NGUYỆN CẦU BÊN MÁNG CỎ
.......................................

Đêm hôm nay con quỳ bên máng cỏ
Xin nguyện cầu nho nhỏ Chúa ơi!

Những mảnh đời trẻ nhỏ chơi vơi
Được tình thương nương tựa sẻ bùi
Những người già ngậm ngùi đơn lẻ
Có người thân chia sẻ ủi an.
Để bớt đơn côi trong cuộc đời rét buốt.

Xin cho mọi người luôn thân thuộc
Để hoà mình trong cuộc sống bình an
Không dối gian, lọc lừa, thù hận.

Xin cho những mảnh đời lận đận
Luôn hy vọng để vụt dậy vươn lên
Bằng niềm tin vào quan phòng Thiên Chúa.

Xin cho những bất công vây bủa
Được công lý thoả lấp phân minh
Trả tự do bình quyền nhân phẩm .

Xin cho những thiếu niên sai lầm
Sa ngã vào khói thuốc đam mê
Được quay về thức tỉnh cuộc sống.

Những tiếng súng thôi đừng vang vọng
Phá tan đi những giấc mộng lành
Của mọi người mong hạnh phúc nhỏ nhen.

Xin cho các bà mẹ biết hổ thẹn
Đừng tàn bạo giết một sinh linh
Đã cưu mang giọt máu của chính mình.

Xin cho các quốc gia đừng đe dọa
Gây thảm họa bằng vũ khí hạt nhân
Bằng pháo đài phách lối tối tân
Để nhận chìm toàn bờ cõi trái đất.

Xin cho những con người chân thật
Làm chứng nhân cho ánh sáng Tin Mừng
Bị vùi dập vẫn kiên vững sắt son
Đem Chúa đến từng hang cùng ngõ hẹp.

Xin cho mỗi gia đình luôn cao đẹp
Biết hy sinh trên dưới thuận hoà
Sống bác ái bằng tình yêu thứ tha.
Luôn kết hợp đạo đời trong cuộc sống.

Chúa Hài Đồng ơi
Con nguyện xin tất cả
Cho nhân loại mãi được bình yên
Như đôi mắt Chúa luôn diệu hiền
Trong máng cỏ đơn sơ mùa giả rét !