ao bởi zero+ Vô Cực?

    Tại sao quỷ dữ vô địch thế gian nhưng lại bị nốc ao bởi zero+ Vô Cực?


    Hai năm trôi qua kể từ năm 2014 đến nay, tôi có thể lớn tiếng kết luận rằng vô số người rất ghét cái đề tài :”
    Chớ Nên Yêu kẻ thù mà phải Ghét” khi cho rằng nó “phản cảm” , nó phạm húy, nó chối lỗ tai, nó dám lộng ngôn phạm thượng …! Tuy nhiên, tất cả đành ngậm tăm hoặc nghẹn ngào tức tưởi trong im lặng, bởi vì không thể nào moi móc cho ra một câu một từ nào để mà trả lời vài câu hỏi chết:

    ___ Thiên Chúa có kẻ thù hay không?

    ____ Thế thì Thần dữ và tội lỗi có nên yêu chúng nó như chính mình không, hay phải Ghét?


    Tôi đã từng tuyên bố không ít lần rằng quỷ dữ vô địch thiên hạ.Không một cá nhân hay một tập thể nào có thể chống lại chúng cho nổi! Nếu mà không suy gẫm cho kỹ hoặc không tin vào một thế giới Vô Hình, thì không ít người sẽ suy ra rằng Thiên Chúa từng bị thảm bại dưới tay bọn chúng!

    Thiên Chúa đã tạo dựng một trái đất với đầy dẫy sự huyền diệu, và một trong các kỳ công của Người đó là tạo dựng nên tổ tông A dong E và để hưởng hạnh phúc nơi vườn Địa Đàng cùng các con cháu truyền đời. Đoàng một phát! Tất cả những kỳ công cao siêu ấy đều đổ sụp tận nền tận móng như hai tòa tháp đôi ở Huê Kỳ năm 2001 khi bọn Binladen ra tay khủng bố ! Thần dữ mà đứng đầu là Luxiphe đã chẳng mất bao nhiêu công sức mà vẫn lôi kéo được tổ tông loài người phản lại Thiên Chúa để kết cuộc là gây nên một vụ nổ bom nguyên tử hàng tỷ tỷ…megaton khiến cho bụi phóng xạ cực độc lan tỏa khắp trái đất một cách kinh khủng mà không bao giờ chấm dứt trước khi tận thế!

    Khi đi rao giảng ròng rã ba năm trời Chúa Giê su mới tập hợp được hàng trăm môn đệ và một số đám đông fan hâm mộ… Rồi cũng đoàng một phát! Chỉ vì Chúa Giê su nói rằng ai không ăn thịt và uống máu Người sẽ không được trường sinh, và rất có thể chính là do bàn tay lông lá của Luxiphe nhúng vào, hàng trăm môn đệ, hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ đã quay lưng đi thẳng không lời từ biệt! Có thể mười hai môn đệ cũng ngất ngư như thuyền nan trong cơn đại hồng thủy nhưng chẳng lẽ lại dứt áo ra đi! May chỉ còn một thánh Phê rô được Chúa Thánh Thần linh ứng, thúc giục để đền tạ thay cho những con người vô tâm bội bạc khi ngài nói lên câu bất hủ ngàn đời :
    ” Bỏ ngài con biết theo ai…”

    Không chỉ bằng lòng với những chiến công oanh liệt như thế, Luxiphe và đồng bọn luôn thực thi chiến tranh đại tổng lực và thành công một cách ghê gớm khi đã cài cắm được một tên nằm vùng cực kỳ nguy hiểm vào ngay bộ tổng tham mưu quân lực của Chúa Giê su! Để rồi khi giờ G đến, Giu đa Iscarios đã chỉ điểm chính xác vị trí mà Chúa Giê su đang cầu nguyện ở vườn Gietsimani và các môn đệ! Thậm chí để cho chính xác không nhầm người, tên gián điệp nằm vùng
    ăn cơm Chúa Giê su thờ ma quỷ dữ này đã hôn Chúa Giê su để làm ám hiệu cho quân dữ ra tay!

