SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 12 Năm 2016 (Ngày 11-31)

ĐỨC MARIA

MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống.

GIÁO HUẤN

Giờ đây sự suy tư của chúng ta sẽ hướng về Thân Mẫu của Lòng Thương Xót. Cái nhìn đầy từ ái của Mẹ sẽ đồng hành với chúng ta (...), để tất cả chúng ta đều có thể tái khám phá ra niềm vui đến từ sự trìu mến của Thiên Chúa. Không có bất cứ một ai khác giống như Đức Maria đã học biết về sự thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa Làm Người. Toàn bộ cuộc sống của Mẹ đều được khắc ghi bởi sự hiện diện của Lòng Thương Xót trở nên xác phàm. Thân Mẫu của Đấng Chịu Đóng Đinh và cũng là Thân Mẫu của Đấng Phục Sinh đã bước vào trong thánh địa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì Mẹ có sự tham dự thật sâu xa vào với mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa.

(ĐGH Phanxicô, Tông sắc Misericordiae Vultus, 24)

11.12.2016 Chúa Nhật 3 MV – Năm A

Thánh vịnh tuần 3 Mt 11,2-11

“Thầy có thật là Đấng

phải đến không?” (Mt 11,3).

Như Mẹ: Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật của niềm vui, của niềm hy vọng vào Ơn Cứu Độ. Đấng Cứu Độ đã đến với chúng ta nơi con người của Đức Kitô. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta vẫn tự hỏi Chúa Kitô: Thầy có phải là Đấng phải đến không? Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Cha, Cha vẫn không ngừng kêu gọi chúng con ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng và mở rộng tâm hồn để đón Đấng Cứu Độ, Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Con Một của Cha toàn năng và giàu lòng xót thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết dâng lên Thiên Chúa lời ngợi ca, chúc tụng và cảm tạ vì tình thương cứu độ Chúa ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



12.12.2016 Thứ Hai

Đức Mẹ Guađalupê Mt 21,23-27

“Ông lấy quyền nào

mà làm các điều ấy” (Mt 21,23).

Như Mẹ: Các thượng tế và kỳ lão là những người nắm giữ quyền bính. Họ luôn muốn mình là người được kính trọng, được tôn vinh, nên họ tìm mọi cách để tiêu diệt những ai bất phục tùng họ. Đức Giêsu luôn là mối đe doạ cho uy quyền của họ, nên họ tìm mọi cách để bắt bẻ và hạ uy tín của Người.

Với Mẹ: Chúa đã không dùng quyền bính để thống trị chúng con. Chúa đã chọn tình yêu để mời gọi chúng con vâng phục Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu mà phục vụ vô vị lợi trước mọi nhu cầu của anh chị em mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ lấy tình thương mà bênh vực cho chúng con trước Toà Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết phục vụ Ngài nơi anh chị em trong niềm vui và tình yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



13.12.2016 Thứ Ba

Th. Lucia, tntđ Mt 21,28-32

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).

Như Mẹ: Các thượng tế trong dân Do Thái xưa không nhận ra Tin Mừng Cứu Độ khi ông Gioan giảng dạy. Trái lại, những người tội lỗi lúc bấy giờ, với lòng đơn sơ và khiêm tốn đã nhận ra sự xuất hiện của Đấng Mêsia, họ đã tin vào Người, và nhờ đó họ được hưởng ơn cứu độ.

Với Mẹ: Chúa là Cha chúng con, luôn sẵn sàng tha thứ và yêu thương chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa là tình yêu. Dù chúng con có tội lỗi như thế nào, Chúa vẫn một lòng yêu thương, miễn là chúng con biết xin Ngài thứ tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều người đang sống chây lì trong tội lỗi, xin Mẹ dẫn đưa họ về bên Chúa, thành tâm sám hối để được Chúa xót thương thứ tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



14.12.2016 Thứ Tư

Th. Gioan Thánh Giá, lm-tsht Lc 7,19-23

"Thầy có thật là Đấng phải đến không,

hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Lc 7,20).

