Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Luật Tự nhiên, Sự Tự Do đối với Thiên Chúa.

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Luật Tự nhiên, Sự Tự Do đối với Thiên Chúa.

    Luật Tự nhiên, Sự Tự Do đối với Thiên Chúa.

    Tất nhiên người Công Giáo chúng ta phải tin, phải chấp nhận rằng: luật Tự nhiên, Sự Tự do là hai thứ mà Ba Ngôi Thiên Chúa tạo dựng cũng như trao ban cho loài người. Còn nếu chúng ta không tin không chấp nhận, coi chừng chúng ta đã không Theo Dấu Chân Thầy mà theo gót chân Einstein,Stephen hawking...Nói theo kiểu sính ngoại thời thượng như hiện nay, chúng ta đã Follow The Einstein chứ chẳng Follow The Leader một tí nào...( Xin các bậc thầy về tiếng ngoại chỉnh sửa dùm vì tôi chỉ rành tiếng Việt còn tiếng Anh kể như đồ bỏ...)

    Loài người chúng ta không biết rõ luật Tự nhiên hiện nay có bị hư hỏng hay khác biệt như thế nào so với khi tổ tiên A dong chưa phạm tội. Nhưng chúng ta, nhất là người Công Giáo phải tin, phải nhận thức rõ rằng các quy luật vật chất trên trái đất hay cả trong vũ trụ này phải do Thiên Chúa tạo thành và sắp đặt.Những quy luật vật chất ấy không thể là Thiên Chúa như các đầu têu Einstein, Stephen hawking...đã lầm tưởng và rêu rao! Bởi vì những quy luật vật chất hay còn gọi là luật Tự nhiên ấy chỉ có giá trị trong cõi hữu hình, còn Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn vật hữu hình và Vô hình.

    Thiên Chúa đã sáng tạo và sắp đặt ra luật Tự nhiên, cho nên Người rất ít khi can thiệp vào luật Tự nhiên ấy.Chính vì thế cho nên khi người Do Thái tra tấn hành hình và đóng đinh Chúa trên thập giá, da thịt của Người theo luật Tự nhiên phải tan nát ,đẫm máu dưới những làn roi, bàn tay bàn chân của Người phải bị xuyên thủng bởi những cây đinh sắc nhọn...Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn can thiệp, không cho quân dữ và thần dữ được thỏa theo ý muốn của chúng, khi bọn chúng không thể làm cho Chúa Giê su khỏa thân hoàn toàn trên thập giá như đại đa số người Công Giáo chúng ta lầm tưởng suốt hai ngàn năm nay! ( Nếu ai muốn bắt bẻ tuyên bố trên đây,xin cứ việc thẳng tay vì tôi đang chờ...).

    Cũng vì không muốn can thiệp vào luật Tự nhiên khi chưa thấy cần thiết, cho nên Thiên Chúa không hóa phép cho những lít a xít đậm đặc biến thành nước mát hay sữa rửa mặt, nhưng để mặc cho những tên sát nhân tạt vào người khác làm tàn phế, biến dạng những khuôn mặt, thân thể xinh đẹp...Và cũng vì để cho luật Tự nhiên xảy ra, Thiên Chúa không hóa phép cho một đầu đạt hạt nhân do một kẻ chỉ muốn tiêu diệt thế giới ra lệnh phóng đi lại nổ như sấm rồi vô hại, nhưng sẽ san phẳng hủy diệt tận gốc cả một thành phố hàng chục triệu dân trong nháy mắt...

    Tất nhiên Kinh Thánh đã từng chép rằng :
    " Đức Chúa Con ngự bên hữu Đức Chúa Cha cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế..." cho nên những lời của các thầy bói mù như Vanga, Notradamus... về ngày tận thế chỉ là những sản phẩm của các nhà báo đời báo hại vì túng thiếu đề tài và muốn câu độc giả nên ra sức rêu rao. Nếu ai chịu khó quan sát sẽ thấy rằng thế giới đã từng bội thực vì vô số lời tiên tri ngày tận thế trong thế kỷ 20 và 21 này, nhưng chính những ngày được"tiên báo" như thế, trời xanh hơn, đẹp hơn,ít chiến tranh hơn!