    Người dân Châu Á, nhất là dân Việt rất thông thạo Tam quốc chí đều thán phục ghê gớm tài quân sự kiệt xuất của Khổng minh Gia cát lượng, nhưng xem ra Khổng minh chỉ là một con đom đóm nhỏ bên cạnh cái đèn cao áp hồ quang Luxiphe và đồng bọn! Không hiểu làm sao mà bọn chúng có thể kích động mọi người dân Do Thái mà tuyệt đại đa số trong đám đông ấy đã từng chịu ơn cứu chữa của Chúa Giê su , để rồi đã không bênh vực Chúa thì thôi, lại còn hết sức hò reo
    :”Đóng đinh nó vào thập giá…”!

    Ông thánh Phê rô đã từng tin tưởng vào thanh gươm đeo bên mình, và đã từng ra tay chém đứt tai tên đầy tớ để bảo vệ cho Thầy mình. Nhưng không hiểu thần dữ với tài quân sự ghê gớm nhất thế gian đã dùng loại chiêu thức gì đến nỗi chỉ một lúc sau đó, ông Phê rô đã phải rủa ( có thể hiểu như là chửi tục…) rồi thề rằng không biết Chúa là ai! Còn các môn đệ còn lại thì chẳng khác gì những người lớn, nhất là những người lớn thầy đời của chúng ta thời bây giờ! Chỉ biết im lặng lặng im hoặc trốn biệt tích vào một xó xỉnh nào đó để mong toàn mạng!

    Cho đến thời đại ngày nay, thần dữ hầu như vẫn làm chủ trên các mặt trận! Số lượng người Công Giáo trên thế giới chỉ chiếm tỉ lệ 10%. Không nói đến những người ngoại giáo chưa biết về Đạo Thật, hoặc coi Thiên Chúa là ảo tưởng! Nhưng số lượng người chống lại Đạo, coi Đạo như kẻ thù không hề nhỏ! Nếu bây giờ nói đích danh kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam là nước nào, thì có thể đề tài này sẽ bị liệt vào lãnh vực “nhạy nhọ cảm” và có thể bị sập cầu dao! Tuy vậy, vì Việt Nam chúng ta không như BTT mà rất tự do trong lãnh vực internet, do đó không cần nói thì một đứa con nít biết đọc thời sự biển Đông cũng biết rằng nếu có gì không hay xảy ra: bên cạnh nỗi đau của dân tộc bị “nước lạ” xâm lăng đô hộ, đạo Công Giáo của một quốc gia có hàng trăm ngàn vị anh hùng Tử Đạo cũng rơi vào tình trạng như cái năm Phân sáp dưới triều vua Tự đức mà thôi!

    Như đã nói trong chiến tranh, thì những chiến thắng trên mặt trận tình báo có giá trị rất to lớn. Thần dữ đã có một thắng lợi cực kỳ lớn lao trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê su khi mua chuộc được Giu đa làm tay sai chỉ điểm cho bọn chúng! Và có lẽ sự phản bội này là một trong những nỗi đau đớn nhất mà Chúa Giê su phải gánh chịu khi Người đã thông báo với các môn đệ trước khi hy sinh trên thập giá:”
    Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con… Gioan 13:18”.

    Đã có không ít bài viết của nhiều trí thức Công Giáo chẳng hiểu vì suy tư kiểu gì cứ ra sức vô tình cố tình bào chữa cho Giu đa với cái cớ rằng loài người ngày nay còn tội lỗi hơn Giu đa nhiều! Không biết có phải như vậy hay không thì tôi không dám bàn luận, nhưng điều tôi thấy rõ ghê gớm là thủ đoạn và tài trí của Luxiphe quả là vô địch trên thế gian! Bởi vì bọn chúng có thể lợi dụng những tâm hồn thích vinh danh bản thân hơn là vinh danh Đức Chúa Trời,để rồi chính những tay sai vô tình cố tình này rao giảng, cắt nghĩa Lời Chúa một cách sai lệch, khiến cho người nghe thay vì tôn vinh cảm tạ, lại đâm ra oán thán hoang mang nghi ngờ Thiên Chúa!

