CN XX TN / A
Bài đọc 1 : (Is 56:1.6-7). Bài đọc 2: (Rm 11:13-15,29-32). Tin Mừng : ( Mt 15:21-28)
ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN
Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc Đức Giêsu vượt qua biên giới của dân Do thái để tiến vào vùng đất của dân ngoại, miền Tia và Xi-đon.
Hai nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là : sự cứu rỗi của Thiên Chúa không dành riêng cho ai, cho dân tộc nào mà cho hết mọi người, và thế nào là đời sống đức tin và cầu nguyện.
Người ngoại đầu tiên mà Đức Giêsu gặp là một phụ nữ xứ Canaan. Bà có một đứa con bị ủy ám. Có lẽ bà đã nghe thiên hạ nói về những việc Đức Giêsu làm và những gì ngài giảng dạy, và bà đã tìm đến với Đấng ấy. Bà cũng biết rằng giữa dân Do thái và dân bà có một sự ngăn cách không thể hòa hợp;nhưng trước nỗi khổ của con bà và vì tình thương con, bà đã bất chấp những dị biệt ấy. Bà sẵn sàng vượt mọi trở ngại để tìm hạnh phúc cho con, nên bà đã chạy đến với Đức Giêsu và than thở: “ Lạy Ngài là con vua Đa vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị qủy ám khổ sở lắm!” Lời xưng hô như thế chứng tỏ bà đã tin vào sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Nhưng làm sao một người ngoại giáo lại có thể xung tụng một người Do thái như thế, nếu bà không thực tâm nhìn nhận vai trò của Đức Giêsu? Đức Giêsu vẫn làm thinh như vô tình không quan tâm gì đến lời van xin của bà.
Thấy người phụ nữ cứ lẻo đẻo đi theo nài xin, các môn đệ đã thưa với Thầy: “ Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Đức Giêsu không làm theo ý các môn đệ, nhưng Ngài lại lái qua một khía cạnh khác: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít ra en mà thôi.” Lời nói ấy như gián tiếp chối từ lời van xin của bà vì bà là một người ngoại giáo. Đó là thử thách thứ nhất đối với niềm tin của bà.
Nhưng không ngã lòng, không bỏ cuộc, bà lại đến sụp lạy dưới chân Ngài và van xin: “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Sự im lặng của của Đức Giêsu là một thử thách lòng kiên trì của đức tin bà. Thử thách trong đức tin, thử thách trong cầu nguyện. Thay vì động lòng trắc ẩn mà nghe lời van xin của bà, Đức Giêsu lại tiếp tục thử thách: “ Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Thật là một sự so sánh gây bực tức nóng giận! Nhưng bà vẫn kiên trì và khiêm tốn: “ Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống.” Khiêm tốn, kiên trì trong đức tin và cầu nguyện đã giúp bà vượt qua mọi thử thách.
Sự thinh lặng hay lãnh nhạt của Đức Giêsu trước lời van xin của người phụ nữ ngoại đạo là có mục đích. Trước tiên Ngài muốn đánh động lòng tin của bà, giúp bà kiên trì trong đức tin và đồng thời để làm chứng cho những người đi theo thấy được thế nào là đức tin chân chính và đâu là kết quả của đức tin mang lại. Cuối cùng Đức Giêsu đã khen : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được như vậy.” Từ giờ đó, con bà được khỏi.
Cuộc hành trình đức tin trước hết nhờ lắng nghe và đi tìm. Người phụ nữ Canaan không hề biết Thiên Chúa , cũng không biết Đức Giêsu là ai. Bà chỉ nghe người ta nói về một ông Giêsu nào đó có quyền năng cải tử hoàn sinh, là thần y chữa bá bệnh. Vì thương con bệnh hoạn, bà đã lắng nghe, đi tìm và đặt niềm tin vào Đấng ấy. Niềm tin của bà đã phải trải qua nhiều thử thách, nhưng bà đã kiên trì khiêm tốn đón nhận tất cả thư thách vì con.
Là những người Kitô hữu, chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng với một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, có lẽ đức tin của chúng ta chỉ là một danh xưng; nhưng khi gặp gian nan thử thách, đó mới là dịp để chúng ta tôi luyện đức tin của mình. Đức tin không gặp thử thách, đức tin non yếu; nhưng khi gặp thử thách và chúng ta kiên trì vượt thắng được thửa thách, đó mới là đức tin trưởng thành. Người phụ nữ ngoại giáo đã cho chúng ta một mẫu gương sống đức tin: Khiêm tốn, kiên trì trong đức tin và cầu nguyện.

Lm Trịnh Ngọc Danh