Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phải tiêu diệt kẻ thù!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Phải tiêu diệt kẻ thù!

    Phải tiêu diệt kẻ thù.

    Tôi có một ông anh họ tuy rằng học thức rất khiêm tốn nhưng ông rất thích định nghĩa các từ Việt hán theo kiểu là "chính mình" ! Do đó khi nghe ai nhắc đến từ Quân tử, ông khăng khăng rằng đó nghĩa là "lính chết".Tế nhị được ông cho là hai cái tế bào...

    Khi tôi hỏi lại nếu Tử được hiểu là chết, vậy thì Tử ngoại, Tử cung, Tử tước, Thiên tử,Tử y...nghĩa là gì thì ông đành phán ngang:

    ___ Tao không cần biết những cái đó cho nhức đầu! Ăn thua là làm ra tiền chứ biết dăm ba chữ của thằng ba tàu thì ích gì!

    Tất nhiên là do quá thuộc nằm lòng câu:
    "Sống đến giờ là nhờ biết sợ" nên tôi đành ỉm đi chứ không dám nói với ông là các từ Việt hán không thể gọi là chữ của ba tàu được, bởi vì những từ Việt hán ấy đã được nhân dân Việt đồng hóa ,đào tạo lại thành ngôn ngữ của người Việt từ quá lâu rồi.Cũng như tôi không dám nói thêm là trong tiếng tàu có nhiều từ đồng âm nhưng khác về cách viết cho nên không được phép hễ gặp Tử thì lập tức phiên dịch thành Chết! Và cũng không nên mang cái lập luận:"ăn thua là làm ra tiền..." ra để chống lưng cho sự ngang bướng cá nhân, bởi vì người thích dùng cái lập luận này nhiều khi làm ra tiền rất ít so với 90% những người không hô hào như vậy!

    Câu chuyện trên đây được tôi nêu ra với cái hy vọng cỏn con là mong ước cho cho cái đề tài cực kỳ chối tai : "Phải tiêu diệt kẻ thù" được sống lâu lâu một tí mà đừng chết yểu,chết oan uổng quá sớm! Bởi vì một đưa con nít học giáo lý sơ cấp cũng thuộc nằm lòng rằng: "Phải yêu mến kẻ thù". Thế mà giữa hằng hà sa số những khối tuyết trắng ngần vì đức mến như thế lại có một chỏm đen thui nổi lên đập vào mắt mọi người với cái đề tài thường được gọi là phản cảm : Phải tiêu diệt kẻ thù ! Thế thì không cần đoán cũng biết chắc số phận của nó không khác gì cá nằm trên thớt mà con dao bén đang từ trên cao sập xuống rồi!

    Năm 2014 tôi từng lỡ dại viết đề tài:
    "Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải Ghét", để rồi số phận của nó không nói thì ai cũng biết rồi!

    Luật pháp thường quy định rằng tuy cùng một sự vi phạm, nhưng nếu vi phạm lần thứ hai hay thứ ba, sẽ được quy thành việc tái phạm và sẽ bị xử lý nặng hơn trước nhiều lần. Thế thì nếu nhìn sơ qua án tích về đề tài :" Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét" vẫn còn sờ sờ ra đấy, vậy mà hôm nay tôi chưa hối cải ăn năn , lại còn dám bung ra một đề tài ngỗ nghịch:" Phải tiêu diệt kẻ thù"! Cũng xui mà cũng may là tôi chẳng có một ai tri âm, nếu không sẽ làm họ buồn lây!

    Tuy vậy, cái lý do mà tôi không chịu ăn năn hối cải mà còn tiếp tục "tái phạm", đó là tôi chưa thấy bất kỳ một ai có thể chứng minh thuyết phục rằng tôi đã phát biểu sai với Giáo Lý Tín Lý ở chỗ nào điểm nào! Ngược lại tôi từng chứng minh rất cụ thể chi tiết và sẵn sàng trả lời đến bờ đến bến về sự tuyên bố rằng: vô số người lớn chúng ta phải chịu trách nhiệm rất nặng khi vô tình cố tình làm cho đức Tin, đức Mến của nhiều người Công Giáo, nhất là giới trẻ bị hoang mang,lung lay và sụp đổ!