    Như đã nói thần dữ dùng loại hình chiến tranh tổng lực để chống lại Thiên Chúa, cho nên một mặt bọn chúng làm mọi cách để loài người không tin vào Thiên Chúa hoặc kết luận rằng Thiên chúa là ảo tưởng Giáo Hội là tội ác. Mặt khác bọn chúng gây rối loạn trong hàng ngũ những con dân của Thiên Chúa khi thay thế Giáo lý Đức Chúa Trời bằng những thứ giáo lý phàm nhân! Chế độ nô lệ tàn ác dã man vô nhân đạo tồn tại mãi đến thế kỷ 19 mới chấm dứt, là vì có không ít những sự răn dạy vô tình cố tình sai trái với Lời Chúa đích thực khi ép những câu Kinh Thánh theo ý muốn tàn ác của giới chủ nô:”
    Hỡi những người đầy tớ, hãy vâng phục chủ mình…”Họ cố tình quên mất vế sau quan trọng không kém : “ Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng dọa nạt nữa: Anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em. Người ngự trên trời và không thiên vị một ai. Epheso 6: 5-9”.

    Có thể nói rằng câu Chúa phán :”
    Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ…” là một câu nền tảng, một câu cơ sở để xác minh cho giới răn quan trọng nhất :”Mến Chúa yêu người” của đạo Công Giáo. Nhưng thần dữ có thể kiếm kẽ hở để len lỏi vào hay không ? ___ Xin thưa rằng có rất nhiều! Lợi dụng vào sự thích tôn vinh bản thân của một số con người hay copy và paste để truyền dạy những lời này , thần dữ đã làm cho nhiều người khác nhìn thấy sự viển vông không tưởng cũng như bất công khi thực hành lời Chúa đã phán truyền như trên! Tha thứ và yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ chứ không phải là sự biến tướng thành ra bao che cho tội phạm , cho cái ác tha hồ tung hoành phát triển! Yêu và tha thứ không thể là không trừng phạt tội phạm hay có phạt cũng như không, hoặc để mặc cho tội phạm tự do muốn hại bao nhiều người khác rồi đem Lời Cực Trọng ép thành ý riêng của mình!

    Giáo luật Công Giáo đã quy định rất rõ ràng những trường hợp cá nhân hay tập thể thậm chí quốc gia được quyền Tự vệ. Điển hình như nếu đức Giáo Hoàng Urban đệ nhị không phát động binh Thánh Giá, và không có sự trợ giúp của Trời cao, đạo Công Giáo đã bị xóa sổ bởi Hồi giáo từ rất lâu! Cũng như có thể nói rằng nếu Thiên Chúa không can thiệp bằng cách để mặc cho luật tự nhiên mạnh được yếu thua xảy ra, thì với chiếu chỉ Phân sáp của Tự Đức, đạo Công Giáo ở Việt Nam ngày nay không chắc còn một tấm bia để lưu lại dấu tích! Những giáo dân ở Trà Kiệu áp dụng luật Tự Vệ để chống lại bọn khát máu diệt chủng duy sát Tả mà sợ tây văn thân thì được sống còn, trong khi một số họ đạo chung quanh thì bị văn thân tàn sát gần như không được mấy người thoát thân.

    Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phao Lo II khi bị ám sát bằng một loạt đạn ngài đã không chết vì nhờ sự cứu giúp của Mẹ Maria. Và tất nhiên là khi khỏe lại, ngài đã vào phòng giam thăm tên hung thủ sát nhân Mehmet Ali Ağca đã ám sát ngài rồi tha thứ ngay lập tức cho hắn ta. Tuy nhiên, nhà cầm quyền không thể vì những đơn xin bãi nại mà có thể tha bổng hay cho hắn hưởng án treo hoặc sửa lại tội Cố ý giết người rõ ràng như ban ngày của hắn thành tội :”Cố ý gây thương tích” ! Hơn hai mươi năm tù giam thay cho án chung thân dành cho Mehmet Ali Ağca đã là một sự ân xá, một sự tha thứ đáng kể để công lý , pháp luật được thể hiện tính chất nghiêm minh, giữ gìn sự an ninh công bằng và trật tự cho gấp ngàn gấp vạn con người hiền lành.

    Cổ nhân chúng ta có câu :”
    Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Thế thì tay tổ vô địch về thủ đoạn và mưu lược trên thế gian này có dư sự quỷ quyệt để áp dụng công thức trên để lôi kéo con người rời xa Chân Lý! Hắn và đồng bọn ra sức biến tướng chữ Yêu và chữ Tha thứ thành ra hai pháo đài kiên cố để bao che dung dưỡng cho sự bất công và tội ác! Có thể gọi là yêu người được hay không khi không chịu lên án, không ngăn cản tội ác , không ngăn cản sự bất công, sự gian trá đang bành trướng mãnh liệt đang giáng xuống rất nhiều người dân vô tội với cái cớ rằng phải yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha ? Động một tí là gò ép những tư tưởng trong Kinh Thánh theo khuôn mẫu giáo lý , tư duy phàm nhân riêng mình rồi gán cho là theo dấu chân Thầy!

