Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Tồn tại và không tồn tại, cái nào tốt hơn?

  1. #1
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Post Tồn tại và không tồn tại, cái nào tốt hơn?

    Mọi người có thể cho mình hỏi, trong Kinh Cảm ơn có câu:"Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời,mà lại sinh ra con,cho con được làm người".
    Liệu giữa việc được Chúa tạo dựng và sống trên trần gian với biết bao đau khổ với việc mình chỉ là hư không,không được sinh,không được làm người,không phải sống cuộc đời trần gian đầy đau khổ khốn khó này,để rồi lại sa ngã vấp phạm,có khi còn đánh mất linh hồn đời đời.
    Vậy giữa hiện hữu và hư vô,cái nào tốt hơn?
    Mình cảm ơn mọi người nhiều
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Mọi người có thể cho mình hỏi, trong Kinh Cảm ơn có câu:"Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời,mà lại sinh ra con,cho con được làm người".
    Liệu giữa việc được Chúa tạo dựng và sống trên trần gian với biết bao đau khổ với việc mình chỉ là hư không,không được sinh,không được làm người,không phải sống cuộc đời trần gian đầy đau khổ khốn khó này,để rồi lại sa ngã vấp phạm,có khi còn đánh mất linh hồn đời đời.
    Vậy giữa hiện hữu và hư vô,cái nào tốt hơn?

    Vấn đề bạn Tuan Anh đã nêu trên đây đã mấy ngày trôi qua, và tôi chắc cú rằng có để cả tháng nữa cũng chẳng ai trả lời!

    Bởi vì tôi xin nói thẳng rằng cái phương pháp sư phạm hạng bét hiện nay cũng như trước đây không thể có khả năng trả lời những vấn nạn như vậy!

    Tôi là một kẻ chẳng bao giờ được học một khóa Thần học mà Linh thao, Canh Tân cũng không, nên chẳng biết cái gì để trả lời cho bạn! Dù chỉ là những câu loanh quanh chẳng đâu vào đâu!

    Nhưng vì tôi đã "lỡ dại" nêu câu nói của sát nhân vương Napoleon ra hòng chứng minh rằng đức Tin Công Giáo của nhiều người trẻ sụp đổ tan tành do sự im lặng ( đầy tự phụ tự kiêu) của những người lớn. Hơn nữa, tôi từng tuyên bố vang trời rằng: tôi giỏi gấp nhiều lần đầu têu Einstein khi khám phá ra công thức , vũ khí lừng danh: zero+ Vô Cực = Vô Cực nhưng lớn hơn mọi thứ. Do đó tôi không thèm im lặng mà sẽ trả lời tới bờ tới bến bất kỳ câu hỏi , vặn vẹo nào về Đức Tin Công Giáo.

    Ý của bạn Tuan Anh cụ thể như sau:

    ___
    Con người chúng ta được Chúa sinh ra trên trần thế đã phải chịu biết bao đau khổ, mà lỡ chết bất đắc kỳ tử đang khi phạm tội trọng chưa kịp sám hối, là mất linh hồn đời đời. Vậy thì thà Chúa đừng sinh con ra( để không đời đời) sẽ hạnh phúc hơn ty tỷ lần! Chính vì thế lời kinh Cảm Ơn không nghĩa lý...!

    Cứ tạm đồng ý với bạn Tuan Anh rằng : "Đời là bể khổ" đi! Nhưng có lẽ đại đa số người Công Giáo chúng ta khi Loan báo Tin Mừng Loan Truyền Ơn Cứu Độ vì nhân đức im lặng lặng im nên quên giải thích và nhấn mạnh cho loài người biết rằng: Sự dữ, sự đau khổ có ở trên trái đất này là do chiến công vĩ đại của thần dữ khi xúi giục ông bà A dong E và thò tay bấm vào nút kích hoạt một vụ nổ nguyên tử kinh khủng đến mức san phẳng cả thế giới Vô Hình và hữu hình tươi đẹp mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người!

