Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Tuần 6A Thường niên

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Tuần 6A Thường niên

    12/02/2017
    CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A
    Mt 5,17-37
    LUẬT CỦA TÌNH YÊU

    “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

    Suy niệm: Người Pharisêu và các kinh sư thường kết án Chúa Giêsu phá bỏ Luật Môsê, đặc biệt luật giữ ngày sa-bát. Tin Mừng theo thánh Mátthêu được viết cho các cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái để chứng minh cho họ biết Chúa Giêsu không đến để “bãi bỏ lề luật,” nhưng để làm trọn lời các ngôn sứ đã tiên báo. Ngài đã nặng lời gọi các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, giữ luật vụ hình thức, coi việc tuân thủ những lề luật chi li như là tiêu chuẩn đánh giá sự thánh thiện của mình. Và họ tự hào về “thành tích” đó trong khi lòng họ thì xa Chúa! Chúa Giêsu cho biết việc tuân giữ Lề Luật hệ tại tấm lòng, rằng cốt lõi của Mười Điều Răn là tình yêu, là mến Chúa và yêu tha nhân. Những ai giữ Luật Chúa như vậy, không còn giữ luật như những người nô lệ; trái lại, họ sống như những người con cái tự do của Thiên Chúa.

    Mời Bạn: Nhiều người lầm tưởng Chúa đến bãi bỏ Lề Luật và những người theo Chúa không cần giữ luật lệ. Không phải thế. Chúa dạy chúng ta muốn vào Nước Trời phải “công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu” (Mt 5,20) nghĩa là chẳng những giữ trọn từ “một chấm, một phết” của Lề Luật (Mt 5,18), và còn giữ với cả tấm lòng yêu mến Chúa. Bạn đang giữ luật với tinh thần nào?

    Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ Chúa Nhật không phải một cách miễn cưỡng mà là với lòng mến yêu Chúa.

    Cầu nguyện: “Xin Chúa dẫn con đi từ cõi chết đến cõi sống, từ lầm lạc đến chân lý.” Xin dùng luật Chúa để uốn nắn đường con đi, nhưng xin ban tình yêu để con bước đi trong tình yêu Chúa.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Tuần 6A Thường niên

    13/02/2017
    THỨ HAI TUẦN 6 TN
    Mc 8,11-13

    BAO NHIÊU DẤU LẠ MỚI ĐỦ?
    Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời xuống để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,11-13)

    Suy niệm: Nếu phải chứng minh mình là Đấng Mêsia, Đức Giêsu chỉ cần làm một dấu lạ cũng đã đủ rồi. Chúa Giêsu đã làm biết bao điềm thiêng dấu lạ, ấy thế mà những người Pharisêu vẫn chưa cho là đủ lại còn đòi hỏi “một dấu lạ từ trời.” Cái gì khiến những người Pha-ri-sêu khó tin nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến thế nhỉ? Thực ra không cần Chúa Giêsu phải làm thêm dấu lạ nào nữa mà cần biết cởi mở tâm hồn, biết xoá bỏ mọi thành kiến, như một Nicôđêmô khi đến gặp Chúa Giêsu ban đêm (Ga 3,1-21). Phải khiêm tốn như người phụ nữ xứ Canaan lượm nhặt cả “những vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống” để rồi nhận được ơn trọng đại hơn nhiều: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,21-28). Phải có lòng khao khát tột cùng muốn được gặp Chúa, gần Chúa, để được Chúa chữa lành.

    Mời Bạn: Thay vì đòi hỏi Thiên Chúa làm dấu lạ theo yêu cầu của mình, bạn hãy tập khám phá những dấu lạ Ngài vẫn thực hiện hằng ngày trong cuộc sống của bạn và hãy vững tin vào Chúa.

    Chia sẻ: Có khi nào bạn nhận ra Chúa đang thực hiện nơi bạn một dấu lạ nào không?

    Sống Lời Chúa: Ôn lại một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình, tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mình trong thời gian đó.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhớ lại biết bao kỳ công Chúa đã thực hiện nơi con, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Vì Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại…
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  3. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    14/02/2017
    THỨ BA TUẦN 6 TN
    Mc 8,14-21

    TIN TƯỞNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI
    “Sao anh em lại bàn tán chuyện anh không có bánh? Anh em chưa thấu hiểu sao?” (Mc 8,17)

    Suy niệm: Chúa Giêsu vừa làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn no trước sự chứng kiến của các môn đệ. Thế nhưng khi cùng với Chúa Giêsu đi qua biển mà quên mang theo bánh, họ đâm ra lo lắng sợ rằng mình sẽ bị bỏ đói. Chúa Giêsu trách các ông thiếu lòng tin nơi quyền năng của Ngài. Bài học ở đây là người môn đệ phải đặt trọn niềm tin nơi Thầy cho dù gian nan thử thách không ngớt xảy đến cho mình.

