Trả nợ ân tình


Bị chồng bỏ rơi, một thân nuôi ba đứa con dại trong sự nghèo khổ, thế nhưng số phận vẫn chưa thôi đùa cợt khi chị mắc phải căn bệnh ung thư tử cung. Không một xu dính túi, lại mắc bệnh nan y, thế nhưng tại bệnh viện Ung Bướu chị vẫn được hóa trị, xạ trị nhờ vào những nhà hảo tâm. Tuy đau đớn vì bệnh tật nhưng chị vẫn cố bán vé số và đã được nhiều người thương mua giúp.

Thế rồi như một phép lạ, chị khỏe dần và tiếp tục lao động kiếm tiền nuôi ba đứa con nhỏ ăn học đàng hoàng. Để trả ơn những người đã giúp mình qua cơn ngặt nghèo của cuộc sống, chị tự hứa với lòng sẽ trả lại ân tình mà bao người đã giúp đỡ chị. Chị ở lại khoa ngoại 1, vừa làm đủ việc lặt vặt kiếm sống vừa giúp các bác sĩ nuôi những bệnh nhân giai đoạn cuối mà cảnh nhà neo đơn, để thực hiện tâm nguyện của mình là chăm sóc những người bệnh hiểm nghèo cơ nhỡ. Có những người bị chảy dịch rất hôi thối, thuê những người bán vé số giặt quần áo cũng không ai giặt. Lúc ấy chị lại cặm cụi giặt mà không nhận thù lao. Chị bảo: “Tôi chỉ cố làm sao nuôi con học thành người, tôi mãn nguyện cả đời ở đây chăm sóc bệnh nhân”.

Đã sinh ra và có mặt trên cuộc đời này, ai trong chúng ta dù ít hay nhiều đều mang ơn rất nhiều người trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Thật là không thể kể xiết những sự giúp đỡ mà mỗi người chúng ta đã nhận được từ những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là những người nhận được sự trợ giúp rất lớn lao từ những tấm lòng hảo tâm, những sự giúp đỡ có khả năng thay đổi số phận của một con người như trường hợp của chị .

Tuy nhiên, cách cám ơn đời,“ trả nợ ân tình” như chị quả là điều rất đáng quý và hiếm hoi. Từng trãi qua bao đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo, chị thông cảm với từng bệnh nhân qua từng tiếng rên nghẹn, chị cảm nhận được nỗi đau đớn mà người bệnh phải chịu qua từng cái bấu vai của họ. Chị hiểu rõ nỗi tuyệt vọng, sự đau buồn của các bệnh nhân trong giai đoạn cuối của những căn bệnh nan y nên đã đem niềm vui, sự an ủi đến cho họ bằng những công việc rất đơn sơ, nhỏ nhặt như giúp họ gội đầu, mátxa mặt. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản đó nhưng quả thật đã đem lại sự thoải mái, niềm vui và sự yêu đời, đặc biệt là đối với các bệnh nhân nữ vì được làm đẹp luôn là một nhu cầu của người phụ nữ, cho dù họ có đang đau khổ vì bệnh tật.

Chị tâm sự : “Vừa gội cho người ta phải vừa biết nói chuyện. Người bệnh ung thưtuyệt vọng lắm. Tôi cứ lấy tôi ra nói, tôi có một mình, nuôi ba đứa con, tôi cũng bịung thư, cắt sạch hết rồi. Vừa nói mình phải vừa vui, làm sao cho người bệnh thấy mình vui thì người ta mới thấy đỡ đau. Không ai vào đây mà chấp nhận ngay việc mình bị bệnh nặng đâu”. Nghĩa là chị đã phục vụ người bệnh với hết sự yêu thương, thông cảm. Chị đã làm việc với một ước muốn cháy bỏng là xoa dịu phần nào những nỗi đau khổ và thất vọng mà người mang bệnh hiểm nghèo, cơ nhỡ đang gánh chịu.

Và chị làm tất cả những việc đó chỉ vì “ tựhứa với lòng phải trả lại ân tình mà bao người đã giúp mình”. Tâm nguyện của chị cũng là một nhắc nhở cần thiết dành cho chúng ta. Cách này hay cách khác, chúng ta cũng lãnh nhận biết bao ân huệ, sự giúp đỡ của nhiều người, thế nhưng có bao giờ chúng ta sống tâm tình biết ơn một cách mãnh liệt và biến nó thành những hành động cụ thể như chị hay chưa? Khi ngần ngại làm những điều thiện, chúng ta thường hay vin vào lý do là mình chưa đủ điều kiện, mình chưa đủ khả năng. Nhưng không ai nghèo đến mức không có gì để trao tặng cho người khác. Những nghĩa cử của chị một lần nữa đã chứng minh điều ấy. Chị đã không làm điều gì lớn lao cả, chị thực hiện những việc nhỏ bé nhưng với một tấm lòng yêu thương thật rộng lớn. Và cứ như thế, chị mang lại hạnh phúc cho nhiều người.

Và, biết bao hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, từ việc Ngài cho chúng ta làm người và nhận lãnh biết bao ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống này. Thế nhưng, mỗi ngày, chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian để thốt lời tạ ơn Ngài. Và trong cuộc sống, chúng ta đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn đó?

Lạy Chúa, chúng con thành tâm tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban xuống trên đời sống của chúng con. Chúng con xin cám ơn tình yêu của Ngài qua từng sự giúp đỡ mà chúng con đã nhận được của những người anh em trong cuộc sống này. Ngàn ngàn lời tạ ơn chúng con xin dâng lên Ngài và không chỉ tạ ơn bằng lời, xin Chúa cho chúng con biết biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể đó là đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho từng người anh em đang hiện diện xung quanh chúng con . Amen .


Điền Phương Thảo
Mạng lưới cầu nguyện


Bài sử dụng nguồn từ :
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc...7121834550.htm