    Thần dữ và đồng bọn dù đã bắn pháo hoa để ăn mừng việc phóng hàng loạt hỏa tiễn liên lục địa ICBM này của chúng, nhưng không phải vì thế mà bọn chúng đã chịu dừng lại và đình chiến! Tiếp tục có những cú đấm hàng tỷ tấn khiến cho vô số niềm tin còm cõi vào Thiên Chúa tan thành tro bụi khi thần dữ trưng ra vô số bằng cớ cho thiên hạ thấy :
    " Thiên Chúa im lặng, làm ngơ trước vô số nỗi khổ đau của con người" !

    Người lớn chúng ta đã vô tình, thậm chí cố tình dùng một thứ giáo lý phàm nhân để dạy dỗ khiến cho vô số người không biết rằng : Vì quyền Tự Do mà Chúa đã ban cho các loài thụ tạo, nên Thiên Chúa không thể ngăn cản việc Luxiphe và đồng bọn chống lại Chúa, không thể ngăn cản ông bà A dong E và phạm tội nguyên tổ.

    Là Thiên Chúa Toàn năng, tất nhiên việc Chúa phục hồi lại thế giới hữu hình và Vô Hình toàn vẹn như lúc mới tạo thiên lập địa chẳng có gì là khó khăn đối với Người. Nhưng rõ ràng Thiên Chúa không muốn như vậy! Quá khứ hiện tại và tương lai chỉ là một trước Nhan Thánh Người, cho nên Thiên Chúa tạm để cho chất phóng xạ cực độc của tội nguyên tổ tung hoành cho đến ngày Tận thế. Bằng sự việc Ngôi Hai nhập thể và cứu chuộc, Thiên Chúa đã hồi sinh một thế giới Vô Hình rực rỡ gấp nhiều lần khi xưa, khiến cho Đêm Thánh Phục Sinh, Giáo Hội đã hân hoan reo mừng :"Ôi Tội hồng phúc". Bởi vì nhờ sự Cứu chuộc, loài người không còn là tôi tớ như xưa, nhưng trở thành con cái của Thiên Chúa...

    Hãy thử tưởng tượng ra tình huống những giọng ca như vịt đực, hoặc the thé, hoặc chỉ làm cho người nghe phải muốn vung gậy đập nát một thứ gì đó..., thế thì việc bịt tai hay làm lơ đã khó chấp nhận! Huống chi không thể lại cất nhắc hoặc tôn vinh là diva, là ông hoàng...! Cũng thế! Tổ tiên loài người đã phạm tội nguyên tổ, và kế thừa là con cháu cũng phạm vô số tội ác, thì Thiên Chúa đã tha thứ và cứu chuộc. Nhưng rõ ràng Người không thể dung túng cho tội lỗi cứ tiếp tục nhân giống, cho nên Người phải thử thách lòng trung thành của những ai muốn tin , cậy, mến vào Người.

    Thần dữ là kẻ vô địch về mưu mô quân sự, cho nên bọn chúng sẽ thừa mưu để làm cho con người ta quên mất lời Chúa từng tuyên bố:
    "Ơn thầy đủ cho con"! Mặc dù Thiên Chúa đã khẳng định rằng: Chúa không bao giờ thử thách loài người quá sức chịu đựng. Một khi con người ta không cố ý cố tình phạm một điều nặng nề, thì đó không thể là một tội trọng dẫn đến việc sa hỏa ngục được! Huống chi những tội nhẹ khác một khi loài người biết cộng tác với ơn Chúa một cách tích cực, đều có thể tránh được những tội này.

