TRUYỀN TIN CHO ÔNG GIUSE
Mt 1, 18 – 24

Chúng ta đi vào cuộc đời thánh Giuse, sống lại biến cố truyền tin của ngài. Cuộc đời của thánh Giuse âm thầm, ẩn dật, ít được nhắc đến. Thường người ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, còn với thánh Giuse thì có vẻ âm thầm như cuộc đời của ngài.
Nhìn ngắm người thợ mộc ở một xóm nghèo làng Nazaret, thuộc dòng dõi lâu đời của vua Đavit, sống cuộc đời tầm thường giữa những người bà con thân thuộc. Thiên Chúa đã chọn Giuse từ đầu để cộng tác vào chương trình cứu độ của Người. Chúng ta nhìn ngắm đời mình, Thiên Chúa chọn mỗi người chúng ta. Điều để thánh Giuse thực hiện chương trình của Thiên Chúa chỉ trong hai tiếng “xin vâng”. Chúng ta cũng thực hiện ý định của Thiên Chúa với tiếng “Xin vâng” trong suốt cuộc đời

- Xin cho con noi gương thánh Giuse, vâng theo mọi sự xếp đặt của Chúa, gắn bó đời con với Chúa, sống cuộc đời công chính, khiêm nhường, sẵn sàng cộng tác vào mọi trách nhiệm Chúa trao phó.

18
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.


Chúa Giêsu có nguồn gốc ngọn ngành như Kinh Thánh đã ghi chép rõ ràng, có gia phả của con người trần thế. Thiên Chúa chọn cho Con của Người một thiếu nữ Do Thái làm Mẹ, và để theo cách thức hoàn toàn giống người phàm, Thiên Chúa đã chọn Giuse, một người xứng đáng làm bạn với Maria, và làm người cha nuôi nơi trần thế, trở thành một gia đình.

Maria theo tục lệ, đến tuổi thành hôn với Giuse như mọi thiếu nữ Do Thái khác, Con Thiên Chúa đến thế gian theo cách thức tự nhiên của người phàm, bà Maria có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, nhưng không trở thành một sự kiện lạ thường giữa người trần thế, mà vẫn hợp với trật tự của thế gian.

Giuse là người hiền lành, công chính, ông tôn trọng và quý mến người bạn mình. Trong xã hội Do Thái thời đó, lễ đính hôn đã trao cho đôi bên mọi quyền lợi của vợ chồng. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống thì Maria đã có thai do quyền năng của Thánh Thần. Chỉ có một mình Giuse biết ông trong sạch. Maria sau khi đi thăm bà chị họ về lại có thai, dĩ nhiên là Giuse thật bối rối, làm sao minh chứng được sự trong sạch của ông, lại càng không thể để Maria, người bạn mà ông vô cùng tin tưởng yêu mến, lại rơi vào cảnh bi đát nhất của thời bấy giờ.

19
Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.


Ông Giuse là người công chính, sự công chính của Giuse là tôn trọng trinh khiết của Maria. Làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng ông Giuse nghi ngờ lòng chung thủy của Maria. Không ai trong đôi bạn có thể phản bội người kia, ông biết rõ như vậy, nhưng những gì xảy đến là sự thật làm ông bối rối.

Sự công chính của ông Giuse cũng không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng ông cũng không thể từ chối, vì như thế thì Maria sẽ thế nào : (bị sỉ nhục, bị ném đá). Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, ngoài ông ra thì không ai có thể kết tội Maria được, và họ chỉ có thể cho ông là người sở khanh, bội bạc.

Cuộc đời mình nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh khó xử, có biết bao nhiêu rắc rối, phiền phức vẫn xảy ra dù ta không muốn, có khi bị oan ức, bị kết tội dù ta chẳng có lỗi, chúng ta có xử sự công chính không? Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất vì ích lợi của người khác. Hay chúng ta tìm cách tố giác, bêu xấu, dù có thể đó là những điều đúng với sự thật trước mắt người đời, nếu ông Giuse từ khước bào thai, không nhận Maria thì ông đã trở thành kẻ tố giác vợ mình. Chúng ta xin lỗi Chúa vì những lần mình tố giác, nói xấu, bôi nhọ danh dự của người anh em, hoặc lẩn tránh trách nhiệm vì sợ thiệt thòi.
Đó cũng là nghịch cảnh của bao gia đình trong cuộc sống hôm nay, những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, và dẫn đến cảnh ly dị, bỏ nhau vì biết bao nhiêu lý do không đáng.