    Có thể thần dữ và đồng bọn cũng đồng thanh ra sức hò reo rất to:
    ” Phải yêu Chúa hết tâm hồn, phải thương yêu tha nhân như chính mình, phải yêu thương ngay cả kẻ thù…”, nhưng chắc chắn bọn chúng rất đắc chí bởi vì chúng thừa biết rằng người ta , nhất là giới trẻ không thể yêu cho nổi khi trước mắt họ là một dung nhan quá xấu xa và một tính tình độc ác thâm hiểm! Chúng rất đắc chí bởi vì làm sao con người ta có thể yêu thương nhau như chính mình khi mà cái ác, cái sai trái không hề bị lên án không hề bị răn đe hay vạch mặt chỉ tên mà còn được khỏa lấp xoa đồng cào bằng giữa người làm ác và người bị hại bị áp bức tàn nhẫn!

    Kẻ thù của Thiên Chúa và của loài người là thần dữ và tội lỗi, loài người không thể yêu được mà phải Ghét, phải xa lánh, phải lớn tiếng rao truyền cho người người cùng biết cùng thông hiểu.

    Thần dữ là kẻ vô địch thế gian về mọi phương diện, không một cá nhân hay tập thể nào có thể chống lại mưu kế của chúng! Nhưng nếu một người hèn mọn nhất chỉ là âm chứ không được là zero, mà biết dựa vào Thiên Chúa tức Vô Cực, thì dư sức đá lộn cổ luxiphe và đồng bọn xuống vực sâu không chút khó khăn gì…

    Xin tiếp tục trong lần tới, cũng như sẵn sàng đón nhận những búa rìu dư luận sẽ xảy ra…





  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nếu như có thời giờ cũng như kiếm được vài người muốn nghe muốn bàn luận, thì có thể lập một chương trình: kể tội ác quỷ dữ với vô số những bằng chứng cho thấy những thủ đoạn quỷ quyệt của chúng với một mục đích duy nhất, đó là: Lôi kéo loài người xa rời Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa.

    Nhưng như đã trần tình rằng thần dữ là vô địch thế gian này, không thể một cá nhân hay tập thể nào có thể chống lại mưu lược của bọn chúng, trừ khi biết dùng vũ khí zero + Vô Cực!

    Khi tôi khoe rằng tôi đã sáng chế ra một công thức còn giá trị gấp ty tỷ ngàn lần cái công thức hủy diệt nhân loại của Einstein : E = mc2 , tức siêu công thức siêu vũ khí zero + Vô Cực, thì một hoặc hai người đã chế nhạo! Còn lại tôi e rằng vô số người chỉ muốn cho tôi hàng loạt bạt tai nhưng vì yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha hoặc biết rằng cãi không nổi cho nên đành im lặng hoặc giả lơ!

    Thế thì nay tôi xin nói lại cho thật rõ: Trong Thánh Kinh, phần sách Khải Huyền đoạn 1 câu 8 có chép lời Thiên Chúa như sau:
    "Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có đã có và còn đến, là Đấng Toàn Năng..." Alpha và Omega là hai mẫu tự đầu và cuối trong chữ Hy lạp. Khi Chúa nói như thế có nghĩa là Người là khởi thủy nhưng cũng là kết cuộc. Giống như lời bài thánh ca:"Người không có cội nguồn, vì Người là chính cội nguồn...". Một học sinh cấp hai nếu có dốt về Toán, nhưng do được nghe quá nhiều nên cũng biết sơ sơ rằng từ ngữ Vô Cực dùng để chỉ một số lượng, đại lượng lớn lao vô tận. Còn zero là một con số không tròn trĩnh dùng để chỉ không có một cái gì! Cái công thức lừng danh zero+ Vô Cực muốn nói rằng Thiên Chúa là đấng Toàn Năng, chuyện thần dữ vô địch thế gian chẳng qua là Chúa cho bọn chúng quyền tự do chống lại Người cho đến ngày tận thế mà thôi! Tất nhiên là khi tận thế xảy ra, mọi quyền năng Chúa ban cho thần dữ sẽ bị tước bỏ sạch sành sanh và hỏa ngục là phần thưởng cuối cùng dành cho chúng cũng như những ai theo chúng. Quyền Tự Do là một trong những gì cao quý nhất mà Chúa dành cho các loài thụ tạo, để rồi nếu dùng quyền ấy mà cộng tác với Chúa, chắc chắn sẽ lập nên công trạng và được thưởng, còn dùng quyền Tự do mà chống lại Chúa, thì tự dành cho mình hỏa ngục vậy!