    Kẻ thù của Thiên Chúa và cả của loài người rất rõ và rất biết lợi dụng luật Tự nhiên cho nên bọn chúng chỉ muốn cho thế giới bị hủy diệt bởi chiến tranh, nhất là vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy bọn chúng tìm đủ cách để cho một bàn tay tội ác nào đó nhấn vào một cái nút nào đó để phát động một cuộc chiến hủy diệt, nhưng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và sắp đặt ra luật Tự nhiên chưa chắc sẽ để mặc và có thể Người sẽ ra tay can thiệp. Và một khi Người đã can thiệp, vô số con người ta sẽ nhận thấy chỉ có lời tiên tri của của Chúa của Mẹ Maria mới là chính xác tuyệt đối như đã từng xảy ra: "Trái Tim Mẹ sẽ thắng...".

    Xưa kia, khi xem những câu chuyện trong Cựu Ước về việc dân riêng của Chúa tức dân Israel luôn luôn phải chiến đấu với những quốc gia thù nghịch, ngoại đạo như Philitinh, Ả rập, Xyri....tôi từng thắc mắc rằng: "Tại sao dân riêng của Chúa, mà Chúa lại không ban cho họ văn minh, phát triển, giàu có hơn các quốc gia thù địch? Nếu lần mò, tra cứu lịch sử sẽ thấy rằng thời dân Do Thái bị nô lệ bên Ai cập và sau đó được Chúa giải thoát qua sự lãnh đạo của tổ phụ Môi se, sẽ thấy rằng Ai cập hồi đó là một quốc gia rất hùng mạnh và có nền văn minh vượt bậc thể hiện qua các công trình kiến trúc như các lăng tẩm, đền đài vĩ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Trong khi đó dân Do Thái sống thật đau thương khổ sở trong kiếp nô lệ! Một bên là thờ tà thần, bụt thần mà lại sung sướng, văn minh, hạnh phúc! Một bên có Thiên Chúa oai hùng quyền năng, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa dìu dắt mà lại không có một quê hương, một chốn đất hứa dung thân, bị đày đọa trong kiếp nô lệ tủi nhục khốn khó trăm bề!

    Tôi từng được nghe một vị linh mục nơi họ hàng tôi cư ngụ giảng rằng:
    " Nhiều người bên lương thường nói rằng: Chúng tôi làm quanh năm không kể ngày Chủ nhật, thế mà cũng không hơn gì người có đạo ! Bên đạo nghỉ ngày Chủ nhật, để đi lễ, thế mà vẫn ung dung giàu có hơn chúng tôi"...Thật ra, ý của vị cha xứ này cũng rất hay và cũng không phải là sai . Hình như Kinh Thánh đã cũng có dạy rằng:" Trước hết hãy tìm sự công chính nước Trời, rồi sau đó mọi điều Chúa sẽ ban thêm cho ngươi..." .Tuy vậy, không thể dùng một câu chuyện , một bài giảng như trên để mà chứng minh cho việc hễ là người Công Giáo, hoặc một quốc gia nào theo đạo Chúa thì sẽ văn minh , tiến bộ giàu có, hạnh phúc hơn là người không có đạo, hoặc một quốc gia vô thần hay theo một tôn giáo khác được!

    Chúa đã tạo dựng nên luật Tự nhiên, cũng như Tự Do, thế thì nếu con người nào, quốc gia nào mà chịu khó nghiên cứu, học tập hay tư duy tốt ,lao động tốt,thì cho dù không theo đạo Chúa, không phải là người Công Giáo, thậm chí còn chống lại Chúa, con người ấy, quốc gia ấy vẫn phát triển, vẫn giàu có, vẫn đạt được một nền văn minh tiên tiến. Trong khi đó, nếu là dân của Chúa, là người Công Giáo mà không chịu tư duy tốt, nghiên cứu , học tập, lao động tốt...thì không thể đạt được những thành quả tốt ở trên thế gian này. Dân Do Thái xưa kia không thể văn minh, không thể phát triển bằng người Ai Cập thì có thể nói rằng họ quá ỷ lại vào Chúa, không chịu áp dụng luật Tự nhiên cũng như dùng sự Tự Do mà Chúa đã ban để thực thi trong đời sống.