    Điều mà tôi đã hỏi tất cả mọi người nhưng chưa thấy có ai trả lời hoặc trả lời cho ra hồn, đó là : Thiên Chúa có kẻ thù hay không?

    Nếu kẻ thù của Thiên Chúa là tội lỗi và thần dữ thì có nên yêu chúng như chính mình, cầu nguyện cho chúng, thứ tha tha thứ cho chúng không hay phải Ghét?

    Vô số người Công Giáo chúng ta, nhất là giới trẻ tuy rằng sự hiểu biết về khoa học chỉ mù mờ như một con đom đóm, nhưng không hiểu sao và cũng không biết từ đâu lại có một sự úy phục trước cái gọi là khoa học và tuy không nói ra nhưng thầm coi nó như một Chân lý! Có nhiều người bản tính hiền hòa và dưới áp lực quá nặng nề của sự xuyên tạc vụ án nhà khoa học Galileo, cho nên đã từng viết một số bài với mục đích cố dung hòa rằng khoa học và Công giáo không có gì mâu thuẫn nhau...

    Riêng tôi, tôi xin nhấn mạnh rằng khoa học là những tư duy, kinh nghiệm và sáng tạo của loài người, còn đạo Công Giáo là đạo tôn vinh tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa là Chân Lý duy nhất. Thiên Chúa là đấng Vô Hình, sáng tạo nên cõi Vô Hình và Hữu hình, còn cái gọi là khoa học thì chỉ chấp nhận cõi hữu hình, cho nên đây là một sự không thể dung hòa được!

    Trong nhiều đề tài tôi luôn luôn khẳng định rằng kẻ thù của Thiên Chúa, tức thần dữ và đồng bọn là những kẻ vô địch ở thế gian, không một cá nhân nào hay một tập thể nào chỉ vịn vào sức mình mà có thể thắng nổi bọn chúng được! Rất nhiều người lớn chúng ta rất thực tâm rao giảng hay khuyên bảo cho người trẻ về Giáo lý Đức Tin, hay nói một cách hoa mỹ và long trọng, đó là Loan báo Tin Mừng, loan truyền ơn Cứu độ của Chúa cho mọi người. Tất nhiên đây là một điều đáng mừng cũng như bổn phận và trách nhiệm chúng ta phải làm. Tuy vậy, người lớn chúng ta có thể không chịu để ý rằng kẻ thù của Thiên Chúa là một tay tổ quân sự kiệt xuất đã vô hiệu hóa hoặc phần lớn hoặc hoàn toàn những công lao của người lớn chúng ta bằng nhiều cách. Trong nhiều cách ấy, kẻ thù của Thiên Chúa thường dùng kế sách :"lấy nhân lành trị nhân lành"!

    Giáo Hội thường dùng câu nói của thánh Gironimo trong việc khuyến khích học hỏi Thánh Kinh:
    "Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki Tô", nhưng trên thực tế tỉ lệ người Công Giáo suy gẫm và thực thi lời Giáo Hội truyền dạy như trên được bao nhiêu phần trăm? Vào một diễn đàn Công Giáo, chỉ quơ tay hay liếc mắt, người ta có thể thu hoạch một số lượng khủng cụm từ, mỹ từ tiếng Tây tiếng Ta dùng làm chữ ký, khẩu hiệu, slogan như: Theo dấu chân Thầy...Con xin lắng nghe..., nhưng thực tế Chúa Giê su đã nói gì, đã dạy gì, đã làm gì trong Thánh Kinh thì người lớn chúng ta có theo dấu chân Người hay không?

    "Hãy yêu mến kẻ thù của ngươi và cầu nguyện cho họ..." chính là câu Chúa Giê su đã dạy chúng ta. Và Chúa đã làm gương thì tất nhiên chúng ta muốn theo dấu chân Thầy thì phải bắt chước theo gương Người. Nhưng Chúa có bảo chúng ta yêu tội lỗi và thần dữ không hay phải ghét, phải xa lánh ?