    Nói xa cũng nhiều, bây giờ xin nói gần một tí! Bây giờ tôi xin nêu vấn đề như sau:

    ___ Thần dữ phát động chiến tranh tổng lực để chống lại Thiên Chúa trên bất kỳ một lãnh vực ( mặt trận) nào. Vậy các diễn đàn Công Giáo, mà điển hình là diễn đàn TCVN của chúng ta, thần dữ có bỏ qua mà không dám "tác nghiệp", hoặc thò bàn tay lông lá của chúng vào hay không?

    Tất nhiên là vẫn như mọi khi, sự im lặng mà sát nhân vương Napoleon đã lên án vẫn luôn ngự trị, nên tôi xin tự trả lời như sau:

    ___ Như đã từng bày tỏ trong đề tài :" Chớ nên Yêu Kẻ Thù, mà phải Ghét", thần dữ không từ một thủ đoạn và hành động nào với chủ đích chống lại Thiên Chúa, lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa, cho nên bọn chúng làm mọi thủ đoạn để con người ta hiểu sai lệch Lời Chúa, để kết quả là gây hoang hoang, lung lay hoặc sụp đổ Đức Tin của nhiều người, nhất là giới trẻ!

    Nếu có ai đọc tới đây mà yêu cầu chứng minh, thì tôi sẽ sẵn sàng như sau:

    ___ Không thể yêu một ai khi mà không thấy người ấy có một điểm gì đáng yêu! Hơn nữa, lại càng không thể yêu một tí tị tì ti khi chỉ thấy một dung nhan quá xấu xí và một tính tình độc ác bất nhân thâm hiểm! Thế mà các diễn đàn Công Giáo, nhất là diễn đàn TCVN chúng ta đã làm được gì để giải oan cho Thiên Chúa trước những luận điệu vu vạ xuyên tạc Thiên Chúa và Giáo Hội? Rồi người lớn chúng ta đã dạy dỗ lớp trẻ, người hoài nghi những gì để họ nhận ra Thiên Chúa là Chân Lý, và có một Đức Tin vững mạnh để Mến Chúa yêu người thật sự?

    Lớp trẻ Công Giáo Việt Nam bây giờ thường chỉ học Giáo Lý Công Giáo một tuần chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nơi các lớp dạy Giáo Lý của các giáo xứ chúng đang cư ngụ. Và như thế là một năm chỉ khoảng trên dưới 40 giờ. Từ lớp một cho đến lớp 12 cứ cho tròn là 12 năm học Giáo lý tức 40 giờ nhân với 12 = 480 hoặc hơn 500 giờ. Thôi thì cứ cho là bằng ấy số giờ cũng đủ để cho một đứa trẻ có thể hiểu biết về Thiên Chúa và làm lành lánh dữ. Tuy vậy, thực tế cho thấy rằng đại đa số lớp trẻ chỉ thuộc mười điều răn, biết tội biết phúc là may mắn lắm rồi. Ngoài ra trước những đòn tấn công đầy uy lực của thần dữ khi bọn chúng chứng minh Thiên Chúa là ảo tưởng, Giáo Hội là tổ chức tội ác, thì xin nói thẳng là các thầy của bọn trẻ tức các Giáo Lý viên, các đấng bậc có trách nhiệm cũng tịt mít và không thể giải oan cho Thiên Chúa được, chứ nói chi giới trẻ thường sáng về đàng tội tối về đàng lành!