    Một thí dụ gần đây nhất có thể mang ra để so sánh, đó là nước Nhật. Chính quyền của nước Nhật thời các tướng quân Mạc Phủ nắm quyền đã rất thành công trong việc tàn sát ,tiêu diệt đạo Công Giáo ở lãnh thổ của họ. Và việc áp chế, tiêu diệt đạo Công Giáo ấy không làm cho nước Nhật biến thành một quốc gia chậm tiến hay nô lệ! Trái lại, nước Nhật đã trở thành một siêu cường trong một thời gian ngắn kỷ lục, mặc dù sau này họ phải gặt cái kết quả thảm khốc do họ gây ra khi theo phát xít đi gieo rắc chiến tranh trên thế giới! Dân tộc Nhật, chính quyền Nhật đã thành công khi biết áp dụng đúng luật Tự nhiên mà Chúa đã sắp đặt, đã tạo thành từ thuở khai thiên lập địa.

    Nói như thế không có nghĩa rằng chỉ cần theo luật Tự nhiên, dùng sự Tự Do là tuyệt vời mà không cần gì đến Thiên Chúa , hoặc thậm chí có thể hiên ngang chống lại Thiên Chúa! Việt nam chúng ta có đại đế Quang Trung là một vị anh hùng, một thiên tài quân sự mà khó ai có thể chối cãi cũng như ai ai cũng cảm thấy vua Quang trung thật đáng tôn sùng và kính trọng. Có thể vô số người trong đó có tôi vô cùng tiếc nuối và thương xót khi vị anh hùng này ra đi quá sớm! Nếu vua Quang Trung còn sống, chắc chắn Việt nam không thể bị Pháp xâm lăng và đô hộ gần một thế kỷ! Sử sách mà tôi từng trích dẫn trong bài viết:
    " Đừng lạy Chúa lạy Chúa xin thêm đức Tin.." đã ghi rõ rằng khi Nguyễn Ánh thừa cơ hội Quang Trung rút về Bắc hà, đã chớp lấy thời cơ thủy quân của Nguyễn Nhạc yếu kém không lo phòng bị, còn vua Nguyễn Nhạc đang bận đi săn, nên đã từ Gia định đánh úp tan tành thủy quân của Nguyễn Nhạc tại cửa biển Thị Nại. Việc thủy quân Nguyễn Nhạc bị đánh tan tành như thế đã làm cho vua Quang Trung nổi giận. Ngài đã ra lệnh chuẩn bị Nam tiến để tiêu diệt tận gốc quân Nguyễn ánh và còn tính rằng sẽ bình định đến tận Xiêm la. Để chứng tỏ tài quân sự ghê gớm như đã từng thể hiện trong việc tiêu diệt quân Thanh trước đó, vua Quang Trung khiển trách quân sĩ và dân chúng nơi đã để cho thủy binh Nguyễn Nhạc bị đánh tan tành. Ngài không cần các địa phương nơi đây góp quân số, mà chỉ yêu cầu làm đường làm cầu cống để cho đại binh của ngài từ Bắc hà thẳng đường tiến quân tiêu diệt bọn giặc Chủng...

    Câu hỏi được đặt ra là:
    "Có thể Trời không thương, không bênh vực dân tộc Việt Nam, nên đã để cho một vị vua anh hùng như vậy mất quá sớm, để Nguyễn ánh cướp được ngai vàng, và triều Nguyễn sau đó vì chính sách cai trị quá ngu dốt cho nên đã tạo cơ hội bằng vàng cho thực dân Pháp đô hộ Việt Nam"?