Xin cho con noi theo gương thánh Giuse, sống khiêm nhường, công chính, nhất là trong đời sống hôn nhân.

20
Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."


Sứ thần Chúa đến không chỉ để trấn an ông, nhưng là để thông tin cho biết vai trò của ông trong kế hoạch của Thiên Chúa. “Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.”

Điều ông đang bối rối trong lòng, Chúa giải đáp, Chúa đem sự bình an đến cho ông, đừng ngại, đừng lo, Maria vợ ông hoàn toàn trinh sạch. Chỉ có Thiên Chúa mới hóa giải mọi nỗi lo lắng của chúng ta, không ai có thể minh chứng bà Maria có thai mà vẫn đồng trinh ngoại trừ Thiên Chúa.

Quyền năng Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong cuộc sống, Chúa Thánh Thần rợp bóng trên Maria, Chúa Thánh Thần cũng thực hiện nơi ta, để mầu nhiệm truyền tin lại phủ bóng đời ta, làm cho ta cưu mang Con Thiên Chúa vào lòng, mỗi lần rước Thánh Thể là quyền năng Chúa Thánh Thần lại thực hiện điều lạ lùng trong đời ta, mầu nhiệm này lại thực hiện nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ, đừng ngại đón nhận người anh em, đừng từ chối hay rẫy bỏ một người anh em nào, vì Chúa ở trong họ. Ngay lúc này, có điều gì làm cho ta còn ngại đón nhận anh em mình, người thân của mình, dù người đó đã xúc phạm hay phản bội mình, dù phải chấp nhận cả những khuyết điểm của họ, Chúa đang tha thiết mời gọi ta : “Đừng ngại” đón nhận họ vào nhà tâm hồn mình, đón họ vào trái tim của mình, Chúa đang ở trong họ và mong mỏi ta đón nhận Chúa vào cuộc đời mình biết bao.

Sứ thần Chúa báo tin cho ông Giuse biết vai trò của ông trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ông phải đặt tên cho Con Trẻ là Giêsu và nhận sứ mạng chăm sóc, nuôi dưỡng, vì người đặt tên cho con trẻ phải chính là cha của nó. Ông Giuse là hậu duệ của vua Đavit và như thế là trẻ Giêsu, nghĩa tử của ông là hậu duệ hợp pháp của vua Đavit. Đồng thời sứ thần loan báo sứ mạng của Người Con là cứu độ dân Người.

22
Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.


Ông Giuse tin vào lời sứ thần loan báo, sẵn lòng nhận ngay mọi điều Chúa dạy và đón bà Maria về nhà. Thiên Chúa trao người Nữ đã được chọn cho ông Giuse bảo vệ, gìn giữ, Thiên Chúa chọn Giuse là người công chính, và chỉ có ông mới xứng đáng để gìn giữ sự trinh khiết tinh tuyền cho người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa.

Lời “Xin vâng” đầu tiên Giuse đã mau mắn đáp trả. Sứ mạng của Giuse bắt đầu từ đây, và còn tiếp tục cho đến hết cuộc đời của ông. Ông được biết vai trò vô cùng quan trọng của Maria, người bạn mà Thiên Chúa đã trao cho ông. Ông trân trọng yêu mến, và không thể nào làm nhơ uế, hay làm điều gì phạm đến cung thánh vô cùng cao trọng, vì giờ đây Maria là Nhà Tạm, là Đền Thờ của Con Thiên Chúa. Giuse được chọn ở bên Cung Thánh để chăm nom, giữ gìn Thánh Điện của Ngài.

Giuse tuân phục mọi lề luật, tham dự các lễ nghi theo luật người Do Thái. Lòng đơn sơ khiêm tốn của Giuse ít được ai chú ý đến trong sứ mạng là người nuôi dưỡng bảo bọc Con Thiên Chúa.

Xin cho con noi theo mẫu gương thánh Giuse, sống công chính, luôn sẵn lòng “Xin vâng” theo mọi ý định của Thiên Chúa trong đời con.