Như Mẹ: Là một ngôn sứ loan báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu, ông Gioan vẫn chưa hiểu tường tận về Chúa. Ông muốn Chúa xác thực cho ông biết thân thế của Người, để ông tin mà thuận phục. Chúng ta cũng hãy mau mắn tìm đến với Chúa Giêsu, vì Người là Đấng Chúa Cha sai đến, rồi từ đó hết lòng tin tưởng vào Người. Tin vào Chúa Giêsu là chúng ta chấp nhận đi vào con đường của sự sống và cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã mời gọi ông Gioan nhận ra những hành động của Ngài để mà tin. Xin Chúa xác nhận cho lòng tin của chúng con. Xin cho chúng con xác tín chắc chắn rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều bạn trẻ ngày nay đang mất định hướng, xin đưa họ đến với Chúa Giêsu là điểm tựa cho cuộc đời họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



15.12.2016 Thứ Năm

Tuần 3 MV Lc 7,24-30

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!” (Lc 7,27).

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong số phàm nhân lọt lòng mẹ. Ông đã thực hiện vai trò ngôn sứ là giới thiệu Chúa cho dân chúng. Lời Chúa mời gọi chúng ta thực hiện vai trò Kitô hữu của mình như ông Gioan Tẩy Giả, đó là giới thiệu Chúa cho người khác, bằng đời sống chứng nhân của mình.

Với Mẹ: Giữa một thế giới ồn ào và mất định hướng, người ta cần những chứng nhân hơn thầy dạy, xin cho các tín hữu Chúa sống lý tưởng Tin Mừng bằng gương sáng của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, khi Mẹ mang Chúa đến với gia đình ông Dacaria, trẻ Gioan đã nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét. Xin giúp chúng con làm cho thế giới hân hoan khi mang Chúa đến cho mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



16.12.2016 Thứ Sáu

Tuần 3 Ga 5,33-36

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng

cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

Như Mẹ: Để xác thực mình nói thật, chúng ta cần nhân chứng hay bằng chứng. Tuy nhiên, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên Người không cần đến những lời chứng của phàm nhân. Như lời Người nhắn nhủ với ông Gioan, những việc như cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại, quỷ bị trừ,… đã minh chứng Người là "Đấng Được Sai Đến".

Với Mẹ: Thánh Thể là phép lạ tuyệt vời nhất. Đó là dấu chứng tình yêu của Chúa giữa nhân loại. Xin cho chúng con nhận biết Chúa hằng hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là thầy dạy đức tin, xin dạy chúng con biết rằng Hội Thánh luôn làm chứng cho chúng con tin nhận Chúa Giêsu là Đấng mà Chúa Cha đã sai xuống trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



17.12.2016 Thứ Bảy

Tuần 3 MV Mt 1,1-17

“Gia phả Đức Giêsu Kitô” (Mt 1,1).

Như Mẹ: Đấng Emmanuel đã hiện diện ở trần gian này một cách rất hợp pháp với tư cách là con cháu Vua Đavít. Nhìn vào gia phả của Đức Giêsu, ta khám phá ra rằng Chúa Cha đã không ngại gì khi cho chính Con Một mình xuất thân từ một dòng tộc gồm cả những người tội lỗi như Rakháp, Rút, Đavid... Qua đó ta thấy tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại tội lỗi thật quá lớn: Đức Giêsu được sai đến trần gian cho tội nhân và vì những tội nhân.

Với Mẹ: Chúa đã trở thành phàm nhân và cư ngụ giữa chúng con. Xin ở cùng chúng con luôn, để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi, mà giao hòa với Chúa Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn quý trọng và yêu thương các gia đình, xin Mẹ thương cứu giúp và che chở gia đình chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



18.12.2016 Chúa Nhật 4 MV – Năm A

Tuần 4 MV Mt 1,18-24

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần truyền dạy và đón vợ về nhà mình” (Mt 1,24).

Như Mẹ: Thánh Giuse được mang tước hiệu là Đấng Công Chính vì ngài luôn tuân hành ý Chúa cách mau mắn, không chần chừ, không đắn đo tính toán. Thánh Giuse đã vâng phục vô điều kiện như thế là vì ngài hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan lại yêu thương, nên Thiên Chúa chỉ thực hiện điều tốt nhất cho mọi người.