    Thánh Augustino là một Tiến sĩ Hội Thánh đã từng nói lên một câu bất hủ:
    "Chúa sinh ra con, Chúa không hỏi con.Nhưng Người cứu chuộc con, Người phải hỏi con" Điều này quá rõ ràng: Việc loài người chúng ta được lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục là do quyền tự do của chúng ta, chúng ta tự định đoạt. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu luôn luôn hỗ trợ chúng ta đầy đủ mọi ơn mọi cách để chúng ta được hưởng vinh phúc với Người. Thần dữ và đồng bọn chỉ muốn xúi giục chúng ta đi theo bọn chúng chống lại Thiên Chúa bằng cách phạm tội mà thôi!

    Trước đây tôi có từng viết đề tài:"Chết lên Thiên đàng...ngay lập tức" và lập tức bị 99,9% lên án dữ dội rằng không biết khiêm nhường! Thật ra, tôi cốt trêu ngươi một niềm tin rơi rụng, một đức cậy hạt giống gieo trên đá sỏi và một đức mến chỉ là khẩu hiệu ! Nhất là để cảnh giác chuyện vô tình trúng kế hiểm của thần dữ , tôi còn phát biểu thêm:
    "Đừng hòng ma quỷ hay tiên tri giả nào lừa dối tôi cho nổi..."

    Tại sao chúng ta lại nghĩ là rất khó mà được phần phúc Thiên Đàng trong khi Thiên Chúa luôn kêu mời và giúp đỡ chúng ta từng ly từng tý trong việc tin cậy mến nơi Người? Chỉ cần làm một người tốt, tuân giữ những gì Thiên Chúa dạy bảo, thì cho dù chưa thể đạt được cấp độ :"lên Thiên đàng...ngay lập tức" nhưng có thể nói : " lên Thiên Đàng là chuyện Dễ ợt". Thần dữ là một kẻ thù ghê gớm nên đã gieo vào đầu óc loài người ta sự hoang mang như sau:
    "Mọi sự đều do Chúa định, cho nên chẳng may số phận của mình được định đoạt xuống hỏa ngục thì đúng là toi cơm, là "thôi rồi Lượm ơi..."!

    Trong đại tác phẩm bất hủ:"Những người khốn khổ" của văn hào Victor Hugo, khi túm cổ được tên thanh niên lêu lổng định cướp túi tiền của mình, ông Giang van giang đã cho tên cướp này một bài học đạo đức dài hơn hai trang sách về chuyện:
    " Làm người tốt dễ hơn làm người xấu", vô cùng hay ho hợp lý cũng như vô cùng chí lý. Có thể thời đại ngày nay do người ta chỉ thích cái gì ngắn gọn, tôn vinh những thứ vô nghĩa cụt đu đu ngắn ngủn hơn đuôi con nòng nọc cho nên chẳng thèm để ý đến sự chí lý ấy chăng?

    Chúa sinh ra con, Chúa không hỏi con.Nhưng Người cứu chuộc con, Người phải hỏi con. Bởi vì con người chúng ta sống ở thế gian có thể không quyết định được số phận của mình sẽ hạnh phúc, bình thường hay triền miên đau khổ.Nhưng một điều chắc chắn mà người Công Giáo càng phải vững Tin ,đó là tự mỗi người chúng ta tự quyết định cho việc lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục của mình. Nếu ai vẫn còn muốn tìm hiểu thêm, xin hãy đọc thật kỹ cái đoạn mà ông già Giang van giang dạy dỗ thằng cướp trẻ: " Làm người tốt dễ dàng vô cùng chứ không khó khăn như làm người xấu".

    Một khi đã hiểu kỹ việc làm người tốt dễ ợt như thế nào, thì chuyện lên Thiên Đàng sẽ là chuyện Dễ ợt. Xuống hỏa ngục mới khó kia! Một khi càng hiểu sâu, sẽ dễ dàng nhận thấy không thể có chuyện :
    "Ở thế gian này đã quá đau khổ, vô phúc chết bất đắc kỳ tử trong khi phạm tội trọng, phải sa hỏa ngục đời đời ...".

