Tuổi Bé Thơ

Em đây còn bé
Tuổi còn thơ ngây
Ăn chơi tháng ngày
Chẳng hề lo lắng.

Như tờ giấy trắng
Tâm hồn sạch trong
Bao điều ước mong
Hồn nhiên tươi sáng.

Nhẹ như hoa nắng
Em bước vào đời
Còn nhiều chơi vơi
Em cần nâng đỡ.

Em cần dạy dỗ
Em cần yêu thương
Dặm xa lối đường
Cần người giúp sức.

Có Chúa trợ lực
Ân nghĩa mẹ cha
Mộng ước bay xa
Có thầy có bạn.

Từng bước in đậm
Bao nhiêu ân tình
Em hứa đời mình
Thành con người tốt.

Câu ca em hát
Ngân vang sớm chiều
Lung linh mỹ miều
Ơi tuổi thơ bé!

01/06/2017
Giuse Trần Thế Tiến