    Thiên Chúa là Đấng Thấu suốt Quá khứ hiện tại và tương lai như một, cho nên Người phải biết rõ hơn loài người ngu tối chúng ta hàng tỷ tỷ lần. Theo luật Tự nhiên, vua Quang Trung vì quá hao tổn tâm lực cho việc an dân trị quốc, nên theo như lịch sự ghi lại, ngài đã mắc chứng bệnh về tim mạch cũng như huyết áp cao dễ gây nên đột quỵ Mà cho dù ngài có sống trường thọ đi nữa, có thống nhất đất nước đi nữa thì khi trao cơ nghiệp cho tên vua Quang Toản, tên vua bất tài này sẽ hủy diệt đạo Công Giáo , tàn sát đạo Công Giáo gấp nhiều lần như triều Nguyễn nhạc trước đó đã từng tàn sát Đạo đến nỗi giáo sĩ và dân Công Giáo chết không có chỗ mà chôn như GHLSCG đã từng ghi chép. Trong khi đó triều Gia long chưa từng cấm đạo.Mãi sau này đến thời Minh mạng mới bắt đầu, và mãi đến triều Tự đức tức hàng trăm năm sau khi vua Quang Trung mất, Việt nam mới bị Pháp đô hộ vì sự ngu dốt của chính quyền thời ấy!

    Chắc chắn rằng máu các thánh Tử đạo Việt Nam đã âm vang đến Trời cao. Thiên Chúa với sự Thấu Suốt của mình không thể để cho đạo Công Giáo ở Việt Nam bị tận diệt bởi triều Nguyễn Tự Đức với chiếu chỉ Phân sáp. Và Thiên Chúa đành phải để cho luật Tự nhiên hoạt động và kết quả là mạnh được yếu thua! Vua quan binh lính Việt Nam quá yếu kém so với giặc Pháp, thì chuyện mất nước là điều phải xảy ra!

    Còn tiếp...



  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default



    Tôi đã từng bị ngụ ý khiển trách rằng thường đặt tựa đề có ý để câu view... gì gì đó! Nhân tiện có dịp tôi xin phân trần như sau:

    ___ Thật tình tôi chẳng hề hy vọng một tí tị tì ti rằng: sẽ được một vài cái li ke khi cho ra một bài viết! Bởi vì không bị tạt tai lên gối là may mắn lắm rồi, làm sao dám mơ li này ke nọ! Tôi không rành và không hiểu từ" câu view" cho lắm , nhưng do luôn canh cánh bên lòng sự lo sợ trống vắng và thất thu độc giả vì:

    ___ Lỗ đen facebooK!
    ___ Tiểu đơn đao phó hội...
    ___ Tựa đề thấy chán như cơm nát không ai thèm nhòm....
    ___...!

    Chính vì sự lo sợ ấy nên tôi phải tìm cách gây sự chú ý cho người đọc bằng những tựa đề khiến cho người hiền nhất, im lặng nhất cũng phải vén cao hai tay áo và người có nhiệt huyết thì thường nhìn quanh để vơ lấy một cái gậy ...Chẳng hạn như:

    ___ Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi!
    ____Chớ nên yêu Kẻ Thù, mà phải Ghét!
    ___ Thiên Chúa cần được giải oan!
    ___ Tại sao trống vắng tại sao thất thu độc giả?
    ___ Người quá xấu và độc ác ,sao dám yêu?
    ___ Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh...
    ___ Nên gọi nghi can hay Quả tang can?
    ___ Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ...

    Khi đặt tựa của đề tài này, riêng tôi đã thấy buồn ngủ, huống chi người khác nếu chạm nhầm con chuột vào, có lẽ sẽ shutdown máy tính luôn...Tuy vậy, có lẽ tôi phải tuyên bố ,nhấn mạnh rằng :" lỗi của người lớn", khi người lớn vô tình và cố tình chẳng dạy dỗ cho lớp trẻ và người hoài nghi biết rành rọt như thế nào là Luật Tự nhiên và như thế nào là sự Tự Do Chúa sắp đặt và ban cho loài người! Do đó, Thiên Chúa luôn luôn bị oan sai, bị chê trách là không thương xót và không công bằng, làm thinh trước đau khổ của nhân loại!

    Như đã từng nói: Thiên Chúa không nắm lấy bàn tay con người để buộc con người phải làm sự ác sự dữ, thế thì thần dữ cũng chẳng được phép tắc hay quyền năng nào để ép con người làm ác làm dữ như vậy! Nhưng bọn chúng là kẻ vô địch thế gian về khả năng mưu mô quân sự, nên dễ dàng lợi dụng sự ham thích vinh danh của loài người, sự nhiễm phóng xạ của tội nguyên tổ mà loài người mắc phải, để rối xúi giục kích động loài người than oán chê trách và chống lại Thiên Chúa!