    Rồi chừng vài lần hiểu thâm sâu như vậy, người Công Giáo chúng ta sẽ thấy lời kinh Cảm ơn vô cùng ý nghĩa và lắng đọng một niềm cảm ơn sâu sắc:

    ____:"Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời,mà lại sinh ra con,cho con được làm người".

    Một khi khó mà sa hỏa ngục, lại dễ dàng lên Thiên đàng sung sướng gấp ty tỷ lần sự sung sướng của các vua chúa trên trần gian, thì không cảm ơn Thiên Chúa :
    "Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời...", thì cảm ơn ai đây?

    Rõ ràng hiện hữu thì tốt gấp ty tỷ lần cái hư vô rồi!

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 09-07-2017 lúc 02:04 PM

  3. Được cám ơn bởi:


  4. #3
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 295
    Cám ơn
    484
    Được cám ơn 608 lần trong 185 bài viết

    Default

    "Con cám ơn Đức Chúa Trời... cho con được làm người".
    ...giữa việc được Chúa tạo dựng và sống trên trần gian với biết bao đau khổ....

    với việc mình chỉ là hư không, không được sinh, không được làm người, không phải sống cuộc đời trần gian đầy đau khổ khốn khó này,..

    cái nào tốt hơn?
    @ Tuan Anh:

    Lời kinh do một người (hoặc một nhóm người) soạn ra để giúp cầu nguyện, là tâm tình chung, không phải là tất cả.

    Thế gian chín người mười ý; có người hôm nay ý này mai ý khác

    Khi vui thì thấy cuộc đời đáng yêu, đáng sống; khi đau khổ bệnh tật hay gặp điều trái ý thì chán sống, trách người đã tạo ra mình… (giá như “không được sinh, không được làm người, không phải sống cuộc đời trần gian đầy đau khổ khốn khó” … thì hơn)

    Nhưng nếu được chọn: “tiếp tục sống ở đời này hay trở về với hư vô”, tôi nghĩ rằng đa số đều chọn sống tiếp tục sống…

    Chỉ một số rất ít người (như thánh Savio): sống tiếp cũng được mà trở về… cũng được.

    Nếu bây giờ được chọn: "sống ở đời hay trở về với hư vô" bạn
    Tuan Anh chọn thế nào?
    ____________________________________________________

    Hồi này bận nhiều việc quá, chẳng có thời gian đọc bài của bạn
    teen, không viết bạn ấy viết gĩ nữa.
    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chị cat thân mến của em.

    Em viết câu như trên vì nghĩ rằng trong diễn đàn TCVN này, chị là người thân nhất của em, và ủng hộ tinh thần cho em ít ra là cũng được 50%. Và như thế là rất quý vì đó là một tỷ lệ quá cao so với vài phần trăm hoặc phần trăm âm!

    Chị rất bận không có thời gian đọc những gì em viết, và như thế là một tin buồn cho em bởi vì em nghĩ rằng đó là một kiểu nói siêu tế nhị để diễn tả rằng : "
    cái thằng teenvnlabido dạo này nó nói nhảm đến mức không hiểu nó nói cái gì...".

    Nếu chị nghĩ như thế, em coi đây như là lời khuyên răn của một người thầy muốn lưu ý em ,để làm sao viết cho dễ hiểu hơn, sáng sủa hơn và hiệu quả hơn...

    Nhưng em cũng xin trần tình rằng : em đã,đang và vẫn cố gắng để thực hiện lời khuyên này.Tuy thế, điều này không phải dễ dàng và đơn giản bởi vì trình độ của người viết còn quá nhiều hạn chế, kém cỏi. Hơn nữa, còn tùy thuộc vào trình độ nhận thức của người đọc nữa...

    Chẳng hạn như Kinh Thánh là Lời Hằng Sống, là Lời Vàng Ngọc, thế mà không dễ gì các bậc trí thức cao siêu thông hiểu.Thậm chí còn hiểu sai tùm lum và rất hay ép Lời Chúa thành ra giáo lý phàm nhân! Huống chi những lời em viết ra chỉ là lời của một cá nhân con người muốn làm chứng nhân cho Đức Tin, thì việc diễn tả ý tưởng sẽ gây ra những khó khăn gấp hàng ngàn lần, và chuyện người khác thông hiểu có thể kết quả là con số âm...