    Mời Bạn nhìn lại quá khứ của mình để nhận ra biết bao ơn lành Chúa ban cho. Có những lúc ta buông xuôi theo cơn cám dỗ, có những lúc ta chao đảo trước thử thách, hiểm nguy; thế nhưng, khi nhìn lại ta thấy chính những lúc đó sự quan phòng diệu kỳ của Chúa lại tỏ hiện. Kinh nghiệm này có làm cho ta tin tưởng hướng về tương lai không?

    Chia sẻ: Trước những thách đố cho đời sống đức tin và việc tông đồ, chúng ta có thái độ nào: bi quan, thất vọng hay cùng nhau tìm nguyên nhân và giải pháp đối phó?

    Sống Lời Chúa: Tôi chấp nhận những gì đang đến với tôi trong tin tưởng phó thác nơi tình yêu Thiên Chúa.

    Cầu nguyện:Con xin tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ về những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng…. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.” (Thắp Sáng Niềm Tin, tr.134)
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    15/02/2017
    THỨ TƯ TUẦN 6 TN

    Mc 8,22-26


    HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
    “Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào mắt anh.” (Mc 8,22)

    Suy niệm: Ông N. Simpson bị mù mắt trong một tai nạn. Sau mười năm chạy chữa và nhờ kỹ thuật cấy giác mạc nhân tạo, cuối cùng, ông đã nhìn thấy được. Ông phải trải qua hành trình mười năm và mất nhiều tiền của mới có thể nhìn thấy vợ mình và thế giới chung quanh. Người mù trong bài Tin Mừng hôm nay cũng phải qua một “hành trình” lãnh nhận ánh sáng. Anh được “dẫn đến” với Đức Giêsu, rồi Ngài “cầm lấy tay anh, đưa ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh” “lại đặt tay trên mắt anh” (cc. 24-25). Phép lạ này được đặt ngay sau câu hỏi của Đức Giêsu: “Anh em chưa hiểu ư?”Phép lạ làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giêsu, đồng thời, cũng là nỗ lực nhằm “mở mắt đức tin” cho các môn đệ, một nỗ lực tiệm tiến và kiên nhẫn. Người mù dần dần được thấy ánh sáng; các môn đệ cũng dần dần tin Chúa mạnh hơn qua thời gian.

    Mời Bạn: Trong tinh thần “hậu Năm Thánh,” với quyết tâm “Cùng Mẹ ra khơi truyền giáo,” bạn hãy nỗ lực làm cho đức tin của mình ngày thêm lớn lên, trưởng thành và vững mạnh hơn, để có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12).

    Sống Lời Chúa: “Tin là gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa” (GLHTCG). Tôi nuôi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin bằng những hành động cụ thể: tham dự thánh lễ sốt sắng, đọc và suy niệm Lời Chúa và sống bác ái.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin hãy ban cho con những gì giúp con tới gần Chúa. Lạy Chúa, xin gỡ con ra khỏi bản thân con để hiến thân con cho Chúa (thánh Nicola de Flue).
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  5. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    16/02/2017
    THỨ NĂM TUẦN 6 TN
    Mc 8,27-33

    ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?
    “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29)

    Suy niệm: Chúa Giêsu cần biết người ta cũng như các môn đệ coi mình là ai, không phải để uốn mình theo họ, nhưng để giáo dục họ dần nghiệm ra sứ vụ của Ngài. Thật vậy, biết một người đã là điều khó, huống hồ biết một Thiên Chúa làm người, sống bên cạnh như một con người càng khó biết chừng nào! Chúa mới dạy một điều: “Con người phải chịu đau khổ… bị loại bỏ…” mà Phêrô đã thấy “sốc” rồi, huống chi nhiều việc khác nữa sẽ xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì vậy, dư luận và câu trả lời của Thánh Phêrô hôm nay làm cho Chúa yên tâm; nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm để khuôn mặt của “Đấng Được Xức Dầu” hiện tỏ mỗi ngày mỗi rõ nét hơn.

    Mời Bạn: Hãy trả lời câu hỏi sau: “Với tôi, Đức Giêsu là ai?” Câu trả lời khó hay dễ tùy thuộc vào niềm tin của bạn nơi Ngài. Nếu bạn coi Ngài như một vĩ nhân nào đó, câu trả lời cũng sẽ không hơn gì người Do Thái ngày xưa! Đây là câu trả lời mang tính sinh-tử với vận mạng mọi người, vì trả lời đúng ý Chúa, bạn mới dám dấn bước theo Ngài; nếu không, Ngài sẽ mãi ở bên lề cuộc sống bạn mà thôi!