    Để đi thẳng vào việc lỗi thuộc về người lớn do vô tình và cố tình không chịu dạy dỗ về luật Tự nhiên và sự Tự Do, khiến vô số người trong chúng ta hiện nay chỉ có một đức Tin đang khô trên sỏi đá, tôi xin đưa ra một thứ nổi bật trong nhiều thí dụ điển hình ! Đó là chuyện An toàn trong giao thông và Giáo dục an toàn giao thông hầu như là một quốc nạn nhưng gần chẳng có những đấng bậc có trách nhiệm quan tâm đến!

    Hầu như từ bé đến lớn, tôi chưa từng nghe được ở giáo xứ tôi ở cũng như bất kỳ nới đâu các cha giảng cho giáo dân, nhất là giới trẻ về sự cần thiết phải thực thi nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông! Tất cả có thể nói là bội thực với các đại ý có thể nhắm mắt đọc một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ: nào là phải sống tốt đời đẹp đạo, phải làm gương sáng, phải là bài giảng biết đi, phải mến Chúa yêu người, phải sống theo tinh thần Phúc âm , phải...

    Xin siêu nhấn mạnh rằng tôi không hề không dám phản đối hay dám cả gan nói rằng sự rao giảng như thế là sai! Nhưng điều muốn nói ở đây: đó chỉ là những ý tưởng quá chung chung và mơ hồ đến nỗi người nghe cũng chỉ biết nghe vậy chứ kết quả thực tế mang lại rất ít và có khi bằng không! Không cần phải có người thân bị tai nạn giao thông, chúng ta cũng dư sức suy luận khi có tai nạn giao thông xảy ra hoặc là chết người, hoặc là thương tật chấn thương sọ não đến mức tán gia bại sản mà nạn nhân vẫn phải sống đời thực vật, thì nó để lại một hậu quả vô cùng đáng sợ và thảm khốc. Điều đáng nói ở đây, là do kế thừa một truyền thống không được hiểu biết hay không muốn hiểu biết về Luật Tự nhiên, đại đa số chúng ta cho rằng do cái số, do Trời định cho ai bị nạn thì chạy đàng nào cũng không thoát!

    Đã có vài lần tôi đề cập đến chuyện sự thiếu hiểu biết, thiếu giáo dục về luật giao thông cũng như sự kinh thường khi tham gia giao thông đã gây nên những tội ác nghiêm trọng phá hoại tàn nhẫn sự Yêu người, tức phá hoại đức Mến gấp ngàn lần lời chê trách hay động chạm đến tha nhân trong một sân chơi , một diễn đàn nào đó... Và đã có một ông trùm ( bây giờ nhiều ông trùm họ giáo xứ trẻ hóa, chỉ trong lớp U40, thậm chí U30) hơn tôi vài tuổi nhếch mép cười ruồi và gằn giọng hỏi:

    ___ Chú mày đừng cao giọng vội! Cứ cho mày đi đúng luật đúng đường đi! Nhưng thằng khác nó không thèm biết luật là gì! Có thể vì nhậu quắc cần câu xong và nhảy lên chiếc xe tải, chiếc ô tô đạp hết chân ga... và sau đó giống như báo chí thường mô tả : tài xế "mất lái" ủi thẳng vào mày vào khách bộ hành, khiến cho một cú chết tám mạng! Thế thì mày có giỏi có chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông mười mươi đi nữa, liệu có thoát khỏi tàn tật suốt đời hay không, chứ chưa nói đến chuyện chín phần chết hai mươi!