Với Mẹ: Gương thánh Giuse nhắc nhở chúng con phải biết vâng phục Thiên Chúa vô điều kiện. Vâng phục Thiên Chúa không làm chúng con thiệt hại, mà làm sinh công phúc trước mặt Chúa, xin cho chúng con mau mắn với ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy ơi, Mẹ đã chấp nhận ý Chúa mà thành hôn với thánh Giuse, xin cho các đôi bạn trẻ ngày nay biết yêu thương nhau trọn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



19.12.2016 Thứ Hai

Tuần 4 MV Lc 1,5-25

“Dựa vào đâu

mà tôi biết được điều ấy” (Lc 1,18).

Như Mẹ: Ông Dacaria và bà Elisabet đều đã cao niên. Họ chưa có con, hơn nữa, bà Elisabet lại là người son sẻ. Khi được sứ thần báo tin là vợ mình sẽ có thai, ông Dacaria đã nghi ngờ và không tin vì cho đó là điều nghịch thường, nên hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?” Điều ông nghi ngờ cũng là điều thường diễn ra nơi loài người chúng ta.

Với Mẹ: Nhiều lúc chúng con đòi bằng chứng rồi mới tin. Hằng ngày, Chúa thực hiện cho chúng con biết bao điều cao cả, xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, để chúng con dam tin vào mọi điều Chúa hứa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, niềm tin của Mẹ vượt xa ông Dacaria. Dù Mẹ chưa hiểu hết mầu nhiệm còn giữ kín nơi Con của Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thưa tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



20.12.2016 Thứ Ba

Tuần 4 MV Lc 1,26-28

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,

Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Đức Maria được mời gọi hãy vui lên vì Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Vì Thiên Chúa luôn ở cùng, nên Mẹ được đầy ân sủng. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Độ. Thiên Chúa dành cho Mẹ sự yêu thương đặc biệt ấy vì Mẹ đã luôn tin tưởng vào Ngài.

Với Mẹ: Chúa mời gọi mỗi người chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, nhưng nhiều lúc chúng con lại chưa thực sự đáp ứng tiếng của Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con, thánh hoá chúng con và ban ân sủng dồi dào cho chúng con. Xin cho chúng con một tâm hồn hân hoan ca tụng Chúa như Mẹ Maria.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là máng thông ơn của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng con chưa biết sử dụng ơn sủng cho hiệu quả, xin Mẹ giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



21.12.2016 Thứ Tư

Th. Phêrô Canisiô, lm-tsht Lc 1,39-45

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi

đến với tôi thế này” (Lc 1,43).

Như Mẹ: Từ một người con gái quê mùa, Đức Maria đã được diễm phúc trở thành một người cưu mang Con Một Chúa. Từ một người hiếm hoi son sẻ, bà Isave cũng được Chúa cho hồng ân cưu mang vị sứ giả của Đấng Cứu Thế là thánh Gioan Tiền Hô. Ơn Chúa luôn ở cùng chúng ta để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con đã không nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời. Chúng con cũng chẳng biết đâu là ân huệ mình đang được hưởng. Xin cho chúng con ngày càng cảm nhận rằng Chúa không ngừng đến viếng thăm chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cảm tạ Chúa về những ân huệ mà chúng con đã đón nhận do tình thương hải hà của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



22.12.2016 Thứ Năm

Tuần 4 MV Lc 1,46-56

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Người xuống cung lòng trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã chọn cung lòng Mẹ làm nơi cho Ngôi Hai xuống ngự. Đây là niềm vui hoan hỉ khiến cho người thiếu nữ Xion cất lên bài ca Magnificat, ngợi khen Đức Chúa.

Với Mẹ: Cảm nghiệm được tình thương của Chúa, cuộc sống mới thực sự là khúc ca tạ ơn. Xin dạy chúng con khi còn ở dưới thế biết dùng cả cuộc đời mà ca tụng vinh quang Chúa, để ơn cứu độ của Chúa được chan hoà khắp nơi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn hát bài ca “ngợi khen Đức Chúa”, xin cho chúng con biết cùng Mẹ hát lên bài ca này bằng tất cả tâm hồn của người con thảo với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



23.12.2016 Thứ Sáu

Tuần 4 MV Lc 1,57-66

“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63).