    Chẳng hạn như đề tài :"Không thể nói ngắn gọn, nhưng có thể giải quyết dứt điểm vấn đề" đã tiến đến giai đoạn tranh cãi gay gắt về những giả thuyết của ngành vật lý thiên văn vũ trụ có đáng tin, có thể coi là Chân lý, là chính xác như khoa học Đồ Bỏ thường rêu rao hay không...? Thế thì trong vấn đề như vậy, em chắc mẩm rằng gần như tuyệt đại đa số những ai đọc qua các tranh cãi trong đề tài ấy có thể đều cho rằng đó chỉ là những tranh cãi rườm rà, dài dòng vô bổ, chẳng mang lại ích lợi nào!

    Có thể rất ít người thèm để ý đến thần dữ là một tay vô địch về tài mưu mô quân sự, cho nên không biết và cũng không muốn biết rằng bọn chúng đã lợi dụng cái thứ khoa học Đồ Bỏ mị dân chỉ bằng những giả thuyết mù mờ vô nghĩa lý! Lợi dụng vào sự vô tình, cố tình ham thích vinh danh bản thân của loài người, để mà triệt hạ Đức tin Công Giáo một cách ghê gớm khi ra sức chứng minh :"Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng" !

    "Không thể nói ngắn gọn, nhưng có thể giải quyết dứt điểm vấn đề" đó là một mục đích mà em đã nêu ra trong việc chứng minh sự mị dân , sự vô cùng thiếu chính xác của thứ khoa học Đồ Bỏ! Và vì không thể nói ngắn gọn vài dòng, vài trang là đã đạt được mục đích, nhưng vẫn có thể giải quyết dứt điểm cho đến bờ đến bến trong thời gian sắp tới...

    Có thể kết quả chỉ là con số nhỏ bé, nhưng sẽ là một công trạng lớn lao trước mặt Chúa dù chỉ một hoặc vài người thức tỉnh khi nhận ra Chân Lý thực sự không thể là thứ chân lý mà nay tôn lên mây , mai dập cổ xuống đất và ngày kia lại đem chôn vùi dưới mộ sâu...

    Trở lại vấn đề của bạn Tuan Anh, em cho rằng thắc mắc của bạn ấy là thắc mắc chung của vô số người Công Giáo, nhất là giới trẻ. Có điều bạn ấy dám nói ra, còn nhiều người khác lại không dám!

    Có thể suy luận và tóm gọn vấn đề bạn ấy nêu như sau:

    ___ Sống trên thế gian này kể như khổ quá nhiều rồi. Vô phúc Chúa định cho chết bất đắc kỳ tử khi lỡ phạm một tội trọng thế là hạnh phúc Thiên Đàng kể như đi đứt ! Vì thế suy ra lời kinh Cảm ơn kể như vô nghĩa vì thà Chúa cứ để không đời đời chứ đừng sinh con ra trên thế gian này!

    Em đã viết:

    __ Tại sao chúng ta lại nghĩ là rất khó mà được phần phúc Thiên Đàng trong khi Thiên Chúa luôn kêu mời và giúp đỡ chúng ta từng ly từng tý trong việc tin cậy mến nơi Người? Chỉ cần làm một người tốt, tuân giữ những gì Thiên Chúa dạy bảo, thì cho dù chưa thể đạt được cấp độ :"lên Thiên đàng...ngay lập tức" nhưng có thể nói : " lên Thiên Đàng là chuyện Dễ ợt". Thần dữ là một kẻ thù ghê gớm nên đã gieo vào đầu óc loài người ta sự hoang mang như sau: "Mọi sự đều do Chúa định, cho nên chẳng may số phận của mình được định đoạt xuống hỏa ngục thì đúng là toi cơm, là "thôi rồi Lượm ơi..."!

