ÁNH SAO

Có một vì sao
Trên bầu trời cao
Lung linh lấp lánh
Trong không gian lạnh
Cánh đồng hoang vu

Gió thổi vù vù
Đồi hoang thưa thớt
Bỗng chợt xuất hiện
Một ánh sao đêm.

Sao sáng một vùng
Lan tỏa Thiên cung
Báo tin nhân thế
Ngôi Hai nhập thể
Hài nhi Giê su !!

Máng cỏ khô cũ
Bò lừa thở hơi
Con Chúa ra đời
Là Đấng cứu độ.

Mẹ thầm quỳ lạy
Diễm phúc tuyệt thay
Sinh con Thiên Chúa
Trong tay Mẹ bồng

Chúa trông thật xinh
Đôi mắt lung linh
Tình yêu trìu mến
Ngự giữa gian trần.

Vì yêu thế nhân
Đem phần cứu rỗi
Loài người muôn tội
Kết nối cùng Cha.

Sao sáng thật xa
Nhưng lại rất gần
Ở giữa muôn dân
Sưởi vào tăm tối.

Có sao chỉ lối
Chẳng phải lạc đường
Bước theo Tình Thương
Giẻ su Chí ái.

... Có một vì sao
Trên bầu trời cao
Lung linh lấp lánh
Đem muôn ơn lành....!!