Như Mẹ: Khi xuống trần gian để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn một vị ngôn sứ là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đi trước Chúa để loan báo cho người ta biết Đấng Cứu Thế sắp đến rồi. Ông kêu gọi họ giục lòng ăn năn sám hối mà chuẩn bị đón chào Con Một Chúa. Ông được Thiên Chúa chúc lành và coi là một vị ngôn sứ cao trọng hơn hết các ngôn sứ.

Với Mẹ: Chúng con cũng được Chúa kêu gọi làm sứ giả loan Tin Mừng, xin cho chúng con biết học theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, dùng cả cuộc đời mình để làm chứng cho Chúa, và không ngại hy sinh để đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên bước đường trần gian. Xin nâng đỡ và giúp chúng con sống đạo sao cho đàng hoàng, để thiên hạ mến phục Đạo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



24.12.2016 Thứ Bảy

Tuần 4 MV Lc 1,67-79

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Đông từ chốn cao vời

viếng thăm ta” (Lc 1,78).

Như Mẹ: Dân chúng đang lần bước trong bóng tối của tội lỗi, vì nguyên tổ bất tuân lệnh Thiên Chúa. Vốn nhân hậu và giàu lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho Vầng Đông xuất hiện và chiếu sáng thế giới để xua tan bóng đêm của sự chết, đó chính là Đức Giêsu. Người đã đến để đưa chúng ta về với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã thương loài người tội lỗi chúng con. Chúng con biết rằng mình không xứng đáng lãnh nhận ân huệ này của Chúa, nhưng Chúa vẫn mãi mãi yêu thương chúng con. Chúng con quyết bước vào đường ánh sáng của Chúa để được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dắt dìu chúng con bước theo Chúa Giêsu là Ánh Sáng đích thực chiếu soi cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



25.12.2016 Chúa Nhật

CHÚA GIÁNG SINH Lc 2,15-20

“Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với

Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Con Một Duy Nhất của Thiên Chúa được sinh ra trong hình hài của một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Một dấu chỉ thật tầm thường, giản dị và nghèo nàn. Người vốn giàu sang, nhưng đã chấp nhận mang thân phận nghèo hèn, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có. Mầu nhiệm Giáng Sinh dạy cho những người giàu bài học về vai trò và phẩm giá của người nghèo.

Với Mẹ: Lạy Cha, Con Cha đã đến ở cùng chúng con. Người đã đồng hoá với chúng con qua những người khốn khổ bần cùng nhất. Xin giúp chúng con biết yêu thương, giúp đỡ những người cùng khốn trong xã hội, vì họ là hiện thân của Chúa Hài Nhi đơn nghèo.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con nhớ rằng Chúa đang hiện diện nơi người nghèo hèn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



26.12.2016 Thứ Hai

Th. STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi Mt 10,17-22

“Không phải chính anh em nói

mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước những điều các ông sẽ gặp trên hành trình rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Người: nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Nhưng Người đã khẳng định rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thánh Thần Chúa sẽ luôn ở bên để che chở và hướng dẫn các môn đệ của Chúa cho biết phải làm gì và nói gì.

Với Mẹ: Thần Khí Chúa là sức mạnh cho các nhà truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần cũng ở cùng chúng con để chúng con biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, khi gặp thử thách về niềm tin, hay khi gặp gian nan trong việc giữ đạo, xin Mẹ cầu cùng Thánh Linh Chúa đến an ủi chúng con cho nên kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



27.12.2016 Thứ Ba

Th. GIOAN, TĐ Ga 20,2-8

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Qua các dấu chỉ của khăn liệm, người “môn đệ Chúa yêu” tin Chúa đã phục sinh. Chính tình yêu làm cho nhạy bén. Sự nhạy bén làm phát sinh niềm tin. Khi yêu nhau người ta dễ nhận ra những tín hiệu của nhau. Nếu yêu Chúa thực sự, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang sống động trong cuộc sống hôm nay.

Với Mẹ: Con người đời nay rất dễ rơi vào tình trạng chối từ Chúa. Có rất nhiều dấu chỉ cho chúng con biết sự hiện diện của Chúa qua công trình tạo dựng của Ngài. Xin cho chúng con có thể nhận biết rằng Chúa thật cao cả, đầy quyền năng và cũng có một tình thương vô biên.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều người hôm nay không thấy được bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời, xin giúp họ thấy được quyền năng của Chúa qua công trình tạo dựng.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



28.12.2016 Thứ Tư

CÁC THÁNH ANH HÀI Mt 2,13-18

“Vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi” (Mt 2,13).