    ___ Chúa sinh ra con, Chúa không hỏi con.Nhưng Người cứu chuộc con, Người phải hỏi con. Bởi vì con người chúng ta sống ở thế gian có thể không quyết định được số phận của mình sẽ hạnh phúc, bình thường hay triền miên đau khổ.Nhưng một điều chắc chắn mà người Công Giáo càng phải vững Tin ,đó là tự mỗi người chúng ta tự quyết định cho việc lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục của mình. Nếu ai vẫn còn muốn tìm hiểu thêm, xin hãy đọc thật kỹ cái đoạn mà ông già Giang van giang dạy dỗ thằng cướp trẻ: " Làm người tốt dễ dàng vô cùng chứ không khó khăn như làm người xấu".

    Một khi đã hiểu kỹ việc làm người tốt dễ ợt như thế nào, thì chuyện lên Thiên Đàng sẽ là chuyện Dễ ợt. Xuống hỏa ngục mới khó kia! Một khi càng hiểu sâu, sẽ dễ dàng nhận thấy không thể có chuyện : "Ở thế gian này đã quá đau khổ, vô phúc chết bất đắc kỳ tử trong khi phạm tội trọng, phải sa hỏa ngục đời đời ...".

    Nếu như trên mà cho là quá dài dòng, có thể rút gọn lại như sau:

    ___ Lên Thiên Đàng rất dễ vì Thiên Chúa luôn ban đầy đủ ơn để phù giúp loài người. Xuống hỏa ngục mới vô cùng khó! Điều quan trọng nhất là con người ta có muốn lên Thiên đàng không hay lại cứ cương quyết lao xuống hỏa ngục!

    Các kinh nguyện, như kinh Cảm ơn chẳng hạn, đã được Giáo Hội địa phương hoặc Giáo Hội Roma xét duyệt và cho phép Imprimatur, nên không thể có điều gì sai với Giáo Lý và Tín Lý Công Giáo.

    Trong trường hợp này, cứ thử suy nghĩ cho kỹ mà xem! Lời kinh Cảm ơn thâm thúy súc tích cô đọng vô cùng Khi được viết:

    ___ Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,chẳng bỏ con chẳng để con không đời đời,mà lại sinh ra con,cho con được làm người".

    Chẳng bỏ con ở đây nghĩa là Chúa không bỏ mặc loài người chết phần hồn, tàn lụi phần xác sau khi tổ tông loài người nghe theo lời giả dối của Satan mà bấm nút khai hỏa các tên lửa được cho là ICBM, để rồi đã gây nên vụ nổ nguyên tử kinh khủng san phẳng thế giới Vô Hình và hữu hình. Ngược lại Ngôi Hai đã nhập thể và lấy cái sự tội lỗi, gian ác khi dân Do Thái đóng đinh Chúa vào thập giá, rồi biến hóa sự tội lỗi gian ác ấy thành một công phúc vĩ đại tái sinh lại thế giới Vô Hình rực rỡ huy hoàng gấp nhiều lần khi xưa Chúa tạo thiên lập địa.

    Chẳng để con không đời đời ...nghĩa quá rõ ràng rồi còn gì? Một bên là được làm người ở thế giới hữu hình, lập công phúc và sau đó được sung sướng hạnh phúc trên Thiên Đàng đời đời gấp nghìn lần sự hạnh phúc của các vua chúa trên thế gian hữu hình. Một bên là hư vô không có thể xác, không có linh hồn...không được làm con cái, làm bè bạn với Thiên Chúa...

    Tôi không bị tâm thần, cho nên tôi dám đánh cá một tỷ ăn một là hiện hữu tốt lành quý giá gấp ty tỷ lần hư vô...