    Kế sách hiểm độc của thần dữ:" Lấy nhân lành trị nhân lành", nghĩa là chúng vẫn dùng Lời Chúa, nhưng lợi dụng vào sự thích vinh danh bản thân của con người, để rồi không những làm cho Lời Chúa thành vô hiệu quả không thể sinh hoa kết quả, mà còn làm con người ta hoang mang lung lay chẳng muốn tin vào Kinh Thánh vì thấy bất hợp lý hoặc không thể thực hiện được! Chế độ nô lệ độc ác tàn nhẫn dã man và vô nhân đạo tồn tại 19 thế kỷ sau khi Ngôi Hai đã cứu chuộc nhân loại mới bị tiêu diệt, và có thể nói đó là một thành công lớn lao trong kế sách lấy nhân lành trị nhân lành của thần dữ khi đã triệt tiêu tận gốc rễ những ý thức về nhân đạo nhân quyền sự công bằng và bác ái bằng một câu Kinh Thánh được bẻ cong và hiểu chỉ từ một phía một góc độ:

    ___ Hỡi người đầy tớ, hãy vâng phục chủ mình....!

    Có nghĩa là một nô lệ Công Giáo chân chính phải hoàn toàn vâng phục chủ nô trong mọi sự mà không được chống đối hay nổi loạn...!

    Không biết ai có phúc được nghe những lời giải thích thuyết phục và đến bờ đến bến về việc Tha hay Không tha kẻ có nợ chúng tôi như trong Kinh Lạy Cha chúng ta đọc thường ngày hay không? Riêng tôi thì không! Mà từ nhỏ đến lớn chỉ được nghe những lời giài thích loanh quanh chẳng đâu vào đâu hoặc một số câu ngắn gọn được copy từ Kinh Thánh rồi được người lớn mang ra tuyên phán:

    ___ Ai muốn theo Chúa thì phải vác thập giá theo Người.
    ___ Phải yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ...
    ___ Ai tát má con bên này hãy đưa nốt má bên kia...
    ___ Phải tha thứ bảy mươi lần bảy...
    ___...!

    Đã từng có chủ trương:
    "Không thể nói ngắn gọn nhưng có thể giải quyết dứt điểm vấn đề", trước tiên tôi phải vạch mặt chỉ tên, nhận diện đích xác kẻ thù mà người Công Giáo chúng ta cần phải tiêu diệt, phải ghét, phải xa lánh là thứ gì cái đã, sau đó mới có thể bàn luận về phương pháp tiêu diệt...

    Có thể vô số người sẽ thốt lên :"Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...! Khi nghe lần thứ 1000 tôi khẳng định kẻ thù chúng ta không ai khác hơn là một cái danh từ đã quá cũ quá nhàm, đó là: tội lỗi và thần dữ . Nhưng biết làm sao hơn được khi mà trong đề tài :"Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét" ít ra gần 800 lần tôi từng nhấn mạnh kẻ thù chúng ta không phải là người nhưng là quỷ dữ và tội lỗi, thế mà có ai muốn nghe đâu, và có yên thân đâu...!

    Thôi rồi! Đến đây tôi mới nhìn ra rằng cụm từ " tiêu diệt " trong đề tài :" Phải tiêu diệt kẻ thù" này thế nào cũng bị lên án dữ dội rằng chối tai sống sượng phản cảm và đầy tính cách bạo lực cho mà xem! Bởi vì trước đây chỉ mới dám nói là:"
    Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét
    " , thế mà đã lãnh đủ rồi, huống chi ở cấp độ này thì mười phần chết không có một phần sống...!

    Đến tình thế này tôi chỉ biết trần tình rằng đạo Công Giáo của chúng ta là có hai thế giới: Thế giới Vô Hình và hữu hình! Cụm từ tiêu diệt ở thế giới hữu hình thường được hiểu là dùng bạo lực, gươm đao, súng đạn ... để xóa sổ, để chiến thắng đối tượng thù nghịch của mình, nhưng trong thế giới Vô Hình khi muốn tiêu diệt kẻ thù lại không thể dùng những thứ như ở trần gian hữu hình, mà phải dùng cách thức khác...

    Cách thức tiêu diệt kẻ thù nhất là kẻ thù thuộc thế giới Vô hình như thần dữ và tội lỗi, thì chỉ có
    cách thức mà Chúa Giê su đã làm mà thôi...

    Xin hẹn bài viết sau ,kế tiếp đó và sau sau nữa sẽ suy gẫm về chuyện này...



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 20-02-2017 lúc 10:53 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com