    Ai mà chẳng biết : cho dù mình đi đúng luật đúng đường, những kẻ giết người tàn bạo mà vẫn được coi là tội nhẹ kể trên nó vẫn dư khả năng cho mình hoặc người khác không còn nguyên vẹn hình hài hoặc người thân phải mơ ước cho chết đi còn hơn là sống! Tuy vậy, tôi thừa biết rằng ông trùm này muốn cảnh cáo tôi về cái Số mệnh:
    Trời đã định thì không bao giờ thoát! Chính ra, tôi cũng định ỉm đi cho xong nhưng chợt thấy vẻ mặt đắc ý đầy mãn nguyện của ông cùng những chiến hữu vây quanh cười ồ lên có vẻ tán thưởng việc đã dạy cho kẻ đa sự một bài học, tự nhiên tôi cảm thấy cần phải làm cho tới bến:

    ___ Thế ông trùm có tin rằng chúng ta, nhất là những người Công Giáo không sợ bị tai nạn giao thông, không sợ những tên giết người được cho là tội nhẹ giết hay làm thương tật chúng ta bằng xe máy, xe tải, xe buýt hay xe công ten nơ không?

    Lập tức những nụ cười ruồi biến mất trên các khuôn mặt đang đắc chí, và chợt có tiếng cười chế nhạo cất lên:

    ___ Thế chú mày luyện bùa hộ mệnh à? Có nghĩa là giống như phim hoạt hình: xe cán dẹp lép như con tép ,đứng dậy vươn vai vài cái rồi cải tử hoàn sinh nguyên vẹn như lúc ban đầu!

    Tôi ngờ rằng trong đám các chiến hữu của ông trùm phải có ít ra là vài ông Giáo lý viên, không hiểu sao có một luồng máu nóng bốc thẳng lên đầu khiến tôi làm một mạch:

    ___ Hàng ngày người lớn chúng ta luôn rập khuôn trên môi trên miệng với giới trẻ :" Tin Cậy vào Chúa và Mẹ..."! Thế mà người lớn chúng ta có làm gương đâu! Thiên Chúa là Chân Thiên Mỹ không bao giờ gây ra tai nạn giao thông. Tất nhiên quỷ dữ cũng không được phép làm cho con người chết hay thương tật vì tai nạn giao thông. Chỉ do con người vì thích vinh danh mà sự vinh danh ấy chỉ là tưởng tượng, hoặc do rượu, do thuốc..., do khinh thường mạng sống người khác, và nhất là không thèm biết không tuân thủ luật Tự nhiên nên đã gây ra những tai nạn giao thông kinh hoàng mà thôi! Tôi tuyên bố rằng không sợ tai nạn giao thông vì lý lẽ như sau: hoàn toàn tuân thủ luật Tự nhiên mà Chúa đã sắp đặt, cho nên tôi hết sức hết tâm lái xe rất đúng luật để không bao giờ gây tai nạn cho người khác. Và Tin Cậy vào Chúa và Mẹ nghĩa là mỗi khi tham gia giao thông, tôi luôn dâng mình cho Chúa và Mẹ.Chắc chắn 200% Chúa và Mẹ sẽ làm cho những xe điên sượt qua tôi làm trầy da tróc vẩy nhưng vẫn sống nhăn sống khỏe và cho nó lao vào bụi cỏ , hay xuống ruộng xuống ao để giảm thiểu tối đa sự thiệt hại... Thiên Chúa và Mẹ đầy lòng thương xót, các Đấng sẽ luôn nhận lời kẻ tin cậy ...

    Xem ra những ánh mắt giễu cợt vẫn chưa tắt hẳn, tôi bồi thêm :

    ___ Có lẽ xin ông trùm vào xin với cha xứ nay mai cho nhiều bài giảng giáo dục về sự an toàn giao thông để dập tắt bớt ngọn lửa quốc nạn! Giá mà có thể được cũng xin với cha xứ lên án sự uống rượu bia thật mạnh vào! Bởi vì ở Việt nam hầu hết tai nạn giao thông là do bia rượu gây ra...! Tuân thủ luật Tự nhiên, không uống rượu bia trước khi tham gia giao thông là một cách thực thi Đức Mến thực tế nhất, hiệu quả nhất chứ không chỉ hô hào suông ngoài miệng chẳng nghĩa lý gì...!

    Tôi xin tạm dừng ở đây vì minh họa cho luật Tự nhiên bằng vài câu chuyện nói về an toàn giao thông đã tạm đủ! Nếu ai cảm thấy có điều gì chối lỗ tai, xin cứ thẳng tay...








  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com