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-07-2017 lúc 05:41 AM

  7. Được cám ơn bởi:


  8. #5
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Chào bạn Tuấn Anh. Về vấn đề bạn hỏi mình xin có ý kiến như sau:

    Giữa 'không đời đời' và 'được làm người' cái nào tốt hơn? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi và mỗi người có một suy nghĩ riêng và mỗi người có một quan điểm riêng, một câu trả lời riêng. Ở đây mình chỉ xin nêu quan điểm cá nhân của mình.

    'Không đời đời', một trạng thái giống như trước đây vài chục năm khi chúng ta chưa ra đời và sau vài chục năm sau khi chúng ta đã mất. Như vậy vào thời mà Chúa Giê-su đang giảng dạy thì chúng ta có thể xem như mình đang ở trạng thái 'không đời đời': vô tâm, vô tư, vô cảm, vô ngã...

    'Được là người' chỉ là một khoảnh khắc, cứ cho là 100 năm, so với trái đất 4.5 tỷ năm và vũ trụ 13.8 tỷ năm so với 'Alpha và Omega' của Chúa thì nó chỉ là một lóe sáng chưa đến đã vội đi, chưa nở đã vội tàn...

    Như vậy về mặt lý luận thì chúng ta đã được trải qua cả 2 trạng thái 'không đời đời' và 'được làm người'.

    Trạng thái 'không đời đời' chiếm hầu hết thời gian của sinh giới nhưng nó dường như không đọng lại trong ta một chút nào cả.

    Thế nhưng cái khoảnh khắc 'được làm người' hiếm hoi ấy đã làm cho chúng ta trăn trở. Liệu nó có tốt hơn chăng?

    Thế nhưng thế nào là tốt? Có 2 loại tốt. Tốt cho thân xác vật chất nay còn mai mất hay tốt cho linh hồn thánh thiêng?

    Thể xác chúng ta dù có ở trong tình trạng tốt như lợn (heo) ở trong chuồng, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn ngủ có ngủ, muốn lạc thú có lạc thú, muốn bẩn có bẩn, muốn sạch có sạch, muốn được phục vụ có phục vụ... Thế nhưng liệu tốt như thế có phải là tốt không?

    Tinh thần chúng ta cảm thấy tốt khi nào? khi vừa vượt qua gian khó, khi vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc thì đó là giây phút mà giọt nước mắt hạnh phúc của chúng ta lăn tràn nơi khóe mắt. Như vậy đau khổ chính là cái mà chúng ta gieo và hạnh phúc chính là cái mà chúng ta gặt. Như Kinh Thánh có chép: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Không phải không có lý do khi thế gian này tràn ngập những đau thương tang tóc: Các tiên tri bị bách hại; Chúa Giê-su chịu khổ hình; các thánh bị nhục hình... Ở ngoài đời cũng vậy, các game hào hứng, gay cấn luôn là những game khó. Chắc chắn sẽ không có game nuôi lợn vì nó quá nhàm chán.

    Dù bạn có chọn 'tốt cho thể xác' hay 'tốt cho linh hồn' thì giây phút 'được làm người' vẫn luôn là cơ may hiếm hoi mà bạn có dịp được trải nghiệm. Bởi vì không có giây phút ấy thì chúng ta không có cơ may được trải nghiệm. Chúng ta mãi chỉ là một cục đá vô tri vô giác di chuyển một cách vô thức trong vũ trụ bao la.

    Vậy chuyện gì xảy ra nếu chúng ta phải sa hỏa ngục? Đời có vay có trả. Có thể trạng thái 'không đời đời' sẽ tốt hơn là sa hỏa ngục như Chúa Giê-su nói " thà nó đừng sinh ra thì hơn". Thế nhưng có thưởng mà không có phạt thì sẽ không có ý nghĩa, nó sẽ nhàm chán như heo ở trong chuồng. Mà Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại là Thiên Chúa thì lại không muốn dựng nên một game tồi như game nuôi lợn.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    Cảm ơn mọi người rất rất nhiều
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com