|
Suy niệm:
1. Trình thuật Tin Mừng hôm nay sẽ khiến cho những ai yêu mến Chúa Giêsu vui mừng hãnh diện khi Ngài đối đầu với Quỷ câm và một số người cứng lòng trong đám đông. Hẳn là niềm vui ấy sẽ thúc bách tôi, bạn và quý vị đọc lại một lần nữa, chậm hơn nữa, để cảm, để nếm, để nhận ra và để sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay.
Dĩ nhiên, bầu khí mùa chay sẽ mời gọi ta dừng lại lâu hơn nơi hình ảnh Chúa Giêsu đối thoại với những người xì xào sau khi chứng kiến Ngài làm phép lạ. Họ tuyên truyền sai lệch về quyền trừ quỷ của Chúa. Họ đòi Chúa làm dấu lạ từ trời... Thái độ của những người ấy vừa khiến chúng ta bực mình vì họ thật cứng lòng, thật quá đáng; lại cũng vừa khiến chúng ta chột dạ. Bởi dường như bản thân mỗi người cũng có dính dáng ít nhiều đến sự cứng lòng và sự quá đáng mà chúng ta vừa dành cho đám đông năm xưa.
2. Chân thành mở lòng cho Chúa, khiêm tốn để ánh sáng Lời Chúa soi vào mọi ngõ ngách hồn mình, chắc chắn tôi, bạn và quý vị sẽ dần dần nhận rõ sự cứng lòng và quá đáng ấy nơi nếp nghĩ, cách nói và thái độ sống của mình.
Trước hết, có thể chúng ta đã cứng lòng khi Chúa đã hành động, đã can thiệp cách tỏ tường để ta thoát những nguy hiểm trông thấy, để ta có những thành công vượt bậc, để ta thỏa đáp những ước mong cháy bỏng. Ấy vậy mà có khi ta lại không thừa nhận đó là nhờ quyền năng và lòng xót thương của Chúa; mà dễ dàng kết luận đó là nhờ vì ta tài năng, khôn ngoan và dày dạn kinh nghiệm. Nếu khiêm tốn hơn, biết đâu ta chỉ dám cho đó là do ... may mắn !
Kế đến, nếu có cách nào đó hoặc nhờ ai đó, ta đã bị thuyết phục và đã bị buộc phải thừa nhận rằng chính Chúa là tác giả của những điều tốt lành Ngài ban tặng nhưng không; thì ta lại đã quá đáng khi dám xin Chúa làm thêm điều nọ sự kia để ta có cơ sở mà nhận thật, mà tin vững nơi Chúa.
3. Hóa ra, mức độ cứng lòng và quá đáng của ta có khi hơn cả người xưa. Nếu thế, quả thật hôm nay sẽ là lúc thuận tiện, sẽ là ngày cứu độkhi chúng ta biết quỳ gối trước Chúa mà sám hối, mà thầm thĩ thưa lên: Hôm nay con đã nghe tiếng Chúa, con muốn vâng nghe, con không muốn cứng lòng nữa.
Xin cho chúng ta đừng cứng lòng trước những phép lạ lớn bé, những điều tốt lành Chúa hằng hào phóng và nhẫn nại ban tặng cho ta trong mỗi phút sống. Chúng ta được mời gọi khiêm tốn đón nhận và cần mẫn góp nhặt mỗi ngày.
Để rồi đến lượt mình, trong từng chặng đường rao giảng, qua từng lời loan báo, chúng ta cùng với anh chị em hân hoan chúc tụng và tôn vinh Triều đại Thiên Chúa đang hiện diện, đang ngự trị, đang hướng dẫn lương tâm nhân loại. Và để mỗi phận người, hơn một lần, biết quỳ gối trước Thánh Nhan Chúa để sám hối, để cảm tạ, để tri ân, để ngợi khen.
4. Lạy Chúa Giêsu quyền năng và yêu thương, xin giúp con nhận ra Chúa đang nói với con qua mỗi cảnh sống của con, qua những điều – những nơi – những người mà con chưa nghĩ tới. Xin thêm đức tin-cậy-mến cho con, để con vâng nghe và tuân giữ những gì Chúa dạy bảo, để con tìm thấy và vui bước trên lối nẻo trường sinh, trên đường về Sự Sống, về với Chúa. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
__________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của gpbuichu.org
Suy niệm của Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Suy niệm của Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 23/3: Cầu xin và cảm tạ |
|