    Chia sẻ: Bạn đã và đang làm những điều gì để minh chứng là bạn theo Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ mà Chúa Cha gởi đến trần gian?

    Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ / trao đổi những công việc bạn đang làm cho đoàn, nhóm của bạn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin cho con biết mở miệng, mở lòng để tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, đừng để con cứ im tiếng vì e ngại, vì sợ hãi. Amen.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. #6
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    17/02/2017
    THỨ SÁU TUẦN 6 TN
    Mc 8,34-9,1

    ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
    Rồi Đức Giêsu gọi đám đông và các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mính, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)

    Suy niệm: Một nhân viên khi được nhận vào một công ty, xí nghiệp, hay tổ chức hành chính thường phải đáp ứng một số yêu cầu như bằng cấp, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng giao tiếp, ngoại hình, ngoại ngữ… Đang khi ấy, muốn trở thành nhân viên của Chúa Giêsu, chỉ cần một điều kiện duy nhất, nhưng rất gay go, đó là TỪ BỎ CHÍNH MÌNH. Từ bỏ chính mình, một điều tưởng như đơn giản, nhưng thật ra không dễ dàng chút nào, bởi vì đòi ta phải ra khỏi cái tôi ích kỷ và bản năng sinh tồn tự nhiên để thong dong tự do và trung thành bước theo Chúa.

    Mời Bạn: Kinh nghiệm của những người leo núi cho ta thấy rằng hành trang càng gọn và nhẹ, càng giúp ta leo nhanh và leo cao. Cái tôi cố hữu của chúng ta là thứ hành trang cồng kềnh nhất, nặng nề nhất cản trở bạn và tôi tiến bước trong quá trình trở thành môn đệ Chúa Kitô, phải không bạn? Khi bạn đủ can đảm ra khỏi cái tôi của mình, quả thực bạn sẽ thấy dễ dàng đến với Chúa hơn, cũng như cảm thấy dễ dàng đến với anh em mình hơn. Hơn thế nữa, từ bỏ cái tôi của mình, bạn đừng sợ bị vong thân, mất mình, nhưng bù lại bạn nhận ra mình được tất cả: niềm vui tinh thần ở đời này và phần thưởng vĩnh cửu đời sau. Đây cũng là biện chứng của đức tin đấy, bạn ạ!

    Chia sẻ: Trong thực tế, tôi phải làm gì để có thể từ bỏ chính mình, ngõ hầu trở thành môn đệ thật của Chúa Kitô?

    Sống Lời Chúa: Hy sinh một chút thời gian để đến thăm một người anh em mà mình khó ưa, hoặc không thích.

    Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  7. #7
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    18/02/2017
    THỨ BẢY TUẦN 6 TN
    Mc 9,2-13

    BÁM LẤY ĐỨC GIÊSU
    “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” (Mc 9,5)

    Suy niệm: Một nhà thơ đã diễn tả quê hương như sau: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.” Như vậy, quê hương không chỉ là một nơi chốn không gian trên mặt đất, nhưng còn hiện diện cả trong tâm hồn người viễn xứ. Trong trường hợp các tông đồ theo Chúa Giêsu lên núi hôm nay, họ kinh ngạc trước dung nhan huy hoàng của Chúa và muốn cắm lều ở lại trên núi ấy, như thể họ sẽ vuột mất tất cả nếu rời khỏi mảnh đất đó. Thế nhưng, cũng như ánh sáng mặt trời không thể sánh bì với mặt trời, vẻ huy hoàng mà các tông đồ thấy làm sao sánh ví với Đấng là Mặt-Trời-Công-Chính! Điều các tông đồ cần bám lấy, không phải là một mảnh đất, nhưng là chính Chúa Giêsu, Đấng cho các ông thấy trước vẻ huy hoàng của cuộc phục sinh vinh hiển. Vẻ huy hoàng các ông chứng kiến càng phải làm cho các ông vững niềm tin vào Chúa Giêsu hơn khi đi theo Chúa xuống núi. Ngay cả khi vẻ huy hoàng ấy bị ẩn dấu trong cuộc Khổ Nạn, Ngài vẫn luôn đồng hành với các ông.

    Mời Bạn: Những lần gặp gỡ Chúa tràn ngập niềm vui, những lúc hạnh phúc được ơn lành của Chúa đã giúp bạn sống đức tin thế nào trong những khi bạn gặp thử thách?

    Chia sẻ: Điều gì giúp bạn vững tin hay mau mắn lấy lại niềm tin vào Chúa khi đối diện với gian nan?

    Sống Lời Chúa: Nhìn lên Thánh Giá và nói với Chúa niềm cậy trông của bạn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con vững tin vào Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com