Như Mẹ: Tội ác của vua Hêrôđê đã được bài Tin Mừng hôm nay vạch trần. Chỉ vì sợ mất quyền mà ông tìm cách giết Chúa Giêsu cũng như biết bao nhiêu các trẻ thơ khác. Vừa chào đời, Hài Nhi Giêsu đã phải đối mặt với biết bao nguy hiểm do lòng ghen tương của con người. Ngày nay, rất nhiều thai nhi chưa kịp chào đời đã bị giết hại một cách rất đau thương vì nhiều lý do trái đạo lý.

Với Mẹ: Ngày nay tội ác phá thai đang hoành hành và ngày càng xuất hiện nhiều hơn: còn nhiều Hêrôđê độc ác. Sự sống con người vẫn bị chà đạp, xem thường. Người ta vẫn tìm cách loại trừ lẫn nhau vì ganh tị. Xin cho con người biết tôn trọng sự sống của nhau.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ gìn giữ lương tâm chúng con khỏi những tội ác của thời đại này. Và xin Mẹ giúp những người gây ra tội ác biết ăn năn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



29.12.2016 Thứ Năm

Th. Tôma Becket, gmtđ Lc 2,22-35

“Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ,

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30).

Như Mẹ: Ông Simêon được bồng ẵm Hài Nhi trên tay một lần thôi, nhưng ông đã thoả lòng. Chính mắt ông được nhìn, chính tay ông được chạm đến Đấng Cứu Độ. Điều này làm chúng ta suy tư về hồng ân chúng ta lãnh nhận mỗi khi được rước Mình và Máu Chúa. Chúng ta cũng được chạm vào Chúa nơi miệng và cung lòng chúng ta, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và được mãn nguyện không?

Với Mẹ: Chúng con không xứng đáng rước Chúa vào lòng, nhưng xin Chúa hạ cố ngự vào và ở cùng chúng con luôn mãi. Xin Chúa cho chúng con được nghiệm thấy ơn bình an trong tâm hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết cưu mang Chúa trong tâm hồn như Mẹ xưa đã cưu mang.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



30.12.2016 Thứ Sáu

LỄ THÁNH GIA Mt 2,13-15.19-23

“Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người

trốn sang Ai cập (Mt 2,14).

Như Mẹ: Gia đình Nadarét chỉ là một gia đình nghèo và bình thường. Thánh Giuse là người gia trưởng, dù gặp khó khăn, vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh nhân vâng theo thánh ý Chúa mà làm theo, và nhờ thế mọi chuyện được giải quyết êm đềm. Ngày nay, các gia đình đang gặp khó khăn trầm trọng, vì các thành viên trong gia đình không hết lòng với nhau.

Với Mẹ: Thánh Gia là gương mẫu cho mọi gia đình. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse thương đến các gia đình. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, luôn lấy tình bác ái mà xây dựng gia đình, cộng đoàn cũng như xã hội. Nhờ thế, mọi người được sống an vui.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, hôn nhân là một ơn gọi cao quý, xin cho những người sống trong đời sống hôn nhân biết yêu mến gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



31.12.2016 Thứ Bảy

Th. Silvester I, gh Lc 2,36-40

“Hài Nhi ngày càng lớn mạnh,

đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa

cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Như Mẹ: Chúa Giêsu chấp nhận sống kiếp con người, nên Chúa cũng chịu những qui luật thông thường như mọi người: sinh ra, rồi dần dần lớn lên theo thời gian. Chúng ta phải học hỏi nơi con người của Chúa Giêsu mọi sự, để nên đồng hình đồng dạng với Người.

Với Mẹ: Con người chỉ lo phát triển thể chất nhưng lại không lo phát triển tâm linh. Xin Chúa giúp các thiếu nhi biết sống và trưởng thành trong sự hài hoà về mọi phương diện. Xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm biết giúp các em lớn mạnh theo gương Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, nhiều thiếu nhi không được học hành để nên người, xin Mẹ gìn giữ các em khỏi những nỗi hiểm nguy của thời đại này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).