    Thần dữ đúng là vô địch thế gian về mưu lược và tài quân sự khi mà chúng có thể dùng ngay Lời Chúa để làm cho người khác hiểu sai lệch, huống chi chúng dễ dàng biến những phương tiện truyền thông đa phương tiện, những cái gọi là mạng xã hội... thành công cụ đắc lực cho bọn chúng để cướp các linh hồn khỏi tay Thiên Chúa! Chỉ cần một cái click trên điện thoại hay laptop, lớp trẻ có thể dễ dàng coi các trang web không phải đen mà cực kỳ đen mà không vấp phải một sự ngăn chặn nào nơi các người lớn!

    Thật ra, Kinh Thánh đã nói rằng không bao giờ Thiên Chúa thử thách loài người quá sức chịu đựng, cũng như ơn Chúa luôn đủ cho người ta làm lành lánh dữ. Thế thì với thời đại a còng hiện nay, bên cạnh những trang web có thể làm giới trẻ sa đọa, hay sụp đổ tan tành một Đức Tin vốn đã còm cõi chỉ còn da bọc xương như thân hình người lao phổi thời kỳ cuối, thì những trang web Công Giáo, những diễn đàn Công Giáo sẽ là những nơi giúp cho giới trẻ , người hoài nghi nhận thức chính xác rằng Đạo Công Giáo là tốt nhất, Thiên Chúa là Chân Lý, cũng như dạy cho con người ta sống đạo đích thực...

    Thực tế ngay tại Việt Nam chúng ta những trang web Công Giáo, những diễn đàn Công Giáo có làm được những điều tốt đẹp như thế hay không? Bọn thần dữ chúng nó có đạn sắt, còn chúng ta có gan vàng đi nữa có yên không hay thực tại chỉ là gan mềm?

    Tôi đã từng phản đối một cách mãnh liệt khi thấy rằng có rất nhiều người vô tình cố tình ép buộc một diễn đàn Công Giáo phải theo như sở thích và thị hiếu của họ! Đối với họ, một diễn đàn Công Giáo phải như một Thiên đường trên thuận dưới hòa, không thể có sự tranh cãi tranh luận hay phản đối ý kiến của nhau vì đó là sự vi phạm Đức Mến! Rồi cũng như thế, diễn đàn Công Giáo chỉ là một sân chơi nào đó theo như ý kiến của một số khai quốc công thần và lôi cuốn hay buộc mọi người phải chấp hành luật của sân chơi này!

    Qua đề tài :
    Thiên Đường bánh vẽ ( phải là thành viên và phải đăng nhập mới đọc được) tôi đã có ý kiến về một sự không tưởng hão huyền này! Cũng như việc định nghĩa diễn đàn Công Giáo là một thứ sân chơi , tôi đã có ý kiến rất mạnh qua bài viết thứ 81 trong đề tài : Người quá xấu và độc ác, làm sao yêu...

    Đã từng có một vài đề tài với nội dung rằng:"
    Phải chăng thời kỳ hoàng kim của diễn đànTCVN đã qua", hoặc đánh giá về diễn đàn TCVN
    ..., và tôi từng nêu ý kiến rất rõ rằng chẳng có thời đại hoàng kim nào đã từng xảy ra cả!

    Trong bài viết tiếp theo, tôi xin đưa ra nhiều điểm để nêu một câu hỏi rằng : Liệu những kế sách và mưu lược cũng như chủ đích của thần dữ có thành công trên các diễn đàn Công Giáo , mà cách riêng là diễn đàn TCVN của chúng ta? Rồi người lớn chúng ta vô tình hay cố tình có lỗi ...?

    Khẩn khoản xin BQT cũng như tất cả mọi người hãy vì tinh thần Đức Mến mà đừng sập cầu dao đề tài này! Nếu quy rằng tôi đã phạm quy phạm lỗi, xin hãy chứng minh cụ thể chứ không thể nói suông cũng như cắt quyền biện hộ trần tình!

    Tôi sẽ chứng minh rất đầy đủ cũng như sẵn sàng trả lời đến bờ đến bến bất kỳ một cáo buộc nào đó! Tôi sẵn sàng vâng phục những ý kiến sửa sai sửa lỗi của bất kỳ một ai đó như là lời Chúa Thánh Thần phán bảo qua miệng người khác. Nhưng đồng thời tôi vẫn có cảm giác văng vẳng bên tai lời Chúa nói trước dinh thượng tế Cai pha khi Người làm chứng cho Chân Lý:
    " Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh cho tôi biết sai ở chỗ nào.Còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi..."





+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com